Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO   QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO I_icon13Wed 15 Jul 2020, 11:55

"A la hán! Ngài hãy quên thế giới này đi, đừng chú ý đến nó nữa."


"Ngài hãy quên thế giới này đi! Vị a la hán của tôi"

"Ngài hãy nhớ rõ, Ngài từng là người chồng tốt, người cha tốt, người thầy tốt!"

"Trong 41,800 vạn kiếp vừa qua.Ngài đã từng là người cha tốt, người chồng tốt, người thầy tốt"

"Không...không...Ngài không được phép nhớ lại các chuyện đã qua, các việc đã xảy ra trong kiếp xưa.Ngài chỉ cần nhớ Ngài là người cha tốt, người chồng tốt, và người thầy tốt..."

Một vài người trong chúng tôi lần lượt biến mất, sau hàng loạt các hộ niệm.Tôi là người thứ 05 trong số họ.Chúng tôi là những phạm thiên, tên Yai-sta.Trách nhiệm của chúng tôi là hộ niệm nhằm giúp các vị A La Hán buông bỏ tất cả mọi thứ để trở về Niết Bàn Vĩnh Hằng, không còn quay trở lại sáu nẻo luân hồi.Khi một ngôi sao nổ tung trên bầu trời, một vị a la hán đã rơi vào thế giới trần tục.

Vị A La Hán của chúng tôi, tên Yamtamsmei.Ông ta đã liên tục mất chánh niệm trong 3,000 năm.Một năm ở thế giới của chúng tôi là 41 tỷ năm Trái Đất.Chánh niệm đối với một vị A La Hán rất quan trọng.Nếu ông ta mất chánh niệm, ông ta sẽ trở thành Ma Vương, với phước báo vô cùng lớn.

Vị A La Hán của chúng tôi có đủ đức hạnh trong các kiếp làm người, làm thánh ở nhiều cõi giới.Ông ta đã thực sự chán việc phải luân hồi trong sáu cõi.Lúc giàu sang phú quý, lúc bần hàn.Lúc tài năng vượt trội, lúc kém cõi đần độn.Lúc này, có một dấu hiệu khác thường, khi ông ấy nhớ lại quá khứ của mình.Ông ta có vợ và vợ của ông đã ngoại tình với một thư sinh.Trong nhiều kiếp, ông ta không phản bội vợ con.

Ông ta hỏi chúng tôi, sao trong nhiều kiếp sống, ông ta đã huân tập mọi đức hạnh.Dù vợ của ông ta không đẹp, không giàu.Thẩm chí, có nhiều kiếp sống, ông ta vẫn nuôi những người vợ tàn tật và không bỏ rơi họ.Ông bươm trải, kéo léo, dành dụm tiền nuôi vợ, nuôi con.Tại sao ông lại bị chính người vợ của mình giết hại?.Chúng tôi không thể trả lời được, vì chúng tôi không có khả năng nhìn xuyên thấu mọi thời gian, không gian như ông ấy.

Ông muốn trở lại trần gian, để làm một người phụ nữ.Khi nào ông ấy làm một người phụ nữ, thì ông ấy mới hiểu rõ bản chất cũng như khát vọng của một người nữ.Chúng tôi cho rằng việc này là không thể, vì ông ấy đã sắp rời bỏ thế giới.Mãi mãi an vui và không còn luân hồi.Ông ấy rất nóng giận.Cơn thịnh nộ của ông ta rất kinh khủng.Không còn ai dám ở lại hộ niệm cho ông ta.Chúng tôi có tất thảy 19 người, lần lượt biến mất.

Khi ông ấy trở thành Ma Vương, năng lực của ông ấy trở nên to lớn.Ông ta điên dại, phá rối các vị A La Hán đang sắp sửa thành Phật.Ông ta phá một tu sĩ dòng Mangan.Ông ta cho rằng kẻ đó là gã thư sinh đã ngoại tình với vợ ông.Sự phá rối này đã gây chấn động đến Chúa Mangan, người bảo vệ cho các tu sĩ trên lãnh địa của ông.Nhưng, thật ra, người này chẳng có liên hệ gì đến các đời sống của ông ấy.Ông ta bị trừng phạt rất nặng, quả báo là bị ghẻ lỡ.Khi năng lực tìm kiếm thông qua sự liên kết tâm trí suy giảm, ông ta lại tiếp tục ngồi thiền.Kết quả là ông đã tìm thấy một vị đang sắp thành Phật.Qúa khứ của người này là gã thư sinh đã ngoại tình với vợ ông.

Ông biến hoá bản thân mình thành phụ nữ.Người phụ nữ này chính là vợ của ông.Ông quyến rũ gã thư sinh.Ông bị ý chí của anh ta chống đối.Ông đau khổ.Ông hỏi tại sao một người độc ác như vậy mà có thể trở thành Phật?.

Ông không còn tin tưởng vào thiên đàng.Tại sao một người đã từng ngoại tình với vợ ông, mà có thể trở thành Phật.?.Hậu quả của hành vi này là Ông chết trên thiên đàng và không còn thấy Ông quấy phá người khác nữa.

Đến nay, chúng tôi không biết ông bị đoạ về cảnh giới nào.Nhưng, chúng
tôi chắc chắn ông không còn quay trở về.Chuyến này rất tiếc.
Về Đầu Trang Go down
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO   QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO I_icon13Wed 15 Jul 2020, 22:41

"Um...Um....Ba...là...lơ...ơ....."

1-Này Tịnh Đàn Astama, ông có thể trả lời ta một câu hỏi được không?

2-Ông cứ hỏi đi...

1-Này Astama, tôi thấy nhiều người dưới trần gian có tâm địa tốt, bụng dạ thẳng ngay, nhưng hình tướng, sắc tướng, thanh tướng thì như một người độc ác.Họ đối xử với những người xung quanh đâu đến nỗi tệ, nhưng người ta cứ căm ghét họ.Tôi không hiểu được.

2-Này Bontama, ông thấy nhiều người tốt, tâm địa thẳng ngay nhưng hình tướng, sắc tướng và thanh tướng của họ như một người ác độc, bởi vì họ đã gây nghiệp.Nghiệp này rất khó có thể nói rõ.

1-Nghiệp gì hả Astama?

2-Này Bontama, những người gieo quả vị làm người đều gặp phải tình trạng này.Khi họ ghét một người nào đó, thì họ sẽ nói là "thương".Vì sao?-Bởi vì, xã hội loài người buộc họ phải đối xử tử tế.Khi ông ghét tui, ông nói ông ghét tui.Điều này bình thường.Nhưng ông lại nói "thương" tui.

Này Bontama, nghiệp này không nặng.

1-Tui vẫn chưa hiểu lắm!

2-Này Bontama, ông phải hiểu để được đầu thai làm người, các chúng sinh phải nói dối lòng mình.Còn các bậc thánh, họ không nói dối.Khi một bậc thánh nhận thấy mình không có lòng thương với ai đó, thì họ phải xem lại tâm của họ.Họ có đố kị không?, họ có từ bi không?, họ có duyên với chúng sanh đó hay không?-Nếu họ phát hiện tâm của họ có vấn đề, thì họ sẽ "diệt ma" trong tâm của họ.Đó là con đường đạt nhị quả.

Này Bontama, khi loài người ghét loài người, họ vẫn nói "thương".Tình trạng này được phân tích thành nhân quả như sau:

+Thứ nhất, họ nói "thương", tiếng "thương" do miệng phát ra.Lợi ích là kiếp sau, họ được làm người lương thiện, bụng dạ lương thiện.

+Thứ hai, tâm của họ thật chất là "không thương".Thiệt hại là kiếp sau, họ có hình tướng, sắc tướng, thanh tướng như một kẻ ác.

1-Này Tịnh đàn Astama, có phải ông muốn nói "tâm của kiếp này" là "hình, sắc, thanh của kiếp sau"?

2-A...Ông hiểu rồi đó!

Tui bày tiếp.Tai sao một người kiếp này có bụng dạ lương thiện, hình, sắc, và thanh tướng xấu ác lại không được đầu thai làm người ở kiếp sau?

1-Khoan đã Astama, tui nghĩ anh ta vẫn được làm người chứ?

2-Này Bontama, ông không hiểu.Anh ta tốt với người khác, nhưng anh ta bị hãm hại.Anh ta phải trả thù...Vòng dây oan trái sẽ khiến anh ta bị đoạ làm các loài thấp hơn.

1-Cái gì?-Ông nói thật hay giỡn chơi vậy Astama...???

Um...um....bà...lơ...ơ....
Về Đầu Trang Go down
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO   QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO I_icon13Sat 18 Jul 2020, 23:35

Um...um...bà...lơ...ơ

1-Vừa rồi, tôi mới thấy Ngài nhảy xuống trần, đúng không hả Sutahunda?

2+Anh thông cảm cho tôi, tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy tình nhân gian.

1-Nhưng, tôi là người gác cổng. Tôi không thể làm sai quy định.

2+Ở thiên đàng, cảnh sắc thiên nhiên và con người đều đẹp. Họ có phước báo của họ. Tôi nhìn xuống trần, tôi thấy vợ của tôi. Bà ấy vẫn còn đẩy xe bánh mì. Bà ấy dùng tên của tôi đặt cho chiếc xe bánh mì. Bà ấy vẫn còn nhớ tôi.

1-Anh chọn một bà lão xấu xí, thay vì anh ở lại thiên đàng?

2+Tôi đã trải qua nhiều kiếp sống. Không ai cho tôi cảm giác an toàn và tình yêu như bà ấy. Tôi nhảy xuống trần và tôi đã gặp bà ấy.

1-Anh có biết anh sẽ xấu trai khi xuống trần không?- Anh vi phạm điều lệ thiên đàng.

2+Khi tôi xuống trần, tôi đã nổi vài mụn cóc và gương mặt bị cháy xém. Bà ấy không nhận tôi. Bà ấy cũng chỉ thích người đàn ông tuấn tú.

1-Rồi sao nữa!

2+Tôi hiểu ra một vấn đề. Khi tôi càng yêu thích và quan tâm thứ gì, thì thứ đó sẽ chạy trốn tôi. Tôi muốn bà ấy, bà ấy chạy trốn tôi. Bà ấy muốn đàn ông tuấn tú, bà ấy không có.

1-Nói tiếp đi!

2+Tôi cố gắng ở lại thêm 10 năm trần gian để trả quả báo của mình với gương mặt của quái vật.

1-Ngài thật may mắn, Ngài gặp tôi. Vì tôi dễ, nên Ngài mới ở lại thiên đàng này...

Um...um...bà...lơ...ơ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO   QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUÁI TRUYỆN_THIÊN GIỚI_TUÝ TRÀO
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện lạ bốn phương
» Truyện ngắn - KẺ ĐI SAU
» Sự Tích Trầu Cau - Truyện cổ tích Việt Nam
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-