Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XE ĐIỆN HÀ NỘI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Thu 28 Oct 2021, 12:47

XE ĐIỆN HÀ NỘI


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien16


Tháng 5/1890, Công ty Điện địa Đông Dương xin phép chính quyền thành lập một cơ sở khai thác giao thông bằng xe điện gọi là “Nhà máy xe điện” thuộc vào Công ty này (tên Pháp là Usine de la Société des tramways électriques de L’ Indochine). Nhà máy đó đặt ở đầu làng Thuỵ Khuê nên dân Hà Nội ngày ấy gọi là “Nhà máy tàu điện Thuỵ Khuê”.

Ngày 13 tháng 9 năm 1900 chạy thử tuyến đường đầu tiên Bờ Hồ - Thuỵ Khuê.

Tới năm 1929, từ ga Trung tâm Bờ Hồ (Ga Tàu điện Bờ Hồ nay là ngôi nhà “Hàm cá mập”) toả ra 6 ngã: Lên Yên Phụ, lên chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng, tức cũng là toả ra 6 cửa ô nối nông thôn với nội thành.

Tiếng chuông leng keng của xe điện tạo nên một nét riêng biệt của thành phố, đi vào tâm thức nhiều người dân Hà Nội.

Vào những năm thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước, xe điện đạt mức hơn 20 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Xe điện Hà Nội tồn tại hơn 90 năm, đến năm 1991 xe điện chính thức bị chấm dứt hoạt động, đường ray bóc đi, đầu máy, toa xe ngừng sử dụng.


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien11

Ảnh: Xe điện chạy qua tháp Hòa Phong bên hồ Gươm, trước cửa Bưu điện Hà Nội ngày nay.


Thời Pháp thuộc, Hà Nội có tổng cộng 5 tuyến đường xe điện được xây dựng và khai thác từ năm 1899 đến năm 1943.

Tổng số chiều dài của các tuyến xe điện là gần 32 km. 5 tuyến xe điện gồm:

1, Tuyến Bờ Hồ - Chợ Mơ dài 3,5 km, xây dựng năm 1899

2. Tuyến Bờ Hồ - Bưởi dài 5,4 km, xây dựng năm 1899

3. Tuyến Bờ Hồ - Hà Đông dài 11 km, xây dựng năm 1899 (tuyến này chia làm 2 giai đoạn: đợt đầu chỉ đến Thái Hà ấp, năm 1904 mới nối tới tận Hà Đông)

4. Tuyến Bờ Hồ - Cầu Giấy dài 6 km, xây dựng năm 1905

5. Tuyến Vọng - Yên Phụ (tuyến này rẽ qua Hàng Bông, gần Cửa Nam và không chạy qua Bờ Hồ), dài 5,8 km, xây dựng năm 1929, sau nối dài thêm đến tận năm 1942 mới hoàn thành.

Đến đầu thập kỷ 1990, đường ray xe điện trên phố bị dỡ bỏ và các tuyến xe điện cũng lần lượt ngừng hoạt động.


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien12

Ảnh: Xe điện đang chạy trên phố Hàng Đường


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien13

Một tuyến tàu điện Hà Nội, theo hướng Hàng Bài- Bạch Mai, 1960


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien14

Xe điện Hà Nội thời Pháp thuộc


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien15

Xe điện Hà Nội thời Pháp thuộc


(Theo anhxua.net)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Thu 28 Oct 2021, 13:21

XE ĐIỆN HÀ NỘI


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien17

Xe điện bên bờ hồ Hoàn kiếm


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien18

Tàu điện trên phố Đồng Xuân, phía sau về bên phải ảnh là chợ Đồng Xuân với 5 gian đầu hồi nhà lồng chợ. Hình màu này có lẽ chụp sau 1975


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien19

thú vui đơn sơ của tuổi thơ Hà Nội


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien20

Xe điện Hà nội - 1980


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien21

Xe điện Hà Nội


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien22

Xe điện Hà Nội


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien23

Xe điện Hà Nội 1985


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien24

Xe điện Hà Nội


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien25

Xe điện Hà Nội 1989


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien26

Xe điện bên bờ hồ Hoàn kiếm


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien27

Xe điện vào bến


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien28

Xe điện quá cỡ đông đúc


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien29

Xe điện trước chợ Đồng Xuân 1989


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien30


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien31


XE ĐIỆN HÀ NỘI  Xedien32

Xe điện bánh hơi



(Theo anhxua.net)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Thu 28 Oct 2021, 18:58

Xem những hình ảnh này khiến tôi nhớ đến cháy lòng Trà Mi ơi! Nhất là hình ảnh xe điện thời còn Pháp ... Nó là những kỉ niệm khó thể phai mờ.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Sun 31 Oct 2021, 08:21

xe điện Hà nội chạy chậm tới mức có thể chạy theo nhảy lên trong lúc xe đang chạy!    dd

_________________________
XE ĐIỆN HÀ NỘI  Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Sun 31 Oct 2021, 09:41

Ai Hoa đã viết:
xe điện Hà nội chạy chậm tới mức có thể chạy theo nhảy lên trong lúc xe đang chạy!    dd

Đúng là xe điện Hà Nội rất chậm, nhưng ở cái thời xe đạp và đi bộ thì nó vẫn rất quí. Bây giờ thì xe điện trên cao tiện nghi sang trọng ... Nhưng, tiếng leng keng của xe điện ngày xưa khó thể pai mờ trong tâm trí những người đã từng sống ở HN hay rất thân quen với HN như trò.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Tue 02 Nov 2021, 10:59

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
xe điện Hà nội chạy chậm tới mức có thể chạy theo nhảy lên trong lúc xe đang chạy!    dd

Đúng là xe điện Hà Nội rất chậm, nhưng ở cái thời xe đạp và đi bộ thì nó vẫn rất quí. Bây giờ thì xe điện trên cao tiện nghi sang trọng ... Nhưng, tiếng leng keng của xe điện ngày xưa khó thể pai mờ trong tâm trí những người đã từng sống ở HN hay rất thân quen với HN như trò.

Bác ở Hà nội bao nhiêu năm ạ?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Tue 02 Nov 2021, 19:21

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
xe điện Hà nội chạy chậm tới mức có thể chạy theo nhảy lên trong lúc xe đang chạy!    dd

Đúng là xe điện Hà Nội rất chậm, nhưng ở cái thời xe đạp và đi bộ thì nó vẫn rất quí. Bây giờ thì xe điện trên cao tiện nghi sang trọng ... Nhưng, tiếng leng keng của xe điện ngày xưa khó thể pai mờ trong tâm trí những người đã từng sống ở HN hay rất thân quen với HN như trò.

Bác ở Hà nội bao nhiêu năm ạ?

Tôi ở HN có hai năm học Trung học, nhưng HN rất thân quen với tôi. Nhà tôi ở gần ga Cẩm Giàng, cách HN 40 km, có nhiều người thân ở HN, mà nhà người thân toàn nằm trên các tuyến xe điện. Trong những năm còn trẻ, vì cuộc sống mưu sinh, tôi thường xuyên ra HN, xe điện là phương tiện giao thông tuyệt vời. Sau này bỏ xe điện, tôi cũng ít ra HN.
Dạo này tôi yếu quá, có bám trang HOA mà trụ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Wed 03 Nov 2021, 09:59

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
xe điện Hà nội chạy chậm tới mức có thể chạy theo nhảy lên trong lúc xe đang chạy!    dd

Đúng là xe điện Hà Nội rất chậm, nhưng ở cái thời xe đạp và đi bộ thì nó vẫn rất quí. Bây giờ thì xe điện trên cao tiện nghi sang trọng ... Nhưng, tiếng leng keng của xe điện ngày xưa khó thể pai mờ trong tâm trí những người đã từng sống ở HN hay rất thân quen với HN như trò.

Bác ở Hà nội bao nhiêu năm ạ?

Tôi ở HN có hai năm học Trung học, nhưng HN rất thân quen với tôi. Nhà tôi ở gần ga Cẩm Giàng, cách HN 40 km, có nhiều người thân ở HN, mà nhà người thân toàn nằm trên các tuyến xe điện. Trong những năm còn trẻ, vì cuộc sống mưu sinh, tôi thường xuyên ra HN, xe điện là phương tiện giao thông tuyệt vời. Sau này bỏ xe điện, tôi cũng ít ra HN.
Dạo này tôi yếu quá, có bám trang HOA mà trụ

xe điện chạy xa dzị hở bác? Rolling Eyes

chúc bác mau khoẻ lại!   pls
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Wed 03 Nov 2021, 13:14

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
xe điện Hà nội chạy chậm tới mức có thể chạy theo nhảy lên trong lúc xe đang chạy!    dd

Đúng là xe điện Hà Nội rất chậm, nhưng ở cái thời xe đạp và đi bộ thì nó vẫn rất quí. Bây giờ thì xe điện trên cao tiện nghi sang trọng ... Nhưng, tiếng leng keng của xe điện ngày xưa khó thể pai mờ trong tâm trí những người đã từng sống ở HN hay rất thân quen với HN như trò.

Bác ở Hà nội bao nhiêu năm ạ?

Tôi ở HN có hai năm học Trung học, nhưng HN rất thân quen với tôi. Nhà tôi ở gần ga Cẩm Giàng, cách HN 40 km, có nhiều người thân ở HN, mà nhà người thân toàn nằm trên các tuyến xe điện. Trong những năm còn trẻ, vì cuộc sống mưu sinh, tôi thường xuyên ra HN, xe điện là phương tiện giao thông tuyệt vời. Sau này bỏ xe điện, tôi cũng ít ra HN.
Dạo này tôi yếu quá, có bám trang HOA mà trụ

xe điện chạy xa dzị hở bác? Rolling Eyes

chúc bác mau khoẻ lại!   pls

PN đoán chừng là bác đi xe khách hoặc tàu lửa lên Hà Nội rồi di chuyển trong nội thành HN bằng tàu điện.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13Thu 04 Nov 2021, 08:47

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
xe điện Hà nội chạy chậm tới mức có thể chạy theo nhảy lên trong lúc xe đang chạy!    dd

Đúng là xe điện Hà Nội rất chậm, nhưng ở cái thời xe đạp và đi bộ thì nó vẫn rất quí. Bây giờ thì xe điện trên cao tiện nghi sang trọng ... Nhưng, tiếng leng keng của xe điện ngày xưa khó thể pai mờ trong tâm trí những người đã từng sống ở HN hay rất thân quen với HN như trò.

Bác ở Hà nội bao nhiêu năm ạ?

Tôi ở HN có hai năm học Trung học, nhưng HN rất thân quen với tôi. Nhà tôi ở gần ga Cẩm Giàng, cách HN 40 km, có nhiều người thân ở HN, mà nhà người thân toàn nằm trên các tuyến xe điện. Trong những năm còn trẻ, vì cuộc sống mưu sinh, tôi thường xuyên ra HN, xe điện là phương tiện giao thông tuyệt vời. Sau này bỏ xe điện, tôi cũng ít ra HN.
Dạo này tôi yếu quá, có bám trang HOA mà trụ

xe điện chạy xa dzị hở bác? Rolling Eyes
]size=18]Trong năm tuến xe đện mà Trà Mi nêu tôi đều quen thuộc. Tuyến Bờ Hồ - Chợ Mơ & Bờ Hồ - Bưởi tôi quen thuộc nhất thời HSTH (1952-1954), vì ba nơi tôi trọ học đều gần phố Huế, trường học gần Hàng Bài (thời Pháp là phố Duy Tân), khi về nhà, đến Bờ Hồ chuyển tầu Bưởi, hoặc đi bộ lên Đồng Xuân ra ga Đầu Cầu (Long Biên). Tuyến Bưởi thì tôi chỉ đến Bach Thảo và trường Chu Văn An, chưa lên Bưởi lần nào.
Sau Hòa bình 1954, tôi thông thuộc cả năm tuyến đường, phần đi thăm người thân, phần vì cuộc sống mưu sinh bươn chải.
Khi bỏ xe điện, phát triển xe buýt, tôi cũng vẫn ra HN, nhưng gặp nhiều trở ngại nên cũng thưa dần.
Xe điện nhiều tiện lợi cho thời đi bộ và xe đạp. Xã hội tiến lên, xe máy, ô tô con như mắc cửi thì "xe điện rùa" không còn thích hợp. Nhưng, giá như nhà nước duy trì, cải tạo nó theo hướng hiện đại hóa thì sẽ giảm đi sự ô nhiễm mà xe buýt xả ra.


chúc bác mau khoẻ lại!   pls[/size]
Vì cái răng quỉ quái của tôi mà con phải lo lắng, vất vả suốt ngày hôm qua, cuối cùng cũng ổn. Tôi đã được BS chuyên khoa giỏi sử lí an toàn, tiếp tục uống thuốc 5 ngày nữa sẽ ổn.
Hy vọng sau sự cố răng sẽ hết kiếp nạn đợt này.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XE ĐIỆN HÀ NỘI  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XE ĐIỆN HÀ NỘI    XE ĐIỆN HÀ NỘI  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XE ĐIỆN HÀ NỘI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Hình ảnh quê hương-