Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 27 ... 36  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 11:01

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcSGGUFT9zRG6-867-JvpUejHfqltkpY8Sjm4KDsEwfI5slYbnvu8w

TÂM TÌNH ĐỒNG HỌA (25)
 
Gió lộng trăng thanh thanh
Đong đưa giấc mộng lành
Trầm bổng du dương lạ
Há chẳng phải là anh?...
 
Gió thổi nhẹ êm êm
Dào dạt tận trái tim
Lâng lâng ngàn cảm xúc
Có phải chính là em?...
 
Mây thờ ơ mây lang thang mãi
Khách hững hờ nên lữ khách xa
Trăng dửng dưng cợt đùa với gió
Chàng vô tình để suối châu sa...
 
Kết lại duyên nồng vạn kỷ yêu
Cùng nhau quyện cánh dưới khung chiều
Lắng nghe nước chảy, nhìn mây xám
Bao khổ ly tình…Tặng bấy nhiêu...
 
Đã yêu chớ để vạn thương sầu
Lạc khúc tình buồn dâu bể dâu
Nửa mảnh hồn Nương tìm bóng đổ
Lầu hiên hoài vọng Tình Lang đâu...
 
 
Tháng 7/2018
Nhất Lang & Tam Muội


"Ba năm để lại lòng anh
  Niềm thương nỗi nhớ vô ngần em ơi!"



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 14 Sep 2021, 00:34; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 11:08

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcT6S0EzNXaWKObMByF7xQx19D6KKo0pt0zFbvkwdo6HR1wZ6Z12Bg

TÂM TÌNH ĐỒNG HỌA (26)
 
Anh đã trọn lòng gửi đến em
Mong nàng chốn ấy chớ buồn thêm
Đừng lo nghĩ nữa Tình Nương nhé
Mỗi độ canh khuya thả mộng tìm…
 
Lời mật ngọt làm Nương say đắm
Dòng suối tình mãi thắm tâm can
Trăng in ánh nước ửng vàng
Tiếng yêu tha thiết cung đàn lâng lâng...
 
Ta sẽ hái vầng trăng trước ngõ
Tặng cho nàng gửi nhớ gửi thương
Long lanh phả ánh hàn sương
Cho vơi héo hắt nỗi buồn đêm đen…
 
Trời xui định, chàng ơi phương ấy
Vấn vương rồi chàng thấy hay không
Trăng khuya lấp lánh bên song
Khát khao một mảnh tình hồng sắc son.
 
Nương yêu ơi! Dòng sông xanh biếc
Thuyền duyên ta nhẹ lướt thênh thang
Trên cao rực ánh trăng vàng
Bốn bề lộng gió ngập tràn du dương
 
Chẳng có gì phải buồn em nhé
Hãy phôi pha chớ nhỏ lệ sầu
Từ nay đến mãi về sau
Lang Nương chặt nắm qua cầu mộng thơ…
 
Chàng về tâm sự với hồn Nương
Khúc mắc tương tư nhốm đoạn trường
Ở chốn hoang vu thăm thẳm ấy
Nàng hoài mong đợi vương vấn vương...
 
Ta yêu nhiều lắm một Hồn Nương
Nhưng bởi đầu thai chẳng nhớ nàng
Nên lạc vườn xuân bờ bến lạ
Mong tình yêu dấu thứ tha anh…
 
Chàng hỡi lầu hiên trăng sắp tàn
Mang mang gió thoảng giọt sương tan
Rèm thưa tha thiết hồn Nương đợi
Trải giấc mơ hoang dệt mộng vàng...
 
 
Tháng 7/2018
Nhất Lang & Tam Muội


"Ba năm để lại lòng anh
  Niềm thương nỗi nhớ vô ngần em ơi!"
 




Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 14 Sep 2021, 00:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 11:30

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Ke1bbb3-tie1babfn-ce1bb91c-chi-lam

TÂM TÌNH ĐỒNG HỌA (27)
 
Trời chuyển cung trầm rải giọt mưa
Dã quỳ run rẩy gió lưa thưa
Trải dòng thơ rụng bên song cửa
Lưu luyến chơi vơi biết mấy vừa
 
Nghĩa đượm hương nồng duyên kết chỉ
Đừng gieo cay đắng vỡ tình hoa
Để khi đêm xuống lòng cô quạnh
Héo hắt tim sầu ngấn lệ sa…
 
Dưới vầng nguyệt khuyết thuở nghìn xưa
Hai mảnh Lang Nương quặn nỗi niềm
Tan nát tâm can, ngàn giọt rỉ
Đôi đường ly biệt, nát hồn uyên
 
Rồi em lặn lội chốn dương trần
Duyên tình tái ngộ giữa đêm trăng
Dẫu cách muôn trùng, bao trắc trở
Lời thề vạn kỷ mãi tim anh...
 
 
Tháng 7/2018
Nhất Lang & Tam Muội


"Ba năm để lại lòng anh
  Niềm thương nỗi nhớ vô ngần em ơi!"
 




Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 14 Sep 2021, 00:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 11:43

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcTTj0zA-2VFWX3aDbjRHBPsWAZHOdOu4UtIe2ycni8z_4--E2QS

TÂM TÌNH ĐỒNG HỌA (28)
 
Sáng sớm ra đồng chồng bẫy lưới
Nương nhà chẻ củi bắt nồi cơm
Trưa về cá trích đầy trong giỏ
Tép tỏi rau hành hẹ nấm rơm
 
Bếp đỏ than hồng chồng phụ vợ
Sau hè đạm bạc bữa cơm thơm
Chồng trao miếng cá, Nương canh húp
Nghĩa thắm tình nồng hạnh phúc đươm...
 
Rồi thì chồng vợ ra sau vườn
Nương máng võng dài sát mé mương
Hai đứa nằm chung đưa kẻo kẹt
Dưới hàng rậm mát gió du dương
 
Bỗng đâu ngưa ngứa ở lưng Lang
Muốn đã mà tay chẳng thể lần
Ngọ nguậy đong đưa nhăn nhúm mặt
Thương thương Nương vói…Gãi cho chàng…
 
 
Tháng 7/2018
Nhất Lang & Tam Muội


"Ba năm để lại lòng anh
  Niềm thương nỗi nhớ vô ngần em ơi!"



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 14 Sep 2021, 00:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 12:09

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcR3SocgIVNiFuDKZowcuNRfDlgvlWlk6f9p_77AkY_LacXmgcmHPw

TÂM TÌNH ĐỒNG HỌA (29)
 
Đã gãi xong rồi mình tránh ra
Võng này chật chội quá đi hà
Mắt em chùng xuống cần đi ngủ
Mình lắc lư hoài chỏng gọng đa
 
Mình ơi! Chén dĩa ở sau nhà
Đống củi cần phơi, đói vịt gà
Con lợn đòi ăn kêu ụt ịt
Nhờ mình mần hết giùm em nha...
 
Ôi ôi! Làm bộ giả buồn
Chớ anh cũng biết mình thương anh mà
Nỡ nào lại để vô nhà
Anh làm những chuyện...Khà khà! Hổng ham
 
Bởi vì đôi cánh chim uyên
Muốn đâu cũng có nỗi niềm cùng nhau
Để khi nào hứng anh vào
Tiếp em bửa củi, lặt rau…Cho tình...
 
 
Tháng 7/2018
Nhất Lang & Tam Muội


"Ba năm để lại lòng anh
  Niềm thương nỗi nhớ vô ngần em ơi!"



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 14 Sep 2021, 00:36; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 12:15

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcSiCcMezpV6sfulRTYU32KgFtdj6A9zIGjUmYCKPgoDu6hu7vk-yw

TÂM TÌNH ĐỒNG HỌA (30)
 
Nắng soi mặt nước lung linh
Giỡn chơi chút xíu coi mình tính sao
Ai dè mình cũng tào lao
Đổ thừa cắc cớ "Anh hào, quân vương"
 
Lại đây nằm võng em thương
Gió trưa man mác vấn vương tim hồng
Thuyền ai gác mái trên sông
Tiếng hò vang vọng gợi lòng lâng lâng
 
Mây trôi lãng đãng trắng ngần
Tay nhẹ em lần xuống bụng ngang hông
Ôm mình cho ấm tấc lòng
Dỗ giấc trưa nồng dệt mộng uyên ương...
 
Thôi thôi! Nàng hãy tay buông
Để ta thui thủi ôm buồn lẻ loi
Gãi lưng có chút xíu thôi
Vậy mà cũng thử mấy lời…Xót xa
 
Giờ thì hết hứng rồi đa
Không thèm chung võng đậm đà nữa đâu
Ra sau nhà lấy cần câu
Kiếm mồi về nhậu cho sầu phôi phai
 
Và rồi sáng sớm ngày mai
Tiếp tục ra quán lai rai tới chiều
Hà hà…Nhờ gió thổi nhiều
Bữa nay có dịp cánh diều phất phơ…
 
 
Tháng 7/2018
Nhất Lang & Tam Muội


"Ba năm để lại lòng anh
  Niềm thương nỗi nhớ vô ngần em ơi!"


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 14 Sep 2021, 00:36; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tập Thơ Họa TNBC Của Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 12:30

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 1231

THƠ HỌA (1)
 
KẺ TÌNH SI
 
Có kẻ si tình ngất ngưởng say
Có đêm thổn thức lệ vơi đầy
Có yêu mới biết sầu vương gió
Có hận suy ra khổ vấn nầy
Có ghét chi chăng mà lạnh nhạt
Có hờn cũng chớ để tình phai
Có đau mới thấm tình si dại
Có kẻ si tình ngất ngưởng say.
 
 
T.M
 
 
KẺ SI TÌNH
 
Không em lẽ sống hết còn say
Không điệp du dương trỗi nhớ đầy
Không những chiều tà reo ngọn gió
Không mừng ánh tỏ phả vầng mây
Không hờn dỗi trách tình trôi nhạt
Không vuốt ve thương ai bảo phai
Không thể qua đi thời tuổi dại
Không em lẽ sống hết còn say.
 
 
NTS


"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 
 


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon 04 Oct 2021, 15:59; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 12:35

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcS3sCRrJtViLJj4T3IsCgFEAiJPkW0WbrlAJiFmWuOwKS4-EVjW

THƠ HỌA (2)
 
PHẬN BÈO MÂY
 
Vi vu gió quyện giọt sương lay
Tuyết lạnh đơm sầu phảng phất bay
Tối đến phòng không hờn số kiếp
Đêm về gác vắng tủi bèo mây
Đường tình lận đận duyên rời rạc
Lối ái long đong nợ nhạt phai
Nửa mảnh trăng khuya đà khép lại
Hồn thơ lạc bước lệ ta cay.
 
                                  
T.M
 
NỖI CHƠI VƠI
 
Vi vút cánh ngàn ghị lắt lay
Tuyết sương lất phất tả tơi bay
Tối thầm lặng lẽ chờ duyên kiếp
Đêm vắng thẫn thờ vọng áng mây
Đường đến chơi vơi niềm héo rạc
Lối về khấp khểnh nỗi mờ phai
Nửa vầng lóng lánh đành thu lại
Hồn nhớ âm thầm nhỏ lệ cay.
 
                                       
NTS


"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon 04 Oct 2021, 15:57; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 12:46

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcQFTRvdDR1Kq62qYjGgP_xjPMD3gdCUKtQkhQSzFKvBQtNjX6B9

THƠ HỌA (3)
 
NGUYỆT HỒ KIẾM VŨ
 
Dạ tuyết phiêu phiêu phủ đỉnh cao
Thanh khê nguyệt lạc quyện ngàn sao
Tung gươm vũ điệu phong vân chuyển
Lướt kiếm quay cuồng nhật nguyệt giao
Khí phách phi thường sơn thuỷ biệt
Nhu mì tự thuỷ dáng thanh tao
Tao nhân khởi bút vô tư lự
Phát hoạ dung nhan tuyệt má đào.
 
 
Tam Muội
 
 
KIẾM BẠC CUNG ĐÀN
 
Lữ khách dặm trường nỗi vấn vương
Sơn khê, thủy mặc bức tranh buồn
Đan thanh, tố nữ niềm tao ngộ
Hồ hải, phong trần dạ nhớ thương
Sĩ khí mộng đời treo đỉnh kiếm
Tơ duyên tuế nguyệt gửi trăng sương
Nghìn năm nhân thế tình yêu mãi
Điệp khúc du dương trải bước đường
 
 

Nguyễn Thành Sáng


"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon 04 Oct 2021, 15:57; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 12:49

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcSB_216jQDR2iD836vf3V8oR6yl581gNy9hZxauQ0VLAfoB37hipQ

THƠ HỌA (4)
 
VỌNG CỐ NHÂN
 
Biết đến khi nào mới gặp nhau
Đôi ta cách trở dạ vương sầu
Ly cay uống cạn ngàn thương nhớ
Chén đắng vơi đầy vạn nỗi đau
Lã chã mưa tuôn mi đẫm lệ
Lơ thơ gió cuốn mắt nhoà châu
Sơn khê thế lộ xa biền biệt
Biết đến khi nào mới gặp nhau.
 
 
Tam Muội
 
 
SẼ TRỞ VỀ
 
Ước hẹn rồi đây sẽ trở về
Vườn xuân thuở ấy kẻ ra đi
Bỏ quên sắc thắm vờn hoa nở
Gủi lại trăng thanh trải ánh thề
Vương vấn niềm mơ trôi bảng lảng
Nhớ nhung nhịp đập trỗi lê thê
Hồn yêu tái ngộ, phù vân mặc
Ước hẹn rồi đây sẽ trở về.
 
 
Nguyễn Thành Sáng


"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon 04 Oct 2021, 15:57; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)    Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2) - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chị Phương Nguyên
» Một Nàng Hai Chàng - Bình Nguyên Lộc
» Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca
Trang 19 trong tổng số 36 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 27 ... 36  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-