Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:00
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Yesterday at 15:57
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Yesterday at 11:04
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 09:50
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 27 Nov 2023, 20:54
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Mon 27 Nov 2023, 18:00
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 10:18
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
KÍNH TẶNG THẦY by Phương Nguyên Thu 23 Nov 2023, 07:24
7 chữ by Tinh Hoa Thu 23 Nov 2023, 00:34
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44
Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29
NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Mon 20 Nov 2023, 11:47
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Ai Hoa Mon 20 Nov 2023, 11:37
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Mon 20 Nov 2023, 09:52
Song thất lục bát by Tinh Hoa Mon 20 Nov 2023, 08:36
CHÚC TỶ SHIROI 20.11 by mytutru Sun 19 Nov 2023, 22:42
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Sun 19 Nov 2023, 17:27
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sun 19 Nov 2023, 06:47
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sat 27 Nov 2021, 21:09 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- TIẾC TUỔI THẦN TIÊN
Sầu duyên bé bỏng vượt sang già Cứ tiếc bần thần cái đã qua Trận đáo tung hoành khôn sức cản Trò khăng quẫy lộn khó tâm cà Còn mơ rộn rã sân trường múa Vẫn nhớ tưng bừng bạn lớp ca Học vấn là thang không nấc tột Còm nhom chửa hết mộng vươn đà.
BXP 26.11.2021
Cháu hoạ vui với bác ạ
GIÀ
Bỏ mốc trung niên chạm ngưỡng già Quay đầu luyến tiếc những ngày qua Thương nàng xóm dưới mời xôi lạc Giận ả thôn bên nấu mứt cà Trước mỗi chiều về bia nửa lít Nay từng sớm dậy nước hai ca Soi gương chốc chốc tay sờ mặt Phong độ than ôi khó giữ đà
Phương Nguyên 27/11/2021 HƯỚNG PHẬT ĐÀĐạt tám mươi tư mới thấm già Ba chìm bảy nổi nếm mùi qua Tình duyên vẫn đẹp trong gừng muối Hạnh phúc còn êm giữa mắm cà Lựa phím so dây cây Cuội dạo Ôm đàn chọn giọng gác Hằng ca Tam qui, ngũ giới nay gìn giữ Để trái tim yêu hướng Phật Đà.
BXP 27.11.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sat 27 Nov 2021, 21:29 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- YÊU
YÊU ai để nhớ đến bây giờ YÊU phải xa rồi hóa ngẩn ngơ YÊU giữ khuôn hình in mộng đẹp YÊU lưu dáng vẻ hiện sương mờ YÊU con mắt liếc tràn sinh lực YÊU nụ môi hôn ngập bến bờ YÊU nhện dăng màn hoài đợi khách YÊU tằm kết kén mãi vương tơ.
BXP 25.11.2021 Đổi gió tí. Hì Hì Hì! THƯƠNG
Thương bên cửa sổ khóm mười giờ Thương đợi mong nhiều mặt ngác ngơ Thương chữ thư đề màu rõ đậm Thương son áo dính vệt hơi mờ Thương hầm hập nắng ra cày ruộng Thương mịt mù giông lại phát bờ Thương luỹ tre làng nơi ước hẹn Thương cầu bà Nguyệt cậy ông Tơ
Phương Nguyên 27/11/2021 NHỚ NHỚ thuở hồn nhiên mỗi phút giờ NHỚ thời cắp sách thật ngu ngơ NHỚ con mắt biếc làn đưa nhẹ NHỚ bước chân êm bóng ẩn mờ NHỚ đợi người ra nhanh đến lớp NHỚ mong bến cập chóng lên bờ NHỚ hoài tưởng mãi nào đâu biết NHỚ xót xa tằm chẳng dệt tơ.
BXP 27.11.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sun 28 Nov 2021, 09:40 | |
| ĐÔNG VỀ
Đông về thật hiếm nắng vàng phơi Bấc thổi mưa giăng xám xịt trời Thiếu cánh cò bay đồng lúa giỡn Khan đàn bướm lượn mảnh vườn chơi Hồn nhiên trẻ dại mơ Xuân Tết Vắng lặng già nua ngẫm kiếp đời Cuộc sống xô bồ luôn biến diệt Ta còn cuốc bộ tứ vần khơi.
BXP 28.11.2021
|
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4685 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sun 28 Nov 2021, 13:00 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- SAY
SAY mộng sưu cây tự bấy giờ SAY thời tuổi trẻ lộng hồn mơ SAY đêm lãng ngủ con vào nhắc SAY bữa quên ăn vợ đứng chờ SAY kiếm màu tươi khi cuốc bộ SAY tìm ý đẹp lúc làm thơ SAY mê dõi hết loài hoa lạ SAY để tim yêu cứ thẫn thờ.
BXP 25.11.2021
GHÉT
Ghét con gà gáy báo sai giờ Ghét nắng soi vào hỏng giấc mơ Ghét vật vờ hiên nhiều tiếng ngóng Ghét tha thẩn ngõ ối hôm chờ Ghét làm kiệt sức nào ra bạc Ghét nghĩ ung đầu chẳng có thơ Ghét giận hờn lâu rồi mệt trí Ghét ai thích lắm vẫn ơ thờ
Phương Nguyên 28/11/2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sun 28 Nov 2021, 18:55 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- SAY
SAY mộng sưu cây tự bấy giờ SAY thời tuổi trẻ lộng hồn mơ SAY đêm lãng ngủ con vào nhắc SAY bữa quên ăn vợ đứng chờ SAY kiếm màu tươi khi cuốc bộ SAY tìm ý đẹp lúc làm thơ SAY mê dõi hết loài hoa lạ SAY để tim yêu cứ thẫn thờ.
BXP 25.11.2021
GHÉT
Ghét con gà gáy báo sai giờ Ghét nắng soi vào hỏng giấc mơ Ghét vật vờ hiên nhiều tiếng ngóng Ghét tha thẩn ngõ ối hôm chờ Ghét làm kiệt sức nào ra bạc Ghét nghĩ ung đầu chẳng có thơ Ghét giận hờn lâu rồi mệt trí Ghét ai thích lắm vẫn ơ thờ
Phương Nguyên 28/11/2021 HAM HAM trụ Đào Viên mỗi phút giờ HAM vào lướt chuột để ươm mơ HAM xem lượt đọc nhiều người thích HAM thấy hoa đăng lắm bạn chờ HAM buổi rèn thân mà được sức HAM ngày cuốc bộ mới ra thơ HAM sưu mải miết cây từng loại HAM bước bình yên chẳng thững thờ.
BXP 28.11.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sun 28 Nov 2021, 19:01 | |
| KIẾN THỨC KHÔNG RƠI
Từ ngày trở lại chốn quê hương Kiến thức nào rơi dẫu biệt trường Nhặt nhạnh Chi Loài đem cất tủ Thu hồi Chữ Nghĩa đặt vào rương Hôm nay trải mộng hoa mừng nở Thuở ấy trồng cây nghiệp thích lường Ngót sáu mươi năm đầy biến động Qua thời tuổi trẻ hết tơ vương.
BXP 28.11.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Mon 29 Nov 2021, 08:04 | |
| KHI NÀO TỔ GỌI
Đường trần vượt mốc "cổ lai hi" Ngoại tám mươi Xuân hỏi ước gì? Tử hiếu tôn ngoan... nguồn cội rõ Dâu hiền rể thảo… Phật Đà qui Nâng niu hạnh phúc bền tâm giữ Mãn nguyện tình duyên vững dạ ghì Cuộc sống xô bồ đừng vướng bận Khi nào Tổ gọi… ngựa thần phi.
BXP 29.11.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Mon 29 Nov 2021, 17:32 | |
| MỘNG
Thương người khắc khoải nỗi tha hương Cuộc sống trời xa thật khó lường Kén nhện giăng màng tròn kiếp vướng Tơ tằm kéo sợi trọn đời vương Gieo hồng vạn đóa đường hoài tưởng Rắc tím ngàn hoa lối mãi nhường Nén chặt trong tim hình bóng cũ Chưa nhòa ảo ảnh một màn sương.
BXP 26.11.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Tue 30 Nov 2021, 08:35 | |
| TRĂNG
Trăng khuya lộng lẫy sáng mây trời Phủ xuống gian trần chẳng chốn nơi Gác Quế tình Hằng chưa trọn nghĩa Cây đa phận Cuội chửa yên đời Sông duyên sóng bủa nhân vừa tạo Lửa nghiệp than bừng quả đã khơi Luật của Thiên đình ai chống được Dây tơ Nguyệt Lão buộc không dời.
BXP 30.11.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36609 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Tue 30 Nov 2021, 08:38 | |
| YÊU
YÊU nàng viết mãi những vần thơ YÊU vẫn nâng niu mỗi phút giờ YÊU nụ môi hồng nhiều đắm đuối YÊU làn tóc bạc lắm say mơ YÊU gieo thác nhớ tràn sông biển YÊU trải dòng thương lụt bến bờ YÊU để con tim bừng khát vọng YÊU tằm ủ kén dệt đường tơ.
BXP 30.11.2021
|
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm  | |
| |
|  | | |
Trang 19 trong tổng số 22 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |