Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 35 ... 67  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Thu 14 May 2020, 20:46

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8IoGbm1IWyM0ssBLzma8DKHA

Ngẫm Nghĩ Dưới Hè

Giữa phiến láng, con ve sầu đậu đó
Vẻ trầm ngâm, vò võ nỗi cô đơn
Từng từng chập, khảy đờn, cao giọng hát
Chứa chan niềm chất ngất vọng tình nương...

Thỉnh thoảng gió thổi luồng, xuyên kẻ lá
Chuỗi xạc xào rỉ rả trỗi đâu đây
Vài cành nhánh lắt lay hình buồn bã
Cảnh oi nồng lã chã, chẳng yên say

Trên rải rác hàng mây từ diệu vợi
Suốt dặm dài trôi nổi lắm gian truân
Nay phải chịu lưng tầng thêm rực chói
Lựng khựng chùn, rười rượi, kéo dài tan

Chàng nâu vò vẽ, bay gần khóm trúc
Bứt rứt mình, cọ húc lóng trơn nghiêng
Rồi đảo chiều, qua triền đê lập tức
Tợ kiếm tìm chỗ núp, nóng như điên

Ngồi lặng lẽ mái hiên nhà giải nhiệt
Ngắm quanh bề mỏi mệt trước hừng đưa
Chạnh cõi lòng xót xa, niềm bi thiết
Phải chi giờ, bất chợt có cơn mưa!

Hơi sẽ bốc lưa thưa từ dãy đất
Nghìn giọt tròn nhểu mát phả hanh hao
Ngọn tiếp tục rì rào tăng sức bật
Ôi tuyệt vời! Khúc nhạc đượm thanh tao...

Nhưng chưa thấy! Làm sao? Làm sao nhỉ?
Phải cam đành thủ thỉ với riêng ta
Tất cả đó chẳng qua vòng vũ trụ
Tạo lẽ nầy gọi hú lực bền ra...


14/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Fri 15 May 2020, 11:19

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Tieu-that-ly-thua-an

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2022)

Khoảnh Khắc Hoà Duyên

Tiếng vạc kêu sương…lạc lõng buồn
Khuê trung trầm mặc lệ lòng tuôn
Đèn khuya leo lét in hình bóng
Rũ rượi nghiêng nằm úa nguyệt khuôn...

Hoa đào thoang thoảng quyện gia trang
Cỏ nội đong đưa điệu ngỡ ngàng
Đón ngọn mưa phùn rơi lất phất
Điểm đài xuân sắc...hữu tình đang

Nhóm lửa hồng than nung ấm vành
Dịu dàng khắc nụ ẩn vào chanh
Đặt vào chén thạch rồi châm nước
Ngoài sảnh líu lo chim chuyển cành

Chàng vung ngòi bút hoạ vần thơ
Phượng múa rồng bay phủ tứ bờ
Ý rộng từ hay lời thánh thoát
Bềnh bồng cõi dạ, thả hồn mơ

Thiếp khảy Tỳ Bà réo rắt khơi
Tiêu giao dạo khúc phả khung trời
Hoàng hôn bàng bạc tô vòm lá
Vạn vật dung hoà, vui thảnh thơi

Bốn ánh say nồng quấn quít nhau
Du dương ấm áp toả muôn màu
Bao nhiêu khổ lụy nơi phù thế
Thoáng chốc treo làn bọt trắng phau...

Luyến tiếc trở mình nghe vấn vương
Hoang mang trí não suốt miên trường
Phải chăng tiền định duyên mai trúc
Lảng vảng bên đời…ôi thấu xương!.



May 10, 2020
Tam Muội


Khoảnh Khắc Mơ Màng

Lặng lẽ đêm khuya dưới vạt mờ
Đàn cò treo vách, lấy rung tơ
Âm thanh réo rắt hoà theo gió
Cảm xúc lâng lâng, bớt quạnh bờ...

Rồi kéo vầng trăng phả bóng đen
Cho bầu trống vắng lại mang tên
Cái tên "Ước hẹn" đầy thân ái
Lắm độ trầm ngâm, lởn vởn hình...

Suối biếc nầy đây! Quá đổi thương
Dịu dàng thắm thiết mối tơ vương
Éo le, mệnh số, dòng ngăn cách
Tiềm ẩn bên trong gợn sóng buồn

Đôi môi tim tím, mím sương pha
Nửa vướng màu thu, khiến lệ nhoà
Nửa lúc vui mừng khe khẽ nói
Chứa chan êm ả, nhịp ngân nga...

Quỳnh hỡi! Ảnh Nàng Ta ngắm mãi
Để thuyền lờ lững hướng trùng khơi
Bồng bềnh, nhấp nhố dài năm tháng
Khuây khoả chơi vơi, chén ngọt bùi...

Vù vù ngọn lốc vỗ phên tre
Phành phạch tiếng vang lộng chái hè
Khua động bất ngờ gây tỉnh táo
Chập chờn loáng thoáng, loãng tan qua

Mở gói thuốc thơm, móc một "Chàng"
Quẹt ga, nhả khói, thả mơ màng
Lim dim tiếp tục hồn thơ thẩn
Lấp lánh đầu non sợi chỉ vàng...



13/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Fri 15 May 2020, 11:22

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Ao-dai-oivietnam-net-5

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2023)

MÙA HÈ…

Em thì rạo rực với hè sang
Hít thở hương hoa nở rộ hàng
Thưởng thức không gian bầu sáng rực
Tấc lòng dào dạt cảm mênh mang!

Bước dài lên phố ngắm người đi
Xem cảnh hân hoan rộ ánh thì
Lãng đãng mơ màng treo khắp nẻo
Chẳng sầu, chẳng nghĩ, chẳng lo chi

Niềm xuân phơi phới kéo về tim
Nhạt nhẽo, hắt hiu khuất lặn chìm
Bến nước cầu ao như gởi lại
Sắc màu loé chớp một dòng phim

Khát khao, ngây ngất chợt bay qua
Lồng lộng đong đưa ảnh ngọc ngà
Từng chập gió lùa qua suối biếc
Hồn em sống lại bản tình ca..!

Còn tôi nóng nực phủ vây quanh
Bốn phía không gian rực lửa mành
Quạt gió mở mau con số một
Cơm thì đầy ấp một tô canh

Mấy lượt ra vô cởi áo trần
Sáng trưa chiều tối tắm bao lần
Vậy mà cứ mãi mồ hôi chảy
Bứt rứt , hầm hì thiệt khổ thân

Muốn gào, muốn thét, muốn kêu trời
Hè đến làm chi để lụy tôi
Hãy lẹ qua mau ngày tháng nhé
Cho thu trở lại mát nhiều nơi!....



20/4/2016
Nguyễn Thành Sáng



Nắng Về Trên Ngoại Ô

Hạ mới chuyển mùa, đã chói chang
Không gian vắng lặng nhuộm màu tang
Ngoại ô chiều xuống dường im ả
Bởi gió dùng dằng, đố chịu sang

Cả ngày nóng bức, phỏng làn da
Lại đám ve kêu mãi điệu đà
Hợp xướng râm ran trùm mọi nẻo
Khiến hồng hộc thở, mệt rồi đa!

Như đốt, như thiêu, như hoả lò
Lụi tàn cảnh vật muốn thành tro
Vườn hoa, thảm cỏ, đơm mùi khét
Nghiêng ngả chênh vênh giữa võ vò

Chim chóc cũng tìm chỗ trú thân
Bỏ cây trơ trọi nét bần thần
Mang sầu quyến luyến dòng tròn trịa
Lách chách sau vòm, chuỗi ái ân

Mảnh đất ngửa nằm lưng uốn cong
Trân mình điệu nắng phải dầm hong
Nhựa sôi bốc khói, cỗi cằn nứt
Mòn mỏi lưa thưa giọt chảy ròng

Mồ hôi ướt đẫm kẻ trên đường
Tựa gốc ngại ngùng, cố mắt giương
Cổ khát, môi khô, chừng dã dượi
Mong tàng bóng mát đọng hơi sương

Bầu trời xanh ngắt chẳng tầng mây
Xám hỡi! Phương nào đang ngất ngây
Hãy cứu nguy nàn, về kết tụ
Đổ màn mưa mỏng…để vùng đây.



May 13, 2020
Tam Muội


Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Fri 15 May 2020, 23:16

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Peach-lily-flower-pictures-2647-915x515

Giấc Mộng Lang Nương

Đừng khóc nữa! Nương ơi! Đừng khóc nữa!
Đã xong rồi nợ trả, hứng ly tan
Mảnh vườn xưa, với cung đàn dang dở
Sẽ mai nầy hoa nở ngợp bầu xanh...

Ta dìu Nàng cùng nhau quay trở lại
Gửi phù vân ngần ấy nỗi sầu tương
Bỏ ngang trái tơ vương, nhiều khắc khoải
Giũ năm dài sớm tối đọng hàn sương

Chuỗi tím ngắt hoàng hôn đầy lá rụng
Bước chân thầm, lẻ bóng lạc chơi vơi
Niềm da diết, ngậm ngùi đau hướng vọng
Tất cả vào lồng lộng thả tan trôi

Dòng thơ thắm, đầy vơi men mật ngọt
Cung nguyệt lầu hai đứa quyện ngâm nga
Từ cám xúc kéo ra ngàn ý nhạc
Dâng biển trời vạn đoá ngát hương hoa

Bao cay đắng, xót xa đời nhân thế
Những tủi hờn, ửng lệ dưới canh thâu
Lắm nẻo đường dàu dàu treo ráng xế
Gom cuốn tròn, cửa bể liệng chìm sâu...

Nương Tử nè! Bao lâu rồi em nhỉ
Kể từ đêm đây đó xoải ngao du
Khi thưởng thức lững lờ, say lối ngõ
Lúc dạt dào lá cỏ chuyển mùa thu?

Ta chạnh thấy âm u hình lởn vởn
Con sông chiều gờn gợn sóng lăn tăn
Thôi! Đã đủ! Dương trần muôn vương vấn
Gót tạ từ lẳng lặng bến âm gian...


15/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Sat 16 May 2020, 20:01

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 1429935117-ha-reo-thang-4-hrfe

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2024)

Nắng Về Trên Ngoại Ô

Hạ mới chuyển mùa, đã chói chang
Không gian vắng lặng nhuộm màu tang
Ngoại ô chiều xuống dường im ả
Bởi gió dùng dằng, đố chịu sang

Cả ngày nóng bức, phỏng làn da
Lại đám ve kêu mãi điệu đà
Hợp xướng râm ran trùm mọi nẻo
Khiến hồng hộc thở, mệt rồi đa!

Như đốt, như thiêu, như hoả lò
Lụi tàn cảnh vật muốn thành tro
Vườn hoa, thảm cỏ, đơm mùi khét
Nghiêng ngả chênh vênh giữa võ vò

Chim chóc cũng tìm chỗ trú thân
Bỏ cây trơ trọi nét bần thần
Mang sầu quyến luyến dòng tròn trịa
Lách chách sau vòm, chuỗi ái ân

Mảnh đất ngửa nằm lưng uốn cong
Trân mình điệu nắng phải dầm hong
Nhựa sôi bốc khói, cỗi cằn nứt
Mòn mỏi lưa thưa giọt chảy ròng

Mồ hôi ướt đẫm kẻ trên đường
Tựa gốc ngại ngùng, cố mắt giương
Cổ khát, môi khô, chừng dã dượi
Mong tàng bóng mát đọng hơi sương

Bầu trời xanh ngắt chẳng tầng mây
Xám hỡi! Phương nào đang ngất ngây
Hãy cứu nguy nàn, về kết tụ
Đổ màn mưa mỏng…để vùng đây.



May 13, 2020
Tam Muội



Ngẫm Nghĩ Dưới Hè

Giữa phiến láng, con ve sầu đậu đó
Vẻ trầm ngâm, vò võ nỗi cô đơn
Từng từng chập, khảy đờn, cao giọng hát
Chứa chan niềm chất ngất vọng tình nương...

Thỉnh thoảng gió thổi luồng, xuyên kẻ lá
Chuỗi xạc xào rỉ rả trỗi đâu đây
Vài cành nhánh lắt lay hình buồn bã
Cảnh oi nồng lã chã, chẳng yên say

Trên rải rác hàng mây từ diệu vợi
Suốt dặm dài trôi nổi lắm gian truân
Nay phải chịu lưng tầng thêm rực chói
Lựng khựng chùn, rười rượi, kéo dài tan

Chàng nâu vò vẽ, bay gần khóm trúc
Bứt rứt mình, cọ húc lóng trơn nghiêng
Rồi đảo chiều, qua triền đê lập tức
Tợ kiếm tìm chỗ núp, nóng như điên

Ngồi lặng lẽ mái hiên nhà giải nhiệt
Ngắm quanh bề mỏi mệt trước hừng đưa
Chạnh cõi lòng xót xa, niềm bi thiết
Phải chi giờ, bất chợt có cơn mưa!

Hơi sẽ bốc lưa thưa từ dãy đất
Nghìn giọt tròn nhểu mát phả hanh hao
Ngọn tiếp tục rì rào tăng sức bật
Ôi tuyệt vời! Khúc nhạc đượm thanh tao...

Nhưng chưa thấy! Làm sao? Làm sao nhỉ?
Phải cam đành thủ thỉ với riêng ta
Tất cả đó chẳng qua vòng vũ trụ
Tạo lẽ nầy gọi hú lực bền ra...



14/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Sat 16 May 2020, 20:06

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Unnamed-1

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2025)

Chim Xa Đàn

Có những buổi dưới bầu trời lồng lộng
Kéo ngang hàng, khuấy động dãy tầng xa
Đường thênh thang xé gió, chuyển lời ca
Lay trái đỏ, ngân nga từng điệp khúc!

Có những lúc cuồng phong gieo thảm khốc
Giạt ánh hồng, thoáng chốc phả mờ đen
Từ xa xa áng xám kéo về thêm
Rồi trút đổ, ướt mềm đôi viễn xứ

Không tán loạn, cùng nhau xoay tìm chỗ
Cạnh bên vườn, qua đỡ phút tang thương
Dưới vũ giông thao thức cánh ngàn phương
Tìm khuây khỏa, quên buồn trong khoảnh khắc

Những trưa hè, không gian đầy nắng gắt
Mượn thổi lùa, dịu mát nỗi hanh hao
Quên oi ả, khép đôi khoé nhẹ vào
Xa thăm thẳm, vẫn nào thôi vỗ nhịp!…

Một ngày kia khiến chim sầu vạn kiếp
Trúng đạn rồi, liên tiếp lộn không trung
Cánh bị gãy dưới u ám mịt mùng
Niềm khóc hận vẫy vùng không còn nữa

Rớt xuống đất, sau bờ đê vắng nhỏ
Giữa tối sầm muôn thuở của sầu ai
Ôm thân tàn đau nhói dạ hồn bay
Lê từng bước, héo gầy muôn nỗi nhớ…

Rời xa đàn suốt đời mang trăn trở
Chỉ âm thầm than thở với ta thôi
Không làm chim trải bóng tận trùng khơi
Thì gà nhỏ, tự bươi tìm lẽ sống!...



2/11/2016
Nguyễn Thành Sáng



Hoài Vương

Góc quán cà phê quạnh quẽ ngồi
Lão nhìn mây trắng lững lờ trôi
Tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng
Rít khẽ vài hơi...nhả khói rồi...

Nhớ lại thủa nao giữa chiến trường
Được lời mật thám của trung ương
Một thân đột kích vòng vây giặc
Xoải cánh chim ưng vốn quật cường

Chẳng may thất thủ, định do Thiên
Vần vũ bỗng nhiên phủ khắp miền
Mặt đất bầu trời che kín mít
Lọt nhầm mũi đạn, trúng ba viên

Đâm chiếc phi cơ xuống vũng lầy
Xác nằm bất tỉnh dưới lùm cây
Xương tan thịt nát, dìm mưa nắng
Khi thức giấc thì...ngay ở đây!

Có nàng thiếu nữ cận kề bên
Yểu điệu nhẹ êm kéo tấm mền
Đắp ngực, kê chân, chừng nguệch ngoạc
Vô tình đụng phải...xuýt xoa rên…

Ôi kỷ niệm xưa khiến đoạn đoài
Đơn phương lỡ kiếp, nào nguôi ngoai
Xui chi gặp gỡ trong giây lát
Để trái tim khô quyến luyến hoài

Mấy chục xuân tàn, em mãi đâu
Có hay kẻ ngốc vấn vương sầu?
Nụ cười, ánh mắt, bao trìu mến
Đã khuấy dòng sông đến đục ngầu.



May 14, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Sat 16 May 2020, 20:09

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Tenor

Giây Phút Vấn Vương

Cùng dìu nắm xuống khoang thuyền Song Phượng
Nhổ cặm sào, thẳng hướng bến sông Ma
Trời bảng lảng là đà sương khói mỏng
Như thâm trầm lắng đọng nỗi niềm xa...

Chút lởn vởn, chuyển qua dòng nhịp trỗi
Lang nghiêng mình lần cuối ngắm trần gian
Kể từ nay vạn lần không trở lại
Kiếp con người ngần ấy khổ ly tan

Kề bên cạnh tình Nương hình cũng vậy
Nét dàu dàu, động đậy ánh hồ thu
Khuôn diễm lệ lờ đờ treo nước chảy
Mái nhung huyền nhẹ phẩy dưới vi vu

Sóng sánh lướt, dương bờ chầm chậm khuất
Mảnh vườn hồng giây phút hiện dần lên
Mấy trăng rồi chìm quên trong cõi khác
Giờ xuân hồn trở thật, giũ hoàng hôn

Từng kỷ niệm chập chờn nơi tâm não
Cạn men nồng, lảo đảo cánh uyên ương
Từng êm ả, tà buông kề bước dạo
Chất ngất lòng bạn bậu sẻ chia hương...

Nầy Nương Tử! Có buồn không Nàng hỡi
Sao im lìm chẳng nói một vài câu
Có phải em đọng sầu man mác bởi
Nẻo phù vân lui tới vấn vương sâu?

Nụ chúm chím, ngọt ngào, môi khe khẽ
Thiếp lặng yên, chạnh nhớ chuỗi chơ vơ
Ngày sớm tối thẫn thờ mang thương nhớ
Cùng "Ai kia", đây đó gửi vào thơ...


16/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Sun 17 May 2020, 09:56

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Mong-tru-tien-01-tgvp

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2026)

Bến Mơ Tương Phùng

Hạt tí tách đoạ đày văng vẳng
Nơi khuê phòng mặn đắng vành môi
Tóc buông rã rượi từng hồi
Cô miên khởi phím dập nhồi cơ tim

Tiếng chim vạc kêu tìm lẻ bạn
Nhoi nhói lòng vầng trán suy tư
Tàn canh ngọc biếc ngần ngừ
Nằm nghiêng thao thức nghe dư âm buồn

Mưa giông mãi dầm tuôn xối xả
Gợi tơ vương thấm dạ vỡ oà
Cũng là một kiếp hồng hoa
Mà sao đằng đẵng lệ nhoà hương đêm

Tình ngang trái nhặt thêm giá lạnh
Kẻ đan sầu, người cảnh héo hon
Niềm riêng năm tháng bào mòn
Đầu sông lẻ bóng, cuối hòn vọng phu

Hận Nguyệt Lão mịt mù giăng lối
Khiến uyên ương chẳng bội ước thề
Vẫn trầm cung bậc lê thê
Nỉ non réo rắt não nề tứ chi

Ôi thảm trạng! Xiết ghì tâm khảm
Nhìn gối chăn nặng bám hồn đơn
Hữu duyên, vô phận, lỗi đờn
Thiên thu giấc điệp chập chờn đeo mang

Ta, Tam Muội! Lỡ làng mai trúc
Luống ngậm ngùi thúc giục vần thơ
Vụng câu ghép chữ đặng chờ
Thời gian xoay chuyển, bến mơ tương phùng.



May 1, 2020
Tam Muội



Giấc Mộng Lang Nương

Đừng khóc nữa! Nương ơi! Đừng khóc nữa!
Đã xong rồi nợ trả, hứng ly tan
Mảnh vườn xưa, với cung đàn dang dở
Sẽ mai nầy hoa nở ngợp bầu xanh...

Ta dìu Nàng cùng nhau quay trở lại
Gửi phù vân ngần ấy nỗi sầu tương
Bỏ ngang trái tơ vương, nhiều khắc khoải
Giũ năm dài sớm tối đọng hàn sương

Chuỗi tím ngắt hoàng hôn đầy lá rụng
Bước chân thầm, lẻ bóng lạc chơi vơi
Niềm da diết, ngậm ngùi đau hướng vọng
Tất cả vào lồng lộng thả tan trôi

Dòng thơ thắm, đầy vơi men mật ngọt
Cung nguyệt lầu hai đứa quyện ngâm nga
Từ cám xúc kéo ra ngàn ý nhạc
Dâng biển trời vạn đoá ngát hương hoa

Bao cay đắng, xót xa đời nhân thế
Những tủi hờn, ửng lệ dưới canh thâu
Lắm nẻo đường dàu dàu treo ráng xế
Gom cuốn tròn, cửa bể liệng chìm sâu...

Nương Tử nè! Bao lâu rồi em nhỉ
Kể từ đêm đây đó xoải ngao du
Khi thưởng thức lững lờ, say lối ngõ
Lúc dạt dào lá cỏ chuyển mùa thu?

Ta chạnh thấy âm u hình lởn vởn
Con sông chiều gờn gợn sóng lăn tăn
Thôi! Đã đủ! Dương trần muôn vương vấn
Gót tạ từ lẳng lặng bến âm gian...



15/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Sun 17 May 2020, 10:00

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Vsdfb

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2027)

Giấc Mộng Lang Nương

Đừng khóc nữa! Nương ơi! Đừng khóc nữa!
Đã xong rồi nợ trả, hứng ly tan
Mảnh vườn xưa, với cung đàn dang dở
Sẽ mai nầy hoa nở ngợp bầu xanh...

Ta dìu Nàng cùng nhau quay trở lại
Gửi phù vân ngần ấy nỗi sầu tương
Bỏ ngang trái tơ vương, nhiều khắc khoải
Giũ năm dài sớm tối đọng hàn sương

Chuỗi tím ngắt hoàng hôn đầy lá rụng
Bước chân thầm, lẻ bóng lạc chơi vơi
Niềm da diết, ngậm ngùi đau hướng vọng
Tất cả vào lồng lộng thả tan trôi

Dòng thơ thắm, đầy vơi men mật ngọt
Cung nguyệt lầu hai đứa quyện ngâm nga
Từ cám xúc kéo ra ngàn ý nhạc
Dâng biển trời vạn đoá ngát hương hoa

Bao cay đắng, xót xa đời nhân thế
Những tủi hờn, ửng lệ dưới canh thâu
Lắm nẻo đường dàu dàu treo ráng xế
Gom cuốn tròn, cửa bể liệng chìm sâu...

Nương Tử nè! Bao lâu rồi em nhỉ
Kể từ đêm đây đó xoải ngao du
Khi thưởng thức lững lờ, say lối ngõ
Lúc dạt dào lá cỏ chuyển mùa thu?

Ta chạnh thấy âm u hình lởn vởn
Con sông chiều gờn gợn sóng lăn tăn
Thôi! Đã đủ! Dương trần muôn vương vấn
Gót tạ từ lẳng lặng bến âm gian...



15/05/2020
Nguyễn Thành Sáng



Cảnh Tình Nơi Phù Thế

Vang đồng vọng tiếng đàn Lang vừa khảy
Bật cung xề quyện dãy núi Trường Sơn
Như oán trách, giận hờn, khâu tận đáy
Mà ngậm ngùi, lệ chảy, xiết hồn đơn

Phu Quân hỡi! Chập chờn trong giấc ngủ
Dưới đèn mờ vũ trụ bỗng mông lung
Trên mái sảnh tương phùng đôi chim cú
Đang gù gù, nhẹ giũ cánh tình chung

Còn ở Thiếp, bão bùng xuyên tâm khảm
Nỗi nhớ thương chặt bám trái tim hồng
Ôm chiếc bóng, phòng không, trùm ảm đạm
Khát khao đành, kìm hãm, những gì trông

Nợ gồng gánh, gánh gồng bao niên kỷ
Nay dương trần hoán vị tái ngộ đây
Vẫn ngang trái canh chầy vương khổ lụy
Há duyên thời là ý Lão Nguyệt gây?

Thôi thì hãy! Cưỡi mây, về cùng gió
Hoa Oải Hương ngoài ngõ nở rộ chồi
Hái hoà mực, phết bôi vào bút cọ
Điểm tô màu thắm đỏ đẹp vành môi

Xua tan hết lở bồi chia khoảng cách
Mượn nguồn thơ, viết lách, khoả khuây sầu
Vơi lạc lõng, ngăn châu, rầu huyết mạch
Xoá sóng cuồng, phủi sạch cảnh bể dâu

Dẫu phù thế đục ngầu con nước lớn
Đẩy thuyền Rồng gờn gợn chuỗi bấp bênh
Khiến ngày tháng lênh đênh vòng đau đớn
Sẽ chóng tàn, rồi phởn chí thang thênh.



May 15, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13Sun 17 May 2020, 21:56

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Tieu-that-ly-thua-an

Tâm Tình Trên Đường Về

Nàng nhìn kia! Lững lờ con nước chảy
Ngược sóng cồn, động đậy, vỡ li ti
Vòng vũ trụ những gì, thường như vậy
Cứ luân tròn trở lại cũng giống y...

Trời mưa chuyển rầm rì cơn sấm sét
Cây héo tàn rũ riệt, nhánh cành trơ
Lượn nhấp nhố vỗ bờ theo năm tháng
Khói sương mờ bảng lảng khuất xa lơ

Khuya an giấc chìm mơ vào cảnh giới
Sáng dương hồng phơi phới tuổi hoa niên
Trưa vướng khổ, nỗi niềm lo vời vợi
Chiều lữ hành mỏi gối khựng hoàng hôn...

Tất cả ảnh hình, tới lui vẫn thế
Cảnh vật người sớm tối kiếp nhân sinh
Để có lúc buồn tênh rơi ánh lệ
Khi thẫn thờ ráng xế đợi trăng lên...

Ờ! Đúng rồi! Đôi mình giờ trở lại
Kể từ đây mãi mãi chẳng lìa nhau
Bao da diết, u sầu thời ngang trái
Bù đắp trăm ngàn ấy mật ngọt ngào

Đêm quang đãng, dạt dào tình đượm thắm
Đôi má kề lặng ngắm áng mây trôi
Nghe gió thổi từng hồi dâng xúc cảm
Rượu hồng đào nốc cạn ấm đầy vơi

Ngày thong thả thuyền bơi xem cảnh vật
Giữa bốn bề phảng phất dãy hương hoa
Nương lảnh lót tiếng ca, lời bản nhạc
Lang khảy đàn cung bậc nhẹ ngân nga...


17/05 /2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chè chuối khoai lang
» Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
» Tập Thơ Song Thất Lục Bát của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Trang 4 trong tổng số 67 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 35 ... 67  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-