Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 35 ... 67  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Mon 11 May 2020, 10:37

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Source

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2015)

Nỗi Lòng Của Con

Kể từ thuở tượng hình trong bụng Mẹ
Tình yêu thương dành trẻ tụ dần nơi
Đến chuỗi ngày chiếc nôi choàng nhỏ bé
Ngập dạt dào khe khẽ điệp ầu ơi!

Bóng thời gian lần trôi theo năm tháng
Giữa tổ lành nở lớn cánh chim non
Khi con đau Mẹ buồn, Cha trĩu nặng
Lúc con cười dãy sáng loé từng cơn

Buổi đầu tiên dợm chân vào trường học
Cha khom người vuốt tóc đứa thơ ngây
Dỗ ngọt ngào! Nầy đây! Đừng! Đừng khóc
Bé lớn rồi! Chẳng nhóc nữa đâu nha!

Còn Mẹ thì vô ra lo sửa soạn
Xong nhẹ nhàng tay nắm dẫn con đi
Đường hun hút bên lề loang vạt nắng
Mẹ nghĩ gì, lẳng lặng nhíu bờ mi

Nhiều thật nhiều những gì nơi Phụ Mẫu
Sớm trưa chiều đậm dấu nét băn khoăn
Nào việc nhà Mẹ hằng lo chu đáo
Cha bạc tiền cơm gạo lắm gian nan…

Mẹ Cha ơi! Nay thuyền con lướt sóng
Dưới khung mờ gió lộng thổi mây đưa
Bên chữ hiếu vẫn chưa tròn báo đáp
Bên trở trăn sợ gặp phải trời mưa

Biết Cha Mẹ bốn mùa thao thức mãi
Từ thuở mong con gái được nên danh
Giờ vẫn tiếp thâu canh trằn trọc mỏi
Muốn đời con êm ái giữa vườn xanh

Có nhiều lúc long lanh trào khóe mắt
Vọng tình thiêng chất ngất nỗi niềm thương
Thương tuổi hạc song đường chưa yên dạ
Cứ vặn mình hoá gió đẩy hàn sương

Thế nhưng chỉ mối tơ vương
Không do tha thiết yêu đương kết thành
Một mai bấm phím khảy đàn
Dây chùng lỗi nhịp, âm vang thể nào?...



17/11/2018
Nguyễn Thành Sáng



Trước Ngày Lễ Mẹ

Út cảm thấy ngập tràn muôn hạnh phúc
Thời gian qua được phục vụ Mạ hiền
Ngồi cận kề chải lại lọn tóc tiên
Màu trắng đục uốn liền bờ vai nhỏ

Dường văng vẳng giọng ve luồn trong gió
Tháng năm đà lọ mọ dưới tầng không
Đó giàn tre rực rỡ những đoá hồng
Hai cẩn thận vun trồng chờ tặng Mẹ

Đầu mùa hạ nắng hanh vàng khe khẽ
Chú vành khuyên he hé mắt nhìn trời
Cha phết lồng, lót cỏ để ấm nơi
Chừng nuôi lớn đặng mời “Ai” chiêm ngưỡng…

Nằm khúc khích mỉm cười ôm tưởng tượng
Lúc tiếng gà, là nướng bánh bông lan
Đã bấy lâu học hỏi Việt diễn đàn
Nhân ngày lễ mở màn chào gia quyến

Rồi kế tiếp cháo bào ngư uyển chuyển
Thêm đầu hành xắt nhuyễn dọn ra mâm
Món nầy đây con tỏ cố ý thầm
Tăng bổ dưỡng ngấm ngầm trong cơ thể…

Mẫu từ hỡi! Cuộc đời Người ngạo nghễ
Vững kiên cường mặc kệ sóng gào to
Vượt phong ba lặn lội với cánh cò
Chẳng quản ngại ốm o hình tiều tụy

Ơn dạy dỗ, nghĩa hay, lời thâm thúy
Ơn sanh thành tạo nhụy rộ sắc hương
Ơn bạn thân an ủi mỗi dặm đường
Ơn sâu khắc khôn lường đâu tả xiết.



May 9, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Mon 11 May 2020, 14:47

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Z

Ông Lão

Bước lựng khựng lần theo khoảng dốc
Gậy tay cầm, lộc cộc ráng đi
Đằng kia đậu bốn chiếc xe
Chìm trong lặng lẽ, kéo rề chơ vơ...

Ai ở đây để chờ đợi lão
Ai ở đây để lão ghé thăm
Vậy mà cực nhọc tấm thân
Nửa vầng trán hói nhíu nhăn mấy lằn

Bảng vàng đỏ lửng giăng đằng ấy
Cách ở xa, tợ thấy cận mày
Như trầm thổn thức phút giây
Nhìn hoàng hôn nhạt, kéo dài ánh lu...

Dưới xỏ dép mặc dù "Bỏ áo"
Đố kẻ cưới dám bảo lôi thôi
Biết đâu cánh nhạn trùng khơi
Chẳng màng tươm tất, tả tơi, mất còn

Hoặc hào sảng tâm hồn lãng tử
Chuỗi dặm trường lữ thứ bôn ba
Xem bề hình thức chỉ là
Mực màu tô điểm ánh ngà bức treo?

Trời hanh nắng, liêu xiêu tuổi hạc
Ngưỡng cận kề còn mất bao lâu
Biết nay lão có lo rầu
Tình cờ bất chợt cây cầu lật ngang

Hay đã thấu phù vân kiếp sống
Thì xá gì cái bóng phù vân
Hiện giờ lụm khụm đôi chân
Giật mình mở mắt, võng nằm oa oa...



11/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Tue 12 May 2020, 10:40

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 11-3-1-7

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2016)

Dĩ Vãng Hoài Vương

Đường đê hoang vắng bước chiều nay
Tia nắng lụn dần quyện gió bay
Tiết chuyển sang đông bầu rét lạnh
Cõi lòng hiu quạnh giọt sầu lay

Dĩ vãng ngọt ngào mãi vấn vương
Chuỗi dài thao thức nỗi thê lương
Hằng đêm tự nhủ, khù khờ dại
Sao phải ấp ôm khúc đoạn trường?

Réo rắt ngậm ngùi bìm bịp kêu
Dòng đời dâu bể vẫn xoay đều
Duyên xưa thắm đượm theo ngày tháng
Trời cợt vui đùa gieo trớ trêu…

Hẹn hò chốn cũ tiếng sông ngân
Lãng mạn đôi tim thuở mỗi lần
Mưa đổ mây luồn mù mịt phủ
Dang tay làm mũ tạm che thân

Nầy hè oi ả giữa màn đêm
Đặt nhẹ lên môi những nụ mềm
Tha thiết tận sâu lời sóng hát
Nhịp nhàng len lỏi dạ thương thêm

Kia công viên ghế đá thời qua
Rêu phủ không gian sắc nhạt nhoà
Kỷ niệm hôm nào xây mộng ái
Nguồn yêu trỗi dậy điệp ngân nga…

Tủi buồn khắc khoải kiếp long đong
Chầm chậm bến xưa con nước ròng
Tấp nập ngược xuôi thuyền vội vã
Khói sương bảng lảng bóng thầm mong!



December 9, 2018
Tam Muội



Cũng Thời Giống Em

Bầu hanh nắng, công viên nẻo vắng
Em ngồi kia đọng lắng điều chi
Mà sao như thể mải mê
Chẳng màng thui thủi giữa bề quạnh hiu...

Trên xám bạc rải nhiều oi bức
Dưới lờ mờ chẳng chút gì say
Vậy mà vẫn cứ ở đây
Vẽ tranh lá rụng, lắt lay bóng trời

Có phải chăng biển đời ngập sóng
Thuyền của em dao động triền miên
Nỗi niềm trước cảnh ngả nghiêng
Tràn đầy lo lắng, ưu phiền, băn khoăn

Để xuân mộng tơ đàn réo rắt
Biến dây chùng, héo hắt ngân nga
Du dương, êm ả bài ca
Hoá thành dang dở, xót xa, vật vờ?        

Hay sắc tím phủ bờ yêu dấu
Sớm tối chiều, đau đáu, mênh mang
Sợ rồi lặng lẽ vầng trăng
Lững lờ chầm chậm lụn tàn canh khuya          

Khiến u ám quyện hoà lam khói
Trải mịt mùng, rười rượi gió sương
Để cho giá lạnh đêm trường
Co ro trăn trở, tư tương não nề...?

Tôi lữ khách, bên lề thao thức
Cũng một thời nhói nhức phù vân
Cũng từng chỗ vắng như em
Cũng trầm thổn thức trái tim của mình...



10/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Tue 12 May 2020, 10:44

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 2d8e8bde3db3d8234bdca6d906ea23bd

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2017)

Đàn Hát - Ta Nàng

Bầu u ám, lửng ngà khuất núi
Lối mòn khuya, thui thủi mình Nàng
Bước chân dẫm lá thu vàng
Âm thanh loáng thoáng, ngỡ ngàng tuyết sương!

Còn ở đây, nẻo đường nhạt nắng
Niềm suy tư, trầm lắng, xót xa
Bâng khuâng tím thả ráng tà
Lan man nhung nhớ, ngân nga giải sầu

Đò lỡ chuyến, dàu dàu lữ khách
Mưa canh tàn tí tách gọi đêm
Luyến lưu trĩu nặng trái tim
Mà ôi! Bát ngát, cánh thuyền chơ vơ

Nỗi yêu dấu bên chờ, phía đợi
Lấp loé vầng vời vợi khung mây
Đành thôi, khuây khoả tháng ngày
Buốt băng giá lạnh, cố tay nhúm hồng!

Tiếng vợ vợ, chồng chồng thắm thiết
Là bấy nhiêu da diết não nề
Bức tranh vẽ mảnh trăng thề
Tường treo ngắm nghía, ủ ê sớm chiều...

Giờ sụp bóng, liêu xiêu ngọn gió
Phất phơ buồn lá cỏ cành nghiêng
Không gian mờ mịt tĩnh yên
Từng cơn rỉ rả nỉ non chập chờn

Ta vói lấy cây đờn dạo bản
Rồi lên dây lẳng lặng khảy dòng
Còn Nàng hướng mặt ngang sông
Bài ca tình ái bềnh bồng du dương...



10/10/2019
Nguyễn Thành Sáng



Khoảnh Khắc Hoà Duyên

Tiếng vạc kêu sương…lạc lõng buồn
Khuê trung trầm mặc lệ lòng tuôn
Đèn khuya leo lét in hình bóng
Rũ rượi nghiêng nằm úa nguyệt khuôn...

Hoa đào thoang thoảng quyện gia trang
Cỏ nội đong đưa điệu ngỡ ngàng
Đón ngọn mưa phùn rơi lất phất
Điểm đài xuân sắc...hữu tình đang

Nhóm lửa hồng than nung ấm vành
Dịu dàng khắc nụ ẩn vào chanh
Đặt vào chén thạch rồi châm nước
Ngoài sảnh líu lo chim chuyển cành

Chàng vung ngòi bút hoạ vần thơ
Phượng múa rồng bay phủ tứ bờ
Ý rộng từ hay lời thánh thoát
Bềnh bồng cõi dạ, thả hồn mơ

Thiếp khảy Tỳ Bà réo rắt khơi
Tiêu giao dạo khúc phả khung trời
Hoàng hôn bàng bạc tô vòm lá
Vạn vật dung hoà, vui thảnh thơi

Bốn ánh say nồng quấn quít nhau
Du dương ấm áp toả muôn màu
Bao nhiêu khổ lụy nơi phù thế
Thoáng chốc treo làn bọt trắng phau...

Luyến tiếc trở mình nghe vấn vương
Hoang mang trí não suốt miên trường
Phải chăng tiền định duyên mai trúc
Lảng vảng bên đời…ôi thấu xương!.



May 10, 2020
Tam Muội


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Wed 13 May 2020, 11:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Tue 12 May 2020, 23:43

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 La-thu-vang-4

Chiếc Lá Rơi

Hỡi chiếc lá lìa cành nơi tĩnh lặng
Ngươi có sầu hụt hẫng chẳng còn đeo
Cố quang hợp, hút vào từng tia ánh
Giúp thêm nầy lực dẫn nối liền theo...

Cho rễ sâu ngoằn ngoèo đưa các hướng
Dòng nhựa lành nuôi dưỡng cả thân cây
Ngày thanh thản xoè tay phơi sắc thắm
Đêm rũ cành đằm thắm giấc mơ say?

Từ kẽ nách lú dài qua từng khắc
Hứng chịu dần rung lắc, hạt mưa sa
Chồi non nớt dần dà thêm cứng cát
Hợp cụm tàn trải mát, đượm hương hoa!

Cánh thời gian là đà như sương khói
Lững lờ kia xuôi vời vợi tan trôi
Xanh óng mượt một thời vui hấp rọi
Giờ hoá thành mệt mỏi, héo vàng rơi

Bờ đất lạnh ngậm ngùi xem ngươi rụng
Chắc cũng buồn, cũng rúng động luyến thương
Mới hôm nào tụ sương, che giọt nắng
Mà bây giờ lẳng lặng dưới tà buông...

Nhìn co quắp trên đường phơi ảnh chết
Thỉnh thoảng luồng gió giật tốc tung lên
Vật vờ bay, nhẹ rớt mình xuống gốc
Nằm im lìm, meo mốc cận kề bên

Ta nghe lòng lâng lâng niềm cảm xúc
Suốt một đời từ lúc mỏng manh tơ
Trọn cống hiến từng giờ, từng giây phút
Nay mất rồi mục nát vẫn còn cho...


12/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Wed 13 May 2020, 10:28

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Depressed-sad-young-asian-woman-suffering-from-trouble-21980-206

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2018)

Thổn Thức Kiếp Người

Khí tượng ngày qua dự báo rằng
Bão tràn sắp tới giữa mùa căng
Kéo theo ngọn tuyết, cơn vần vũ
Vạn vật đương đầu với giá băng

Chiều buông tan sở chạy sang đường
Vội tấp xe vào, bước khẩn trương
Ghé chợ sắm vài đồ lỉnh khỉnh
Lỡ thời tiết xấu, khỏi ăn tương

Bỗng thấy cụ già tóc bạc phơ
Mắt nhìn lơ đãng tợ đang chờ
Lêu nghêu lặng lẽ trên gành đá
Túi vải đeo lưng, dép bụi mờ

Nét mặt uy quyền dầy dạn sương
Trán tô điềm đạm nguyệt hoa nhường
Đạo phong cốt cách hồi son trẻ
Sắc thái hiên ngang khá quật cường

Mộ cảnh hà chi sống vật vờ
Nhân tình ấm lạnh đã thờ ơ
Nay thân ngủ gió nằm mưa nắng
Mảnh áo miếng cơm phải cậy nhờ

Cớ gì cô độc bể lao đao
Con cháu chẳng hay hiện thể nào
Mà vất vưởng mình nơi phố thị
Mong người thương xót mở hầu bao

Lớp lớp thủy triều cuồn cuộn giăng
Khi chân Lão đứng mất thăng bằng
Dường như kiệt quệ vì cơn đói
Thườn thượt sóng soài hết lượng năng

Làn hơi yếu ớt thở thều thào
Lấp bấp dăm lời muốn gửi trao
Phút cuối trối trăng cùng kẻ lạ
Cõi trần thoắt rụng sợi lông mao.



September 4, 2019
Tam Muội



Ông Lão

Bước lựng khựng lần theo khoảng dốc
Gậy tay cầm, lộc cộc ráng đi
Đằng kia đậu bốn chiếc xe
Chìm trong lặng lẽ, kéo rề chơ vơ...

Ai ở đây để chờ đợi lão
Ai ở đây để lão ghé thăm
Vậy mà cực nhọc tấm thân
Nửa vầng trán hói nhíu nhăn mấy lằn

Bảng vàng đỏ lửng giăng đằng ấy
Cách ở xa, tợ thấy cận mày
Như trầm thổn thức phút giây
Nhìn hoàng hôn nhạt, kéo dài ánh lu...

Dưới xỏ dép mặc dù "Bỏ áo"
Đố kẻ cưới dám bảo lôi thôi
Biết đâu cánh nhạn trùng khơi
Chẳng màng tươm tất, tả tơi, mất còn

Hoặc hào sảng tâm hồn lãng tử
Chuỗi dặm trường lữ thứ bôn ba
Xem bề hình thức chỉ là
Mực màu tô điểm ánh ngà bức treo?

Trời hanh nắng, liêu xiêu tuổi hạc
Ngưỡng cận kề còn mất bao lâu
Biết nay lão có lo rầu
Tình cờ bất chợt cây cầu lật ngang

Hay đã thấu phù vân kiếp sống
Thì xá gì cái bóng phù vân
Hiện giờ lụm khụm đôi chân
Giật mình mở mắt, võng nằm oa oa...



11/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Wed 13 May 2020, 10:33

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 2a509ca22c2bc4de8c95efe0a92b9088-art-and-chinese-art

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2019)

Tình Buồn

(Song Điệp)
 
Chiều chiều nhớ nhớ bóng hình ai
Vắng vắng xa xa thả bước dài
Khắc khoải ghị tim tim nghẹn nghẹn
Xót xa nhìn xám xám bay bay
Mơ mơ mộng mộng hoài da diết
Tưởng tưởng trông trông mãi đoạn đoài
Buốt buốt đau đau hờn cách biệt
Giải sầu mượn rượu rượu cay cay…
   
                                
22/4/2018
Nguyễn Thành Sáng



Xót Phận

(Nhất Vận - Thủ Nhất Thanh)

Xót bởi trần duyên lỡ mộng thời
Xót ngài Lão Nguyệt thích đùa chơi
Xót xuân vội điểm tình phơi phới
Xót hạ mau tàn nghĩa tả tơi
Xót bến Tiêu Tương đò tấp đợi
Xót cành Bỉ Ngạn nắng nằm phơi
Xót xa nghịch cảnh chàng ơi hỡi
Xót thấu tim em phận rã rời.



May 11, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Wed 13 May 2020, 20:55

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Beautiful-dandelion-with-sunset-background-vector

Khoảnh Khắc Mơ Màng

Lặng lẽ đêm khuya dưới vạt mờ
Đàn cò treo vách, lấy rung tơ
Âm thanh réo rắt hoà theo gió
Cảm xúc lâng lâng, bớt quạnh bờ...

Rồi kéo vầng trăng phả bóng đen
Cho bầu trống vắng lại mang tên
Cái tên "Ước hẹn" đầy thân ái
Lắm độ trầm ngâm, lởn vởn hình...

Suối biếc nầy đây! Quá đổi thương
Dịu dàng thắm thiết mối tơ vương
Éo le, mệnh số, dòng ngăn cách
Tiềm ẩn bên trong gợn sóng buồn

Đôi môi tim tím, mím sương pha
Nửa vướng màu thu, khiến lệ nhoà
Nửa lúc vui mừng khe khẽ nói
Chứa chan êm ả, nhịp ngân nga...

Quỳnh hỡi! Ảnh Nàng Ta ngắm mãi
Để thuyền lờ lững hướng trùng khơi
Bồng bềnh, nhấp nhố dài năm tháng
Khuây khoả chơi vơi, chén ngọt bùi...

Vù vù ngọn lốc vỗ phên tre
Phành phạch tiếng vang lộng chái hè
Khua động bất ngờ gây tỉnh táo
Chập chờn loáng thoáng, loãng tan qua

Mở gói thuốc thơm, móc một "Chàng"
Quẹt ga, nhả khói, thả mơ màng
Lim dim tiếp tục hồn thơ thẩn
Lấp lánh đầu non sợi chỉ vàng...


13/05/2020
Nguyễn Thành Sáng



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Thu 25 Jun 2020, 15:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Thu 14 May 2020, 12:38

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 134561-Single-Falling-Leaf

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2020)

Một Chiếc Lá Rơi

Tiếng nhạc xập xình vốn chẳng quen
Cộng thêm nồng nặc của hơi men
Khiến tim khó thở, đành dời gót
Lững thững hành lang ngắm ánh đèn

Bỗng chừng rón rén bước chân Ai
Loang lổ thềm hoang bóng ngả dài
Rồi giọng thâm trầm mang ấm áp
Nhẹ nhàng khoác áo…trọn bờ vai

Bỡ ngỡ…hàn huyên…mới hiểu rằng
“Đó” vừa rớt xuống ngọn hà băng
Tình duyên hụt hẫng vì sai lệch
Ý tưởng mịt mù bởi tuyết giăng

Tôi, anh há đã…lại không thân
Ấy vậy nhưng sao chợt thấy gần
Thấu rõ nỗi niềm đang trĩu nặng
Hay là trắc ẩn chút lòng nhân?…

Tan sở hôm nào, Trọng nhắn tin
Chạy vào…hốt hoảng…ngẩn ngơ nhìn
Xuyên phòng cô lập mà chua xót
Hốc hác trên giường…thầm nguyện xin

Hoá công bày vẽ lắm nhiêu khê
Cuộc sống bể dâu luống não nề
Nghiệp quả, trả vay, hề dứt đoạn
Lão sinh bệnh tử mãi lê thê…

Chiều nay chiếc lá vội vàng rơi
Tang tóc màu mây, ảm đạm trời
Một chuyến xe đời văng tuột dốc
Ngậm ngùi đưa tiễn…bạn mình ơi!



April 3, 2020
Tam Muội



Chiếc Lá Rơi

Hỡi chiếc lá lìa cành nơi tĩnh lặng
Ngươi có sầu hụt hẫng chẳng còn đeo
Cố quang hợp, hút vào từng tia ánh
Giúp thêm nầy lực dẫn nối liền theo...

Cho rễ sâu ngoằn ngoèo đưa các hướng
Dòng nhựa lành nuôi dưỡng cả thân cây
Ngày thanh thản xoè tay phơi sắc thắm
Đêm rũ cành đằm thắm giấc mơ say?

Từ kẽ nách lú dài qua từng khắc
Hứng chịu dần rung lắc, hạt mưa sa
Chồi non nớt dần dà thêm cứng cát
Hợp cụm tàn trải mát, đượm hương hoa!

Cánh thời gian là đà như sương khói
Lững lờ kia xuôi vời vợi tan trôi
Xanh óng mượt một thời vui hấp rọi
Giờ hoá thành mệt mỏi, héo vàng rơi

Bờ đất lạnh ngậm ngùi xem ngươi rụng
Chắc cũng buồn, cũng rúng động luyến thương
Mới hôm nào tụ sương, che giọt nắng
Mà bây giờ lẳng lặng dưới tà buông...

Nhìn co quắp trên đường phơi ảnh chết
Thỉnh thoảng luồng gió giật tốc tung lên
Vật vờ bay, nhẹ rớt mình xuống gốc
Nằm im lìm, meo mốc cận kề bên

Ta nghe lòng lâng lâng niềm cảm xúc
Suốt một đời từ lúc mỏng manh tơ
Trọn cống hiến từng giờ, từng giây phút
Nay mất rồi mục nát vẫn còn cho...



12/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Thu 14 May 2020, 12:45

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 66010269-2275149099267563-6722004605745496064-n

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2021)

Quê Hương Yêu Dấu

Hôm nay nhàn nhạt bầu hiu quạnh
Bỗng thấy nỗi niềm vọng nhớ xưa
Dấu ngựa in hằn lên sỏi đá
Bao ngày lặng lẽ vó câu đưa!

Thời gian chầm chậm cứ trôi đi
Mấy độ xuân trăng trải bóng thì
Rồi ánh khuya nầy dần hạ xuống
Hừng đông rạng tỏ chẳng còn chi

Còn gì cho nhớ với cho thương
Để luyến, để lưu, để đoạn trường
Rã cánh bay xa rồi lặng ngắm
Nghe lòng rười rượi vọng trăng sương

Thuở nào cánh khoẻ, dang đôi rộng
Vun vút trời mây, giỡn nắng hồng
Ngắm nghía không gian, hồn mộng thức
Khơi niềm sống động, lộng tầng không

Có lúc suy tư, chiều lạnh vắng
Gửi niềm thao thức đến xa xôi
Nhìn vầng mây xám trôi lờ lững
Dào dạt tâm tình, giọt thấm môi

Nhớ những trưa hè cơn lửa đỏ
Ngập tràn nhiệt huyết duỗi phơi gan
Đôi chân dẫm nát lên bi lụy
Ngẩng cất cao đầu chẳng tiếng than…

Nhoà nhạt trời nay nhỏ ánh lòng
Chiều tàn đen phủ tận bờ sông
Thuyền xưa ngày cũ giờ neo bến
Mà bóng hồn như vẫn dưới dòng!



Nguyễn Thành Sáng



Dòng Sông Quê Nội

Từ dãy Trường Sơn sông bắt nguồn
Kết thành tĩnh mạch lững lờ tuôn
Nước trong uốn khúc quanh làng nhỏ
Nắng nhuộm pha lê êm ả luồn

Hàng tre xanh biếc mọc ven bờ
Rợp bóng nghiêng mình trỗi tiếng tơ
Mấy chú cò vôi dường giãy nảy
Giật mình soi thấy ảnh chơ vơ

Mỗi sáng đò ngang xao động dòng
Chở từng gánh nặng quảy hàng rong
Quần đen áo trắng dăm trò giỏi
Chuyện vãn, râm ran, háo hức lòng

Kia chiếc cầu ao Chị gội đầu
Nội đan sợi chỉ, áo sờn khâu
Những hôm gió thoảng trời man mát
Khép nép Mẹ ngồi nhổ tóc sâu

Gặp khi bão dậy cuộn cuồn qua
Dụng sức nhịp dâng vội vã mà
Đẩy lớp phù sa vào biển cả
Hầu ngăn ngập lụt phá Thôn Gia…

Ôi bức tranh quê đẹp tuyệt vời!
Thủa nao ngụp lặn cháy da phơi
Lùa trâu, bắt cá, bày binh trận
Đánh "giặc ngoại bang" đến rã rời

Nhẹ nhàng hoài niệm, mắt lim dim
Cảm xúc lâng lâng phút lặng chìm
Dẫu hiện gửi thân làm viễn xứ
Nhưng tình dào dạt khắc nơi tim.



May 12, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chè chuối khoai lang
» Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
» Tập Thơ Song Thất Lục Bát của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Trang 3 trong tổng số 67 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 35 ... 67  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-