Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 42, 43, 44 ... 64 ... 86  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Tue 15 Jan 2019, 20:27

Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ xin có ý con kiến

Học, học nửa thì học nữa, học mãi....
Học khi không mún học thì ngưng
Có gì có hạn khg zời

Sự học thì không có giới hạn, ai đó đã nói rẳng " Học vấn là cái thang không nấc chót. Sự học hành là quyển vở không trang cuối cùng." Nhưng hiểu biết thì có giới hạn. Trên đời này, trừ đức Phật, không có ai là người BIẾT TUỐT.
Thầy Ái Hoa đúng là Bách khoa toàn thư của ĐVTC, thông tuệ rất nhiều lĩnh vực, không những thế còn là nhà sư phạm đại tài, thấu hiểu tâm lí, trình độ người học, là vị đại lương y bắt mạch trị bệnh rất chính xác. Với cây đũa thần trong tay, thầy có thể khai mở mọi cái đầu củ chuối. Nhưng không có nghĩa là BIẾT TUỐT. Nếu cái gì cũng muốn thầy giải tỏa hết thì có lúc bị hụt hẫng.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Tue 15 Jan 2019, 22:49

buixuanphuong09 đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ xin có ý con kiến

Học, học nửa thì học nữa, học mãi....
Học khi không mún học thì ngưng
Có gì có hạn khg zời

Sự học thì không có giới hạn, ai đó đã nói rẳng " Học vấn là cái thang không nấc chót. Sự học hành là quyển vở không trang cuối cùng." Nhưng hiểu biết thì có giới hạn. Trên đời này, trừ đức Phật, không có ai là người BIẾT TUỐT.
Thầy Ái Hoa đúng là Bách khoa toàn thư của ĐVTC, thông tuệ rất nhiều lĩnh vực, không những thế còn là nhà sư phạm đại tài, thấu hiểu tâm lí, trình độ người học, là vị đại lương y bắt mạch trị bệnh rất chính xác. Với cây đũa thần trong tay, thầy có thể khai mở mọi cái đầu củ chuối. Nhưng không có nghĩa là BIẾT TUỐT. Nếu cái gì cũng muốn thầy giải tỏa hết thì có lúc bị hụt hẫng.

Huynh ui, nghe huynh noi thầy khai mở được cải đầu củ chuối , muội mừng qúa à huynh
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 08:25

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ xin có ý con kiến

Học, học nửa thì học nữa, học mãi....
Học khi không mún học thì ngưng
Có gì có hạn khg zời

Sự học thì không có giới hạn, ai đó đã nói rẳng " Học vấn là cái thang không nấc chót. Sự học hành là quyển vở không trang cuối cùng." Nhưng hiểu biết thì có giới hạn. Trên đời này, trừ đức Phật, không có ai là người BIẾT TUỐT.
Thầy Ái Hoa đúng là Bách khoa toàn thư của ĐVTC, thông tuệ rất nhiều lĩnh vực, không những thế còn là nhà sư phạm đại tài, thấu hiểu tâm lí, trình độ người học, là vị đại lương y bắt mạch trị bệnh rất chính xác. Với cây đũa thần trong tay, thầy có thể khai mở mọi cái đầu củ chuối. Nhưng không có nghĩa là BIẾT TUỐT. Nếu cái gì cũng muốn thầy giải tỏa hết thì có lúc bị hụt hẫng.

Huynh ui, nghe huynh noi thầy khai mở được cải đầu củ chuối , muội mừng qúa à huynh

Thầy hổng có cây đũa thần đâu bác, thầy có ... cây đèn thần!!!!    :laughing:


@Trăng: T đâu có đầu củ chuối mờ mừng nè?    :fun1:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 09:43

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ xin có ý con kiến

Học, học nửa thì học nữa, học mãi....
Học khi không mún học thì ngưng
Có gì có hạn khg zời

Sự học thì không có giới hạn, ai đó đã nói rẳng " Học vấn là cái thang không nấc chót. Sự học hành là quyển vở không trang cuối cùng." Nhưng hiểu biết thì có giới hạn. Trên đời này, trừ đức Phật, không có ai là người BIẾT TUỐT.
Thầy Ái Hoa đúng là Bách khoa toàn thư của ĐVTC, thông tuệ rất nhiều lĩnh vực, không những thế còn là nhà sư phạm đại tài, thấu hiểu tâm lí, trình độ người học, là vị đại lương y bắt mạch trị bệnh rất chính xác. Với cây đũa thần trong tay, thầy có thể khai mở mọi cái đầu củ chuối. Nhưng không có nghĩa là BIẾT TUỐT. Nếu cái gì cũng muốn thầy giải tỏa hết thì có lúc bị hụt hẫng.

Huynh ui, nghe huynh noi thầy khai mở được cải đầu củ chuối , muội mừng qúa à huynh

Thầy hổng có cây đũa thần đâu bác, thầy có ... cây đèn thần!!!!    :laughing:


@Trăng: T đâu có đầu củ chuối mờ mừng nè?    :fun1:
Thầy có đủ cả, đũa thần gõ vào đầu cho tỉnh, đèn thần soi vào đầu cho sáng. Nói về sự học, không ai dốt hơn tôi. Lớp trẻ chỉ học mấy tháng là xong, tôi phải qua hơn chín tháng, ra trường cũng chưa thực vững, phải qua 68 bài Vịnh sử và hàng trăm bài xướng họa, tôi kiên nhẫn luyện rèn, giờ mới tạm ổn. Nói về cái ĐỨC của người thầy, sự kiên nhẫn, tận tình đến như thầy AH là cùng. Tôi rất thoải mái trong cái khuôn khổ của thầy AH, cái sự "ép ra nước" của Trà Mi. Nó làm cho người ta sống đúng là mình. Chỉ tiếc tôi biết đến lớp học quá muộn, khi sức tôi đã tàn. Tôi đến ĐV từ tháng 2/2012 mà tháng 2/2015 mới vào lớp. Dù sao, muộn vẫn hơn không.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 10:51

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ xin có ý con kiến

Học, học nửa thì học nữa, học mãi....
Học khi không mún học thì ngưng
Có gì có hạn khg zời

Sự học thì không có giới hạn, ai đó đã nói rẳng " Học vấn là cái thang không nấc chót. Sự học hành là quyển vở không trang cuối cùng." Nhưng hiểu biết thì có giới hạn. Trên đời này, trừ đức Phật, không có ai là người BIẾT TUỐT.
Thầy Ái Hoa đúng là Bách khoa toàn thư của ĐVTC, thông tuệ rất nhiều lĩnh vực, không những thế còn là nhà sư phạm đại tài, thấu hiểu tâm lí, trình độ người học, là vị đại lương y bắt mạch trị bệnh rất chính xác. Với cây đũa thần trong tay, thầy có thể khai mở mọi cái đầu củ chuối. Nhưng không có nghĩa là BIẾT TUỐT. Nếu cái gì cũng muốn thầy giải tỏa hết thì có lúc bị hụt hẫng.

Huynh ui, nghe huynh noi thầy khai mở được cải đầu củ chuối , muội mừng qúa à huynh

Thầy hổng có cây đũa thần đâu bác, thầy có ... cây đèn thần!!!!    :laughing:


@Trăng: T đâu có đầu củ chuối mờ mừng nè?    :fun1:
Thầy có đủ cả, đũa thần gõ vào đầu cho tỉnh, đèn thần soi vào đầu cho sáng. Nói về sự học, không ai dốt hơn tôi. Lớp trẻ chỉ học mấy tháng là xong, tôi phải qua hơn chín tháng, ra trường cũng chưa thực vững, phải qua 68 bài Vịnh sử và hàng trăm bài xướng họa, tôi kiên nhẫn luyện rèn, giờ mới tạm ổn. Nói về cái ĐỨC của người thầy, sự kiên nhẫn, tận tình đến như thầy AH là cùng. Tôi rất thoải mái trong cái khuôn khổ của thầy AH, cái sự "ép ra nước" của Trà Mi. Nó làm cho người ta sống đúng là mình. Chỉ tiếc tôi biết đến lớp học quá muộn, khi sức tôi đã tàn. Tôi đến ĐV từ tháng 2/2012 mà tháng 2/2015 mới vào lớp. Dù sao, muộn vẫn hơn không.


MTT hùi xưa học trước bác cũng mất gần một năm mới ra trường, sau đó còn học Trung cấp nữa!     :jj:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 11:26

Ui
Zdậy là VT đứng nhất rùi
1 năm vẫn kiên trì , bám trụ lớp 10 chưa chịu buông
lol2 :thua: :potay:
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 11:28

Tỷ T ui
Chắc đệ có đầu củ chuối ha Tỷ
~X( lol2
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 11:31

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ xin có ý con kiến

Học, học nửa thì học nữa, học mãi....
Học khi không mún học thì ngưng
Có gì có hạn khg zời

Sự học thì không có giới hạn, ai đó đã nói rẳng " Học vấn là cái thang không nấc chót. Sự học hành là quyển vở không trang cuối cùng." Nhưng hiểu biết thì có giới hạn. Trên đời này, trừ đức Phật, không có ai là người BIẾT TUỐT.
Thầy Ái Hoa đúng là Bách khoa toàn thư của ĐVTC, thông tuệ rất nhiều lĩnh vực, không những thế còn là nhà sư phạm đại tài, thấu hiểu tâm lí, trình độ người học, là vị đại lương y bắt mạch trị bệnh rất chính xác. Với cây đũa thần trong tay, thầy có thể khai mở mọi cái đầu củ chuối. Nhưng không có nghĩa là BIẾT TUỐT. Nếu cái gì cũng muốn thầy giải tỏa hết thì có lúc bị hụt hẫng.

Huynh ui, nghe huynh noi thầy khai mở được cải đầu củ chuối , muội mừng qúa à huynh

Thầy hổng có cây đũa thần đâu bác, thầy có ... cây đèn thần!!!!    :laughing:


@Trăng: T đâu có đầu củ chuối mờ mừng nè?    :fun1:
Thầy có đủ cả, đũa thần gõ vào đầu cho tỉnh, đèn thần soi vào đầu cho sáng. Nói về sự học, không ai dốt hơn tôi. Lớp trẻ chỉ học mấy tháng là xong, tôi phải qua hơn chín tháng, ra trường cũng chưa thực vững, phải qua 68 bài Vịnh sử và hàng trăm bài xướng họa, tôi kiên nhẫn luyện rèn, giờ mới tạm ổn. Nói về cái ĐỨC của người thầy, sự kiên nhẫn, tận tình đến như thầy AH là cùng. Tôi rất thoải mái trong cái khuôn khổ của thầy AH, cái sự "ép ra nước" của Trà Mi. Nó làm cho người ta sống đúng là mình. Chỉ tiếc tôi biết đến lớp học quá muộn, khi sức tôi đã tàn. Tôi đến ĐV từ tháng 2/2012 mà tháng 2/2015 mới vào lớp. Dù sao, muộn vẫn hơn không.


MTT hùi xưa học trước bác cũng mất gần một năm mới ra trường, sau đó còn học Trung cấp nữa!     :jj:

Dạ kính bạch thầy  pls  và chào lão đệ BXP
Nhớ lại ngày mới vào lớp Mytutru rất là ngu ngơ, tệ hơn các bạn bây giờ 
Rồi nhờ sự kiên nhẫn của Thầy của Tỷ 
Mytutru mới từ từ lớn khôn ra 
Tình yêu của Thầy của Tỷ sâu quá rộng lớn quá, Mytutru không thể diễn tả được hết tâm trạng của mình.. 
Cha mẹ cho MTT sắc thân 
Thầy cho MTT chìa khóa về kiến thức 
Tỷ thì luôn theo nâng đỡ và cho MTT sự kiên trì, trong sự học 
Đức Phật, Tổ và các vị Tu trước cho MTT 
Nhận ra con đường thánh quả và phàm phu 
Mytutru mượn thân này tu học 
Thầy và Tỷ là điểm tựa tinh thần thật vững chắc và để trau dồi kiến thức bản năng...
Dùng kiến thức luyện trau Phẩm hạnh Phật Pháp 
Duyên lành tại trần gian này đối với Mytutru cảm nhận được sự mầu nhiệm tuyệt vời 
Mytutru nguyện mãi mãi tu tập ghi sâu vào A Lại Da Thức 
MTT nguyện sống thật tốt, tu hành tinh tấn...
Ân nghĩa này luôn như ánh trăng đêm 
Luôn như ánh mặt trời buổi sáng đi cùng nơi 
Ở khắp chốn mười phương cõi.. 
Mytutru hồi hướng các chư vị ân sanh ân dưỡng, được hưởng mọi phúc báo  tài lộc thọ, luôn đến hộ trì đời đời kiếp kiếp các vị về sau... 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  pls
:ilu: :blowkiss: :ilu:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 13:02

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ của Hàn Tổng tiêu đầu được xây trên một gò đất cao ráo, chung quanh có nhiều cây râm mát. Hoà thượng chủ lễ cắm ba ống trúc có gạo, muối, nước dưới chân mộ, dựa cái thang bẹ chuối vào 3 ống trúc, đằng sau, phía trên để bài vị. Hai người gia nhân bày một mâm lễ cúng có chè, xôi, hoa, quả, trà, rượu, giấy tiên vàng mã trước mộ để cúng vong và một mâm khác ở một nơi sạch sẻ gần đó để cúng thần. Hoà thượng cắm năm thẻ tre chuốt nhọn sơn trắng có dán bài vị ngũ phương ngũ thổ tôn thần, bốn thẻ vào bốn góc và thẻ thứ năm cắm trên mộ. Lễ cúng bắt đầu, hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Hiếu quyến tựu vị!

Mọi người đứng vào vị trí. Vị hoà thượng bên tả xướng:
_ Phần hương cúng dường!

Hàn Cẩm Loan giúp Hàn phu nhân thắp ba nén hương. Xong vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Thượng hương!

Hàn phu nhân cầm hương vái rồi cắm vào bát. Vị hoà thượng bên tả xướng tiếp:
_ Khởi thân lễ, tứ bái!

Mọi người cùng lạy bốn lạy. Vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ!

Mọi người quỳ xuống tụng kinh:
_ Dương chi tịnh thủy. Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát.

Hoà thượng chủ lễ thỉnh chư vị tôn thần và triệu linh, làm phép sái tịnh:
_ Nam mô nhất tâm triệu thỉnh: Ðương sơn bổn xứ, thổ địa chánh thần, ngũ phương mộ trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

Hoà thượng phía tả tiếp:
_ Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong, án tiền ứng thỉnh.

Mọi người đồng thanh:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Hoà thượng phía hữu tiếp:
_ Duy nguyện: Tam đồ lộ viễn, thỉnh triệu lai lâm, thính pháp văn kinh, siêu thăng lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:
_ Thiết dĩ: Diêm mễ thụy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhất chi, ức phụ mẫu dưỡng nhi chi lao khổ. Thần thê đăng tam cấp, niệm tam cang, xuất tam giới, vãng lạc bang. Thiết dĩ: Ngũ chủng đẩu thượng ngũ thường chi lý, Phối Ðại thừa chủng trí chi duyên. Tiền Phật gia tứ chủng ư Tây thiên. Chư Tôn giả chủng vu Ðông độ. Tùng thử thiền gia chi vị Tổ. Tế độ chư Phật tử hữu duyên. Tiếp dẫn chúng nhi đăng giác lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thành miêu.

Nhà sư đi đầu dẫn theo Hàn phu nhân tay cầm ống đậu rải quanh mộ. Hàn Cẩm Loan bước theo sau cầm cây mía lau có cột con gà con. Con gà đã bị cho uống rượu khiến nó say khướt, mặt mày khờ câm, đúng như tục ngữ thường nói: Lờ đờ như con gà mở cửa mả. Hoà thượng chủ lễ tiếp tục tụng:
_ Nhất sái đậu, vong hồn siêu sanh tịnh độ. Nhị sái đậu, vong hồn vãng tây phương. Tam sái đậu, đồng kết diệp miêu căn ; hộ trai chủ tăng long phước thọ. Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mâu, thống lạc quần. Hốt đại môn khai mộ chi môn, nguyện vong giả thần hồn định tỉnh. Kim kê thăng giáng. Thần đức ngũ thông. Tiếp dẫn hương hồn. Giải trừ quỷ mị. Hung thần tốc xuất. Cát địa tân khai. Thổ thần ủng hộ hình hài. Vong giả đắc an ninh siêu độ.

Ðến đây, nhà sư lại hướng dẫn tất cả đi quanh mộ ba vòng, vừa đi vừa tụng:
_ Nam mô Phật Ðà Da,
Nam mô Ðạt Ma Da,
Nam mô Tăng Già Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lị ba, cát lị bà, tất đát rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Trong lúc hành lễ, Hàn Cẩm Loan chợt thoáng thấy có bóng người thấp thoáng sau hàng cây rất khả nghi. Nàng ghé tai Thu Hiền dặn nhỏ. Nó liền bước ra ngoài, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Vừa định quay vào bất thình lình một người xuất hiện ngay trước mặt. Nó hoảng vía toan la lên thì người ấy đã nhanh tay bịt mồm nó lại và kéo nó nấp vào sau gốc cây. Người ấy nói:
_ Đừng la, ta sẽ bỏ tay ra!

Nó gật đầu lia lịa. Người lạ buông nó ra. Nó liền hỏi:
_ Ông là ai?

Người ấy đáp:
_ Ta là công tử Lưu Mang, con quan tri huyện!

Thu Hiền hỏi tiếp:
_ Công tử muốn gì?

Lưu Mang đáp:
_ Nhờ ngươi vào báo tiểu thư cho ta gặp một tí có chuyện cần thương lượng.

Nha hoàn đáp:
_ Hiện giờ đang hành lễ, tiểu thư không thể nào ra được. Hãy đợi lễ xong xuôi sẽ gặp công tử.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13Wed 16 Jan 2019, 19:32

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ của Hàn Tổng tiêu đầu được xây trên một gò đất cao ráo, chung quanh có nhiều cây râm mát. Hoà thượng chủ lễ cắm ba ống trúc có gạo, muối, nước dưới chân mộ, dựa cái thang bẹ chuối vào 3 ống trúc, đằng sau, phía trên để bài vị. Hai người gia nhân bày một mâm lễ cúng có chè, xôi, hoa, quả, trà, rượu, giấy tiên vàng mã trước mộ để cúng vong và một mâm khác ở một nơi sạch sẻ gần đó để cúng thần. Hoà thượng cắm năm thẻ tre chuốt nhọn sơn trắng có dán bài vị ngũ phương ngũ thổ tôn thần, bốn thẻ vào bốn góc và thẻ thứ năm cắm trên mộ. Lễ cúng bắt đầu, hoà thượng chủ lễ xướng:
_ Hiếu quyến tựu vị!

Mọi người đứng vào vị trí. Vị hoà thượng bên tả xướng:
_ Phần hương cúng dường!

Hàn Cẩm Loan giúp Hàn phu nhân thắp ba nén hương. Xong vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Thượng hương!

Hàn phu nhân cầm hương vái rồi cắm vào bát. Vị hoà thượng bên tả xướng tiếp:
_ Khởi thân lễ, tứ bái!

Mọi người cùng lạy bốn lạy. Vị hoà thượng bên hữu xướng:
_ Bình thân quỳ!

Mọi người quỳ xuống tụng kinh:
_ Dương chi tịnh thủy. Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát.

Hoà thượng chủ lễ thỉnh chư vị tôn thần và triệu linh, làm phép sái tịnh:
_ Nam mô nhất tâm triệu thỉnh: Ðương sơn bổn xứ, thổ địa chánh thần, ngũ phương mộ trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

Hoà thượng phía tả tiếp:
_ Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong, án tiền ứng thỉnh.

Mọi người đồng thanh:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Hoà thượng phía hữu tiếp:
_ Duy nguyện: Tam đồ lộ viễn, thỉnh triệu lai lâm, thính pháp văn kinh, siêu thăng lạc quốc.

Ðồng hòa:
_ Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:
_ Thiết dĩ: Diêm mễ thụy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhất chi, ức phụ mẫu dưỡng nhi chi lao khổ. Thần thê đăng tam cấp, niệm tam cang, xuất tam giới, vãng lạc bang. Thiết dĩ: Ngũ chủng đẩu thượng ngũ thường chi lý, Phối Ðại thừa chủng trí chi duyên. Tiền Phật gia tứ chủng ư Tây thiên. Chư Tôn giả chủng vu Ðông độ. Tùng thử thiền gia chi vị Tổ. Tế độ chư Phật tử hữu duyên. Tiếp dẫn chúng nhi đăng giác lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thành miêu.

Nhà sư đi đầu dẫn theo Hàn phu nhân tay cầm ống đậu rải quanh mộ. Hàn Cẩm Loan bước theo sau cầm cây mía lau có cột con gà con. Con gà đã bị cho uống rượu khiến nó say khướt, mặt mày khờ câm, đúng như tục ngữ thường nói: Lờ đờ như con gà mở cửa mả. Hoà thượng chủ lễ tiếp tục tụng:
_ Nhất sái đậu, vong hồn siêu sanh tịnh độ. Nhị sái đậu, vong hồn vãng tây phương. Tam sái đậu, đồng kết diệp miêu căn ; hộ trai chủ tăng long phước thọ. Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mâu, thống lạc quần. Hốt đại môn khai mộ chi môn, nguyện vong giả thần hồn định tỉnh. Kim kê thăng giáng. Thần đức ngũ thông. Tiếp dẫn hương hồn. Giải trừ quỷ mị. Hung thần tốc xuất. Cát địa tân khai. Thổ thần ủng hộ hình hài. Vong giả đắc an ninh siêu độ.

Ðến đây, nhà sư lại hướng dẫn tất cả đi quanh mộ ba vòng, vừa đi vừa tụng:
_ Nam mô Phật Ðà Da,
Nam mô Ðạt Ma Da,
Nam mô Tăng Già Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lị ba, cát lị bà, tất đát rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Trong lúc hành lễ, Hàn Cẩm Loan chợt thoáng thấy có bóng người thấp thoáng sau hàng cây rất khả nghi. Nàng ghé tai Thu Hiền dặn nhỏ. Nó liền bước ra ngoài, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Vừa định quay vào bất thình lình một người xuất hiện ngay trước mặt. Nó hoảng vía toan la lên thì người ấy đã nhanh tay bịt mồm nó lại và kéo nó nấp vào sau gốc cây. Người ấy nói:
_ Đừng la, ta sẽ bỏ tay ra!

Nó gật đầu lia lịa. Người lạ buông nó ra. Nó liền hỏi:
_ Ông là ai?

Người ấy đáp:
_ Ta là công tử Lưu Mang, con quan tri huyện!

Thu Hiền hỏi tiếp:
_ Công tử muốn gì?

Lưu Mang đáp:
_ Nhờ ngươi vào báo tiểu thư cho ta gặp một tí có chuyện cần thương lượng.

Nha hoàn đáp:
_ Hiện giờ đang hành lễ, tiểu thư không thể nào ra được. Hãy đợi lễ xong xuôi sẽ gặp công tử.

(còn tiếp)



Kính bạch Thầy.. Bài khấn tụng chuẩn quá 
Mô Phật  pls
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 43 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 43 trong tổng số 86 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 42, 43, 44 ... 64 ... 86  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-