Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 23 Jun 2016, 21:18 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Shiroi đã viết:
- Em đi xa mới về, lót dép ngồi chờ đọc tiếp nè chiện sĩ ới ơi
Chờ mọi người vô lót dép đông đông cho ấm cúng rồi kể luôn một thể!
Có trò nữa. Trò đi bộ chân trần không có dép lót, đã đánh phệt chờ thầy từ lâu rồi. Thầy kể tiếp đi thôi -------------------------------------- Có Cẩn Vũ luôn nè Thầy ui! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 11 Jul 2016, 14:15 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Thanh Trần đạo trưởng bảo đạo đồng pha trà mời Độc Cước Tiên và Đào Long Vân. Sau một lúc đàm đạo, biết chàng là người giật giải thi văn trấn Hải Dương, Thanh Trần đạo trưởng khen ngợi: _ Lý công tử tuổi còn trẻ mà văn tài lấn át quần sĩ tử Hải Dương, bần đạo vô cùng kính phục.
Đào Long Vân vội vàng đáp: _ Tiểu sinh chỉ nhờ chút may mắn, chứ đất Hải Dương mệnh danh là nơi long tàng hổ ngọa, tiểu sinh nào dám so bì.
Độc Cước đạo nhân ngắm nhìn chàng một thoáng rồi bảo: _ Lý công tử tài chí phi thường, tâm địa thuần lương, sự nghiệp mai hậu sẽ thăng tiến khôn lường.
Đào Long Vân lại nói tiếp mấy lời khiêm tốn rồi hỏi: _ Thỉnh đạo trưởng tiểu sinh có điều nan giải, mạo muội yêu cầu ngài giúp đỡ có được chăng?
Độc Cước đạo nhân ngạc nhiên đáp: _ Ồ, thế à? Công tử yêu cầu điều gì hãy vui lòng cho biết, nếu không ngoài khả năng bần đạo nguyện sẽ chu toàn viên mãn.
Đào Long Vân bèn kể chuyện Thiên Thủ hoà thượng bắt Hồng Chi Lan đi mấy ngày nay không tìm được. Độc Cước đạo nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo: _ Bần đạo không rõ Thiên Thủ Phật hiện ở đâu. Hành vi của lão tuy hơi khác người, nhưng lão thực sự không phải là ác nhân. Bần đạo tin rằng lệnh hiền đệ sẽ bình an vô sự trở về, không chừng còn có thêm lợi ích.
Thanh Trần đạo trường nói: _ Để bần đạo bói thử một quẻ Lục Nhâm đại độn xem tốt xấu thế nào.
Ông lim dim mắt tay trái bấm mấy đốt ngón trên bàn tay, một chốc chợt mở bừng mắt ra tươi cười bảo: _ Quẻ này là Tốc Hỷ. Trong vòng hai ngày nữa sẽ có tin tức lệnh hiền đệ.
Thấy chàng vẫn chưa hết lo âu, Độc Cước đạo nhân bảo: _ Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Công tử cứ an lòng. Việc này xin giao cho bần đạo. Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày, bần đạo sẽ tìm ra Thiên Thủ.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của đạo nhân, Đào Long Vân cũng có bảy tám phần tin tưởng. Sau vài tuần trà chàng đứng lên cáo từ. Thanh Trần đạo truởng và Độc Cước đạo nhân theo ra tận cửa tiễn chàng.
Từ giã Thanh Trần Quán, Đào Long Vân bước lần đi qua phố xá Hải Dương. Chợt chàng nghe bên tai có tiếng gọi: _ Lý tiên sinh!
Chàng ngoảnh nhìn qua thì thấy Thể Vân, đứa nha hoàn thân tín của tiểu thư Nguyễn Thể Hà. Nó nói: _ Sớm ngày mai Nguyễn tiểu thư đi dâng hương ở miếu Ngũ Nhạc. Tiểu thư hỏi Lý tiên sinh nếu có nhã hứng và không bận việc gì gấp gáp thì mời cùng đi, nhân tiện ngoạn cảnh Côn Sơn, thăm viếng di tích của những bậc tiên hiền như Văn Trinh Công, Tế Văn Hầu ....
Đào Long Vân còn ngần ngại chưa biết nên nhận lời không thì Thể Vân đã bảo: _ Miếu Ngũ Nhạc này rất linh thiêng, tiểu thư định lên đấy cầu nguyện cho Lý tiên sinh sớm gặp lại lệnh hiền đệ đấy!
Mặc dù không tin hẳn vào sự linh thiêng của đền miếu, nhưng trước nhiệt tình của Nguyễn tiểu thư thì chàng muốn từ chối cũng không tiện. Chàng hỏi: _ Tiểu thư dùng phương tiện gì và khi nào khởi hành?
Thể Vân đáp: _ Chúng ta sẽ đi thuyền cho đỡ mệt. Sớm mai đầu giờ Mão tiên sinh ra bến sông hôm trước sẽ có tiểu thư chờ đón. Thuyền đi dọc theo sông Kinh Thầy lên cập bến ở Kiếp Bạc. Từ Kiếp Bạc đi bộ khoảng nửa giờ sẽ đến nơi, thuê ngựa đi thì nhanh hơn.
Đào Long Vân nói: _ Thế thì nhờ cô báo lại tiểu thư trước giờ Mão tôi xin ra đấy hầu tiểu thư.
Con nha hoàn vui mừng đáp: _ Vâng ạ. Đa tạ tiên sinh.
Rồi nó hớn hở quay về. Đào Long Vân đứng lặng nhìn theo, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ái Hoa
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 11 Jul 2016, 19:44 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thanh Trần đạo trưởng bảo đạo đồng pha trà mời Độc Cước Tiên và Đào Long Vân. Sau một lúc đàm đạo, biết chàng là người giật giải thi văn trấn Hải Dương, Thanh Trần đạo trưởng khen ngợi: _ Lý công tử tuổi còn trẻ mà văn tài lấn át quần sĩ tử Hải Dương, bần đạo vô cùng kính phục.
Đào Long Vân vội vàng đáp: _ Tiểu sinh chỉ nhờ chút may mắn, chứ đất Hải Dương mệnh danh là nơi long tàng hổ ngọa, tiểu sinh nào dám so bì.
Độc Cước đạo nhân ngắm nhìn chàng một thoáng rồi bảo: _ Lý công tử tài chí phi thường, tâm địa thuần lương, sự nghiệp mai hậu sẽ thăng tiến khôn lường.
Đào Long Vân lại nói tiếp mấy lời khiêm tốn rồi hỏi: _ Thỉnh đạo trưởng tiểu sinh có điều nan giải, mạo muội yêu cầu ngài giúp đỡ có được chăng?
Độc Cước đạo nhân ngạc nhiên đáp: _ Ồ, thế à? Công tử yêu cầu điều gì hãy vui lòng cho biết, nếu không ngoài khả năng bần đạo nguyện sẽ chu toàn viên mãn.
Đào Long Vân bèn kể chuyện Thiên Thủ hoà thượng bắt Hồng Chi Lan đi mấy ngày nay không tìm được. Độc Cước đạo nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo: _ Bần đạo không rõ Thiên Thủ Phật hiện ở đâu. Hành vi của lão tuy hơi khác người, nhưng lão thực sự không phải là ác nhân. Bần đạo tin rằng lệnh hiền đệ sẽ bình an vô sự trở về, không chừng còn có thêm lợi ích.
Thanh Trần đạo trường nói: _ Để bần đạo bói thử một quẻ Lục Nhâm đại độn xem tốt xấu thế nào.
Ông lim dim mắt tay trái bấm mấy đốt ngón trên bàn tay, một chốc chợt mở bừng mắt ra tươi cười bảo: _ Quẻ này là Tốc Hỷ. Trong vòng hai ngày nữa sẽ có tin tức lệnh hiền đệ.
Thấy chàng vẫn chưa hết lo âu, Độc Cước đạo nhân bảo: _ Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Công tử cứ an lòng. Việc này xin giao cho bần đạo. Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày, bần đạo sẽ tìm ra Thiên Thủ.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của đạo nhân, Đào Long Vân cũng có bảy tám phần tin tưởng. Sau vài tuần trà chàng đứng lên cáo từ. Thanh Trần đạo truởng và Độc Cước đạo nhân theo ra tận cửa tiễn chàng.
Từ giã Thanh Trần Quán, Đào Long Vân bước lần đi qua phố xá Hải Dương. Chợt chàng nghe bên tai có tiếng gọi: _ Lý tiên sinh!
Chàng ngoảnh nhìn qua thì thấy Thể Vân, đứa nha hoàn thân tín của tiểu thư Nguyễn Thể Hà. Nó nói: _ Sớm ngày mai Nguyễn tiểu thư đi dâng hương ở miếu Ngũ Nhạc. Tiểu thư hỏi Lý tiên sinh nếu có nhã hứng và không bận việc gì gấp gáp thì mời cùng đi, nhân tiện ngoạn cảnh Côn Sơn, thăm viếng di tích của những bậc tiên hiền như Văn Trinh Công, Tế Văn Hầu ....
Đào Long Vân còn ngần ngại chưa biết nên nhận lời không thì Thể Vân đã bảo: _ Miếu Ngũ Nhạc này rất linh thiêng, tiểu thư định lên đấy cầu nguyện cho Lý tiên sinh sớm gặp lại lệnh hiền đệ đấy!
Mặc dù không tin hẳn vào sự linh thiêng của đền miếu, nhưng trước nhiệt tình của Nguyễn tiểu thư thì chàng muốn từ chối cũng không tiện. Chàng hỏi: _ Tiểu thư dùng phương tiện gì và khi nào khởi hành?
Thể Vân đáp: _ Chúng ta sẽ đi thuyền cho đỡ mệt. Sớm mai đầu giờ Mão tiên sinh ra bến sông hôm trước sẽ có tiểu thư chờ đón. Thuyền đi dọc theo sông Kinh Thầy lên cập bến ở Kiếp Bạc. Từ Kiếp Bạc đi bộ khoảng nửa giờ sẽ đến nơi, thuê ngựa đi thì nhanh hơn.
Đào Long Vân nói: _ Thế thì nhờ cô báo lại tiểu thư trước giờ Mão tôi xin ra đấy hầu tiểu thư.
Con nha hoàn vui mừng đáp: _ Vâng ạ. Đa tạ tiên sinh.
Rồi nó hớn hở quay về. Đào Long Vân đứng lặng nhìn theo, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ái Hoa
(còn tiếp)
Thầy ui! Em học theo Thanh Trần đạo trưởng bấm ngón tay bói cho Đào công tử một quẻ nhận thấy chuyến này Đào công tử lại làm cho một cô nương xuyến xao xao xuyến rùi nè |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jul 2016, 04:13 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
..
Chàng ngoảnh nhìn qua thì thấy Thể Vân, đứa nha hoàn thân tín của tiểu thư Nguyễn Thể Hà. Nó nói: _ Sớm ngày mai Nguyễn tiểu thư đi dâng hương ở miếu Ngũ Nhạc. Tiểu thư hỏi Lý tiên sinh nếu có nhã hứng và không bận việc gì gấp gáp thì mời cùng đi, nhân tiện ngoạn cảnh Côn Sơn, thăm viếng di tích của những bậc tiên hiền như Văn Trinh Công, Tế Văn Hầu ....
Đào Long Vân còn ngần ngại chưa biết nên nhận lời không thì Thể Vân đã bảo: _ Miếu Ngũ Nhạc này rất linh thiêng, tiểu thư định lên đấy cầu nguyện cho Lý tiên sinh sớm gặp lại lệnh hiền đệ đấy!
Mặc dù không tin hẳn vào sự linh thiêng của đền miếu, nhưng trước nhiệt tình của Nguyễn tiểu thư thì chàng muốn từ chối cũng không tiện. Chàng hỏi: _ Tiểu thư dùng phương tiện gì và khi nào khởi hành?
Thể Vân đáp: _ Chúng ta sẽ đi thuyền cho đỡ mệt. Sớm mai đầu giờ Mão tiên sinh ra bến sông hôm trước sẽ có tiểu thư chờ đón. Thuyền đi dọc theo sông Kinh Thầy lên cập bến ở Kiếp Bạc. Từ Kiếp Bạc đi bộ khoảng nửa giờ sẽ đến nơi, thuê ngựa đi thì nhanh hơn.
Đào Long Vân nói: _ Thế thì nhờ cô báo lại tiểu thư trước giờ Mão tôi xin ra đấy hầu tiểu thư.
Con nha hoàn vui mừng đáp: _ Vâng ạ. Đa tạ tiên sinh.
Rồi nó hớn hở quay về. Đào Long Vân đứng lặng nhìn theo, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ái Hoa
(còn tiếp)
Kiếm hơn 20 trang mới tìm ra cô tiểu thư Thể Hà, (chắc tại tên vừa xấu vừa khó nhớ ), chỉ thấy bảo nàng là... em gái của Văn tiên sinh, chứ chưa thấy bảo là họ Nguyễn thì hẹn đi chùa thôi, sao lại ... lòng ngổn ngang trăm mối ? Thiệt tình, Đào công tử này... đa sự quá đi à |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jul 2016, 06:36 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jul 2016, 09:39 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thanh Trần đạo trưởng bảo đạo đồng pha trà mời Độc Cước Tiên và Đào Long Vân. Sau một lúc đàm đạo, biết chàng là người giật giải thi văn trấn Hải Dương, Thanh Trần đạo trưởng khen ngợi: _ Lý công tử tuổi còn trẻ mà văn tài lấn át quần sĩ tử Hải Dương, bần đạo vô cùng kính phục.
Đào Long Vân vội vàng đáp: _ Tiểu sinh chỉ nhờ chút may mắn, chứ đất Hải Dương mệnh danh là nơi long tàng hổ ngọa, tiểu sinh nào dám so bì.
Độc Cước đạo nhân ngắm nhìn chàng một thoáng rồi bảo: _ Lý công tử tài chí phi thường, tâm địa thuần lương, sự nghiệp mai hậu sẽ thăng tiến khôn lường.
Đào Long Vân lại nói tiếp mấy lời khiêm tốn rồi hỏi: _ Thỉnh đạo trưởng tiểu sinh có điều nan giải, mạo muội yêu cầu ngài giúp đỡ có được chăng?
Độc Cước đạo nhân ngạc nhiên đáp: _ Ồ, thế à? Công tử yêu cầu điều gì hãy vui lòng cho biết, nếu không ngoài khả năng bần đạo nguyện sẽ chu toàn viên mãn.
Đào Long Vân bèn kể chuyện Thiên Thủ hoà thượng bắt Hồng Chi Lan đi mấy ngày nay không tìm được. Độc Cước đạo nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo: _ Bần đạo không rõ Thiên Thủ Phật hiện ở đâu. Hành vi của lão tuy hơi khác người, nhưng lão thực sự không phải là ác nhân. Bần đạo tin rằng lệnh hiền đệ sẽ bình an vô sự trở về, không chừng còn có thêm lợi ích.
Thanh Trần đạo trường nói: _ Để bần đạo bói thử một quẻ Lục Nhâm đại độn xem tốt xấu thế nào.
Ông lim dim mắt tay trái bấm mấy đốt ngón trên bàn tay, một chốc chợt mở bừng mắt ra tươi cười bảo: _ Quẻ này là Tốc Hỷ. Trong vòng hai ngày nữa sẽ có tin tức lệnh hiền đệ.
Thấy chàng vẫn chưa hết lo âu, Độc Cước đạo nhân bảo: _ Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Công tử cứ an lòng. Việc này xin giao cho bần đạo. Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày, bần đạo sẽ tìm ra Thiên Thủ.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của đạo nhân, Đào Long Vân cũng có bảy tám phần tin tưởng. Sau vài tuần trà chàng đứng lên cáo từ. Thanh Trần đạo truởng và Độc Cước đạo nhân theo ra tận cửa tiễn chàng.
Từ giã Thanh Trần Quán, Đào Long Vân bước lần đi qua phố xá Hải Dương. Chợt chàng nghe bên tai có tiếng gọi: _ Lý tiên sinh!
Chàng ngoảnh nhìn qua thì thấy Thể Vân, đứa nha hoàn thân tín của tiểu thư Nguyễn Thể Hà. Nó nói: _ Sớm ngày mai Nguyễn tiểu thư đi dâng hương ở miếu Ngũ Nhạc. Tiểu thư hỏi Lý tiên sinh nếu có nhã hứng và không bận việc gì gấp gáp thì mời cùng đi, nhân tiện ngoạn cảnh Côn Sơn, thăm viếng di tích của những bậc tiên hiền như Văn Trinh Công, Tế Văn Hầu ....
Đào Long Vân còn ngần ngại chưa biết nên nhận lời không thì Thể Vân đã bảo: _ Miếu Ngũ Nhạc này rất linh thiêng, tiểu thư định lên đấy cầu nguyện cho Lý tiên sinh sớm gặp lại lệnh hiền đệ đấy!
Mặc dù không tin hẳn vào sự linh thiêng của đền miếu, nhưng trước nhiệt tình của Nguyễn tiểu thư thì chàng muốn từ chối cũng không tiện. Chàng hỏi: _ Tiểu thư dùng phương tiện gì và khi nào khởi hành?
Thể Vân đáp: _ Chúng ta sẽ đi thuyền cho đỡ mệt. Sớm mai đầu giờ Mão tiên sinh ra bến sông hôm trước sẽ có tiểu thư chờ đón. Thuyền đi dọc theo sông Kinh Thầy lên cập bến ở Kiếp Bạc. Từ Kiếp Bạc đi bộ khoảng nửa giờ sẽ đến nơi, thuê ngựa đi thì nhanh hơn.
Đào Long Vân nói: _ Thế thì nhờ cô báo lại tiểu thư trước giờ Mão tôi xin ra đấy hầu tiểu thư.
Con nha hoàn vui mừng đáp: _ Vâng ạ. Đa tạ tiên sinh.
Rồi nó hớn hở quay về. Đào Long Vân đứng lặng nhìn theo, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ái Hoa
(còn tiếp)
Thầy ui! Em học theo Thanh Trần đạo trưởng bấm ngón tay bói cho Đào công tử một quẻ nhận thấy chuyến này Đào công tử lại làm cho một cô nương xuyến xao xao xuyến rùi nè Ai vậy ta? PN bói giỏi vậy thì nhờ bói giùm cho một quẻ luôn nhen? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jul 2016, 09:51 | |
| - Shiroi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
..
Chàng ngoảnh nhìn qua thì thấy Thể Vân, đứa nha hoàn thân tín của tiểu thư Nguyễn Thể Hà. Nó nói: _ Sớm ngày mai Nguyễn tiểu thư đi dâng hương ở miếu Ngũ Nhạc. Tiểu thư hỏi Lý tiên sinh nếu có nhã hứng và không bận việc gì gấp gáp thì mời cùng đi, nhân tiện ngoạn cảnh Côn Sơn, thăm viếng di tích của những bậc tiên hiền như Văn Trinh Công, Tế Văn Hầu ....
Đào Long Vân còn ngần ngại chưa biết nên nhận lời không thì Thể Vân đã bảo: _ Miếu Ngũ Nhạc này rất linh thiêng, tiểu thư định lên đấy cầu nguyện cho Lý tiên sinh sớm gặp lại lệnh hiền đệ đấy!
Mặc dù không tin hẳn vào sự linh thiêng của đền miếu, nhưng trước nhiệt tình của Nguyễn tiểu thư thì chàng muốn từ chối cũng không tiện. Chàng hỏi: _ Tiểu thư dùng phương tiện gì và khi nào khởi hành?
Thể Vân đáp: _ Chúng ta sẽ đi thuyền cho đỡ mệt. Sớm mai đầu giờ Mão tiên sinh ra bến sông hôm trước sẽ có tiểu thư chờ đón. Thuyền đi dọc theo sông Kinh Thầy lên cập bến ở Kiếp Bạc. Từ Kiếp Bạc đi bộ khoảng nửa giờ sẽ đến nơi, thuê ngựa đi thì nhanh hơn.
Đào Long Vân nói: _ Thế thì nhờ cô báo lại tiểu thư trước giờ Mão tôi xin ra đấy hầu tiểu thư.
Con nha hoàn vui mừng đáp: _ Vâng ạ. Đa tạ tiên sinh.
Rồi nó hớn hở quay về. Đào Long Vân đứng lặng nhìn theo, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ái Hoa
(còn tiếp)
Kiếm hơn 20 trang mới tìm ra cô tiểu thư Thể Hà, (chắc tại tên vừa xấu vừa khó nhớ ), chỉ thấy bảo nàng là... em gái của Văn tiên sinh, chứ chưa thấy bảo là họ Nguyễn thì hẹn đi chùa thôi, sao lại ... lòng ngổn ngang trăm mối ? Thiệt tình, Đào công tử này... đa sự quá đi à Vậy đổi tên ... Thể Si cho đẹp và dễ nhớ! Chắc tại nhiều "mối" quá nên lòng mới ngổn ngang _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jul 2016, 14:52 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jul 2016, 15:50 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thanh Trần đạo trưởng bảo đạo đồng pha trà mời Độc Cước Tiên và Đào Long Vân. Sau một lúc đàm đạo, biết chàng là người giật giải thi văn trấn Hải Dương, Thanh Trần đạo trưởng khen ngợi: _ Lý công tử tuổi còn trẻ mà văn tài lấn át quần sĩ tử Hải Dương, bần đạo vô cùng kính phục.
Đào Long Vân vội vàng đáp: _ Tiểu sinh chỉ nhờ chút may mắn, chứ đất Hải Dương mệnh danh là nơi long tàng hổ ngọa, tiểu sinh nào dám so bì.
Độc Cước đạo nhân ngắm nhìn chàng một thoáng rồi bảo: _ Lý công tử tài chí phi thường, tâm địa thuần lương, sự nghiệp mai hậu sẽ thăng tiến khôn lường.
Đào Long Vân lại nói tiếp mấy lời khiêm tốn rồi hỏi: _ Thỉnh đạo trưởng tiểu sinh có điều nan giải, mạo muội yêu cầu ngài giúp đỡ có được chăng?
Độc Cước đạo nhân ngạc nhiên đáp: _ Ồ, thế à? Công tử yêu cầu điều gì hãy vui lòng cho biết, nếu không ngoài khả năng bần đạo nguyện sẽ chu toàn viên mãn.
Đào Long Vân bèn kể chuyện Thiên Thủ hoà thượng bắt Hồng Chi Lan đi mấy ngày nay không tìm được. Độc Cước đạo nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo: _ Bần đạo không rõ Thiên Thủ Phật hiện ở đâu. Hành vi của lão tuy hơi khác người, nhưng lão thực sự không phải là ác nhân. Bần đạo tin rằng lệnh hiền đệ sẽ bình an vô sự trở về, không chừng còn có thêm lợi ích.
Thanh Trần đạo trường nói: _ Để bần đạo bói thử một quẻ Lục Nhâm đại độn xem tốt xấu thế nào.
Ông lim dim mắt tay trái bấm mấy đốt ngón trên bàn tay, một chốc chợt mở bừng mắt ra tươi cười bảo: _ Quẻ này là Tốc Hỷ. Trong vòng hai ngày nữa sẽ có tin tức lệnh hiền đệ.
Thấy chàng vẫn chưa hết lo âu, Độc Cước đạo nhân bảo: _ Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Công tử cứ an lòng. Việc này xin giao cho bần đạo. Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày, bần đạo sẽ tìm ra Thiên Thủ.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của đạo nhân, Đào Long Vân cũng có bảy tám phần tin tưởng. Sau vài tuần trà chàng đứng lên cáo từ. Thanh Trần đạo truởng và Độc Cước đạo nhân theo ra tận cửa tiễn chàng.
Từ giã Thanh Trần Quán, Đào Long Vân bước lần đi qua phố xá Hải Dương. Chợt chàng nghe bên tai có tiếng gọi: _ Lý tiên sinh!
Chàng ngoảnh nhìn qua thì thấy Thể Vân, đứa nha hoàn thân tín của tiểu thư Nguyễn Thể Hà. Nó nói: _ Sớm ngày mai Nguyễn tiểu thư đi dâng hương ở miếu Ngũ Nhạc. Tiểu thư hỏi Lý tiên sinh nếu có nhã hứng và không bận việc gì gấp gáp thì mời cùng đi, nhân tiện ngoạn cảnh Côn Sơn, thăm viếng di tích của những bậc tiên hiền như Văn Trinh Công, Tế Văn Hầu ....
Đào Long Vân còn ngần ngại chưa biết nên nhận lời không thì Thể Vân đã bảo: _ Miếu Ngũ Nhạc này rất linh thiêng, tiểu thư định lên đấy cầu nguyện cho Lý tiên sinh sớm gặp lại lệnh hiền đệ đấy!
Mặc dù không tin hẳn vào sự linh thiêng của đền miếu, nhưng trước nhiệt tình của Nguyễn tiểu thư thì chàng muốn từ chối cũng không tiện. Chàng hỏi: _ Tiểu thư dùng phương tiện gì và khi nào khởi hành?
Thể Vân đáp: _ Chúng ta sẽ đi thuyền cho đỡ mệt. Sớm mai đầu giờ Mão tiên sinh ra bến sông hôm trước sẽ có tiểu thư chờ đón. Thuyền đi dọc theo sông Kinh Thầy lên cập bến ở Kiếp Bạc. Từ Kiếp Bạc đi bộ khoảng nửa giờ sẽ đến nơi, thuê ngựa đi thì nhanh hơn.
Đào Long Vân nói: _ Thế thì nhờ cô báo lại tiểu thư trước giờ Mão tôi xin ra đấy hầu tiểu thư.
Con nha hoàn vui mừng đáp: _ Vâng ạ. Đa tạ tiên sinh.
Rồi nó hớn hở quay về. Đào Long Vân đứng lặng nhìn theo, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ái Hoa
(còn tiếp)
Thầy ui! Em học theo Thanh Trần đạo trưởng bấm ngón tay bói cho Đào công tử một quẻ nhận thấy chuyến này Đào công tử lại làm cho một cô nương xuyến xao xao xuyến rùi nè Ai vậy ta? PN bói giỏi vậy thì nhờ bói giùm cho một quẻ luôn nhen? Em bói thấy thầy bị một cô nương nào đó trách móc đến đau cả đầu. Hem bít đúng hong nữa |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jul 2016, 16:29 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 86 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 ... 44 ... 86 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |