Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 27 ... 52  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Thu 17 Sep 2020, 20:45

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
172- HẠNH PHÚC

Tấp nập thuyền về đậu bến sông
Mừng ai lại được ở bên chồng
Hồn du nẻo nghĩa tươi mưa Hạ
Trí trải men tình đẹp nắng Đông
Rạo rực con tim đầm phận thắm
Say sưa cõi dạ ấm duyên nồng
Trùng dương vạn dặm ngày giông bão
Vẫn thấy yên bình có sướng không?

BXP 17.09.2020

Bài xướng
QUẠNH QUẼ

Hạt nắng rơi đầy lóng lánh sông
Đò xưa bỏ lái ngược theo chồng
Cho bao khách lữ cùng đơn bến
Để một thân mình với lẻ đông
Thử hỏi vì sao tình phớt lạnh
Hay đâu bởi lẽ nghĩa thôi nồng
Mong chờ mấy thuở phai hình bóng
Mỗi độ thu về quạnh quẽ không.

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Fri 18 Sep 2020, 10:24

VUI THƠ VNTH
Chống thiên

Cải mệnh cơ trời sẽ chống thiên
Rồi mang quả báo hãy tu hiền
Tiền tài phấn thổ vui nào tận
Chức vị vô thường sống mấy yên
Ỷ thế đè dân nhiều oán trách
Bàn mưu hại bạn lắm than phiền
Khi về cát bụi hoàng tay trắng
Bỏ lại trên đời những cái riêng

Vancali Sep. 17.2020

Theo Thánh Hiền

Dẫu giỏi nhưng nào thắng được thiên
Đời nên dõi bước ở nhân hiền
Tâm thành sử thế ngày luôn tịnh
Đức cả trao người phận mãi yên
Chớ dụng quyền cao làm kẻ hãi
Đừng đem của lớn dọa dân phiền
Lên đài xuống ngựa ai đà rõ
Phải thật dung hòa bớt nghĩ riêng.

Hồng Vy
17-09-2020

TỈNH THỨC

Nghiệp trổ do mình chẳng tại thiên
Làm sao tích đức dưỡng tâm hiền
Buông thù bỏ ác sinh thời ổn
Xả hận gom lành trụ thế yên
Pháp học Kinh trì xua não khổ
Chuông ngân hạt điểm đuổi ưu phiền
Xuôi tay nhắm mắt lòng thanh thản
Chả vấn vương gì những chuyện riêng.

BXP 18.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Fri 18 Sep 2020, 11:50

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
173- KỈ NIỆM DUYÊN ĐẦU

Bồi hồi dõi cảnh nhạn bay xa
Chạnh tưởng hình ai dáng ngọc ngà
Mắt biếc hồ in làn sóng gợn
Lưng mềm liễu rủ bóng mây qua
Niềm thương đáy dạ còn tha thiết
Nỗi nhớ trong tim chửa nhạt nhoà
Kỉ niệm duyên đầu trân giữ mãi
Cho dòng cảm xúc cứ tuôn ra.

BXP 18.09.2020

Bài xướng
MÌNH AI…

Dạo bước âm thầm ngóng biển xa
Chiều buông thấp thoáng vệt trăng ngà
Màn đêm ập tới vờn mây thả
Bóng tối dâng tràn thoảng gió qua
Trở lại phòng đơn đèn ánh lả
Về nơi gác nhỏ nến loang nhòa
Mình ai lặng lẽ đời nghiêng ngả
Thổn thức canh tàn lệ ứa ra.

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Sat 19 Sep 2020, 15:29

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Tỉnh ngộ

Bao điều cõi thế dựa vào thiên
Hãy nhớ lành ngay tự ở hiền
Dẫu có ngang tàng mong được ổn
Cho dù hỗn xược khó mà yên
Hồi kinh mỗi tối xua lòng khổ
Tiếng mõ từng hôm đuổi sự phiền
Tỉnh ngộ cho hồn không vất vưỡng
Mai về nước Phật chỗ dành riêng

Vancali Sep. 18.2020

CẢI NGHIỆP

Do mình tạo ác trách chi thiên
Hãy gắng tu nhân tích thiện hiền
Khổ xả sầu buông tâm ắt tịnh
Hơn giành phải giữ trí khôn yên
Đời nương cõi tạm sao mà chán
Bến đậu thuyền neo cóc thể phiền
Tỉnh thức bên tai lời Phật dạy
“Thân còn chẳng có”* lấy gì riêng?

BXP 19.09.2020
* Thân ta do tứ đại, ngũ uẩn đủ duyên hội tụ mà có, nếu một trong các duyên ấy mà tan thì thân này cũng về cát bụi, nó chỉ là giả tướng nên coi như chẳng có.
@ Sáng nay đi bộ gặp mưa nên sinh chuyện, cố gắng hoàn thành bài hoạ dở của Van, các bài khác xin tạm khất.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Sun 20 Sep 2020, 10:38

Trích dẫn :
VŨ KHÚC VAN

Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
Phấn khởi niềm yêu nhiều bữa hẹn
Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.

Huy Thanh
(Tp Tân An)

KHÓ HOẠ CHỮ “SỜ”

Chẳng biết làm sao hoạ chữ “sờ”
Nhưng lòng mến mộ biến thành thơ
Gom vần chuốt ý mình không nản
Lựa tứ tìm câu bạn khỏi chờ
Lặng lẽ vào trang trao nỗi nhớ
Êm đềm thảo bút gửi niềm mơ
Sinh, Thanh với Phượng tình tri kỉ
Đáp nghĩa cho nhau hết thẫn thờ.

BXP 20.09.2020
@ Ngày hôm qua không đi bộ được đêm lại kém ngủ, sớm nay trời vẫn mưa nhưng tôi phải tranh thủ từng lúc tạnh đi ngắn trong đường xóm, vì tình thi hữu, vì sức khoẻ minh, cố gắng không bỏ thơ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Sun 20 Sep 2020, 10:40

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
QUÊ NHÀ

Quê nhà ắt hẳn sẽ là say
Giỗ tết dùng cơm lại tỏ bày
Đã biết thân mình luôn mộng tưởng
Đâu tìm gió lộng để diều bay
Từng nghe tiếng mõ vang đầu trại
Vẫn thầy tình ta ở tận ngày
Dẫu nhớ trăm phần nên trải nghiệm
Xem lòng thoải mái dạ mừng thay.

TXS 18/9/2020

XIN CAN

Đã nhủ Vy đừng có nhậu say
Tàn vui bát dĩa ngổn ngang bày
Trăm lần chị xỉn nhà toan cháy
Vạn bữa ông khùng lẩu muốn bay
Bởi đói con nằm phơi một dãy
Vì phê bợm quyết ngủ ba ngày
Gia đình chẳng được giờ thư thái
Việc lỗi ôm hoài quả chán thay!
HỒNG THOẠI 18.9.20

Pháp Sư

Vy này chẳng nhậu lấy gì say
Lão Thoại ngồi không quẻ cứ bày
Biến thể thành ma người hãi chạy
Lên đồng dụng phép quỉ đành bay
Mày tô đẫy kiểu nhìn ê gáy
Liễn đặt đầy sân tỏa kín ngày
Mọi chỗ âm hồn gom hết thảy
Ai nhìn cũng thấy lạnh lùng thay.

Hồng Vy
18-09-2020

ĐẤT AN LÀNH

Mảnh đất an lành cứ thoả say
Hoa thơm quả ngọt đã đem bày
Giao lưu nghĩa nặng khơi tình cháy
Xướng hoạ duyên nồng chắp cánh bay
Chốt vận dàn trang không ngại máy
Gieo câu chuốt tứ chẳng so ngày
Đường Thi Lục Bát tha hồ nảy
Một khối nhân hoà ấm áp thay!

BXP 19.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Sun 20 Sep 2020, 10:59

Trích dẫn :
Họa thơ VNTH
HẸN KIẾP SAU

Cách biệt muôn trùng vẫn nhớ nhau
Dù em khuất nẻo cõi Tây Tàu
Tình say đắm ấy xua phiền não
Nỗi cảm thông này xả khổ đau
Thích cội bằng lăng còn thắm sắc
Mừng bông phượng vĩ lại tươi màu
Duyên xưa lỡ dở đành an phận
Hẹn gặp luân hồi những kiếp sau.

BXP 20.09.2020

Bài xướng
Giã Từ

Thôi đành nén khổ giã từ nhau
Tẻ quạnh chiều sương giữa bến tàu
Lệ tiễn đưa người loang mắt phủ
Tay chào vẫy bạn nhói lòng đau
Buồn quê khói vẫn lồng biên ải
Tủi phận tình luôn rã sắc màu
Mãi xót anh về nơi lửa đạn
Duyên này thiếp nguyện cả ngàn sau.

Hồng Vy
19-09-2020

Bài hoạ
Biệt ly

Gió thổi mây chiều giã biệt nhau
Trời xa nhạt nhẽo khuất con tàu
Thời gian dưới biển mong rồi hận
Kỷ niệm bên đồi nhớ chỉ đau
Đề lại đơn phòng phai sắc liễu
Còn chăng bóng lẻ nhạt son màu
Người đi hẹn cũ hoài vương vấn
Phải chịu u buồn những tháng sau

Vancali Sep. 19.2020


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 20 Sep 2020, 13:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Sun 20 Sep 2020, 13:52

Trích dẫn :
Giao lưu Mộc gia trang
ĐẤT AN LÀNH

Mảnh đất an lành cứ thoả say
Hoa thơm quả ngọt đã đem bày
Giao lưu nghĩa nặng khơi tình cháy
Xướng hoạ duyên nồng chắp cánh bay
Chốt vận dàn trang không ngại máy
Gieo câu chuốt tứ chẳng so ngày
Đường Thi Lục Bát tha hồ nảy
Một khối nhân hoà ấm áp thay!

BXP 19.09.2020

GẶP ẢO
(Họa đảo vận)

Em và bác Phượng… hãy cùng say
Vạn dặm truyền tin… ảnh cỗ bày
Rượu nếp, bia lon… ồ, tuyệt nhỉ!
Rau cà, thịt cá… ối, ngon thay!
Men cay tạo hứng tâm tình trải
Chén ấm khơi nguồn xướng họa bay
Trước muốn thăm nhau đường cách trở
Giờ đây mạng ảo "gặp” hằng ngày!

Trần Quốc Tiến (9/2020)

TA CỨ SAY
(Đáp hoạ)

Có bạn thơ hoà hãy cứ say
Tri âm đất Mộc mối duyên bày
Câu vần chắt lọc nghiền hay thế
Ý nghĩa bao gồm ngẫm khoái thay!
Hỉ hả từ trao đàn sáo đậu
Êm đềm tứ gửi cánh diều bay
Muôn thương vạn nhớ dù qua mạng
Vẫn đắm tình nhau những tháng ngày.

BXP 20.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Sun 20 Sep 2020, 13:54

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
GIỮ RIÊNG
( Họa vui )

Bởi lẽ Van Cà sống thuận thiên
Bàn dân nhận xét cũng hơi hiền
Trời sinh rảnh rỗi do làm biếng
Cữ nhậu tưng bừng mới ngủ yên
Thảo chữ cho người không dạ điếng
Mòn văn mặc xác nỏ tâm phiền
Duy nàng biết tỏng mình chơi nghiện
Tủ đựng thơ Đường giữ rất riêng!

HỒNG THOẠI 19.9.20

Thân tứ đại

Trên đời lý lẽ dựa hoàng thiên
Được những hồng ân phải sống hiền
Ở dữ hoang đàng ra cáo kiện
Ăn lành lễ độ sớm bình yên
Tham tiền sẽ bị u sầu viếng
Chuộng chức rồi sanh ảo não phiền
Tứ đại như thuyền trôi giữa biển
Khi về cát bụi chẳng còn riêng

Vancali Sep. 19.2020

DO MÌNH
(Họa đảo vận)

Mỗi một con người có nét riêng
Yêu ai nết quí vẻ thanh hiền
Đoan trang dáng ngọc lòng bền tĩnh
Diễm lệ thân ngà dạ vững yên
Dẫu lúc mưa dai đầu chẳng nhão
Dù khi nắng bỏng chí không phiền
Duyên đời nghịch cảnh thì cam chịu
Tạo nghiệp do mình chớ bảo thiên.

BXP 20.09.2020


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 20 Sep 2020, 19:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13Sun 20 Sep 2020, 15:09

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
GIỮ RIÊNG
( Họa vui )

Bởi lẽ Van Cà sống thuận thiên
Bàn dân nhận xét cũng hơi hiền
Trời sinh rảnh rỗi do làm biếng
Cữ nhậu tưng bừng mới ngủ yên
Thảo chữ cho người không dạ điếng
Mòn văn mặc xác nỏ tâm phiền
Duy nàng biết tỏng mình chơi nghiện
Tủ đựng thơ Đường giữ rất riêng!

HỒNG THOẠI 19.9.20

Thân tứ đại

Trên đời lý lẽ dựa hoàng thiên
Được những hồng ân phải sống hiền
Ở dữ hoang đàng ra cáo kiện
Ăn lành lễ độ sớm bình yên
Tham tiền sẽ bị u sầu viếng
Chuộng chức rồi sanh ảo não phiền
Tứ đại như thuyền trôi giữa biển
Khi về cát bụi chẳng còn riêng

Vancali Sep. 19.2020

DO MÌNH
(Họa đảo vận)

Mỗi một con người có nét riêng
Yêu ai nết quí vẻ thanh hiền
Đoan trang dáng ngọc lòng bền tĩnh
Diễm lệ thân ngà dạ vững yên
Dẫu lúc mưa dai tâm chẳng nhão
Dù khi nắng bỏng chí không phiền
Duyên đời nghịch cảnh thì cam chịu
Tạo nghiệp do mình chớ bảo thiên.

BXP 20.09.2020

mưa dai tâm... bác ui :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 27 ... 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-