Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Fri 10 Jul 2020, 11:54 | |
| CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ
Một cô gái tài sắc, lại bị goá chồng sớm, phải chịu ở lâu trong cảnh hiu quạnh. Cô mở ngôi hàng phở để mưu sống qua ngày. Khách ùn ùn kéo đến, không hẳn chỉ vì phở thôi mà ắt hẳn vì nhan sắc của nàng, khiến cho nàng phải tính dẹp bớt sự bờm xơm nham nhở của cánh đàn ông đủ mọi thành phần, mọi nghề nghiệp, bằng cách ra vế đối, có ý thách chàng nào đối được thì cô mới tiếp chuyện.... Vế đối như sau:
NẠC MỠ NỮA LÀM GÌ, EM NGHĨ CHÍN RỒI, ĐỪNG NÓI VỚI EM CÂU TÁI GIÁ
Câu đối này thật hóc búa, vì những chữ về phở đều có hai nghĩa: nạc, mỡ, chín, tái, giá.
Một ông chủ hớt tóc vẫn đeo bám đã phản pháo lại cô hàng phở:
TÓC TƠ ĐÂU PHẢI DỠ, TỚ LIỀN KÉO LẠI, CHỚ HÒNG TRỐN TỚ CHUYỆN DAO (GIAO) ĐẦU.
Một ông hai thứ tóc cũng gùn ghè:
MUỐI TIÊU CHI ĐÁNG NGẠI, LÃO CÒN GÂN CHÁN, HÃY VUI CÙNG LÃO TÁT GẦU DAI.
Ông thứ ba có lẽ là "giang hồ đại ca", sau nhiều lần tán tĩnh nhưng bị người đẹp từ chối khéo, tỏ ra nóng nảy dùng toàn những từ ngữ "rau me hành ớt":
HÀNH TỎI VỪA THÔI CHỨ, KHÁCH HĂNG TIẾT ĐẤY, KHÔNG NGHE THỬ KHÁCH CHÚT RĂM MÙI
Ông hàng cá lên tiếng phàn nàn:
CÁ NƯỚC VUI ĐI CHỨ, TỚ LÊN SỐT SẴN, NỠ NÀO ĐỂ TỚ PHẢI OM TÔM!
Ông thầy bói cũng lao vào xủ quẻ cầu tình:
CÀN KHÔN ĐÂU CŨNG MẶC, LÃO XIN GIEO LẠI, BỀ NÀO LÃO CŨNG CHẲNG CAN CHI
Ông thầy lang muốn "bốc hốt" nhiều thang thuốc và chích dạo... nên ra chiều hăm doạ:
THUỐC THANG CHƯA ĐỠ HẢ, TỚ CÒN BỐC NỮA, KHÔNG NGHE THÌ TỚ SẼ TIÊM LIỀU.
Anh hủ nho Bắc Hà thủ thỉ thầm thì tán tỉnh nàng bằng cách vẽ ra chuyện trăm năm:
THỊT XƯƠNG TÌM CHỐN GỬI, MỖ XIN TÔ NỮA, THỬ VUI CÙNG MỖ CUỘC DAO CHANH (GIAO TRANH)
Sau cùng thì một ông già bán tiết canh sau khi đọc các câu đối trên, bèn suy nghĩ: "Có một bông hoa thôi mà bấy nhiêu con bướm lượn, thiết tưởng để nàng được tiết hạnh trăm năm là hơn", bèn hắng giọng lên tiếng:
TIẾT XƯƠNG (SƯƠNG) THÔI GIỮ VẸN, LÃO KHÔNG HÀNH NỮA, BIẾT THÂN RỒI LÃO CHẲNG CHANH (TRANH) LÈO!
Không nghe kể lại rốt cuộc cô hàng phở chọn anh hào nào.
Hậu sinh sau này có nhiều vị cũng muốn tranh tài với các tiền bối bằng các vế đối sau:
TA TÀU CHI CŨNG VẬY, MỖ MÀ XỈN TỚI, CHỚ HÒNG HỎI MỖ CHUYỆN ĐÔNG TÂY. (Trên đây là nói về các thứ rượu!)
GÂN XƯƠNG CÒN CỨNG CÁP, KẺ NÀO BÌ ĐƯỢC, DẠI GÌ MÀ GIỮ TẤM LÒNG SON
CHÂN CẲNG ANH HƠI TEO, MẶT NỔI DA GÀ, VẪN QUYẾT CÙNG EM TÍNH GỐI CHĂN
TỎI HÀNH CHI MÃI THẾ, XUÂN GẦN TIÊU HẾT, CHỚ ĐỂ BUỒNG XUÂN LẠT MÙI THƠM.
HÀNH TỎI THÔI CHỚ NHÉ, TỚ ĂN TIÊU ĐẬM, HÃY CƯỜI CÙNG TỚ TIẾNG DÒN THƠM
TIM GAN ĐÀ BÀY TỎ, ANH NÓI LÒNG THÀNH, CHẲNG NGHE CÙNG NÀNG LỜI THỦ TIẾT.
HÀNH HẸ NHAU THÊM KHỔ, CÒN THÊM ỚT HIỂM, CỚ SAO LẠI GIỞ THÓI CHANH CHUA
TÁO LÊ CÒN THƠM PHỨC, LẠI CHÊ NHO NHỎ, PHẢI CHĂNG ANH ĐỊNH MUỐN MẬN ĐÀO.
TIM GAN ĐÃ BẦY TỎ, ANH CÓ LÒNG THÀNH, CHẲNG LẼ EM CÂU NỆ TIẾT TRINH.
ĐẬU ĐỖ ĐẦY ĐỦ CẢ, THÊM CHÚT LẠC VỪNG, NỠ LÒNG NÀO LẠI DÀY XÉO NHAU.
Nhìn chung các câu sau này đều không đạt!
(Sưu tầm)
Mời các chú bác, bằng hữu, huynh tỷ đệ muội tham gia đối thêm. Ai đối hay sẽ được Thầy Iu Bông tưởng thưởng |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Fri 10 Jul 2020, 17:07 | |
| PN hong bít đối. Lấy ghế ngồi hóng các cao nhân. Chuối già đâu nhào dzô |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Sat 11 Jul 2020, 02:06 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Sat 11 Jul 2020, 11:09 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Sat 11 Jul 2020, 11:29 | |
| Hình cô hàng phở: |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Sat 11 Jul 2020, 12:27 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Sat 11 Jul 2020, 22:20 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Sat 11 Jul 2020, 22:31 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Cô hàng phở Sun 12 Jul 2020, 11:14 | |
| NẠC MỠ NỮA LÀM GÌ, EM NGHĨ CHÍN RỒI, ĐỪNG NÓI VỚI EM CÂU TÁI GIÁCô hàng phở nầy sau đó đã đi học đờn cổ nhạc đó TM, một hôm má cô ta đến hỏi ông Thầy cô ta học hành ra sao, và ông thầy nói :XÊ XANG CHƯA ĐƯỢC CHUẨN, NÓ VÔ HÒ LẠI, PHẢI HÒA CÙNG NÓ BẢN HOÀI LANG - Hoài Lang = Dạ Cổ Hoài Lang@ Hoặc có 1 anh hàng phở kế bên cạnh tranh với cô nhưng bị ế, nhìn cô anh ta than :HÀNH GẦU CÒN QUÁ XÁ, TỚ XÀO KHÔ CHỊU, HÃY THƯƠNG DÙM TỚ CẶP GIÒ GÂN
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ Sun 12 Jul 2020, 15:57 | |
| - Trà Mi đã viết:
- CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ
Một cô gái tài sắc, lại bị goá chồng sớm, phải chịu ở lâu trong cảnh hiu quạnh. Cô mở ngôi hàng phở để mưu sống qua ngày. Khách ùn ùn kéo đến, không hẳn chỉ vì phở thôi mà ắt hẳn vì nhan sắc của nàng, khiến cho nàng phải tính dẹp bớt sự bờm xơm nham nhở của cánh đàn ông đủ mọi thành phần, mọi nghề nghiệp, bằng cách ra vế đối, có ý thách chàng nào đối được thì cô mới tiếp chuyện.... Vế đối như sau:
NẠC MỠ NỮA LÀM GÌ, EM NGHĨ CHÍN RỒI, ĐỪNG NÓI VỚI EM CÂU TÁI GIÁ
Câu đối này thật hóc búa, vì những chữ về phở đều có hai nghĩa: nạc, mỡ, chín, tái, giá.
Một ông chủ hớt tóc vẫn đeo bám đã phản pháo lại cô hàng phở:
TÓC TƠ ĐÂU PHẢI DỠ, TỚ LIỀN KÉO LẠI, CHỚ HÒNG TRỐN TỚ CHUYỆN DAO (GIAO) ĐẦU.
Một ông hai thứ tóc cũng gùn ghè:
MUỐI TIÊU CHI ĐÁNG NGẠI, LÃO CÒN GÂN CHÁN, HÃY VUI CÙNG LÃO TÁT GẦU DAI.
Ông thứ ba có lẽ là "giang hồ đại ca", sau nhiều lần tán tĩnh nhưng bị người đẹp từ chối khéo, tỏ ra nóng nảy dùng toàn những từ ngữ "rau me hành ớt":
HÀNH TỎI VỪA THÔI CHỨ, KHÁCH HĂNG TIẾT ĐẤY, KHÔNG NGHE THỬ KHÁCH CHÚT RĂM MÙI
Ông hàng cá lên tiếng phàn nàn:
CÁ NƯỚC VUI ĐI CHỨ, TỚ LÊN SỐT SẴN, NỠ NÀO ĐỂ TỚ PHẢI OM TÔM!
Ông thầy bói cũng lao vào xủ quẻ cầu tình:
CÀN KHÔN ĐÂU CŨNG MẶC, LÃO XIN GIEO LẠI, BỀ NÀO LÃO CŨNG CHẲNG CAN CHI
Ông thầy lang muốn "bốc hốt" nhiều thang thuốc và chích dạo... nên ra chiều hăm doạ:
THUỐC THANG CHƯA ĐỠ HẢ, TỚ CÒN BỐC NỮA, KHÔNG NGHE THÌ TỚ SẼ TIÊM LIỀU.
Anh hủ nho Bắc Hà thủ thỉ thầm thì tán tỉnh nàng bằng cách vẽ ra chuyện trăm năm:
THỊT XƯƠNG TÌM CHỐN GỬI, MỖ XIN TÔ NỮA, THỬ VUI CÙNG MỖ CUỘC DAO CHANH (GIAO TRANH)
Sau cùng thì một ông già bán tiết canh sau khi đọc các câu đối trên, bèn suy nghĩ: "Có một bông hoa thôi mà bấy nhiêu con bướm lượn, thiết tưởng để nàng được tiết hạnh trăm năm là hơn", bèn hắng giọng lên tiếng:
TIẾT XƯƠNG (SƯƠNG) THÔI GIỮ VẸN, LÃO KHÔNG HÀNH NỮA, BIẾT THÂN RỒI LÃO CHẲNG CHANH (TRANH) LÈO!
Không nghe kể lại rốt cuộc cô hàng phở chọn anh hào nào.
Hậu sinh sau này có nhiều vị cũng muốn tranh tài với các tiền bối bằng các vế đối sau:
TA TÀU CHI CŨNG VẬY, MỖ MÀ XỈN TỚI, CHỚ HÒNG HỎI MỖ CHUYỆN ĐÔNG TÂY. (Trên đây là nói về các thứ rượu!)
GÂN XƯƠNG CÒN CỨNG CÁP, KẺ NÀO BÌ ĐƯỢC, DẠI GÌ MÀ GIỮ TẤM LÒNG SON
CHÂN CẲNG ANH HƠI TEO, MẶT NỔI DA GÀ, VẪN QUYẾT CÙNG EM TÍNH GỐI CHĂN
TỎI HÀNH CHI MÃI THẾ, XUÂN GẦN TIÊU HẾT, CHỚ ĐỂ BUỒNG XUÂN LẠT MÙI THƠM.
HÀNH TỎI THÔI CHỚ NHÉ, TỚ ĂN TIÊU ĐẬM, HÃY CƯỜI CÙNG TỚ TIẾNG DÒN THƠM
TIM GAN ĐÀ BÀY TỎ, ANH NÓI LÒNG THÀNH, CHẲNG NGHE CÙNG NÀNG LỜI THỦ TIẾT.
HÀNH HẸ NHAU THÊM KHỔ, CÒN THÊM ỚT HIỂM, CỚ SAO LẠI GIỞ THÓI CHANH CHUA
TÁO LÊ CÒN THƠM PHỨC, LẠI CHÊ NHO NHỎ, PHẢI CHĂNG ANH ĐỊNH MUỐN MẬN ĐÀO.
TIM GAN ĐÃ BẦY TỎ, ANH CÓ LÒNG THÀNH, CHẲNG LẼ EM CÂU NỆ TIẾT TRINH.
ĐẬU ĐỖ ĐẦY ĐỦ CẢ, THÊM CHÚT LẠC VỪNG, NỠ LÒNG NÀO LẠI DÀY XÉO NHAU.
Nhìn chung các câu sau này đều không đạt!
(Sưu tầm)
Mời các chú bác, bằng hữu, huynh tỷ đệ muội tham gia đối thêm. Ai đối hay sẽ được Thầy Iu Bông tưởng thưởng TÁI GIÁ là động từ Hán Việt nên hầu như tất cả các vế đối đều không đạt!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |