Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Sat 09 May 2020, 17:32 | |
| - Trích dẫn :
- Tiếp vần HG
Vẫn còn cháy bỏng hình em Diết da một lọn tóc mềm ngát thơm Tình bằng … có cái trống cơm Nắm xôi đổi lấy quạt Bờm chia nhau. BXP 08.05.2020 HG Tiếp vần Vườn ai ngan ngát hương cau Hoa xoan tím ngát một màu năm xưa Lũy tre xanh những ban trưa Mát rượi cánh võng đung đưa ngày nào HG Tiếp vần HG Lặng thầm cánh bướm xôn xao Chiều buông vạt nắng thả vào chân mây Tóc vờn lọn tóc bay bay Cháy bùng kỷ niệm những ngày bên nhau. BXP 09.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Sat 09 May 2020, 17:35 | |
| - Trích dẫn :
- Tiếp vần Hoàng Giao:
Phận tình một khối còn mang Ước mong trọn nghĩa đá vàng cùng ai Đêm Thu khắc khoải canh dài Tỉnh ra đã thấy ban mai rực hồng. BXP 08.05.2020 HG Tiếp vần Xa nhà nhớ giếng khơi trong Nhớ người em gái má hồng xinh tươi Nhớ chàng trai sáng nụ cười Nhớ cha mẹ gánh cuộc đời trên vai HG Tiếp vần HG Hoà thơ kiếm bướm miệt mài Nguyện cùng Tứ Trụ hôm mai góp phần Khu vườn mang nặng nghĩa ân Nắng thiêu, bão giật, mưa vần chẳng lay. BXP 09.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Sat 09 May 2020, 17:37 | |
| - Trích dẫn :
- Tiếp vần HG
Bao năm thoả chí kiếm tìm “Đất này dụng võ” … máu tim ứ trào Vẫn còn muôn nỗi khát khao Huê Viên một góc ra vào vững tâm. BXP 08.05.2020 HG Tiếp vần Năm xưa thề nguyện sắt cầm Hôm nay trở lại cung trầm ngân rung Biết bao năm vượt nghìn trùng Biển khơi rừng thẳm đã từng xông pha HG Tiếp vần HG Giờ đây xác cỗi thân già Bút cùn mực cạn bướm hoa sắp tàn Canh dài ứa lệ chứa chan Vần thơ nhớ bạn gửi ngàn xót xa. BXP 09.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Mon 11 May 2020, 09:50 | |
| - Trích dẫn :
- Tiếp vần HG
Giờ đây xác cỗi thân già Bút cùn mực cạn bướm hoa sắp tàn Canh dài ứa lệ chứa chan Vần thơ nhớ bạn gửi ngàn xót xa. BXP 09.05.2020 HG Tiếp vần Tuổi già nhưng trí không già Hồn thơ lai láng trăng ngà phải say Bao nhiêu bè bạn ngất ngây Tìm thơ hội ngộ mỗi ngày anh ơi HG Tiếp vần HG Nắng mưa là chuyện của trời Yếu đau là chuyện con người chúng ta Mới hăm tám tuổi sao già? (82 <> 28) hihihi Xuân hồng Hạ thắm muôn hoa vẫn bừng. BXP 11.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Mon 11 May 2020, 09:52 | |
| - Trích dẫn :
- Tiếp vần HG
Giờ đây xác cỗi thân già Bút cùn mực cạn bướm hoa sắp tàn Canh dài ứa lệ chứa chan Vần thơ nhớ bạn gửi ngàn xót xa. BXP 09.05.2020 Tiếp Huynh Phượng Cuộc đời đẹp tựa ngàn hoa Huynh ơi, chớ nhắc tiếng già làm chi Tâm này ta cứ cho đi Mai sau cát bụi ta về thảnh thơi Muội Gà Tiếp Tỷ Gà Tuồi cao là tuổi nghỉ ngơi Cùng nhau ôn lại quãng đời đã qua Đừng bao giờ nghĩ mình già Tâm hồn thanh thản, món quà trời cho! Thy Lan Tiếp Thy Lan Thy Lan, vừa hát vừa ho Vừa thanh thản lại vưa mò Thơ Say Bi giờ nàng đã vào đây Thế nào nàng cũng hát ngay một bài TH Tiếp Thanh Hà Quả Thanh Hà nói chả sai Thy Lan sẽ hát một bài Túy ca Nhưng nay giọng vẫn khà...khà... Hẹn hôm nào sẽ song ca cùng nàng! Thy Lan Tiếp Thy Lan Giữa trời Hạ nắng chang chang Lại thêm Coo Vít … các nàng tính sao? Lan, Hà cùng với Mơ, Giao Kết hoa mở cửa lối vào Lầu Mây. BXP 11.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Mon 11 May 2020, 09:56 | |
| - Trích dẫn :
- Tiếp vầnThanh Hà
Quả Thanh Hà nói chả sai Thy Lan sẽ hát một bài Túy ca Nhưng nay giọng vẫn khà...khà... Hẹn hôm nào sẽ song ca cùng nàng! kkkkk Thy Lan HG Tiếp vần Thy Lan trầm ấm lời ca Song ca cùng với Thanh Hà hôm nay Hai nàng tiếng hát mê say Bao nhiêu thi hứng tràn đầy sức xuân HG Tiếp vần HG Đời vui vui được mấy lần Bạn bè ơi! Hãy tiếp vần thơ say Mặc thằng Cô Vít bầy bây Dân nghe chính phủ … đất này bình an! BXP 11.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Mon 11 May 2020, 10:07 | |
| - Trích dẫn :
- Tiếp Huynh Phượng
Cuộc đời đẹp tựa ngàn hoa Huynh ơi, chớ nhắc tiếng già làm chi Tâm này ta cứ cho đi Mai sau cát bụi ta về thảnh thơi Muội Gà Tiếp Tỷ Gà Tỷ Gà hỡi chị yêu ơi Trẻ già âu cũng một đời thế thôi Cùng chung nhau một khung trời Chung vầng nhật nguyệt chung lời yêu thương HG Tiếp vần HG Mặc cho cuôc thế vô thường Nơi đây bạn hữu tình thương vẫn bền Hồn thơ chẳng để ngủ yên Phải luôn đánh thức … đừng quên thi đàn. BXP 11.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Thu 14 May 2020, 18:36 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- Tiếp Huynh Phượng
Cuộc đời đẹp tựa ngàn hoa Huynh ơi, chớ nhắc tiếng già làm chi Tâm này ta cứ cho đi Mai sau cát bụi ta về thảnh thơi Muội Gà Tiếp Tỷ Gà Tỷ Gà hỡi chị yêu ơi Trẻ già âu cũng một đời thế thôi Cùng chung nhau một khung trời Chung vầng nhật nguyệt chung lời yêu thương HG Tiếp vần HG Mặc cho cuôc thế vô thường Nơi đây bạn hữu tình thương vẫn bền Hồn thơ chẳng để ngủ yên Phải luôn đánh thức … đừng quên thi đàn. BXP 11.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Thu 14 May 2020, 18:37 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- HG Tiếp vần
Tỷ Gà hỡi chị yêu ơi Trẻ già âu cũng một đời thế thôi Cùng chung nhau một khung trời Chung vầng nhật nguyệt chung lời yêu thương HG Tiếp HG Cứ vui, cuộc sống vô thường Trẻ già, sau trước một đường mà thôi Vòng tay Thi Hữu đắp bồi Cho giòn câu hát, cho lời thơ say Gà mơ Tiếp vần Gà mơ Hoàng Giao vui cuộc nước mây Để trang Lục Bát nơi này vắng sao? Dù cho lão Phượng phều phào Cũng đem thơ réo … Hoàng Giao hãy về! Hì Hì Hì! Tự Tiếp vần Nơi này vẫn đủ đam mê Tình thơ bốn bể chưa hề đổi thay “Nước non vẫn nước non này” Đường Thi Lục Bát vẫn say câu vần. BXP 14.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Thu 14 May 2020, 18:37 | |
| - Trích dẫn :
- TUỔI THƠ
Tuổi thơ bậu có như tôi Đào trùn bắt dế làm mồi giăng câu Nắng chang sắp rọi đỉnh đầu Cướp cờ đánh trỏng chẳng âu lo gì… Huy Thanh CÓ GIỐNG TÔI? Ngày xưa bạn có giống tôi? Khăng, bi, đáo, trận … tìm mồi thả câu Nắng mưa chẳng chịu che đầu Nhiều hôm bị cảm … mà đâu sợ gì! BXP 14.05.2020 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 4 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |