Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:25
Rà Soát Chính Tả by Việt Đường Yesterday at 19:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Việt Đường Yesterday at 17:24
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Yesterday at 15:20
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:24
Thức Bồ Đề "hoá đường thì" by mytutru Mon 02 Oct 2023, 23:46
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 02 Oct 2023, 15:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 02 Oct 2023, 02:07
Chúc Mừng Lưu by mytutru Sun 01 Oct 2023, 21:30
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 01 Oct 2023, 19:38
7 chữ by Tinh Hoa Sun 01 Oct 2023, 00:20
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Sat 30 Sep 2023, 21:21
TẾT TRUNG THU by mytutru Sat 30 Sep 2023, 01:16
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Fri 29 Sep 2023, 08:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 28 Sep 2023, 10:39
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Thu 28 Sep 2023, 07:02
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Mon 02 Mar 2020, 08:36 | |
| - Trích dẫn :
-
 BA ANH EM Ba anh em chụp hình lưu niệm Trước vô thường vạn biến sinh ra Lắng lòng về với “Hôm qua” Vẫn còn nhiều thứ tuổi già nâng niu Cứ mặc cái “bóng chiều dần tắt” Vui trong tình họp mặt anh em Hàn huyên cho thoả nỗi niềm Bắc – Nam một dải … hai Miền cách xa Dòng lệ nhỏ thiết tha câu chữ Viết vần thơ máu ứ trong tim Tuổi già trằn trọc thâu đêm Nghĩ về em cứ dậy niềm xót đau Câu chữ hiện … dòng châu lã chã Biết làm sao! Việc đã thế rồi! Nào ai hiểu được lòng tôi Anh em đau phút cuối đời chia ly! Nơi gốc cội … tình quê cao quí Có mộ phần yên nghỉ mẹ cha Anh em, con cháu ruột rà Ngọt bùi chia sẻ … hỏi là đâu hơn? BXP 02.3.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Tue 03 Mar 2020, 09:00 | |
| - Trích dẫn :
-
 BA CẶP ANH EM Ba cặp anh em đã chụp hình Nhân ngày giỗ Mẹ nắng lung linh Niềm vui hội tụ tưng bừng thế Biết mấy yêu thương biết mấy tình Quây quần họp mặt đủ anh em Nhớ Mẹ thời xưa dáng liễu mềm Vạn nẻo đường xa nào quản ngại Mong đàn con nhỏ cuộc đời êm Đêm trường vắng vẻ nỗi đơn thân Tất cả vì con … bước tảo tần! Xác chết đi qua lòng dẫu sợ Mà tình mẫu tử đã nâng chân … Canh dài mất ngủ biết bao đêm Mẹ hiểu cho con những nỗi niềm Gặp gỡ hôm nay rồi cách biệt Phương trời để nhớ cứ dày thêm Biết nói chi đây, biết nói gì Đang gần phút chốc bỗng chia li Muôn điều muốn nói lời khôn ngỏ Sóng cuộn trong tim phải cố ghì Sải cánh chim đi biệt góc trời Nghĩ điều sẽ đến … quặn lòng tôi Câu thơ gói nhớ vào trang lệ Lặng lẽ buông thầm một tiếng Ôi! BXP 03.3.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Wed 04 Mar 2020, 09:34 | |
| - Trích dẫn :
-
 HẠNH PHÚC Đây mảnh đất giữ từ thời Ngoại Tổ Dựng ngôi nhà hội tụ vạn yêu thương Biết mấy đổi thay trong cõi vô thường Cây Bùi tộc vẫn nẩy chồi tươi nhánh Hạt giống “Phi y”* từ gốc quê Tùng Ảnh Gieo đất này đã lớn mạnh vươn xa Vững cây đời ngọt quả tươi hoa Đã về lại miền Tam Soa đất Tổ Ôi sung sướng có một ngày hội tụ Được quây quần đông đủ anh em Dẫu mai ngày lại chia rẽ cánh chim Thì hôm nay cứ hàn huyên cho thoả Cứ mặc kệ cái vô thường nghiệt ngã Phút giây này ta đã bên nhau Đại gia đình gìn giữ nghĩa tình sâu Cho cuộc sống mãi tươi màu hạnh phúc Sông có khúc, mà con người có lúc … Cõi Ta Bà nhiều nhục dục phủ vây Giữ được lòng không nhuốm bụi khó thay! Xả bỏ hết mọi dứt day còn lại! Ta mãn nguyện sống trong tình thân ái Đại gia đình nội ngoại yêu thương Rồi ngày mai về với vô thường Thanh thản bước những đoạn đường tịnh nghiệp. BXP 04.3.2020 * Chiết tự chữ Bùi 裴gồm hai chữ phi 非 là không và y 衣 là áo |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Fri 13 Mar 2020, 16:51 | |
| ÁO DÀI Áo dài là áo dài ơi! Ta mê tà áo, dáng người thướt tha Nón nghiêng che mái mượt mà Theo đuôi nàng khiến hồn ta lịm dần…
Huy Thanh
BÓNG HÌNH TUỔI TRẺ Bóng hình tuổi trẻ ta ơi! Lung linh tà áo tình người thiết tha Đơn sơ sắc trắng … sao mà Mỏi mòn để trái tim ta chết dần! BXP 13.03.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Sun 15 Mar 2020, 20:11 | |
| - Trích dẫn :
- VÔ TƯ
Chiều nay đi bộ ngắm đồng Lúa xanh trải sóng … thấy lòng bình yên Khớp khô mắt loá không phiền Vô tư ta sống như Tiên cõi trần Sáng ra xoa bóp toàn thân Bữa ăn thanh đạm chẳng cần cao lương Lặng xem biến động vô thường “Có sinh có diệt” còn vương vấn gì! Hết thời “ở” thì ta đi Nhưng giờ còn trụ, không bi chẳng sầu Bướm-Hoa … trải sóng tinh cầu Một trang Blog đẹp màu nước non Mặc cho thân xác héo mòn Mà câu thơ mãi vẫn còn thanh xuân Ngày xưa nghiệp nặng nó vần Ngày nay nghiệp cải … đời dần dịu êm Cội nguồn ta, cội nguồn em Sơn Đông, Tùng Ảnh thoả niềm khát khao Yêu thương hạnh phúc dạt dào! Dâu hiền, con hiếu … nói sao hết lời Ngày ngày hưởng trọn niềm vui Hồn thơ hí lộng đất trời bao la. Còn thơ … ta chửa chịu già! BXP 15.03.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Tue 31 Mar 2020, 14:05 | |
| - Trích dẫn :
- DỰNG LẠI ĐAM MÊ
Chín ngày vất vưởng đo giường Đạp xe, đi bộ … đã buông cả rồi Bút cùn tứ rụng từ rơi Nhìn ra Cô Vít … đất trời tối tăm Chìm trong ảo mộng hôn trầm Bỗng nhiên … thơ lại nâng tầm cánh bay Dẫu không đi được đó đây Dẫu nằm một xó … bút này chưa buông Mặc thằng Cô Vít điên cuồng Mặc thân rệu rã làm vương vấn buồn Thôi thì … đem Bướm vào luôn Diễn đàn nhờ bạn khơi nguồn mạch thơ Vẫn còn cháy bỏng niềm mơ Vẫn mong có dịp … đợi giờ vùng lên Lửa hồng còn cháy trong tim Lẽ đâu ta chịu đắm chìm sông mê Khi ta còn “ở” chưa “về” Sống sao đừng để người chê kẻ cười Thơ mang sức sống cho đời Từ rơi tứ rụng hãy lôi nó về Để rồi dựng lại đam mê! BXP 31.03.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Mon 06 Apr 2020, 15:56 | |
| - Trích dẫn :
-
 (Ảnh kỉ niệm ngày đầu đến thăm Tộc trưởng) KÍNH VIẾNG TỘC TRƯỞNG BÙI ĐÌNH PHÚ Tin đâu sét đánh ngang trời Đọc câu “Tộc Trưởng họ Bùi đi xa”! Nhớ hôm em đến thăm nhà Lần đầu nhận họ … thiết tha vui mừng Nỗi niềm … giọt lệ rưng rưng Anh giờ nhuốm bệnh khó cùng sẻ chia Giá mà ngày ấy được về Nhà thờ mới dựng chưa hề khang trang … Tiếc duyên em biết muộn màng Hơn mười năm cứ lang thang góc trời Cội nguồn mò mẫm chơi vơi Đến khi tìm được … bao người đã xa! Biết rằng ai cũng phải già Mà sao lòng cứ xót xa lệ trào Đời người như giấc chiêm bao Sinh-Già-Bệnh-Chết … chống sao vô thường! Anh đi muôn nhớ ngàn thương Tình anh con cháu họ hàng sao quên Giữ gìn di vật Tổ Tiên Để cho con cháu mọi miền về thăm Nguyên Tiêu lộng ánh trăng Rằm Cây Bùi Tùng Ảnh búp mầm mãi xanh! Hương lòng một nén tiễn anh Vì thời đại dịch nên đành viếng suông! Anh đi theo gió ngàn phương Vần thơ tiễn biệt trăm đường xót xa Bút buông … thổn thức lệ nhoà Anh ơi! Cả họ khóc oà tiễn anh! BXP 06.04.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Sun 03 May 2020, 10:53 | |
| - Trích dẫn :
- DIỆT GIẶC CÔ VÍT
Thế giới lâm vào buổi hỗn mang Nàng Cô Vít đã giết trăm ngàn Hằng Nga cám cảnh bao người khóc Bảo Cuội đi liền vác búa phang… Huy Thanh QUỶ DỮ Duyên đời ác nghiệp nặng đa mang Cái chết căng ra khó tính ngàn Phật, Chúa dù thương ngăn chẳng xuể Qua Tầu vượt tuyến nó còn phang. BXP 03.05.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Sun 03 May 2020, 11:07 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- ĐỜI THƯỜNG
Đây là cuộc sống đời thường Giặt đồ đi chợ ra vườn tưới cây Về hưu mỗi buổi như vầy Lau nhà phụ bếp lên phây giao tình… Huy Thanh VÔ THƯỜNG Già nua đối mặt vô thường Sáng đồng ngắm lúa, chiều vườn xem cây Hoạ thơ, kiếm bướm vui vầy Bỗng nhiên nằm bẹp … ai hay cảnh tình. BXP 29.04.2020 Niềm Vui Mừng cho nhị bá khỏe thường Cuộc đời vui vẻ bên vườn bên cây Ngày ra chăm bón vun vầy Tối về vào mạng đó đây kết tình.... Hồng Vy ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU Vần thơ xướng hoạ bình thường Mà duyên bạn hữu xanh vườn thắm cây “Nhân hoà”, “Thân ái” xum vầy Đất lành chim đậu Lầu Mây đẹp tình. BXP 03.05.2020 - Trích dẫn :
- ĐỜI THƯỜNG
Đây là cuộc sống đời thường Giặt đồ đi chợ ra vườn tưới cây Về hưu mỗi buổi như vầy Lau nhà phụ bếp lên phây giao tình… Huy Thanh VÔ THƯỜNG Già nua đối mặt vô thường Sáng đồng ngắm lúa, chiều vườn xem cây Hoạ thơ, kiếm bướm vui vầy Bỗng nhiên nằm bẹp … ai hay cảnh tình. BXP 29.04.2020 Niềm Vui Mừng cho nhị bá khỏe thường Cuộc đời vui vẻ bên vườn bên cây Ngày ra chăm bón vun vầy Tối về vào mạng đó đây kết tình.... Hồng Vy ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU Vần thơ xướng hoạ bình thường Mà duyên bạn hữu xanh vườn thắm cây “Nhân hoà”, “Thân ái” xum vầy Đất lành chim đậu Lầu Mây đẹp tình. BXP 03.05.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU Sun 03 May 2020, 11:15 | |
| - Trích dẫn :
- GỬI HUY THANH
Huy Thanh hú hí Lệ Hà Bỏ quên cái lão Phượng già rồi ư? Phượng già mang nỗi sầu tư Vì chưng nhớ bạn khật khừ sớm hôm Tháng ngày níu cái thân còm Vần thơ vắng bạn quẳng tòm xuống sông Huy Thanh ơi! Có hiểu lòng? Mau về Thi Hữu ta cùng vui thơ. BXP 02.05.2020 CẢ PHƯỢNG ƠI! Chân tình cả Phượng khuấy hồn ta Vắng nẻo Lầu Mây não nuột mà Sẽ ở không rời xa một bước Thanh mời ghé ngõ để hòa ca… Huy Thanh Thỏa Hồn Ca Tin truyền chú ngự mãi đàn ta Tiểu nữ lòng ôi quá mượt mà Chữ cháu thơ người câu quyện trải Giao hòa xướng họa thỏa hồn ca Hồng Vy 02-05-2020 VẠN KHÚC CA Mái ấm vui vầy của chúng ta Nhân duyên bốn bể tạo nên mà Cầu thơ bắc nhịp cho bền chắc Xướng hoạ tưng bừng vạn khúc ca. BXP 03.05.2020 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 2 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |