Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 08:18

Quán xinh

Em mở ven đường quán nước xinh
Những mong khách ghé lại lưu tình
Trà ngon thiếp rót nồng nàn chén
Rượu ngọt em dâng sóng sánh bình
Tiếp khách ngất ngây lòng ngưỡng mộ
Trao tình đắm đuối dạ chung trinh
Nếu trời ban tặng cho duyên đẹp
Em nguyện nâng niu giữ hết mình

Tutang



Anh ơi

Em vừa hèn kém lại không xinh
Bời thế nào ai có cảm tình
Nấu bếp hàng ngày nhem nhọ mặt
Chuyên tay suốt buổi ngả nghiêng bình
Vì nghèo cam phận tròn gia đức
Dẫu khó gìn lòng vẹn tiết trinh
Anh hỡi nếu như còn đoái tưởng
Mối mai tơ thắm đẹp duyên mình

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 08:24

Gửi cô hàng nước

Quán cô hàng nước thật hữu duyên
Lữ khách đông vui đến hàn huyên
Đường dài phía trước còn xa thẳm
Xin từ biệt
chân dấn dặm trường

Rồi đây cô sẽ có người thuơng
Cùng chung xây quán đẹp vô thuờng
Nếu có ngày nào quay trở lại
Sẽ đến chào cô tấu mấy chương./.

Tutang



Anh hỡi sao đành nói biệt ly
Để cho em gái tủi xuân thì
Chẳng duyên thời cũng tình huynh muội
Xướng hoạ vui đùa mấy vận thi

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Mon 09 Mar 2020, 08:31

Quán sum vầy

Tay em mở quán nước này đây
Để được cùng ai mộng ước xây
Chả biết duyên trời cho thoả nguyện
Hay là tơ nhện vướng vào quây
Dẫu sao khi kết duyên chồng vợ
Thì quyết cùng nhau hạnh phúc đầy
Gian khó đôi mình cùng gắng sức
Giàu sang chung hưởng quyện như mây./.

Tutang




Giao tình

Quán nước giao tình ở chốn đây
Lâu đài hạnh phúc thiếp chàng xây
Từng khi hạ chí ao bèo gội
Mỗi lúc đông hàn bếp lửa quây
Dệt mông yêu đương cho trọn vẹn
Góp công bồi đắp thật vun đầy
Thuận chồng thuận vợ không gì khó
Danh lợi sang giàu tựa áng mây

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Mon 09 Mar 2020, 08:34

Kính tặng Quán xinh một ấm trà ngon để giao lưu:

UỐNG TRÀ

Một ngụm trà ngon dạ nhớ hoài.
Nâng tầm nghệ thuật, phải đâu chơi.
Chọn hoa ướp tẩm, hương hoà vị,
Tuyển lá sấy phơi, tiếng để đời.
Tiếp bạn, nồng nàn nâng mấy chén,
Ngắm trăng, thong thả nhấp vài hơi.
Những mong sơn thuỷ luôn thanh lịch,
Nước cạn, non mòn, uống với ai?

(Hoạ vận bài GỌI TRÀ của cụ Phan Bội Châu)
Minh Tâm



GỌI TRÀ (Khát nước)

Vì cớ đâu mà khát nước hoài?
Trà đâu? Ta hãy uống mà chơi!
Không Tàu thì Huế tha hồ thú,
Pha tục và tiên, đục bỏ đời.
Ấm lạnh tình đời năm bảy chén,
Lạt nồng mùi thế một vài hơi.
Trà ơi! Còn nước là vinh hạnh,
Cháy lưỡi khô môi, thảm những ai.

Phan Bội Châu



Mến chào bạn Minh Tâm

Cám ơn bạn tặng bài thơ!


MỜI TRÀ

Chén rót mời nhau chớ để hoài
Ngang mày dâng khách thử dùng chơi
Ô long cuộn gốc truyền muôn thuở
Thiếu nữ xông hương thích nhứt đời
Giở ấm Nghi hưng nồng nã vị
Chuyên bình Thế đức ngọt ngào hơi
Trăng lên thấm giọng chờ hoa nở
Tri kỷ bây giờ biết có ai?

chn

Ô long, Thiếu nữ : tên hai loại danh trà
Thế đức, Nghi hưng : tên những bộ ấm trà



Quán nước ven đường - Page 5 Tra-xa10
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Mon 09 Mar 2020, 08:53

Ghé lại quán xinh

Sắp ngày mồng tám tháng ba
Trở về quán cũ mua hoa tặng người
Trong túi tiền hết mất rồi
Nên đành gửi lại vài lời chúc nhau

Chúc cô hàng nước mau mau
Gặp người quân tử duyên đầu cô trao
Cùng xây hạnh phúc ngọt ngào
Khách qua đường cũng ghé vào vui chung

Mừng cô vui thắm duyên hồng
Râu tôm nấu với ruột bầu khen ngon
Mừng cô sớm sủa có con
Trai xinh gái đẹp tươi giòn như cô

Thôi chào cô nhé tôi về
Thất tha thất thểu chân đê tủi lòng
Giờ đây cô đã có chồng
Còn mong gì nữa lòng vòng ngó thôi

Trên trời lững thững mây trôi
Ở dưới hạ giới mình tôi lẻ đàn./.

Tutang




Lạc đàn

Bao giờ tới tháng mười ba
Thì cô hàng nước nhận hoa của người
Thiên cơ đã định sẵn rồi
Sao còn mai mỉa những lời ghẹo nhau?

Câu thề năm tháng quên mau
Tim còn ngấm nỗi đau đầu kẻ trao
Vườn yêu hương toả ngạt ngào
Cầm bằng sánh bước đi vào nẻo chung

Lơi tay thắt mối chỉ hồng
Rau lang chấm mắm cá đồng thiệt ngon
Hoài mơ một khối tình con
Nhà tranh rộn tiếng cười giòn hả hê

Ngày qua trông ngóng lối về
Sáo diều xao gió bờ đê chạnh lòng
Nắng sương mưa bụi chất chồng
Trầm luân khôn dễ thoát vòng đó thôi

Nước sông gạo chợ nổi trôi
Nào ai thương xót thân tôi lạc đàn...

chn

Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Tue 10 Mar 2020, 09:11

Hỏi cô hàng nước

Ơi cô hàng nước đợi chờ ai?
Chờ khách đường xa vượt dặm dài?
Chờ bậc hiền nhân văn trác tuyệt?
Chờ người quân tử dáng xinh trai?
Cô dâng bà nguyệt lời cầu nguyện
Cô gửi ông tơ sớ vọng tài
Cô có đoái hoài gì lão Tú
Kiếp này cô chẳng đợi chờ tôi

TuTang



Mơ mòng

Đêm vẫn mơ mòng lại gặp ai
Gặp khi thao thức đếm canh dài
Gặp hàng tri kỷ vừa tay ngọc
Gặp đấng anh hùng đáng mặt trai
Cung Quảng bâng khuâng sầu úa liễu
Cầu Ngân thổn thức ngóng trông tài
Lạnh lùng cơn gió xuân qua muộn
Biết kẻ dưng nào nghĩ đến tôi (ai)

chn

Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Tue 10 Mar 2020, 09:17

Xin gửi bài hoạ:

Núi sông rạo rực đón chào xuân.
Vất vả đường xa, ghé tẩy trần.
Men rượu xuyến xao lòng lữ khách,
Chung trà ấm áp dạ tao nhân.
Dịu dàng góc phố, hoa thơm ngát,
Thấp thoáng đầu non, hạc trắng ngần.
Hoà quyện hồn thơ, tràn ý nhạc,
Nhọc nhằn tan biến, khoẻ đôi chân.

Kính chúc Quán ta luôn đông khách, đầy thơ...
Minh Tâm



Cám ơn anh MT

Đón khách

Hây hẩy bên trời ngọn gió xuân
Ghé vô quán lá giũ phong trần
Men mời một chén vui tri kỷ
Nước nấu vài bình thoả quý nhân
Bếp lửa hong tay tình bất tận
Mái tranh xua giá nghĩa vô ngần
Vần câu thêu gấm cùng đan dệt
Từ biệt không đành mỗi bước chân

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Wed 11 Mar 2020, 09:12

TÂM SỰ

Nhìn quanh, biệt thự với nhà lầu.
Loá mắt, tiếc mình kẻ đến sau,
Tìm kiếm tranh tre che mái lá,
Vun trồng hoa cỏ giữ ranh rào.
Chân quê, ngơ ngác đường lui tới,
Phố lạ, ngại ngần chuyện thấp cao.
Hàng xóm đoái thương cho tá túc,
Nhỏ to tâm sự một đôi câu...

Đôi câu tâm sự thoả lòng ta.
Đối ẩm, mời nhau mấy chén trà.
Thăm thẳm trời cao, nhìn vũ trụ,
Mênh mông đất rộng, ngắm sơn hà.
Văn chương kết chặt tình thân ái,
Thi phú dồi trau nét mượt mà.
Rạng rỡ, phố đông người tuấn kiệt,
Hương thơm lan toả khắp gần xa.

Minh Tâm



TÂM SỰ

Đêm nghe tiếng sáo vọng Tây lầu
Gió thổi ù ù đập cửa sau
Ngõ hạnh vẫn quen buồn lối sỏi
Phòng khuê còn khoá chặt then rào
Mưa sa tuỳ phận đâu màng kém
Bến đỗ do thuyền chẳng với cao
Mặc khách thi hào mong ghé lại
Bút ngà xin hoạ được tròn câu

Được tròn câu nguyện thắm tình ta
Nghĩa trọng cần chi phải rượu trà
Ngày tản ngâm thi tràn Bắc khuyết
Đêm thanh vịnh nguyệt sáng Ngân hà
Bốn phương kết bạn lời vui vẻ
Hai ngã trao duyên chữ mặn mà
Một dải tâm đồng dây thắt buộc
Nước bèo gặp gỡ giạt trôi xa

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Wed 11 Mar 2020, 09:28

Quán nhớ

Lữ khách dừng chân ở quán này
Gặp cô hàng nước đẹp mê say
Má hồng môi thắm như tiên nữ
Ngọc thốt hoa khoe rạng mặt mày
Rượu ngọt cô mời say tuý lúy
Trà thơm cô rót ngát hương bay
Biết mình không xứng bèn lui gót
Để nhớ thương cô suốt mấy ngày./.

TuTang



Vô duyên

Em vốn vô duyên nhứt chốn này
Khách vào uống rượu có đâu say
Da xanh mặt sạm cao gồ trán
Mắt hí răng hô xếch ngược mày
Hâm rượu vụng về mâm chén đổ
Nấu trà quờ quạng nắp vung bay
Nghĩ mình chỉ sánh Chung Vô Diệm
Ôm phận cô đơn trải tháng ngày

hic hic   huhu

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13Thu 12 Mar 2020, 08:57

cohangnuoc đã viết:


Vô duyên

Em vốn vô duyên nhứt chốn này
Khách vào uống rượu có đâu say
Da xanh mặt sạm cao gồ trán
Mắt hí răng hô xếch ngược mày
Hâm rượu vụng về mâm chén đổ
Nấu trà quờ quạng nắp vung bay
Nghĩ mình chỉ sánh Chung Vô Diệm
Ôm phận cô đơn trải tháng ngày

hic hic   huhu

chn

hic hic mần chi cô chủ quán
vô diệm sanh vào thuở rất xưa
cái thời trang điểm chưa hiện đại
nên đành ôm tiếng xấu thuỷ chung
da xanh tô phấn hồng đôi má
mắt hí vẽ đuôi giống phượng rồng
răng hô niềng lại đều như bắp
trán cao phủ tóc ngó mới bồng

chén mâm có đổ thì có cớ
cô ngã vào lòng khách ngẩn ngơ
ấm trà mất nắp nhòa hơi khói
mờ mịt càng thêm nét liêu trai
khách vào quán thật chẳng có say
vì cô rót rượu hẳn quên mời
khách còn ngơ ngẩn dương mắt ngắm
cô chủ hôm nay đẹp tuyệt trần

mưavàlam
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-