Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 31 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1800
Registration date : 03/09/2012

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Tue 03 Mar 2020, 17:56

cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:

 
Thấy đông dzui wá! nên tui cũng ké một bài nha.
------------------------------------------
ĐỊNH CƯA.
 
Lạc bước nên mình bỗng tới đây
Thơ người xướng họa đọc càng say
Vần trơn ngắm riết riết quên giờ muộn
Nghĩa thắm ngồi luôn nhãng giấc chầy
Dẫu kệ cô hàng tuy bán…nước
Nhưng đùa lão khách cứ rờ tay
Chè xanh mới nấu hương ngào tỏa
Mặt nguýt vừa chuyên bát hổng đầy
 
Cẩn Vũ. 02/02/2020


anh Cẩn Vũ muốn cưa em hở?   Rolling Eyes


CƯA THÌ… ĐỔ  Embarassed

Cẩn Vũ ơi nè xích lại đây
Men vừa mới dậy trái tim say
Trời chưa quá hạ nhưng đà ấm
Hoa vẫn đương xuân dẫu có chầy
Hảo sự chàng thề se mối chỉ
Chung tình thiếp đợi khép vòng tay
Đừng gieo thục nữ câu trường hận
Tiếng xấu muôn năm miệng thế đầy

chn  :bong:
---------------------------------------------------
Cô hàng nước ăn nói khéo quá khiến anh Cẩn Vũ cà lăm luôn kìa...hìhì...
em vụng nói lắm anh ơi

CÀ LĂM

Sao chàng hỏng nói cứ cà lăm
Nửa muốn quay đi nửa ngó chằm
Chắc nghĩ dân quê đầu tửng tửng
Hay cười gái chợ mắt đăm đăm
Nhà kia hãy ghé chơi ngày một
Hội ấy đừng quên hẹn buổi rằm
Trò chuyện lâu rồi sinh khắng khít
Xa lần sẽ nhớ chóng về thăm

chn


 
MÌNH CƯỚI NHAU NHA…
 
 
Mẹ cũng già rồi đúng sáu lăm
Vẫn chưa có cháu đặng ôm chằm
Lệnh trai xuống phố tìm dâu thảo
Gặp gái sang nhà dõi tướng đăm
Bậu hứa ưng Qua còn ngại tuổi
Qua xin cưới Bậu chả kiêng rằm
Cau trầu dịp rẻ mua dành sẵn
Giở lịch coi ngày định ghé thăm
 
Cẩn Vũ. 03/03/2020
Trích dẫn :
 


Quán nước ven đường - Page 4 Co-hang-nuoc



Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Wed 04 Mar 2020, 10:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Wed 04 Mar 2020, 08:40

Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:

 
Thấy đông dzui wá! nên tui cũng ké một bài nha.
------------------------------------------
ĐỊNH CƯA.
 
Lạc bước nên mình bỗng tới đây
Thơ người xướng họa đọc càng say
Vần trơn ngắm riết riết quên giờ muộn
Nghĩa thắm ngồi luôn nhãng giấc chầy
Dẫu kệ cô hàng tuy bán…nước
Nhưng đùa lão khách cứ rờ tay
Chè xanh mới nấu hương ngào tỏa
Mặt nguýt vừa chuyên bát hổng đầy
 
Cẩn Vũ. 02/02/2020


anh Cẩn Vũ muốn cưa em hở?   Rolling Eyes


CƯA THÌ… ĐỔ  Embarassed

Cẩn Vũ ơi nè xích lại đây
Men vừa mới dậy trái tim say
Trời chưa quá hạ nhưng đà ấm
Hoa vẫn đương xuân dẫu có chầy
Hảo sự chàng thề se mối chỉ
Chung tình thiếp đợi khép vòng tay
Đừng gieo thục nữ câu trường hận
Tiếng xấu muôn năm miệng thế đầy

chn  :bong:
---------------------------------------------------
Cô hàng nước ăn nói khéo quá khiến anh Cẩn Vũ cà lăm luôn kìa...hìhì...
em vụng nói lắm anh ơi

CÀ LĂM

Sao chàng hỏng nói cứ cà lăm
Nửa muốn quay đi nửa ngó chằm
Chắc nghĩ dân quê đầu tửng tửng
Hay cười gái chợ mắt đăm đăm
Nhà kia hãy ghé chơi ngày một
Hội ấy đừng quên hẹn buổi rằm
Trò chuyện lâu rồi sinh khắng khít
Xa lần sẽ nhớ chóng về thăm

chn


 
MÌNH CƯỚI NHAU NHA…
 
 
Mẹ cũng già rồi tuổi sáu lăm
Vẫn chưa có cháu đặng ôm chằm
Lệnh trai xuống phố tìm dâu thảo
Gặp gái sang nhà dõi tướng đăm
Bậu hứa ưng Qua còn ngại tuổi
Qua xin cưới Bậu chả kiêng rằm
Cau trầu dịp rẻ mua dành sẵn
Giở lịch coi ngày định ghé thăm
 
Cẩn Vũ. 03/03/2020
Trích dẫn :
 


Quán nước ven đường - Page 4 Co-hang-nuoc


tiết lộ xíu về đời em nha

KỂ KHỔ

Rời làng từ thuở mới mười lăm
Guốc mộc quần bô áo vá chằm
Một nắng hai sương mình đã nhọc
Ba điều bốn chuyện  trán thường đăm
Trông người đối sẻ chung trà cúc
Đãi bạn cùng chia ánh nguyệt rằm
Như có thương tình mai mối lại
Cuối tuần rảnh rỗi ngóng qua thăm
 
chn


Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1800
Registration date : 03/09/2012

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Wed 04 Mar 2020, 10:41

cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:

 
Thấy đông dzui wá! nên tui cũng ké một bài nha.
------------------------------------------
ĐỊNH CƯA.
 
Lạc bước nên mình bỗng tới đây
Thơ người xướng họa đọc càng say
Vần trơn ngắm riết riết quên giờ muộn
Nghĩa thắm ngồi luôn nhãng giấc chầy
Dẫu kệ cô hàng tuy bán…nước
Nhưng đùa lão khách cứ rờ tay
Chè xanh mới nấu hương ngào tỏa
Mặt nguýt vừa chuyên bát hổng đầy
 
Cẩn Vũ. 02/02/2020


anh Cẩn Vũ muốn cưa em hở?   Rolling Eyes


CƯA THÌ… ĐỔ  Embarassed

Cẩn Vũ ơi nè xích lại đây
Men vừa mới dậy trái tim say
Trời chưa quá hạ nhưng đà ấm
Hoa vẫn đương xuân dẫu có chầy
Hảo sự chàng thề se mối chỉ
Chung tình thiếp đợi khép vòng tay
Đừng gieo thục nữ câu trường hận
Tiếng xấu muôn năm miệng thế đầy

chn  :bong:
---------------------------------------------------
Cô hàng nước ăn nói khéo quá khiến anh Cẩn Vũ cà lăm luôn kìa...hìhì...
em vụng nói lắm anh ơi

CÀ LĂM

Sao chàng hỏng nói cứ cà lăm
Nửa muốn quay đi nửa ngó chằm
Chắc nghĩ dân quê đầu tửng tửng
Hay cười gái chợ mắt đăm đăm
Nhà kia hãy ghé chơi ngày một
Hội ấy đừng quên hẹn buổi rằm
Trò chuyện lâu rồi sinh khắng khít
Xa lần sẽ nhớ chóng về thăm

chn


 
MÌNH CƯỚI NHAU NHA…
 
 
Mẹ cũng già rồi đúng sáu lăm
Vẫn chưa có cháu đặng ôm chằm
Lệnh trai xuống phố tìm dâu thảo
Gặp gái sang nhà dõi tướng đăm
Bậu hứa ưng Qua còn ngại tuổi
Qua xin cưới Bậu chả kiêng rằm
Cau trầu dịp rẻ mua dành sẵn
Giở lịch coi ngày định ghé thăm
 
Cẩn Vũ. 03/03/2020
Trích dẫn :
 


Quán nước ven đường - Page 4 Co-hang-nuoc


tiết lộ xíu về đời em nha

KỂ KHỔ

Rời làng từ thuở mới mười lăm
Guốc mộc quần bô áo vá chằm
Một nắng hai sương mình đã nhọc
Ba điều bốn chuyện  trán thường đăm
Trông người đối sẻ chung trà cúc
Đãi bạn cùng chia ánh nguyệt rằm
Như có thương tình mai mối lại
Cuối tuần rảnh rỗi ngóng qua thăm
 
chn

-----------------------
Thế thì đằng í nhân tiện cho anh Cẩn Vũ xin...Sinh thần, bát tự luôn đi
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1800
Registration date : 03/09/2012

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Wed 04 Mar 2020, 18:44

Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:

 
Thấy đông dzui wá! nên tui cũng ké một bài nha.
------------------------------------------
ĐỊNH CƯA.
 
Lạc bước nên mình bỗng tới đây
Thơ người xướng họa đọc càng say
Vần trơn ngắm riết riết quên giờ muộn
Nghĩa thắm ngồi luôn nhãng giấc chầy
Dẫu kệ cô hàng tuy bán…nước
Nhưng đùa lão khách cứ rờ tay
Chè xanh mới nấu hương ngào tỏa
Mặt nguýt vừa chuyên bát hổng đầy
 
Cẩn Vũ. 02/02/2020


anh Cẩn Vũ muốn cưa em hở?   Rolling Eyes


CƯA THÌ… ĐỔ  Embarassed

Cẩn Vũ ơi nè xích lại đây
Men vừa mới dậy trái tim say
Trời chưa quá hạ nhưng đà ấm
Hoa vẫn đương xuân dẫu có chầy
Hảo sự chàng thề se mối chỉ
Chung tình thiếp đợi khép vòng tay
Đừng gieo thục nữ câu trường hận
Tiếng xấu muôn năm miệng thế đầy

chn  :bong:
---------------------------------------------------
Cô hàng nước ăn nói khéo quá khiến anh Cẩn Vũ cà lăm luôn kìa...hìhì...
em vụng nói lắm anh ơi

CÀ LĂM

Sao chàng hỏng nói cứ cà lăm
Nửa muốn quay đi nửa ngó chằm
Chắc nghĩ dân quê đầu tửng tửng
Hay cười gái chợ mắt đăm đăm
Nhà kia hãy ghé chơi ngày một
Hội ấy đừng quên hẹn buổi rằm
Trò chuyện lâu rồi sinh khắng khít
Xa lần sẽ nhớ chóng về thăm

chn


 
MÌNH CƯỚI NHAU NHA…
 
 
Mẹ cũng già rồi đúng sáu lăm
Vẫn chưa có cháu đặng ôm chằm
Lệnh trai xuống phố tìm dâu thảo
Gặp gái sang nhà dõi tướng đăm
Bậu hứa ưng Qua còn ngại tuổi
Qua xin cưới Bậu chả kiêng rằm
Cau trầu dịp rẻ mua dành sẵn
Giở lịch coi ngày định ghé thăm
 
Cẩn Vũ. 03/03/2020
Trích dẫn :
 


Quán nước ven đường - Page 4 Co-hang-nuoc


tiết lộ xíu về đời em nha

KỂ KHỔ

Rời làng từ thuở mới mười lăm
Guốc mộc quần bô áo vá chằm
Một nắng hai sương mình đã nhọc
Ba điều bốn chuyện  trán thường đăm
Trông người đối sẻ chung trà cúc
Đãi bạn cùng chia ánh nguyệt rằm
Như có thương tình mai mối lại
Cuối tuần rảnh rỗi ngóng qua thăm
 
chn

-----------------------
Thế thì đằng í nhân tiện cho anh Cẩn Vũ xin...Sinh thần, bát tự luôn đi


CHỈ NGẠI.
 
Chỉ sợ cha nàng giữ gậy lăm
Anh sang đến cửa cụ dòm chằm
Người gầy hệt củi lời buông thé
Sọ hói y dừa cẳng bước đăm
Chẳng xứng giai nhân bừng lửa hạ
Đâu như tài tử chói đêm rằm
Cũng liều thử vận may ra đỏ
Chuẩn bị xong rồi quá bộ thăm
 
Cẩn Vũ. 04/03/2020.
 
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Thu 05 Mar 2020, 08:26

Cẩn Vũ đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:

 
Thấy đông dzui wá! nên tui cũng ké một bài nha.
------------------------------------------
ĐỊNH CƯA.
 
Lạc bước nên mình bỗng tới đây
Thơ người xướng họa đọc càng say
Vần trơn ngắm riết riết quên giờ muộn
Nghĩa thắm ngồi luôn nhãng giấc chầy
Dẫu kệ cô hàng tuy bán…nước
Nhưng đùa lão khách cứ rờ tay
Chè xanh mới nấu hương ngào tỏa
Mặt nguýt vừa chuyên bát hổng đầy
 
Cẩn Vũ. 02/02/2020


anh Cẩn Vũ muốn cưa em hở?   Rolling Eyes


CƯA THÌ… ĐỔ  Embarassed

Cẩn Vũ ơi nè xích lại đây
Men vừa mới dậy trái tim say
Trời chưa quá hạ nhưng đà ấm
Hoa vẫn đương xuân dẫu có chầy
Hảo sự chàng thề se mối chỉ
Chung tình thiếp đợi khép vòng tay
Đừng gieo thục nữ câu trường hận
Tiếng xấu muôn năm miệng thế đầy

chn  :bong:
---------------------------------------------------
Cô hàng nước ăn nói khéo quá khiến anh Cẩn Vũ cà lăm luôn kìa...hìhì...
em vụng nói lắm anh ơi

CÀ LĂM

Sao chàng hỏng nói cứ cà lăm
Nửa muốn quay đi nửa ngó chằm
Chắc nghĩ dân quê đầu tửng tửng
Hay cười gái chợ mắt đăm đăm
Nhà kia hãy ghé chơi ngày một
Hội ấy đừng quên hẹn buổi rằm
Trò chuyện lâu rồi sinh khắng khít
Xa lần sẽ nhớ chóng về thăm

chn


 
MÌNH CƯỚI NHAU NHA…
 
 
Mẹ cũng già rồi đúng sáu lăm
Vẫn chưa có cháu đặng ôm chằm
Lệnh trai xuống phố tìm dâu thảo
Gặp gái sang nhà dõi tướng đăm
Bậu hứa ưng Qua còn ngại tuổi
Qua xin cưới Bậu chả kiêng rằm
Cau trầu dịp rẻ mua dành sẵn
Giở lịch coi ngày định ghé thăm
 
Cẩn Vũ. 03/03/2020
Trích dẫn :
 


Quán nước ven đường - Page 4 Co-hang-nuoc


tiết lộ xíu về đời em nha

KỂ KHỔ

Rời làng từ thuở mới mười lăm
Guốc mộc quần bô áo vá chằm
Một nắng hai sương mình đã nhọc
Ba điều bốn chuyện  trán thường đăm
Trông người đối sẻ chung trà cúc
Đãi bạn cùng chia ánh nguyệt rằm
Như có thương tình mai mối lại
Cuối tuần rảnh rỗi ngóng qua thăm
 
chn

-----------------------
Thế thì đằng í nhân tiện cho anh Cẩn Vũ xin...Sinh thần, bát tự luôn đi


CHỈ NGẠI.
 
Chỉ sợ cha nàng giữ gậy lăm
Anh sang đến cửa cụ dòm chằm
Người gầy hệt củi lời buông thé
Sọ hói y dừa cẳng bước đăm
Chẳng xứng giai nhân bừng lửa hạ
Đâu như tài tử chói đêm rằm
Cũng liều thử vận may ra đỏ
Chuẩn bị xong rồi quá bộ thăm
 
Cẩn Vũ. 04/03/2020.


Tía hiền lắm anh ui   love

ĐỪNG LO

Tía hiền giờ chỉ chực lăm lăm
Kén rể tài ngoan phá ruộng chằm
Gái giữ trong nhà bom nổ chậm
Ông ngồi trước cửa mặt chiêu đăm
Nhằm khi nạp cát khôn màng quẻ
Được lúc nghinh hôn há kể rằm
Bát tự sinh thần giao cả đấy
Duyên vầy cá nước mặc tình thăm

chn


 
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Thu 05 Mar 2020, 08:41


Quán Yêu...

Mở cửa xin mời bạn ghé đây
Trường đời chập chững bước thơ ngây
Trà thơm ấm giọng trao đuôi mắt
Rượu ngọt say lòng chạm ngón tay
Gặp mối duyên lành thân thác trọn
Chờ người lượng cả phận trao ngay
Tơ hồng nguyệt lão se cho chắc
Kẻo những câu thề quyện gió bay

chn


Quán Mơ ...

Khắp vùng hải giác chốn thiên nhai
Đợi kẻ chung tình chắng thấy ai
Chén rượu chửa mời e khách dỗi
Chữ yêu còn cất sợ anh chài
Đôi dòng lệ ngọc tim hằng thắt
Một tấm lòng son sắt vẫn mài
Trằn trọc đêm về không ngủ được
Ánh hồng đã lộ nắng ban mai

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Thu 05 Mar 2020, 08:47

Quán Chờ...

Quán nhỏ em xây cạnh vệ đường
Chất sầu vời vợi khoé mi vương
Xuân thì mỏi mắt trông tơ đỏ
Đông giá gầy thân tủi má hường
Sông bạc mãi quen guồng ả Chức
Mái lầu hằng đợi bóng chàng Trương
Phải chăng Nguyệt Lão còn trêu ghẹo
Để cánh hoa tàn giữa gió sương

chn


Quán Mong ...

Sớm chiều ra trước quán ngồi trông
Phố xá ồn ào lại ngó mông
Tủi kiếp hồng nhan còn lận đận
Buồn tình số phận mãi lông bông
Thoa son dồi phấn ai xem nhỉ
Chuốc lục tô vàng kẻ đáng không
Lối xóm xầm xì nghe đứt ruột
Nào có thương chi gái ế chồng

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 07:56

Bởi cô hàng nước dềng dàng
Mấy hôm đóng cửa bỏ hàng đi đâu?
Nhớ cô hàng nước âu sầu
Đến nhìn quán vắng lắc đầu quay đi
Nay cô hàng nước trách chi?

Tutang




...Sao anh ăn nói lạ kỳ gớm chưa
Bán hàng từ sáng tới trưa
Ra vào tựa cửa ngóng chờ khách quen
Một tuần chẳng thấy chân len
Xin chàng coi lại trắng đen cho tường
Ai gieo nên nỗi đoạn trường ...

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 07:59

Ai gieo nên nỗi đoạn trường ...

Bởi cô hàng chẳng đoái thương ấy mà
Thương cô cứ phải đứng xa
Chờ cô mở của để ra đón chào

Đợi mãi cô chả mời vào
Sợ trong quán đã có chàng nào đây

Đã không cao chạy xa bay
Vẫn còn nấn ná mong ngày...hiểu nhau./.

Tutang



Xót xa một kiếp má đào
Vô duyên xấu xí ai nào để tâm
Đợi chờ có kẻ tri âm
Cầu Ô đưa nhịp đàn cầm hòa đôi
Sợ ai tham bóng thả mồi
Yêu thương ngoài miệng đãi bôi qua đường ...!

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 08:06

XIN CHÀO
Quán nước ai, bên đường e ấp...?
Dạo vườn thơ, ta lạc bước vào
Nghe mưa giăng, giăng mờ đôi mắt
Chút thành tâm, đặng ngẫm hương trà.

hooj



Quán em mở đón người phiêu bạt
Giữa đường xa dừng bước ghé đây
Chén trà sen mùi thơm ngào ngạt
Chẳng cao sang tình cảm tràn đầy

chn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 31 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-