Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 73, 74, 75 ... 87 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 10:44

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Original7


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1749)

Trước Phút Tạm Chia Tay

Nghe em nói, chỉ còn vài bữa nữa
Gió ru tình khung cửa khuất về xa
Để đìu hiu, lặng lẽ góc hiên nhà
Lưu luyến vọng, ngân nga bài ca cổ!

Mùa phượng đỏ... chia tay, đầy nức nở
Thắt thẻo buồn, vò võ, vấn vương thương
Đêm u tịch, bàng bạc khắp làn sương
Chiều quạnh quẽ, ngập vàng phơi thơ thẩn

Chắc có lẽ không gian từ tít tận
Áng mây mờ chầm chậm kéo ngang đây
Tàn nghiêng nhánh thỉnh thoảng lắc bàn tay
Chút lả tả nhẹ rơi bờ non nỉ...

“Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”
Thơ Xuân Diệu da diết biết bao nhiêu
Sầu than thở liêu xiêu niềm tha thiết

Còn đôi ta chẳng cây cành rũ riệt
Há biển ngàn, sóng biếc lạc thuyền bơi
Cũng chưa hề nẻo vắng thiếu trăng soi
Hoặc đơn điệu ngậm ngùi si bến mộng

Tình hai đứa ngập tràn muôn sức sống
Dưới canh thâu lồng lộng vạn vì sao
Giữa vườn xuân hoa thắm nở rợp màu
Đầy chất ngất ngọt ngào men với mật

Chỉ thao thức cung đàn ngân khúc nhạc
Bóng Ngưu Lang dõi mắt hướng đợi chờ
Chỉ ráng tà man mác, nỗi chơ vơ
Con sông nhỏ thẫn thờ đò đậu bến

Tạm chia tay vài tuần em qua bển
Tợ như dài đăng đẳng tím thời gian...


20/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Trước Phút Tạm Chia Xa

Hai tuần tới trở về thăm Cha Mẹ
Sao chạnh lòng rớt khẽ sợi héo hon
Tạm rời nhau đã tựa hứng trận đòn
Đau hạ xuống lách lòn bao nhức nhối

Sau tin nhắn, gió dường mang hờn dỗi
Dẫu dịu dàng vẫn thổi ngọn mát ru
Nhẹ vén qua mỏng mảnh lớp sương mù
Để tia nắng chu du miền đất lạ

Em cảm nhận nên âm thầm lau má
Giọt lăn dài vội vã cuốn rèm mi
Nếu hoá công cho ước được điều thì
Vòng tay trọn siết ghì anh thật chắt

Không còn nữa thời gian xa cách mặt
Chẳng đơn mình se sắt chuỗi buồn tênh
Nằm đếm mưa tí tách, dạ bồng bềnh
Những ngày lễ chênh vênh sầu vô hạn

Không còn nữa khi chiều buông chán nản
Đêm suy tư vầng trán khắc thêm lằn
Ngắm trăng tròn, tủi phận bóng trở trăn
Nghe gió hú lại ngăn dòng lệ chảy

Không còn nữa lẻ loi chìm tận đáy
Nỗi nhớ thương từng cạy cửa tim hồng
Đem thẫn thờ ôm tuyết lạnh vào đông
Rơi hụt hẫng tơ đồng vang thảm điệu

Hãy vui nhé! Vì giờ đây đà hiểu
Duyên rực hồng rạng chiếu khoảng trời xanh
Nào thể chia, hay đứt đoạn cây cành
Mà lảnh lót yến oanh tình tấm mẳn.


January 12, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 20:16

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Images?q=tbn:ANd9GcSsyVzh6lrMkST-vj7Mr1prHoePN26xADr1JMIReui53CqMtaywEg

Duyên Tình Đây

Dòng ngăn cách đôi bờ dài hai phía
Hướng vọng về lấp loá trải lăn tăn
Vương vấn quá! Ảnh bóng của vầng trăng
Đêm tròn trịa long lanh xoè mặt nước...

Ngày thơ thẩn tới lui hằng mấy lượt
Ngắm con đò lả lướt, khách sang sông
Từ bình minh ửng chiếu, bật tia hồng
Đến rụng nắng mênh mông chìm khắp nẻo

Cái gì đó tận cùng trong tâm não
Lởn vởn hoài, gọi réo mãi triền miên
Khiến bâng khuâng, man mác nỗi ưu phiền
Canh cánh dạ, chẳng yên bề lặng lẽ

Khuya thấm lạnh, lạnh vo tròn trăn trở
Luyến lưu nầy, vàng võ, nghẹn tơ vương
Lác đác mờ dãy phiến đọng hàn sương
Từng giọt nhểu gợi buồn, buồn vời vợi

Chầm chậm cõi thênh thang đùn sẫm tối
Ngọn thẫn thờ, dã dượi vật vờ đưa
Xám chuyển mình kết tụ hoá thành mưa
Rơi rỉ rả, nhẹ khua lời tí tách...

Ai cũng hiểu ngôi nhà xây trên cát
Sẽ một ngày tan tác, dở dang xây
Bởi không chân, dễ nghiêng ngả, lắt lay
Thêm vũ trụ ngập đầy cơn thổi lốc...

Còn duyên đây có thể nào lại khác
Khi ngàn thơ, bàng bạc ngập hồn thơ
Yêu dấu yêu tha thiết đượm bầu mơ
Hình ẩn hiện lững lờ thuyền Sông Phượng...


25/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Sun 26 Apr 2020, 10:16

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 2-xuan


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1750)

Cung Đàn Nối Lại Ngân Nga

Quán cốc chiều nay lặng lẽ ngồi
Ngắm trời xanh ngắt trắng mây trôi
Bỗng vương kỷ niệm niềm sâu lắng
Một mối lương duyên lỡ dở rồi

Thao thức não nùng giữa tịch u
Đếm từng chiếc lá rụng mùa thu
Nhớ cầu tre nhịp tình hai đứa
Nguyện chữ sắt son vững mặc dù

Cuộc đời sóng gió những gian nan
Cố vượt vươn lên dẫu ngút ngàn
Bão tố giăng đầy tung cát bụi
Mịt mù vẫn tiến chẳng ly tan

Ấy thế mà anh nỡ vội đành
Ong vờn bướm lượn thoả năm canh
Thềm đơn chiếu lạnh nhàm hưng phấn
Gắt gỏng lạnh lùng mộng vỡ nhanh

Chợt giọng trầm buông khảy phím sầu
Điệu buồn da diết ngỡ ngàng lâu
Hanh hao gầy guộc dường quen quá
Có phải tình yêu đã nhiệm mầu

Bốn mắt nhìn nhau tủi tủi mừng
Anh về khoảnh khắc mắt rưng rưng
Lửa rơm bén nhạy dìm con nước
Uất nghẹn chôn vùi mạch máu ngưng

Rộn rã cõi lòng bao vấn vương
Xoá đêm trăn trở nhạt môi hường
Chén nồng hương cũ, phôi pha hết
Tay nắm chặt tay trải bước đường.


June 5, 2019
Tam Muội


Hỏi Nầy...

Nắng chang chát, gieo hừng mặt đất
Ngọn đông tàn lảy phất nhành tơ
Lặng ngồi thao thức, thẫn thờ
Màu thu héo hắt phủ bờ tâm tư...

Lầu nguyệt ái khuya qua cạn chén
Đượm men nồng, bóng quyện tình chung
Lửa yêu hừng hực cõi lòng
Cung đàn lai láng, bềnh bồng ngân nga

Vòng tay ấm đậm đà ve vuốt
Mái nhung huyền lả lướt bay bay
Say rồi tiếp tục thêm say
Lâng lâng diễm mộng, ngất ngây đỉnh ngàn!

Hình bậu bạn mơ màng thổn thức
Nỉ non lời ấm ức nhẹ đưa
Băn khoăn, trăn trở cũng vừa
Để nghe sâu thẳm gió lùa mây trôi...

Định hành lý về nơi chốn cũ
Chôn khoảng đời lối ngõ hàn sương
Mới hay ray rứt trào tuôn
Vấn vương, lưu luyến, đoạn trường chia ly

Niềm yêu dấu giữa bề rũ riệt
Nỗi đoạn đoài, đẫm biếc, tím mi
Sao đành nghĩ chuyện ra đi
Bỏ trăng nửa mảnh kéo lê vạt sầu

Du dương thoảng, lao xao cành lá
Tiếng tơ vàng êm ả nhẹ khua
Hỏi nầy! Hồn đã thấy chưa?
Long lanh vẫn đó dẫu mùa đổi thay.


13/1/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Sun 26 Apr 2020, 10:17

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Sunset-beach-with-silhouette-couple-118086-986


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1751)

Trỗi Khúc Tiêu Sầu

Mình về cõi ấy mấy hôm nay
Nẻo vắng phương Nam cũng thế nầy
Chiều xuống, tà buông, u ám lại
Thâu canh ngọn gió cứ rung cây...

Vân Quỳnh em ạ! Vân Quỳnh ạ!
Hừng sớm rồi trưa, đến xế tà
Lặng lẽ nước nguồn ra biển cả
Em đi trong nắng vẫn la đà

Còn anh hốt giọt gom thành nhớ
Đuổi bóng xa xăm gửi tiếng chờ
Thao thức đêm dài bên cửa mở
Khoả khuây kéo ánh dệt vần thơ

Chất ngất tơ vương, thắm thiết nồng
Đàn cò réo rắt khảy từ trong
Âm vang cung bậc khi trầm bổng
Cảm cảm, say say, tím tím lòng

Anh hiểu chốn nào sương cũng giăng
Hồn em lững thững dưới khung tầng
Làm sao chẳng thấm, sao không lạnh
Sao chẳng bao lần buôn buốt thân...

Còn gì để nhạc, để cho nhau
Khi mảnh trăng thanh rụng mé cầu
Sóng sánh chập chờn đưa bạn bậu
Cánh thuyền rung lắc giữa xôn xao

Muốn thét, muốn kêu thấu đỉnh trời
Ai bày chi cuộc lá vàng rơi
Ai đem gối mộng dìm trôi nổi
Ai đẩy tình yêu vạn sóng nhồi...


22/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Vẳng Tiếng Lê Thê

Ngắm nhìn trơ trọi những hàng cây
Bảng lảng hanh hao đượm sắc gầy
Ngọn gió hững hờ vi vút đẩy
Khiến nhành răng rắc...xác xơ đây

Thành Sáng ơi hời! Thành Sáng ơi
Chiều nay sương trắng phủ lưng trời
Em đơn trải bước, lòng vời vợi
Da diết nỗi niềm...nhặt lá phơi

Anh giờ phương ấy đang làm chi
Có cảm tơ vương chút siết ghì
Khi nhấm men nồng cay đắng vị
Rít làn khói mỏng dệt vần thi?

Lững thững mình ên suốt dọc đường
Chạnh buồn lạc lõng chuỗi yêu đương
Nguồn vui khổ hận xen tâm tưởng
Bởi chẳng thể nao cạnh má hường?

Hay dành bận rộn với mưu sinh
Tạm gác nghĩ suy đến chữ tình
Đau xót cũng đành...treo chóp đỉnh
Miệng cười mà lệ thảm rung rinh?...

Ôi buốt con tim, lạnh giá lòng
Hai năm rong ruổi, ngỡ tròn mong
Du dương xướng hoạ, hồn đan bóng
Thuyền vẫn thung thăng dẫu ngược dòng

Nhưng sao thỉnh thoảng rớt cung xề
Lệch nốt dây chùng phím ủ ê
Cho mối lương duyên chìm kiệt quệ
Canh tàn văng vẳng tiếng lê thê.


January 13, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Sun 26 Apr 2020, 10:17

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 PHON7946-650x433


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1752)

Vợ Chồng 888 Tửng - 1

Hổm rày bà xã của tui
Trúng mưa cảm lạnh nằm vùi mấy hôm
Hình mai vóc liễu thon thon
Giờ đây bỗng chốc chỉ còn có xương

Ra vô tui thấy tui buồn

Hãy còn đầy đặn trăng khuôn đó Chồng
Ngày nào tui cũng tắm xông
Những con vi khuẩn giựt mồng chết queo
Dẫu cân xuống chút uột èo

Lưng ong vẫn đó vòng eo tuyệt vời

Thoai thoai đừng dụ khị tui
Coi kìa! Nhìn thấy hai đùi ốm nhom
Cái lưng thì lại thành tôm
Cặp cá thòi lòi đỏ hỏn thấy ghê

Vậy mà giả bộ hề hề

Đùi thon da trắng thấy phê cỡ nào
Trường túc lại, bất tri lao
Mi dài mông mọng, hạ mao mĩ miều
Bập bồng hương lửa đốt thiêu

Dìu nhau tận đỉnh phiêu diêu non ngàn

Hay!.hay..hay.hay...Cho Noàng
Ca bài mỹ nữ dụ chàng phải hông?
Để ta rờ thử cái... hông...
Ồ sao! Nó lại cong vòng cứng đơ

Hè hè xương xẩu không à...


January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Sun 26 Apr 2020, 20:25

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Orchids-Pretty-arenas-flowers-from-my-garden-nature-Wallpaper-HD

Không Sao Yêu Dấu Ạ

Thư phòng vắng, ngồi lặng yên, trầm mặc
Thổn thức chìm man mác nỗi bâng khuâng
Mấy thu rồi đan kết mối tình trăng
Niềm ấp ủ đá vàng, câu ước hẹn...

Dẫu bốn phía không gian dầy mây chuyển
Ảnh chập chờn ẩn hiện bóng âm u
Ngọn thênh thang từng chập kéo vụt vù
Rụng lác đác, đìu hiu giăng khắp nẻo

Thức linh xưa vẫn âm thầm gọi réo
Quyện cánh hồn lẽo đẽo bước chân đi
Mặc trái ngang. mờ mịt hướng quay về
Thơ với nhạc cứ lê thê dòng chảy...

Ta với Nàng đã tặng nhau ngần ấy
Dãy êm đềm sống lại trái tim khô
Để sớm chiều thao thức, trải vào mơ
Cho giây phút thẫn thờ nghe gió lộng...

Đường sỏi đá, nắng trưa hè hực nóng
Khách lữ hành sao chẳng đọng mồ hôi
Con sông dài vun vút mảnh thuyền bơi
Sao chẳng lúc rã rời, ngưng nghỉ chút?

Bù đắp lại, nguyệt lầu vui hạnh phúc
Dưới lam chiều trăn trở vọng hình thương
Đêm lạnh sầu nhung nhớ nhểu hàn sương
Chuỗi năm tháng tơ vương đầy thắm thiết...

Dấu yêu hỡi! Bài thơ buồn Nàng viết
Ngâm nga lời, da diết cõi lòng Ta
Tất cả gì cũng bởi nhánh cành hoa
Đành thỉnh thoảng la đà khi phong vũ...


26/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Mon 27 Apr 2020, 10:39

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 9-236170



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1753)

Vợ Chồng 888 Tửng - 2

Ôi chao! Mơn mởn mượt mà khác chi
Trăng khuya e ấp thầm thì
Vờn trên nhánh liễu vu vi đêm trường
Ông ui súp phở hầm xương

Quế rau chưa cắt hủ tương chẳng còn?

Khà khà! Bà giỡn phải hông
Rau tương chẳng có lại hầm phở xương
Tui quê bà nhắm...Tui buồn
Hèm thuyền lướt sóng mà buồm hổng giăng

Ui thui ra võng mình nằm

Vành vạnh trăng rằm vắng khói trà thơm
Nắm xôi phấn khởi thằng Bờm
Nàng Hương gạo trắng, trắng cơm vậy mà
Lạnh lùng trải gót vô ra

Đưa võng chẳng thà...ôi hỡi trời xanh!

Bà đừng đứng đó cằn nhằn
Tui quê một cục, nghẹn ngang cổ nè
Hèm ca ri nấu thịt gà
Bà nỡ đành đoạn mua chè chọc tui

Hỡi oi! Sao khổ quoá chòi!

Ghế đây ngồi xuống hỏi coi chút nè
Cổ thụ rợp, bóng tàng che
Gió thoảng trưa hè, man mát dạ không?
Hay như vôi bạc đèo bồng

Chê tui xương xẩu, má hồng lợt phai?...


January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Mon 27 Apr 2020, 10:40

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 1286-gtqm


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1754)

Vợ Chồng 888 Tửng - 3

Ui ui! Bậu chớ hờn dai
Nếu hông khương bậu khương ai bây giờ
Dẫu xương tui cũng thích rờ
U u cứng cứng cũng là vui vui

Tại sùng hồi nảy nhéo tui

Ông đàn chi khúc ngậm ngùi thế kia
Giọt thương giọt ghét đầm đìa
Mới đang hồi sức, lại lia mấy vần
Đọc mà gai góc nổi rân

Lượn xuôi trườn tới, lựa lần chê bai

Hổm rày 8888 bệnh nằm hoài
Tay chân xương cốt muốn chai cứng rùi
Tui khương tui mới lần hồi
Dụ khị 8888 ngồi cho máu lưu thông

Để mau khoẻ đó biết hông

Thì ra Bậu bẻ bớt bông để hầu
Gia tăng đề kháng bền lâu
Vì mới đợt đầu không thể sum suê
Vậy nghen! Tay ngoéo giải huề

Mình lo sửa soạn, em thuê xe thồ

Thấy khương quợ 8888 quá hà
Mới vừa bớt bệnh lại là lo toan
Mình ui! Thong thả cứ nằm
Nghỉ ngơi thiệt khoẻ chớ đừng khẩn trương

Kẻo em bệnh lại anh buồn...


January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Mon 27 Apr 2020, 10:41

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Anh-cuoi-chi-pheo


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1755)

Vợ Chồng 888 Tửng - 4

Định hồi dạo phố sẵn luôn
Ghé quán Bảy Chuồn ăn món cá chiên
Bấy nay mắc bệnh nên ghiền
Thấy chân của 888 tự nhiên phát thèm

Miếng gừng dã nhuyễn rồi đem

Vậy thì anh sẽ cõng em
Tà tà hóng mát cho quen khoẻ dần
Rồi vòng đường cái đi lần
Đến quán Bảy Chuồn...Rửa ruột cho em

Xong rùi vô rạp xem phim

Nhớ mua vài bịch mía ghim nha Mình
Bắp rang đậu phộng linh tinh
Rồi tìm chỗ thoáng, chình ình ngồi xơi
Tặng nhau ấm áp tuyệt vời

Là em khoẻ lại rong chơi thả giàn

Ô kê! Nhưng nhớ đem khăn
Hờ em “đá bạo” thức ăn nhểu dài
Vô tình anh gửi nụ say
Một hồi kiến lửa nó chài mỏ anh

Đỏ tươi sưng cục chần dần

Khéo lo chi hỡi phu quân
Khăn lau họ bán rần rần sát bên
Chả ham!...Giờ muốn bắt đền
Không ăn chẳng uống mình ên ra dìa

Đèn đường loáng thoáng ngoài kia...


January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13Mon 27 Apr 2020, 12:51

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 1d

Trải Lòng Ngọn Gió

Anh nào ong bướm với đùa hoa
Để bóng chiều thu phủ nhạt nhoà
Ảm đạm trải dài lên vạn nẻo
Cây sầu, nhánh rũ, tụ sương pha...

Giữa chốn thảo nguyên, phút lững lờ
Chơ vơ biển ngát rải đường tơ
Vô tình vướng cỏ chìa cao ngọn
Khiến phải đong đưa giũ vật vờ

Chỉ vậy mà thôi! Yêu dấu hỡi!
Bởi làm cánh gió tận nghìn trùng
Thời gian lặng lẽ dòng xuôi ngược
Mọi thứ trăm bề, phận ruổi rong

Sớm nhịp mênh mông trỗi gợn làn
Cho hừng nhấp nhố dãy lăn tăn
Muôn loài trồi nước đầy hơi thở
Đẩy bật thiên nhiên sự sống ngàn

Trưa vờn bốn phía nhẹ ru êm
Dỗ giấc du dương dưới mái rèm
Xoa dịu không gian trùm bỏng cháy
Tặng người khoảnh khắc nghỉ ngơi yên

Đến buổi hoàng hôn, ráng chạnh buồn
Nghiêng mình đổ ánh rụng về phương
Đó đây gió thổi, khơi niềm nhớ
Kẻ ở người đi nỡ đoạn trường?

Và rồi đêm đến giữa âm u
Thỉnh thoảng đưa tay kéo vụt vù
Cho rớt tan trôi hàng hạt đọng
Phiến cành êm ả bước vào mơ...


27/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» VẪN ĐỢI CHỜ (Anh Việt Nguyễn)
» Nguyễn Du
» GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI
Trang 74 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 73, 74, 75 ... 87 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-