Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ nối tiếp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 69 ... 98  Next
Tác giảThông điệp
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Fri 20 Dec 2019, 09:24

Bé đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Bé đã viết:
Út Phương đã viết:
Bé đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Bạn cũ lâu ngày vắng vẫn thương (Mytt) -> bàng nữu

Câu 2 phải viết như này mới hay tỷ ơi
“Chăm chỉ hiền lành rất dễ thương” :tongue:

Cho Út hỏi dại tí nhá Bé: Câu 2 có phải là lỗi Bàng nữu không nhỉ?

Đúng rồi chị Út. Bàng nữu 3TH. Bé mong huynh chuối sửa chữ THẤY thành chữ gì đó để hết lỗi bàng nữu vì Bé muốn giữ chữ Thương. Huynh Chuối mà không sửa thì Bé nhận sầu riêng của thầy vậy hihi

Bé mún... thương thì đợi đi nha, thơ nối tiếp mừ đòi người trước phải sửa theo ý mình   :potay:

Ơ, nhưng mà câu này của tỷ Mytutru cơ mà. Sao Bé lại nhận là của Bé chứ lol2
Thầy tặng sầu riêng này tỷ Tứ Trụ ơi dzot

Hay là lấy câu này của Út vậy : "Ốm yếu nên người hệt bộ xương"
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Fri 20 Dec 2019, 12:30

Bé đã viết:
Út Phương đã viết:
Bé đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Bạn cũ lâu ngày vắng vẫn thương (Mytt)

Câu 2 phải viết như này mới hay tỷ ơi
“Chăm chỉ hiền lành rất dễ thương” :tongue:

Cho Út hỏi dại tí nhá Bé: Câu 2 có phải là lỗi Bàng nữu không nhỉ?

Đúng rồi chị Út. Bàng nữu 3TH. Bé mong huynh chuối sửa chữ THẤY thành chữ gì đó để hết lỗi bàng nữu vì Bé muốn giữ chữ Thương. Huynh Chuối mà không sửa thì Bé nhận sầu riêng của thầy vậy hihi

Câu mở bài ý nói là hồi Bé còn học thì thấy Vô Thường thường vô lớp đó nha. :tongue: Vì mấy tháng rồi không thấy VT vô lớp học nữa, có lẽ do Bé ít ghé về đây nên chàng ta cũng không buồn ló dạng hay sao ấy? 

Dù huynh có sửa chữ thấy thành chữ khác thì Bé vẫn phải lãnh sầu riêng, vì còn phạm lỗi vần nhỏ trong câu của Bé đó mờ. Cool

Bé muốn thương ... thì huynh sửa lại như sau coi Bé chịu hôn nha:

Ngày xưa lớp học vẫn vô thường
Bé gặp nghe lòng rộn tiếng thương/Gặp Bé như lòng đã muốn thương

:tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Fri 20 Dec 2019, 13:12

chuoigia đã viết:
Bé đã viết:
Út Phương đã viết:
Bé đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Bạn cũ lâu ngày vắng vẫn thương (Mytt)

Câu 2 phải viết như này mới hay tỷ ơi
“Chăm chỉ hiền lành rất dễ thương” :tongue:

Cho Út hỏi dại tí nhá Bé: Câu 2 có phải là lỗi Bàng nữu không nhỉ?

Đúng rồi chị Út. Bàng nữu 3TH. Bé mong huynh chuối sửa chữ THẤY thành chữ gì đó để hết lỗi bàng nữu vì Bé muốn giữ chữ Thương. Huynh Chuối mà không sửa thì Bé nhận sầu riêng của thầy vậy hihi

Câu mở bài ý nói là hồi Bé còn học thì thấy Vô Thường thường vô lớp đó nha. :tongue: Vì mấy tháng rồi không thấy VT vô lớp học nữa, có lẽ do Bé ít ghé về đây nên chàng ta cũng không buồn ló dạng hay sao ấy? 

Dù huynh có sửa chữ thấy thành chữ khác thì Bé vẫn phải lãnh sầu riêng, vì còn phạm lỗi vần nhỏ trong câu của Bé đó mờ. Cool

Bé muốn thương ... thì huynh sửa lại như sau coi Bé chịu hôn nha:

Ngày xưa lớp học vẫn vô thường
Bé gặp nghe lòng rộn tiếng thương/Gặp Bé như lòng đã muốn thương

:tongue:

Hay nha Chuối

“Ngày xưa lớp học vẫn vô thường
Gặp Bé như lòng đã muốn thương”

Lời thơ nói hộ lòng ai... vậy Chuối :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Sat 21 Dec 2019, 01:29

Phương Nguyên đã viết:
chuoigia đã viết:
Bé đã viết:
Út Phương đã viết:
Bé đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Ngóng bạn quay về hãy khẩn trương (Mytt)

* VT khẩn trương về nhé

Câu 2 phải viết như này mới hay tỷ ơi
“Chăm chỉ hiền lành rất dễ thương” :tongue:

Cho Út hỏi dại tí nhá Bé: Câu 2 có phải là lỗi Bàng nữu không nhỉ?

Đúng rồi chị Út. Bàng nữu 3TH. Bé mong huynh chuối sửa chữ THẤY thành chữ gì đó để hết lỗi bàng nữu vì Bé muốn giữ chữ Thương. Huynh Chuối mà không sửa thì Bé nhận sầu riêng của thầy vậy hihi

Câu mở bài ý nói là hồi Bé còn học thì thấy Vô Thường thường vô lớp đó nha. :tongue: Vì mấy tháng rồi không thấy VT vô lớp học nữa, có lẽ do Bé ít ghé về đây nên chàng ta cũng không buồn ló dạng hay sao ấy? 

Dù huynh có sửa chữ thấy thành chữ khác thì Bé vẫn phải lãnh sầu riêng, vì còn phạm lỗi vần nhỏ trong câu của Bé đó mờ. Cool

Bé muốn thương ... thì huynh sửa lại như sau coi Bé chịu hôn nha:

Ngày xưa lớp học vẫn vô thường
Bé gặp nghe lòng rộn tiếng thương/Gặp Bé như lòng đã muốn thương

:tongue:

Hay nha Chuối

“Ngày xưa lớp học vẫn vô thường
Gặp Bé như lòng đã muốn thương”

Lời thơ nói hộ lòng ai... vậy Chuối :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Sat 21 Dec 2019, 11:27

mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Ngóng bạn quay về hãy khẩn trương (Mytt)
Nhớ kể ăn xôi lòng đã xót  :tongue:  (TM)

* VT khẩn trương về nhé
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Sun 22 Dec 2019, 04:39

Phương Nguyên đã viết:
chuoigia đã viết:
Bé đã viết:
Út Phương đã viết:
Bé đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Bạn cũ lâu ngày vắng vẫn thương (Mytt)

Câu 2 phải viết như này mới hay tỷ ơi
“Chăm chỉ hiền lành rất dễ thương” :tongue:

Cho Út hỏi dại tí nhá Bé: Câu 2 có phải là lỗi Bàng nữu không nhỉ?

Đúng rồi chị Út. Bàng nữu 3TH. Bé mong huynh chuối sửa chữ THẤY thành chữ gì đó để hết lỗi bàng nữu vì Bé muốn giữ chữ Thương. Huynh Chuối mà không sửa thì Bé nhận sầu riêng của thầy vậy hihi

Câu mở bài ý nói là hồi Bé còn học thì thấy Vô Thường thường vô lớp đó nha. :tongue: Vì mấy tháng rồi không thấy VT vô lớp học nữa, có lẽ do Bé ít ghé về đây nên chàng ta cũng không buồn ló dạng hay sao ấy? 

Dù huynh có sửa chữ thấy thành chữ khác thì Bé vẫn phải lãnh sầu riêng, vì còn phạm lỗi vần nhỏ trong câu của Bé đó mờ. Cool

Bé muốn thương ... thì huynh sửa lại như sau coi Bé chịu hôn nha:

Ngày xưa lớp học vẫn vô thường
Bé gặp nghe lòng rộn tiếng thương/Gặp Bé như lòng đã muốn thương

:tongue:

Hay nha Chuối

“Ngày xưa lớp học vẫn vô thường
Gặp Bé như lòng đã muốn thương”

Lời thơ nói hộ lòng ai... vậy Chuối :chemieng:

Vì Bé thích giữ chữ thương mà lại hong thích lãnh sầu riêng nên chuối mới viết thế. Chứ chuối có rõ lòng ai ra sao đâu mà nói hộ cho người nè. :tongue:
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Sun 22 Dec 2019, 12:21

Trà Mi đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Ngóng bạn quay về hãy khẩn trương (Mytt)
Nhớ kể ăn xôi lòng đã xót  :tongue:  (TM)

* VT khẩn trương về nhé

Hình như tỷ TM dẫn đường cho ai muốn dùng vần thương kìa. :qq:
Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 345
Registration date : 08/03/2018

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Sun 22 Dec 2019, 13:53

chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Ngóng bạn quay về hãy khẩn trương (Mytt)
Nhớ kể ăn xôi lòng đã xót  :tongue:  (TM)

* VT khẩn trương về nhé

Hình như tỷ TM dẫn đường cho ai muốn dùng vần thương kìa. :qq:

Câu sau phải viết tiếp như thế nào huynh Chuối ơi. Bé nghĩ mãi mà không viết được :tongue:
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Sun 22 Dec 2019, 21:59

Bé đã viết:
chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Ngóng bạn quay về hãy khẩn trương (Mytt)
Nhớ kể ăn xôi lòng đã xót  :tongue:  (TM)

* VT khẩn trương về nhé

Hình như tỷ TM dẫn đường cho ai muốn dùng vần thương kìa. :qq:

Câu sau phải viết tiếp như thế nào huynh Chuối ơi. Bé nghĩ mãi mà không viết được :tongue:

Nghe đòi tặng _ ý chừ thương. :tongue:
Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 345
Registration date : 08/03/2018

Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13Sun 22 Dec 2019, 23:53

chuoigia đã viết:
Bé đã viết:
chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:
mytutru đã viết:
chuoigia đã viết:
VÔ THƯỜNG

Ngày xưa Bé học thấy Vô Thường (cg)[
Ngóng bạn quay về hãy khẩn trương (Mytt)
Nhớ kể ăn xôi lòng đã xót  :tongue:  (TM)
Nghe đòi tặng áo ý chừ thương (cg)
Vòng xe bữa đợi va đầu cổng (Bé)

* VT khẩn trương về nhé

Hình như tỷ TM dẫn đường cho ai muốn dùng vần thương kìa. :qq:

Câu sau phải viết tiếp như thế nào huynh Chuối ơi. Bé nghĩ mãi mà không viết được :tongue:

Nghe đòi tặng _ ý chừ thương. :tongue:

Bé nhớ VT có lần khoe chở bạn gái đi chơi bằng xe đạp hihi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ nối tiếp - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 40 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ nối tiếp
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 40 trong tổng số 98 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 69 ... 98  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật nối tiếp-