Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HOẠ NGOÀI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Mon 25 Nov 2019, 09:34

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Trò chơi xướng họa

Thơ đường xướng họa đủ trò chơi
Chẳng thiết làm chi chuyện lỗ lời
Để nghĩa quê nhà chen vạn lối
Cho tình viễn xứ vọng ngàn khơi
Cầu huynh bút thảo an nhàn cõi
Kính tỷ vần trao hữu dụng đời
Bạn hỡi cùng nhau mà đổi mới
Giang hồ luận kiếm thể nào vơi

Vancali nov. 23.19


Chẳng Vơi

Ân người nhủ cháu rẽ nhà chơi
Ý ngữ nồng thay cả vạn lời
Ngặt nỗi quê nhà thân cách trở
Đơn phần cõi khách việc còn khơi
Từ hay bác ngỏ xin ghì dạ
Nghĩa nặng nường mang hứa để đời
Mỏi vọng hôm về sang viếng lão
mơ này nữ nguyện chẳng hề vơi.

Hồng Vy
24-11-2019


XUÂN QUÊ
(Hoạ đảo vận)

Quê nhà đổi mới lệ sầu vơi
Ngắm cảnh bình minh thấy sướng đời
Nẻo lộ xe vươn mời bạn tới
Đồng làng luá trải gọi tình khơi
Tưng bừng lễ hội ca vang tiếng
Rộn rã đình chung múa vọng lời
Én lượn chào Xuân người hối hả
Nông nhàn có máy thỏa lòng chơi

BXP 25.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Wed 27 Nov 2019, 15:30

Trích dẫn :
Lối Cũ

Lối cũ em về chẳng gặp anh
Vườn trơ trẽn gió bủa vây cành
Hiên buồn vạt nắng màu hoang vữa
Nhạn tủi khung trởi sắc loãng xanh
Ảo não hồn nghe làn xót đọng
Triền miên dạ trỗi thuở thương dành
Đâu là khoảnh khắc ngày thơ mộng?
Nũng nịu theo người bước rảo quanh.

Hồng Vy
25-11-2019


THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Thay-anh
VÌ THỜI THẾ

Vì thời bởi thế phải xa anh
Trụ ở nơi đâu? Có thắm cành?
Dải nhuỵ khi xưa còn sắc tím?
Bầu đài thuở ấy vẫn màu xanh?
Đìu hiu sớm vắng thương ai ủ
Quạnh quẽ đêm khuya nhớ bậu dành
Lỡ dở duyên nhau đành nuốt lệ
Canh dài một bóng bước loanh quanh.

BXP 27.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Thu 28 Nov 2019, 09:58

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Sếp

Ai người giễu bạn giỏi bằng anh
Nhuyễn tựa chàng ươi lướt đỉnh cành
Lúc giỡn pha trò môi mượt chảnh
Khi thèm ghẹo ả mắt ngời xanh
Đàn ông hỏi mượn muôn lần tránh
Phái nữ nhờ vay vạn buổi dành
Mỗi bận theo đào trông rất bảnh
Thi vườn tiếng lão nổi lồng quanh.

Hồng Vy
27-11-2019


THÚ ĐIỀN VIÊN

Đã tự lâu rồi nổi tiếng anh
Vườn cây chịu khó tỉa chăm cành
Bồn hoa cạnh chái đang tươi đỏ
Luống cải sau nhà lại mướt xanh
Lủng lẳng trên giàn nho vẫn giữ
Đung đưa trước ngõ bí luôn dành
Về hưu thích cảnh người khen ngợi
Vạn sắc ru hồn lũ bướm quanh.

BXP 28.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Thu 28 Nov 2019, 10:29

Trích dẫn :
THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Chuyen-xua-19
Chồng Hư

Ơi ! chồng réo mãi hổng thèm thưa
Mặc thiếp làm sao cũng chẳng vừa
Chỉ thích khoanh giò tay vẫy gọi
Hay ngồi giở chuyện mắt nhờ đưa
Từng hôm rượu uống chưa lần đủ
Mỗi bận tiền trao chửa lúc thừa
Mọi nẻo nương đồng cây lá vữa
Anh giờ đã khác hẳn ngày xưa.

Hồng Vy
28-11-2019


U HOÀI

Tập tễnh cung đàn tiếng nhặt thưa
Lời yêu thủ thỉ mấy chưa vừa
Giàn hoa trước cửa ong đùa nghịch
Cánh võng bên thềm gió giỡn đưa
Lặng lẽ niềm thương câu chẳng đủ
Ngô nghê nỗi nhớ chữ không thừa
Bâng khuâng một phút hồn du mộng
Chỉ thấy u hoài cái thuở xưa.

BXP 28.11.2019 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Fri 29 Nov 2019, 19:28

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
TẠI...

Tại bữa em về nỏ thấy anh
Buồn thiu chú sẻ lặng trên cành
Bơ phờ khóm liễu vừa nghe lạnh
Hụt hẫng mây trời chẳng nhuốm xanh
Cảm dịp gần nhau đầm ấm lãnh
Thương ngày đối mặt lẻ loi dành
Lòng dâng thảng thốt niềm hiu quạnh
Lệ bỗng âm thầm ứa chảy quanh...


HỒNG THOẠI 28.11.19


Canh Me


Mê đào nghiện bướm vẫn là anh
Hễ độ chiều nghiêng nấp kẻ cành
Chẳng khiếp sương vờn thân trĩu lạnh
Đâu ngần muỗi đốt mặt bầm xanh
Chờ Mơ sẩy bước mồi ngon lãnh
Đặt ả vào tim nghĩa thắm dành
Dẫu suốt canh trường mưa nỏ tạnh
Kiên trì mắt Cả mãi nhìn quanh.

Hồng Vy
29-11-2019


TỈNH GIẤC HÔN TRẦM

Đêm dài khắc khoải nỗi lòng anh
Gốc cũ bằng lăng vẫn thắm cành
Trống trải phòng đơn ươm sắc tím
Im lìm nẻo vắng níu màu xanh
Bài thơ sóng cuộn còn mong giữ
Giọng hát triều dâng lại muốn dành
Tỉnh giấc hôn trầm thôi dứt đoạn
Đem hoà cuộc sống với xung quanh.

BXP 29.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Fri 29 Nov 2019, 19:40

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Chồng ơi !

Gọi mãi ơi chàng nỏ thấy thưa
Làm sao mọi thứ để anh vừa
Nhiều khi lửa chụm cơm còn sống
Phải lúc con đòi sữa vội đưa
Bậu hỏi thêm tình đây rất hãi
Nàng lơ vẹn nghĩa ấy cho thừa
Buông rèm tối ngủ chồng yêu vậy
Vội vã than ầm chẳng giống xưa

Vancali Nov. 28.19


ĐỪNG CHẤP NHẶT

Hạnh phúc êm đềm tiếng dạ thưa
Anh em dịu ngọt liệu sao vừa
Chồng hoà ý thiện lời nhu nói
Vợ thuận tâm hiền giọng nhẫn đưa
Nghiệp phận gia đình yêu chửa đủ
Nhân duyên cuộc sống hiểu không thừa
Nhìn vào hiện tại mà xây đắp
Chấp nhặt làm gì cái thuở xưa.

BXP 29.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Sat 30 Nov 2019, 19:22

VUI THƠ VNTH
Phận Đò

Sương choàng đã kín mảnh chiều trong
Tẻ quạnh đò tôi lướt giữa dòng
Mỏi duỗi tay chèo nương sóng cuộn
Trơ hời điệu ví thả hồn mong
Đời theo bọt nước thân trườn bãi
Kiếp dựa bèo mây nghĩa ủ lòng
Trọn gởi duyên mình bên gió bão
Dong thuyền chở khách mặc bùn đong.

Hồng Vy
29-11-2019


MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG

Ánh nắng Thu chiều gợn nước trong
Thuyền ai nhẹ lái thả trên dòng
Chèo khua lặng lẽ khơi niềm nhớ
Sóng vỗ rì rào gợi nỗi mong
Ủ vạn yêu thương người tách bến
Mang muôn đón đợi kẻ neo lòng
Bâng khuâng kỉ niệm thời xa vắng
Những sự ưu phiền khó đếm đong.

BXP 30.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Sat 30 Nov 2019, 20:05

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
U HOÀI

Cuộc sống triền miên bước dặm dài
Về già vẫn nặng khối tình ai
Thơ hoà sớm rạng hằng say đắm
Bướm kiếm canh khuya lại miết mài
Những muốn dừng quên dung bóng phượng
Nào ngờ cháy nhớ ảnh hình mai
Tơ tằm kén nhện còn vương mãi
Để lặng hương đêm gió quyện nhài.

BXP 30.11.2019

Bài xướng
Vẫn Đợi

Rời nhau tính đã chục năm dài
Bóng đổ xuôi chiều vẫn đợi ai
Một thuở nghèo thân nhằn bắp giã
Ngàn hôm lả sức gặm khoai mài
Dâng trào nỗi nhớ hòa sương biển
Đắm quyện tâm chờ lẫn cảnh mai
Thấp thỏm mừng vui ngày gặp gỡ
Tình xuân thắm nở đượm hương nhài

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Sun 01 Dec 2019, 05:59

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Xa anh

Đã mấy thu rồi hỏng gặp anh
Buồn như chú quạ rũ trên cành
Người đi giữ đảo khi trời sáng
Bạn tiễn ra thuyền lúc tuổi xanh
Nỗi nhớ từng giây lòng phải lạnh
Lời thương mỗi tối chuyện nên dành
Vần thơ gởi bậu cầu ơn thánh
Ước mãi bên chàng lệ chảy quanh

Vancali Nov. 29.19


CỨ VÒNG QUANH

Canh trường khắc khoải chỉ mình anh
Chiếc lá vàng Thu bám hẫng cành
Đã hết mơ vương thời tuổi trẻ
Đâu còn mộng tưởng lúc xuân xanh
Âm thầm hộp tím hằng lưu giữ
Lặng lẽ trang xưa vẫn níu dành
Một dải mây Tần neo vạn nhớ
Dòng đời biến diệt cứ vòng quanh.

BXP 01.12.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13Sun 01 Dec 2019, 09:25

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
ĐIỆU HÒ TRÊN SÔNG HƯƠNG

Cảm những ân cần dạ với thưa
Lòng yêu giọng Huế mãi chưa vừa
Nghe nồng giữa ngực dường trăng ủ
Thoảng nhẹ bên mình ngỡ gió đưa
Bản phối êm đềm không chỗ nhạt
Bài ca vẹn vẽ chẳng âm thừa
Dòng Hương đãi khách câu hò vẳng
Giữ trọn cho đời nét cổ xưa.


HỒNG THOẠI 30.11.19


VỌNG NGHE HÒ HUẾ

Câu hò Huế vọng lọt song thưa
Xúc động niềm yêu tỏ mấy vừa
Ngọt dịu vào tâm lời mái đẩy
Thơm ngào ủ giấc khúc đò đưa
Tình gieo sóng nước thương chưa đủ
Nghĩa quyện thuyền giang nhớ chẳng thừa
Núi Ngự sông Hương ai có biết
Phương trời thổn thức cái ngày xưa.

BXP 01.12.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HOẠ NGOÀI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Những Đoá Từ Tâm
» PhỐ ĐạI GiA !
» Điều tra và phán xử ở ngoài Việt Nam
» Con ma dễ thương lởn vởn ngoài cửa sổ
» Ngộ
Trang 5 trong tổng số 24 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-