Bài viết mới | Thơ nối tiếp by Trà Mi Today at 13:26
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:12
Biểu tình mới tại Hồng Kông by Trà Mi Today at 08:27
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Today at 02:54
Bảy Kỳ Quan Phật Giáo Trên Thế Giới by mytutru Yesterday at 21:24
THƠ... DÃI MÙI by Phương Nguyên Yesterday at 13:38
Chanh muối Bột Sắn Dây chữa đường ruột by mytutru Thu 05 Dec 2019, 22:53
HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC by Ma Nu Thu 05 Dec 2019, 03:52
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Thu 05 Dec 2019, 00:18
THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Wed 04 Dec 2019, 19:52
Ở không by Ai Hoa Wed 04 Dec 2019, 16:11
Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Ai Hoa Wed 04 Dec 2019, 16:00
Sưu tập Bộ cánh vảy 3 by buixuanphuong09 Wed 04 Dec 2019, 15:58
Từ chuyện tổ chim suy ngẫm về giáo dục by Ai Hoa Wed 04 Dec 2019, 15:52
Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Wed 04 Dec 2019, 15:13
DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Wed 04 Dec 2019, 15:06
VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Wed 04 Dec 2019, 14:57
LỚP HỌC ĐÀO VIÊN (thơ nối tiếp) by Trà Mi Wed 04 Dec 2019, 10:22
cây đa bụi chuối by Trà Mi Wed 04 Dec 2019, 09:28
Móng tay giòn dễ gãy tiết lộ tình trạng sức khoẻ by Trà Mi Tue 03 Dec 2019, 15:24
motul 300v by phutungicg Tue 03 Dec 2019, 11:05
Truyện nay - Ái Hoa by Ai Hoa Mon 02 Dec 2019, 13:40
'Thế hệ sau sẽ nguyền rủa chúng ta vì cho Trung Quốc những thứ quý giá' by Trà Mi Mon 02 Dec 2019, 08:22
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Mon 02 Dec 2019, 04:06
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Mon 02 Dec 2019, 00:54
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 01 Dec 2019, 15:28
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Sun 01 Dec 2019, 08:40
Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Sun 01 Dec 2019, 08:19
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 01 Dec 2019, 08:18
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sat 30 Nov 2019, 08:49
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 11232 Age : 81 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH Fri 29 Nov 2019, 12:06 | |
|  Chùa Bảo Sái
 Giếng Hổ chùa Bảo Sái  Hườm đá đặt tôn tượng Trần nhân Tông nhập niết bàn, bên trái là tượng Bảo Sái trong tư thế quì trên bệ sen. PC.69- CHÙA BẢO SÁI Một sớm mùa Xuân phúc đức dầy Thăm chùa Bảo Sái ngất từng mây Kìa hườm đá rộng tàng kinh đó Nọ giếng hùm thiêng giữ vết nầy Khắc khoải ngày đầu thân thọ Pháp Bùi ngùi phút cuối Tổ về Tây Duyên may “cái vả” tâm bừng ngộ “Chẳng diệt không sinh” nặng nghĩa thầy. BXP 29.11.2019 Chùa Bảo Sái tọa lạc chênh vênh trên vách núi Yên Tử, mang tên Thiền sư Bảo Sái là đệ tử đầu tiên của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Năm 2012 chùa được tôn tạo, mở rộng thêm. Chính điện gồm 3 gian 2 chái và hậu cung thờ tượng Phật. Nhà Tổ thờ Tam Tổ Trúc Lâm, Bảo Sái và Tổ Bồ-đề Đạt-ma. Bên cạnh chùa có hườm đá, tôn trí tượng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, gần bên là tượng Bảo Sái trong tư thế quỳ trên bệ sen. Kề sát ban thờ sơn thần là giếng thiêng, bên giếng có tượng hổ đá. Theo truyền ngôn xưa, hổ thường đến bên gốc giổi nghe kinh, sau sư lâm bệnh rồi viên tịch. Vắng bóng nhà sư, hổ đau đớn, thét gầm vang núi, ôm chặt thân cây giổi cào xé, sau ngày đó, hổ biệt tăm. (Vẫn còn dấu tích cây giổi.) Hườm đá là nơi Bảo Sái tu hành, ấn tống Kinh của Thiền phái Trúc Lâm. Bảo Sái là đệ tử đầu tiên cận kề, và cũng là người duy nhất được kế cận đức Điều Ngự phút nhập niết bàn. “Vào một đêm sao trời tỏ rạng, đức Điều Ngự hỏi Bảo Sái : - Bây giờ là mấy giờ - Dạ, giờ Tí - Sắp đến giờ ta đi, ngươi có điều gì chưa hiểu hãy nói mau - Tôn Đức đi đâu? - Ngài đọc bài kệ : Tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt. Hiểu được như thế thì chư Phật hiện tiền, đâu có gì đi, lại. - Nếu không diệt thì sao? Ngài giơ tay vả mạnh vào mồm Bảo Sái và quát lên : Đừng nói mê! Sau đó Ngài nằm theo thế sư tử và nhập diệt. Đúng lúc đó ngài Bảo Sái đại ngộ.” |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 11232 Age : 81 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH Sat 30 Nov 2019, 10:37 | |
| - Trích dẫn :
-
 Chùa Một Mái
Giếng nước trong chùa Một Mái (Gọi là “giếng” thực ra nó chỉ là một một núm đá rỉ ra dòng nước rất trong mát, sư gọi là bầu sữa mẹ, ta nhìn thấy là ca nhựa nhỏ hứng nước.) PC.70- CHÙA MỘT MÁI Ngoài trong một nửa lạ chưa nầy Ngất ngưởng lưng trời lẩn giữa mây Trước thấy lung linh thường ẩn hiện Giờ xem rực rỡ lại phô bầy Thăng trầm mấy độ am còn đấy Biến diệt bao lần tháp vẫn đây Núm đá trên vòm bầu sữa mẹ Đơn sơ cuộc sống cứ vui vầy. BXP 29.11.2019 Chùa Một Mái ở vị trí địa thế độc đáo, không gian hẹp, đường vào chùa men theo vách đá chênh vênh, kiến trúc chùa bốn gian đơn giản, hai hồi chùa là vách đá, tường bao phía trước là những tấm gỗ ghép lại và có hai cửa sổ chắn song hướng Nam. Kích thước Chùa: Chiều dài 9,6m, chiều sâu 1,7m, chiều cao 2,3m và bán mái là 0,9m. Đây là nơi đức Điều Ngự thường đọc sách và nghỉ ngơi. |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 11232 Age : 81 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH Sun 01 Dec 2019, 10:01 | |
| - Trích dẫn :
-
 Tháp Vọng Tiên cung
Chùa Vân Tiêu PC.70- CHÙA VÂN TIÊU Ngất ngưởng tầng cao núi chập chùng Mây mù phủ kín Vọng Tiên Cung Ngôi chùa ẩn dấu miền thanh tịnh Bảo tháp bày phô chốn mịt mùng Khách lại dâng hương dòng lệ ứa Người vào vãn cảnh nhịp tim rung Nhìn toà Cửu phẩm lòng hoan lạc Bát Chánh khai tâm giác tận cùng. BXP 01.12.2019 Chùa Vân Tiêu tọa lạc ở phía Tây dãy núi Yên Tử trên độ cao 724m so với mặt nước biển. Xưa chùa chỉ là Am thất nhỏ, gọi Am Tử Tiêu. Sau khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông hiển Phật, Đệ Nhị Tổ Pháp Loa đã cho xây dựng nơi đây thành chùa lớn. Sau thời gian dài bị đổ nát, chùa được phục dựng, khánh thành vào tháng 3 năm 2002. Phía trước ngôi chùa là Vườn tháp Vọng Tiên Cung, có 7 tháp, 6 tháp thờ các Thiền sư trụ trì. Ngôi tháp thứ 7 là Vọng Tiên Cung nằm ở chính giữa vườn tháp, được xây bằng đá núi, cao 9 tầng, hình lăng trụ bát giác, tám mặt Tháp tượng trưng cho Bát chính đạo.Đỉnh tháp hình búp sen. Cửa Tháp quay về Hướng Nam với kiến trúc bề thế, hài hòa, đường nét thanh thoát. Vườn Tháp Vọng Tiên Cung giống như hòn ngọc quý nổi bật trên nền xanh biếc của núi rừng Yên Tử. Bên tháp có hai cây tùng cổ điểm tô thêm cảnh đẹp thần tiên thanh tịnh ở nơi này. |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 11232 Age : 81 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH Mon 02 Dec 2019, 16:39 | |
| - Trích dẫn :
-
 PC.71- BẢO TƯỢNG PHẬT HOÀNG TNT TRÊN YÊN TỬ Đúc tượng ngài ngồi … vĩ đại không! Trăm ba tám tấn lượng nguyên đồng Cheo leo thế núi công trình dựng Ngất ngưởng mây trời kết quả thông Ý chí muôn lòng dâng Trúc Tổ Tâm hương một nén kính Tiên Rồng Mười phương khách lữ về chiêm bái Xúc cảm bồi hồi cứ đứng trông. BXP 02.12.2019 Ngày 3/12/2013, trên đỉnh An Kỳ Sinh, đã khánh thành bảo tượng Phật Hoàng TNT, kỷ niệm 705 năm ngày đức Ngài nhập Niết Bàn. Đây là bức tượng đồng nguyên khối lớn nhất châu Á. Tượng do các nhệ nhân Đại Bái (Bắc Ninh) và Ý Yên (Nam Định) thực hiện. TT Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự PG Quảng Ninh tâm sự : “Đúc liền khối tại chỗ không có phương tiện hiện đại nào trợ giúp, mỗi tấm khuôn ghép nặng 5-7 tấn, dùng cách thủ công có khi hàng tuần mới được một miếng, ghép đi ghép lại nhiều lần. Phải làm bệ trước, tiếp đó làm một dàn giáo 6 tầng, cách nhau 3m. Mỗi tầng đều có các lù, lò để thi công đúc từng tầng một, xong tầng nào thì bịt lò tầng ấy lại. Quá trình đúc như thế được thực hiện tất cả các hạng mục, từ đài sen đến thân và đầu tượng. Tổng chiều cao của tượng 15m, trọng lượng 138 tấn đồng nguyên khối. Với công trình bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đến thời điểm này, đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện công nghệ đúc nổi (khuôn nằm trên mặt đất) với khối lượng đồng lớn, khuôn cao, đường kính lớn, đặt ngay trên bệ bê tông. Và đây là lần đầu tiên đúc trên vị trí núi đá cao gần 1000m, địa hình hiểm trở, không có địa bàn thi công, quanh năm mây mù, ẩm ướt.” |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 11232 Age : 81 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH Tue 03 Dec 2019, 12:14 | |
| |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 11232 Age : 81 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH Wed 04 Dec 2019, 14:57 | |
| - Trích dẫn :
-
 Hầm đường bộ qua đèo Hải vân (Hải vân 1) PC.74- HẦM HẢI VÂN Chốn tử thần vương máu lệ đầy Khoan hầm đục núi quyết làm đây Luồng chia lối một thông xe thế Hướng giải đường đôi thoát nạn vầy Kỹ thuật cao siêu nhìn đã sướng Công trình hiện đại ngắm càng ngây “Hùng quan đệ nhất” dành ai “phượt” Chỉ nẻo xuyên sơn đẹp tháng ngày. BXP 04.12.2019 Hầm Hải Vân là hầm đường bộ trên quốc lộ 1A ở ranh giới tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP Đà Nẵng, là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Hầm Hải Vân xuyên qua núi, thay thế cho đường đèo Hải Vân vốn có nhiều đoạn nguy hiểm cho giao thông, khởi công 27/8/2000, khánh thành 5/6/2005. Tổng chi phí 127.357.000 USD. Đường hầm chính: dài 6.280 m, rộng 10 m, độ cao xe cho phép đi qua là 7,5 m. Đường hầm thoát hiểm (song song với đường hầm chính): dài 6.280 m, rộng 4,7m, cao 3,8 m. Hệ thống đường hầm thông gió: dài 1.810 m, rộng 8,2 m, cao 5,3 m và 3 hầm lọc bụi tĩnh điện cùng 15 ống hầm thông ngang. Ngoài cửa thông gió được đào thông lên đỉnh núi Hải Vân dài hơn 1.810 m để lấy không khí, trong đường hầm còn lắp đặt 3 trạm xử lý không khí với 23 quạt thông gió, mỗi quạt có công suất 50 KW. Hầm còn được trang bị 3.140 bóng đèn cao áp có tổng công suất 65 MW, hệ thống báo cháy và chữa cháy, điện thoại khẩn cấp, phát thanh radio, 52camera. Do nhu cầu vận tải tăng cao, hầm Hải Vân 2 đã được khởi công vào tháng 4/2016, đã thông hầm cuối năm 2019, dự kiến đưa vào khai thác năm 2020. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH  | |
| |
|  | | |
Trang 8 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |