Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Tue 25 Jun 2019, 13:10 | |
| Khi nào anh rỗi hở anh ? Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho oan trái từng ngày vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ?
Được sửa bởi Trăng ngày Fri 28 Jun 2019, 16:39; sửa lần 1. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Tue 25 Jun 2019, 13:26 | |
| - Trăng đã viết:
- Khi nào anh rỗi hở anh ?
Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho từng ngày oan trái vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ? Anh lúc nào cũng bận hết á |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Tue 25 Jun 2019, 18:28 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Khi nào anh rỗi hở anh ?
Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho từng ngày oan trái vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ? Anh lúc nào cũng bận hết á
Anh làm em buồn quá , tụt cảm xúc luôn |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Tue 25 Jun 2019, 20:54 | |
| - Trăng đã viết:
- Khi nào anh rỗi hở anh ?
Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho từng ngày oan trái vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ? Chẳng bao giờ anh hết bận em ơi Lo cơm áo gạo tiền đâu có xuể Mà nói ra người cho là kể lể Nhưng đúng là anh rất bận em ơi
Cũng mong có ngày anh được thảnh thơi Bám gốc đa leo lên trời với cuội Hỏi chị Hằng năm nay bao nhiêu tuổi Đã có chồng hay vẫn cứ đơn côi
Nói vài câu anh lại bận mất rồi Chào em nhé hẹn ngày mai gặp lại Trách ông trời bắt chúng mình xa ngái Để mỗi lần chỉ gặp tí ti thôi
Mà chẳng bao giờ anh hết bận... em ơi
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 26 Jun 2019, 21:20; sửa lần 1. |
| | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Tue 25 Jun 2019, 23:49 | |
| - Trăng đã viết:
- Khi nào anh rỗi hở anh ?
Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho từng ngày oan trái vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ?
Sẽ không trả lời đâu Em.. vì nơi Em..Anh còn thèm khát hoài, có thể mãi không quên đây.. bởi Ông Trời bảo làm vầy chớ cãi, lỡ khoe..độc cô cầu bại, nên gắng làm vậy tạm vui tháng ngày mai xa đời không nuối tiếc, cõi dương trần được biết quá thỏa thê..
Chẳng cau trầu không hôn lễ. khỏi tốn tiền châm chế mọi điều, mà Anh có được tình yêu, nầy duyên thiên định cùng dìu vào mơ. đêm dài hòa chung hơi thở. lặng nhìn Trăng bỡ ngỡ thẹn thùng, tuyệt vời mỹ tữu cạn chung, xướng hòa thi phú vui cùng bên nhau.
Anh bận hoài..không rảnh đâu Em, Ráng nhịn nha..nếu có khát thèm! nguyênHOANG
|
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Wed 26 Jun 2019, 08:59 | |
| - Trăng đã viết:
- Khi nào anh rỗi hở anh ?
Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho từng ngày oan trái vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ? Hỏi thêm nữa đi T. |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Wed 26 Jun 2019, 16:10 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Khi nào anh rỗi hở anh ?
Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho từng ngày oan trái vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ? Chẳng bao giờ anh hết bận em ơi Lo cơm gáo gạo tiền đâu có xuể Mà nói ra người cho là kể lể Nhưng đúng là anh rất bận em ơi
Cũng mong có ngày anh được thảnh thơi Bám gốc đa leo lên trời với cuội Hỏi chị Hằng năm nay bao nhiêu tuổi Đã có chồng hay vẫn cứ đơn côi
Nói vài câu anh lại bận mất rồi Chào em nhé hẹn ngày mai gặp lại Trách ông trời bắt chúng mình xa ngái Để mỗi lần chỉ gặp tí ti thôi
Mà chẳng bao giờ anh hết bận... em ơi
PN anh iu ! Anh bận chi mà bận hoài bận mãi Cứ dzí theo cơm áo lẫn bạc tiền Cẩm nang này anh nhớ giữ kề bên Và thực hiện sẽ thấy đời đổi khác " uống trà ruồi Hiệp Phát Ăn nước m ắm masan Đi ôtô Vinfast Luạ Khải silk cứ quàng |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Wed 26 Jun 2019, 16:14 | |
| - NGUYÊNHOANG đã viết:
- Trăng đã viết:
- Khi nào anh rỗi hở anh ?
Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho từng ngày oan trái vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ?
Sẽ không trả lời đâu Em.. vì nơi Em..Anh còn thèm khát hoài, có thể mãi không quên đây.. bởi Ông Trời bảo làm vầy chớ cãi, lỡ khoe..độc cô cầu bại, nên gắng làm vậy tạm vui tháng ngày mai xa đời không nuối tiếc, cõi dương trần được biết quá thỏa thê..
Chẳng cau trầu không hôn lễ. khỏi tốn tiền châm chế mọi điều, mà Anh có được tình yêu, nầy duyên thiên định cùng dìu vào mơ. đêm dài hòa chung hơi thở. lặng nhìn Trăng bỡ ngỡ thẹn thùng, tuyệt vời mỹ tữu cạn chung, xướng hòa thi phú vui cùng bên nhau.
Anh bận hoài..không rảnh đâu Em, Ráng nhịn nha..nếu có khát thèm! nguyênHOANG
Thèm khát là thèm khát ơi Sao người cứ khát để tôi phải thèm Ngày ngày đóng cửa buông rèm Sáng thèm trưa khát chiều thèm tối ...khát luôn Hi...chào người bạn mới ! |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Wed 26 Jun 2019, 16:16 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Khi nào anh rỗi hở anh ?
Để cùng em ngắm trăng thanh bên thềm Dìu em vào giấc thụy miên Bên nhau đối ẩm,say nghiêng đất trời
Bao giờ anh rỗi , anh ơi Măc danh, mặc lợi , mậc người đổi thay Để cho thêm ấm vòng tay Cho vơi nỗi nhớ mỗi ngày đầy thêm
Bao giờ anh rỗi , cùng em Hòa hình với bóng , trộn đêm cùng ngày Bên nhau ngất ngưỡng men say Mặc cho từng ngày oan trái vây quanh
Bây giờ...anh rỗi không anh ? Hỏi thêm nữa đi T. Dzậy là hỏi anh lần cuối bis ha tỷ |
| | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! Wed 26 Jun 2019, 21:44 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HỎI ANH LẦN CUỐI ! | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |