Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO   CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO I_icon13Wed 15 Jul 2020, 22:47

Gửi cô học trò của thầy,

Thầy vô cùng xin lỗi, khi thầy đã vô cùng nặng lời với trò.Thầy chỉ muốn kết quả học tập của trò tốt hơn.Nhưng, thầy đã áp đặt suy nghĩ của mình lên trò, thầy quên rằng trò vẫn còn là một người đang học và đang đi trên con đường học vấn của mình.Thầy cứ ép buộc trò phải tìm hiểu những thứ mà thầy đã biết, mà không tìm hiểu những thứ mà trò đã biết.Thầy cứ lấy những khuôn mẫu có sẵn để làm thước đo khả năng của sinh viên.

Thầy đã quên trách nhiệm của một người thầy giáo, một người hướng dẫn người khác đi theo con đường đúng đắn của họ.Thầy đã chịu ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi nền phong kiến lâu đời.Trong xã hội mới, con người cần cởi trói tư duy, để có thể tìm hiểu những thứ xung quanh mình và chính bản thân mình.Chúng ta cần phải thật sự khiêm tốn trước sự bao la, rộng lớn của thế giới, để không tự giới hạn mình trong những khuôn khổ nhỏ hẹp của xã hội trước.

Trong cuộc sống này, có rất nhiều nghề, nhiều lĩnh vực mà nhà trường không thể đào tạo hết được.Những kiến thức trên nhà trường chỉ mang tính chất hỗ trợ khả năng suy luận, tư duy, và chính thầy cũng có giới hạn của mình.Nếu trò không thích môn học của thầy hoặc trò không có điểm số cao, thì nó không có nghĩa là trò kém cỏi.Bởi vì, mỗi người sinh ra sẽ biết rõ mình giỏi nhất là thứ gì.

Học trò ạ,

Cuộc sống này luôn chứa đựng nhiều thứ, muôn màu, muôn sắc và cũng có những cạm bẫy.Thầy chỉ muốn trò tránh những thứ xấu xa, để trở nên tốt hơn, và bình an hơn.Nếu trò thích làm đẹp thì trò hãy cố gắng làm đẹp bản thân mình và kể cả người khác, trò sẽ trở thành diễn viên, người mẫu nổi tiếng trong tương lai.Nếu trò thích hát thì hãy tập hát mỗi ngày, để trở thành ca sĩ.Còn nếu trò thích tán ngẫu, thì hãy cố gắng nói những điều hay lẽ phải, cố gắng thuyết trình trước đám đông, để trở thành phát thanh viên, nhà ngoại giao tầm cỡ nhé.

Thầy xin lỗi trò,
Về Đầu Trang Go down
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯ GỬI THẦY   CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO I_icon13Sun 19 Jul 2020, 06:22

Gửi thầy,

Con là con trai nhưng con cảm thấy con luôn lạnh nhạt với thế gian. Kể từ khi con bước chân vào đời, con chỉ biết làm và ít nhậu nhẹt với bè bạn. Nếu con có nhậu, thì con chỉ nhậu một mình. Chính vì vậy, con không có bạn thân, đồng nghiệp và ít có đối tác làm ăn. Cuộc sống của con càng lúc càng tệ. Con luôn gây ra những xích mích với người khác. Ai củng muốn tấn công con, vì họ không thích con ở một mình. Kẻ thù ngày một nhiều hơn, dù con đã cố gắng lẫn tránh họ.

Không ai giúp đỡ con trong đời, nên con phải tự thân nỗ lực. Đôi lúc, con chỉ thèm khát một khoảng không gian yên bình, nơi con không bị làm phiền. Mỗi sáng, con có một tô phở và một li cafe. Con đọc báo và nhìn ra cửa sổ. Con chỉ thích sống một mình và không có ai làm phiền đến con.

Những yêu cầu rất đơn giản nhưng con khó thực hiện. Con buộc phải thay đổi để xin việc và kiếm sống. Con cũng mới chia tay với bạn gái. Bởi vì, chúng con không hợp nhau và con không thể tiếp tục chìu chuộng được thêm. Thực ra, cô ấy đã chán con từ lâu. Các mối quan hệ được duy trì bằng quan niệm đạo đức. Phụ nữ muốn đàn ông phải chủ động chia tay trước. Hơn nữa, con cũng không còn sĩ diện khi cứ đi cùng cô ấy. Hôm trước, cô ấy cũng đã công khai với con về người đàn ông khác.

Con quá mệt mỏi. Có lẽ, kiếp trước, con đã là một phụ nữ. Các nhân tố của nữ vẫn còn sót lại bên trong con ở kiếp này. Con phải gánh chịu quả báo khi đã làm một phụ nữ. Con rất yêu thích những bài giảng của thầy. Phụ nữ chỉ yêu cầu nhưng không thực hiện, nên phụ nữ trở thành lười nhát và bị ghanh ghét. Dù con là nam, nhưng con phải chịu quả báo của người nữ. Phụ nữ lúc nào cũng mong muốn đàn ông phải trưởng thành, mạnh mẽ, làm được nhiều thứ. Thực ra, điều này phục vụ cho quyền lợi của họ. Họ sẽ hưởng lợi về thể xác và vật chất. Qủa báo của điều này rất kinh khủng.

Mong thầy cho con một chút lời khuyên, như là tia nắng để con cảm thấy còn một chút hi vọng trong  đời.

Kính thầy,
Về Đầu Trang Go down
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO   CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO I_icon13Mon 20 Jul 2020, 15:01

Thư trả lời,

Thầy chỉ là thầy tu ở trong chùa. Chuyện đời thầy không có rõ. Thầy cám ơn con  vì đã khen ngợi bài giảng của thầy. Thầy không dám nhận, vì thầy cũng là người trần, mắt thịt.

Thầy  chọn đời sống độc thân, vì thầy biết Đàn ông và Phụ nữ không thể gặp nhau được. Vì sao?

Khi phụ nữ còn trẻ, thì họ trở nên trưởng thành hơn đàn ông. Họ 23 tuổi, thì con phải cộng thêm cho họ 7 tuổi. Đó là lí do vì sao đàn ông không thể yêu và cưới phụ nữ bằng hoặc lớn hơn mình.

Khi phụ nữ già đi, thì họ trở nên trẻ con hơn đàn ông. Họ 53 tuổi, thì con phải trừ đi 17 tuổi cho họ. Đó là lí do vì sao đàn ông không thể kết hôn với phụ nữ già.

Vậy nên, đàn ông sẽ thất tình khi họ còn trẻ, và đàn ông sẽ chạy trốn khi họ lớn tuổi.

Con phải hiểu khi ta cần, thì ta không có. Do đó, con sẽ đau khổ.

Chỉ có đời sống độc thân, mới mang lại sự thức tỉnh và an vui cho ta.

Chào con,
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO   CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO I_icon13Fri 19 Nov 2021, 05:58


CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO Chum-t10

XIN CHÂN TÌNH CẢM ƠN
LỜI ĐỐI ĐÁP TUYỆT VỜI

🌹🌹🌹👍💖👍🌹🌹🌹
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO   CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chuyện Tình Cỏ Ba Lá
» Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
» CHUYỆN HAI NGƯỜI
» Câu chuyện của hai vĩ nhân
» CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-