Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Qua thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Phong



Tổng số bài gửi : 31
Age : 24
Registration date : 09/12/2018

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Sun 23 Jun 2019, 20:52


Bài thơ 1
Vườn em có một cái sân

Chiều nào em cũng ra sân ngắm trời
Chiều nào anh cũng lả lơi
Như con bướm trắng trên trời mùa xuân
Em đây còn tuổi thanh xuân
Em chưa muốn lấy bướm xuân trước nhà


Được sửa bởi Hoàng Phong ngày Sun 30 Jun 2019, 08:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Sun 23 Jun 2019, 21:07

Nhà anh cũng một cái sân
Chiều nào anh cũng ra sân chơi bời
Nhưng sân chẳng có gì chơi
Nên anh mới lén qua chơi sân nàng
Sẵn đây nói chuyện yêu nàng
Mà sao nàng cứ trốn chàng là sao
Một chiều gió mát anh vào
Anh như con bướm đi vào vườn xuân

Hoa mộc
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Phong



Tổng số bài gửi : 31
Age : 24
Registration date : 09/12/2018

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Mon 24 Jun 2019, 08:00

Tất cả em là trân châu vô giá
Dành cho anh riênh hưởng hạnh phúc này
Em kết tinh ở bao thanh sắc lạ
Tòa thiên nhiên đúc sẵn để mê say...
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Tue 25 Jun 2019, 12:20

Em là tất cả trong anh
Là bông hoa trắng trên cành lá xanh
Bông hoa nhỏ cánh mỏng manh
Còn bao nhiêu gió rung cành nửa đây
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Phong



Tổng số bài gửi : 31
Age : 24
Registration date : 09/12/2018

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Wed 26 Jun 2019, 13:18

Anh là ai? 
Anh là ai mà nỗi nhớ đong đầy

Anh là ai mà cõi lòng ta say
Anh là ai, mà ta hoài thao thức
Anh là ai, mà nỗi nhớ rất thực
Anh là ai, mà chất chồng ký ức
Anh là ai, mà đất trời rưng rức
Anh là ai mà dịu dàng đến lạ
Anh là ai,  gã si tình nghiêng ngả.
Anh là ai...  sao ta chẳng nhận ra
Anh là ai mà nhớ nhung da diết 




Anh là ai để câu thơ buồn bã
Anh là ai để ta hoài đê mê.
Anh là ai để ta quên đường về
 Anh là ai, là ai vậy, anh ơi...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Phong



Tổng số bài gửi : 31
Age : 24
Registration date : 09/12/2018

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Sun 30 Jun 2019, 08:37

30.06.2019
Bài thơ 2
Mây lãng du biền biệt nơi nào
Cho người đứng đợi mắt lệ trào
Phòng loan còn thoảng duyên một màu
Gác mộng vấn vương tình hư hao
Nức nở chim quyên tiếng gọi bầy
Lặng ngùi hoàng hạc nỗng trời cao
Vầng trăng khuyết nửa ai còn nhớ
Để kẻ sầu đau khóc bóng mờ
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Phong



Tổng số bài gửi : 31
Age : 24
Registration date : 09/12/2018

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Sun 30 Jun 2019, 08:40

30.06.2019
Bài thơ 3

Tình yêu nào cũng có dĩ vãng
Dĩ vãng nào cũng có đau thương
Hoa không tàn là hoa trong giấy
Tình không tàn là tình trong mơ

Qua thời gian 9625d110


Được sửa bởi Hoàng Phong ngày Sun 30 Jun 2019, 08:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Phong



Tổng số bài gửi : 31
Age : 24
Registration date : 09/12/2018

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Sun 30 Jun 2019, 08:41

Bài thơ 4
Tơ hồng người để se duyên
Thơ hay tôi gửi bạn hiền làm quen
Gặp nhau có chút duyên hèn
Xin ai đừng phụ làm hoen ân tình"
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Sun 30 Jun 2019, 08:48

Hoàng Phong đã viết:
30.06.2019
Bài thơ 3

Tình yêu nào cũng có dĩ vãng
Dĩ vãng nào cũng có đau thương
Hoa không tàn là hoa trong giấy
Tình không tàn là tình trong mơ



Bài thơ khác

Có hạnh phúc chẳng bao giờ chạm được
Có nồi buồn chẳng viết nổi thành thơ.
Hạnh phúc chỉ đến khi có người tìm kiếm.
Và nỗi buồn sẽ vương mãi quanh ta.

Qua thời gian 9625d110
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13Fri 27 Sep 2019, 16:52

TRẢI CUỘC TÌNH




27.09.2019



Tình chỉ đẹp khi tình vừa chớm nở,
Khi yêu rồi mới khổ sở làm sao
Khi yêu rồi thì chả biết làm sao,
Đã lỡ bước vào con đường khổ sở.

Cho đến lúc tình yêu ta hết nở
Ta quay về làm bạn với cô đơn,
Ta buồn buồn và sống với nỗi hờn
Ta căm ghét thứ tình yêu như thế.

Rồi ta chẳng có làm gì ra thể
Ta suy tư ta hận suốt đêm dài,
Ta ngắm trời cho đến sáng ban mai
Ta nuối tiếc khi ta chưa bừng tỉnh.

Rồi khi ấy là khi ta bừng tỉnh
Ta nghĩ về những cái gọi tình yêu
Ta mơ về cái được gọi yêu nhiều
Và như thế ta không đau lần nữa.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Qua thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Qua thời gian   Qua thời gian I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Qua thời gian
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VÌ SAO NHO ? ......HÁT
» Đường nhân gian
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân
» Nhân gian
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-