Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUÊ HƯƠNG TÔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Thu 03 Oct 2019, 21:11

HAI BỜ BẾN HẢI


Em có nhớ những ngày bao khói lửa
Đất nước mình chia cách giữa Hiền Lương
Một bến xanh một bến nước mờ sương
Những năm ấy làm sao mà quên được.


Ôi đất nước chia hai miền xuôi ngược
Những con thuyền rẽ mặt nước ngược xuôi
Những con đường nào để đến miền xuôi
Đường nào để chúng ta ra miền ngược.


Anh em cũng khác hai miền xuôi ngược
Làm sao ta hò hẹn để gặp nhau
Ôi những ngày đất nước lắm thương đau
Anh chỉ ước quê hương mình giải phóng.


Hai bến nước sẽ vang lên tiếng trống
Ngọn cờ hồng sẽ ở khắp muôn nơi
Hai vùng quê như sáp nhập không rời
Dân Quảng Trị sẽ vui mừng khôn xiết.


Sẽ không thấy nào đôi lời từ biệt
Các nẻo đường sẽ hát mãi câu ca
Đất quê ta đất nước sẽ hòa ca
Cũng như ở hai bên bờ Bến Hải.


03.10.2019


Được sửa bởi Hoa mộc ngày Fri 11 Oct 2019, 16:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Fri 11 Oct 2019, 16:19

MẸ VẤT VẢ
11.10.2019


Trời đang đổ nắng bỗng mưa,
Mưa rơi ướt phố giữa trưa khô cằn.
Trong mưa mẹ bước nhọc nhằn,
Leo lên con dốc khó khăn muôn trùng.

Dù cho mưa gió bão bùng,
Dù cho sương gió một vùng đèo cao.
Mặc cho suơng gió gian lao,
Mặc cho mưa gió vùng cao khó nhiều.

Dù cho ngày khó khăn nhiều,
Làm ăn vất vã phần nhiều vì con.
Việc con hãy ngủ cho ngon,
Mẹ đi đổi lấy miếng ngon cuộc đời.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Thu 17 Oct 2019, 18:10

"Xanh xanh những luỹ tre làng,
Cây đa giếng nước cổng làng ta đi.
Quê hương hai chữ phải ghi,
Đi đâu cũng nhớ cũng ghi vào lòng."


Lời đề tựa cho tập thơ " Quê hương tôi" 
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Sat 26 Oct 2019, 19:20

.BIỂN, SÓNG VÀ THUYỀN.

26.10.2019

Có những buổi chiều đi trên bãi cát
Thả hồn mình trong cái cõi hư vô
Gió thổi nhẹ giữa khung trời dịu mát
Khiến hồn ta cảm thấy rất mơ hồ.

Khi nắng nhẹ giữa khung trời chủ nhật
Biển dịu êm chẳng ngọn sóng nào ghê
Anh và em bước những bước lê thê
Bước chầm chậm đi trên bề mặt cát.

Bước từng bước em ca lên tiếng hát
Biển lặng im như khán giả của em
Trời cũng xanh sóng cũng vỗ êm đềm
Lời ca tiếng hát, khung trời dịu mát.

Mặt biển rộng như tình anh mãi rộng
Những con thuyền và sóng của riêng em
Con sóng xa vỗ những đợt êm đềm
Anh là biển, em là thuyền là sóng.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Sun 27 Oct 2019, 09:40

Tre xanh


27.10.2019




Tre xanh xanh lũy tre xanh
Thân cây trăm đốt bức tranh quê làng
Tre xanh đã viết sử vàng
Bài ca chống giặc tre làng sử vang

Tre xanh xanh khắp sơn giang
Lũy tre chống giặc dựng làng quê hương
Hôm nay tre vẫn bình thường
Tre xanh che phủ mát đường em đi
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Mon 20 Jan 2020, 22:18

Chúc Tết quê hương

Giao thừa đã đến mọi người ơi
Năm mới xuân nay lại đến rồi
Năm mới vui xuân nghe pháo nổ
Ra đường ta đón tết rong chơi.


Ở đâu bằng tết quê hương mình
Có nhạc ta cùng nhảy xập xình
Đón tết năm nay ly rượu chúc
Xuân về là phải dáng thêm xinh.


Tết đến đám cưới ở vùng sâu
Năm nay ai đám cưới bên cầu
Pháo nghe vang tiếng vui ngày tết
Nay tết ta chúc phúc cô dâu.


Khép lại một năm ta kính chúc
Năm mới năm sau nhà có phúc
Gia đình của ta được sung túc
Tết là càng đẹp về trang phục.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Fri 24 Jan 2020, 19:40

Xuân sang


Chiều nay trên bến xuân sang,
Xuân về mai nở rực vàng cả cây.
Ai đem màu vẽ trời mây,
Cho ai thơ thẩn hồn bay phương nào.


Xuân về trong gió lao xao,
Hoa xuân tươi thắm rừng đào ra hoa.
Pháo vui nổ cả vang nhà,
Xuân sang vắng bóng mấy tà áo xinh.


Về chơi trong tiết thanh minh,
Áo dài khoe sắc trắng tinh một vùng.
Trống lân pháo nổ đùng đùng,
Nhưng xuân nay thiếu ai cùng ở bên.


Thiếu người xây nghĩa lâu bền,
Xuân về ai nhớ ai nên vợ chồng.
Chiều nay ra đứng bên sông,
Xuân sang bóng dáng ai mong đợi người.


24.01.2020
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Tue 28 Jan 2020, 21:28

Cô giáo tôi


Cô giáo tôi dáng hình xinh nhỏ nhắn
Miệng tươi cười đôi môi nhỏ xinh xinh
Cô giáo tôi dịu dàng như người mẹ
Dạy chúng tôi những bài học nên người.


Cô giáo tôi không cầu kỳ kiểu cách
Không trang hoàng tô điểm phấn son
Cô giáo bảo bình thường là chân thật
Đó mới là bài học quý ở đời.


Có những lúc tôi về thăm trường cũ
Bóng phượng già vẫn ủ rũ ngày xưa
Những bông hoa ngày nào vẫn còn ngủ
Lũy tre xanh có gió mát thổi vù.


Tôi tìm lại những bóng hình ngày xưa
Cô giáo tôi bây giờ không dạy nữa
Tôi vẫn nhớ những câu văn sách vở
Những bài học được giảng dưới cơn mưa.


Ôi mới đó đã bao năm rồi nhỉ
Kỉ niệm giờ chỉ nhớ mãi không thôi
Cô giáo tôi những ngày còn giảng dạy
Cảm ơn cô đã đẩy chiếc thuyền trôi.


Chiếc thuyền trôi, trôi theo dòng kiến thức
Đến bây giờ tôi thấm thía nhận ra
Cô giáo tôi, ôi! những tháng ngày qua
Chiếc thuyền đưa chúng tôi đến những bờ xa.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Thu 30 Jan 2020, 12:59

Xuân này xuân xưa


Đón xuân này nhớ lại xuân xưa
Pháo nổ ngày xưa cũng chẳng vừa
Ngắm cảnh mai vàng đang rực phố
Trên giàn hoa giấy nắng lưa thưa


Xuân đã đến rồi cũng lại đi
Nàng xuân đi mất hỏi sao vì
Sao nàng vội vã đi nhanh quá
Xuân đã đi rồi chẳng được gì.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13Sat 01 Feb 2020, 08:59

Mùa sao
01.02.2020


Đêm nay sao sáng sáng ngời,
Đêm nhiều sao chiếu sáng ngời thế gian.
Trần gian vốn dĩ mơ màng,
Hồn chàng thơ thẩn mơ màng đếm sao.
Ngoài kia mặc gió thì thào,
Trăng sao vẫn cứ thì thào ở trong.
Bầu trời sao mất trống không,
Mùa sao biến mất đêm đông ùa về.
Hoa cành lá cỏ thả thê,
Ta say theo giấc đê mê sao trời.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUÊ HƯƠNG TÔI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» ĐẤT QUẢNG QUÊ TÔI
» XUÂN QUÊ HƯƠNG
» KỈ NIỆM QUÊ HƯƠNG
Trang 7 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-