|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Wed 19 Jun 2019, 12:55 | |
| Đồi cỏ bay Nhớ mỗi chiều em cứ đến đây Gió về gió thổi gió theo mây Trên đồi cỏ nhỏ em lên đó Chỉ để cùng anh ngắm cỏ bay Anh hỏi tại sao có những ngày Tại sao em lại cứ lên đây Trên đây thì có gì em nhỉ ? Em nói trên đây có cỏ bay Màu cỏ xanh tươi với gió mây Ngắm bao cảnh đẹp ở nơi này Em ơi cây cỏ xanh em nhỉ Anh sẽ cùng em ngắm cỏ bay |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Fri 21 Jun 2019, 13:30 | |
| 21.06.2019
Sông trăng Sông quê tôi thật yên bình Có vầng trăng sáng mái đình cong cong Trăng vàng trăng sáng trên sông Trăng soi in bóng xuống sông êm đềm Trăng vàng cứ đến từng đêm Ngắm trăng mình thấy thương thêm một người Trăng ơi trăng hãy luôn tươi Đừng như tôi hết vui tươi vì tình |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 22 Jun 2019, 11:16 | |
| 22.06.2019 CHUYỆN HÀN MẶC TỬ Trăng tròn trăng sáng bờ rào Ngồi đây kể chuyện thuở nào đã qua Ngày xưa trong giới thi ca Có chàng thi sĩ thơ ca tuyệt vời Buồn là không sống trọn đời Đường tình thi sĩ ôi trời hẩm hiu Một chiều gió thổi đìu hiu Trại phong ngày ấy buồn hiu tiễn chàng |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 22 Jun 2019, 11:18 | |
| 22.06.2019 VIẾNG KHÁCH HMT Đêm lên dốc đá dạo chơi Nửa đêm dốc đá trăng chơi chốn này Trăng về nhớ bạn nào đây Bàn chân ai bước chốn này đã qua Trăng treo in bóng trăng ngà Trăng sa xuống bãi cát xa càng gần Tiếc thương cho kiếp thi nhân Tài hoa bạc mệnh phế nhân thân tàn Thuở xưa bán ánh trăng vàng Làm bao kẻ sĩ mơ màng đắm say Giờ nằm yên ở chốn đây Người nằm dưới đất còn say một người |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 22 Jun 2019, 20:49 | |
| Hạ ơi! Em trả lại anh những mùa hoa cũ Những mùa hoa đỏ ngập hồn người Em trả lại anh về với chơi vơi Hạ ơi! Tiếng ve hoài thổn thức Cả một bầu trời rưng rức gọi tên em... |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 22 Jun 2019, 20:50 | |
| Hạ ơi! Vương màu mắt nhớ tìm nhau Một chiều tím biếc khắc sâu tim người Lung linh trong sắc môi cười Thương ngày trở gió, rối bời lời ru... |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sun 23 Jun 2019, 16:37 | |
| Xa quê 23.06.2019
Anh lên đường xa vắng Bỏ lại một vùng trời Nhớ lắm một khí trời Có cơn mưa rơi nhẹ Trên con đường nức nẻ Em những lúc đi về Buổi sáng ở bến quê Có ai rao đầu chợ Có ai rao đầu chợ Rồi một buổi chiều về Anh bỏ ruộng xa quê |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sun 23 Jun 2019, 17:01 | |
| Chiếc nón bài thơ 23.06.2019
Chiếc nón quê mình đẹp biết bao Ngày nào nắng bóng mẹ cao cao Có anh nón lá dùng che nắng Chiếc nón quê mình đẹp biết bao Chiếc nón bài thơ sẽ viết đây Nón em kết lá dệt từng dây Bài thơ chiếc nón cho em đấy Chiếc nón bài thơ đẹp nhất đây |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sun 23 Jun 2019, 17:11 | |
| 23.06.2019
Bếp lửa quê Bếp lửa chiều nào ở phố này Mỗi chiều có những đốm bay bay Chiều nào trên phố ai đun bếp Lửa cháy một làn khói trắng bay |
|
 | |
Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sun 23 Jun 2019, 17:13 | |
| 23.06.2019 MỘT Một mình chiều đứng ngẩn ngơ Tìm câu thơ cũ một giờ bỏ quên Lời người như một mũi tên Neo vào nỗi nhớ một đêm hẹn hò Người đi trắng một con đò Một người chết đuối bên bờ nhớ nhung. |
|
 | |
Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI  | |
| |
|
 | |
|