Bài viết mới | Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 14:53
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 14:14
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Today at 10:27
Một thoáng mây bay 10 by Phương Nguyên Today at 09:27
Cụ bà bán rau xây biệt thự by Phương Nguyên Today at 09:24
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Today at 09:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:27
Những Bài Giảng Của HT Thích Thanh Từ by mytutru Today at 00:10
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by Ai Hoa Yesterday at 10:12
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Ai Hoa Yesterday at 10:07
Nỗi ám ảnh lý lịch by Trà Mi Yesterday at 07:48
Cướp phi cơ by Trà Mi Yesterday at 07:29
Mẹ là dòng sông bến đợi bến chờ by vamcodonggiang Yesterday at 07:21
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 08 Jun 2023, 16:49
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 07 Jun 2023, 14:01
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31
7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru

Tổng số bài gửi : 10639 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Mon 10 Jun 2019, 00:19 | |
| - Hoa mộc đã viết:
SỐNG YÊU THƯƠNG
Phận đời dang dở...thường tình Mấy ai đi suốt hành trình có nhau Thời gian thấm thoát trôi mau
Gió cuốn hoa lá chênh chao theo dòng. Sinh ly tử biệt ai mong Đời người biết bệnh, biết ...xong lúc nào Dòng đời như gió cuốn ao Lá xanh, lá úa , lá nào rụng đây...
Chấp nhận số phận mỗi ngày Quý trọng giây phút tình này bên nhau Yêu thương tình nghĩa là đầu Khi còn gặp mặt trao câu ân tình.
Đừng để cách biệt âm sinh Khói nhang..., than khóc : nếu mình....thì ra....! Đừng để vuột mất tình ta Đừng để khóc hận bài ca muộn màng.
09.06.2019
Kiên cường chẳng dại kêu than Trường đời trường học gian nan ngại gì Hiểu rồi giác ngộ từng li Rèn tâm dưỡng tánh chớ si mê lầm Lời Phật hãy để vào tâm Vô thường ngoại cảnh dạ tầm lối tu Trần gian chọn cách không mù Đạo lành là chốn rèn tu cho mình Mọi điều rạng ở lòng minh Tham thiền mọi lúc não bình tất an Giờ qua hưởng phúc thanh nhàn Vẫn không ỷ lại ngỡ ngàng về sau Đời là một giấc chiêm bao Hành thâm Bát Nhã chẳng hao chí thành Nghiệp duyên giỡn cợt đừng tranh Đèn tâm rọi sáng lòng thanh ngại gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ---- TKN Đào Liên 10.06.2019 ----------------- 😊😊😊🙏😊😊😊 |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Mon 10 Jun 2019, 10:14 | |
| Mytutru cũng hạnh phúc và bình an - mytutru đã viết:
- Hoa mộc đã viết:
SỐNG YÊU THƯƠNG
Phận đời dang dở...thường tình Mấy ai đi suốt hành trình có nhau Thời gian thấm thoát trôi mau
Gió cuốn hoa lá chênh chao theo dòng. Sinh ly tử biệt ai mong Đời người biết bệnh, biết ...xong lúc nào Dòng đời như gió cuốn ao Lá xanh, lá úa , lá nào rụng đây...
Chấp nhận số phận mỗi ngày Quý trọng giây phút tình này bên nhau Yêu thương tình nghĩa là đầu Khi còn gặp mặt trao câu ân tình.
Đừng để cách biệt âm sinh Khói nhang..., than khóc : nếu mình....thì ra....! Đừng để vuột mất tình ta Đừng để khóc hận bài ca muộn màng.
09.06.2019
Kiên cường chẳng dại kêu than Trường đời trường học gian nan ngại gì Hiểu rồi giác ngộ từng li Rèn tâm dưỡng tánh chớ si mê lầm Lời Phật hãy để vào tâm Vô thường ngoại cảnh dạ tầm lối tu Trần gian chọn cách không mù Đạo lành là chốn rèn tu cho mình Mọi điều rạng ở lòng minh Tham thiền mọi lúc não bình tất an Giờ qua hưởng phúc thanh nhàn Vẫn không ỷ lại ngỡ ngàng về sau Đời là một giấc chiêm bao Hành thâm Bát Nhã chẳng hao chí thành Nghiệp duyên giỡn cợt đừng tranh Đèn tâm rọi sáng lòng thanh ngại gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ---- TKN Đào Liên 10.06.2019 -----------------
😊😊😊🙏😊😊😊 |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Sat 22 Jun 2019, 20:53 | |
| Bất chợt bâng khuâng Chiều cuối năm gió thổi miên man Góc phố nhỏ nâng bàn chân bước vội Phả vào ta nồng nàn hương hoa sữa Chợt bâng khuâng, mây lỗi hẹn không về... Màu hoa trắng bùi ngùi trong kí ức Em xa rồi, anh đau đáu gọi tên Những kỉ niệm còn xanh, ngày cũ? Em ở đâu, để anh còn dõi mắt xa xăm... Trên Facebook bây giờ người xa lạ Lặng mình ta dan díu với người. Chiếc lá rơi nghẹn lòng ta quá Xuân về rồi hoa lá tiễn đưa nhau Chiều sân ga sương rơi giá buốt Đời ngược xuôi tất tưởi kiếp thiên di Thương người đi, có khi nao buồn... |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Sun 23 Jun 2019, 16:44 | |
| 23.06.2019
Lòng người Có người nói ta dại lắm Sao tắm hồn trong mê đắm trăng vàng Chạy theo cơn gió lang thang Bầu trời biêng biếc, ta đang tơ vò Phận người còn, mất, được, cho Hẩm hiu phận lá, thương, lo, phận mình Chỉ là những lúc tử, sinh Thật, giả mới biết nguyên hình đổi thay. |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Sun 07 Jul 2019, 21:27 | |
| 07.07.2019
Ôm kỉ niệm Chầm chậm bước chân đi trên biển Mình anh nghe sóng biển nơi này Cát vàng theo gió bay bay Mình anh ôm nổi sầu cay từng ngày
Ngày vẫn cứ đi theo tháng chạy Mây thì mây cũng chạy mà đi Anh ôm kỉ niệm vẫn ghi Trong tâm luôn nhắc lúc đi bên nàng |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Thu 15 Aug 2019, 22:09 | |
| Ko tựa Mùa đông bên bếp lò hồng, Củi hồng rực đỏ chờ mong một người. Một người nhớ đến một người, Ngồi bên bếp lửa mà người tái tê. 15.08.2019
https://www.daovien.net |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Fri 16 Aug 2019, 09:15 | |
| SỐNG YÊU THƯƠNG 2 16.08.2019 Hãy sống tốt khi ta còn có thể Mỗi con người một cuộc sống khác nhau Có người nghèo và cũng có người giàu Nhưng quan trọng là làm sao sống tốt. Hãy sống tốt khi ta còn có thể Sống yêu thương là cách sống cho đi Bạn hỏi tôi là sẽ nhận lại gì Thì cuộc sống ta luôn mang hạnh phúc. Hãy sống tốt khi ta còn có thể Sống tốt và phải biết sống yêu thương Và đời ta sống giữa những tình thương Ta sẽ được một đời nguời hạnh phúc. |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Sun 25 Aug 2019, 22:16 | |
| TÌNH SÓNG BIỂN
Em có biết vì sao anh thích biển Mỗi khi chiều anh đến biển anh chơi Để quên đi bao cái chuyện trên đời Ngắm con sóng xô vào trong cát trắng Sóng và biển có khi trong tĩnh lặng Cũng đôi lần sóng dữ dội đôi khi Có những lần sóng giận biển bỏ đi Đi nơi khác đi tìm trăng làm bạn Biển có lúc rì rào khi buổi sáng Sóng trở về thành đợt sóng yên trôi Biển không còn sợ cái cảnh chia phôi Và anh muốn tình anh em như thế. |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Tue 27 Aug 2019, 18:54 | |
| Trung thu tới 27.08.2019
Ánh trăng tròn vành vạch Treo ở đỉnh giữa trời Các bé thiếu nhi ơi Mùa trung thu đã tới.
Mùa trung thu đã tới Khúc hát nhạc vui mừng Tiếng trống nhạc vang lừng Nghe trong thu điệu nhạc. Ở đâu nghe tiếng nhạc Các bé thiếu nhi ơi Hãy cất tiếng yêu đời Ánh trăng tròn vành vạch. 2019 |
|  | | Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148 Age : 23 Registration date : 31/05/2019
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Sun 05 Apr 2020, 21:43 | |
| Chuyện tình yêu Có những lúc anh nhìn vào dĩ vãng Cuộc tình đầu đau khổ phải không em Có những khi em khóc ở bên rèm Anh không dám làm em buồn hơn nữa. Mỗi buổi sáng hoa hồng còn bên cửa Mỗi chiều buông nắng đã tắt tàn phai Trong chiều nay thoảng vị của hoa nhài Trong tất cả chỉ còn em tất cả. Có những lúc lá thu rơi lả tả Có những ngày mưa ướt cả sân nhà Những ngày qua nhìn lại quá khứ ta Tình yêu đó có vui như ta tưởng. Em giận dỗi vẫn ngồi như pho tượng Chuyện tình yêu đôi lúc cũng chông gai Nhưng anh tin là sẽ có ngày mai Hai đứa sẽ ghép đôi quay trở lại. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc)  | |
| |
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |