Bài viết mới | Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 12:17
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Today at 11:33
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Today at 11:32
7 chữ by Tinh Hoa Today at 05:00
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:14
Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 14:30
Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Phương Nguyên Yesterday at 09:23
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 23:54
Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57
SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36
Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28
8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:37
CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10
Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47
Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 02 Jan 2025, 18:12
BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31
Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19
HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50
Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27
HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41
Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51
CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33
Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Phương Nguyên Sun 22 Dec 2024, 08:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: THƠ (Hoa Mộc) Sat 01 Jun 2019, 13:44 | |
| 01.06.2019
BA ĐÂU? Mẹ ơi mẹ ba đâu rồi hả mẹ? Mà tại sao con chẳng thấy ba đâu? Mà tại sao con thấy mẹ u sầu? Con chẳng biết ba đang nơi đâu nửa.
Đây chẳng phải nhà mình như lúc trước Chẳng phải chăng thiếu tiếng nói của ba Có phải chăng ba mãi mãi xa nhà Bởi chiến trận đã gây nên chuyện đó.
Con hãy hiểu chuyện này chưa kết thúc Sẽ bao nhiêu người phải giống như ba Cũng chiến tranh cũng mãi mãi xa nhà Rồi chỉ thấy những gia đình trơ trọi. |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Sat 01 Jun 2019, 20:26 | |
| Cha ơi! Nhớ thuở xưa, tháng ngày còn rong ruổi, Tuổi còn xanh, tóc chưa lẫn đôi màu, Nhà đông khó, sắn độn với cải rau, Hôm có cá, cha nhường con phần thịt, Cha bảo rằng, cha thích mỗi lưng xương.
Ngẩn ngơ, trông ngóng, mỗi khi thuyền cập bến, Bởi cha về, cha cho hến, cho cua. Con vui lắm, mang về ngay cho mẹ, Đòi "mẹ ơi, con muốn món canh chua".
Hôm đấy cha đi, trời chưa sáng tỏ, Cha hôn con, khẽ thì thầm tai nhỏ: "Tháng nữa thôi con, cha sẽ lại quay về, Mang nhiều cá, nhà lại được ăn no".
Sao cha ơi, đã mấy chục năm rồi, Con ngóng hoài, sao cha chưa về nữa? Bữa cơm khoai, nhà mình vui là được, Hến, cua chẳng cần, con chỉ muốn cha thôi...
Mẹ không đợi nổi, mẹ đi tối qua rồi, Giờ còn mình con, cô quạnh với đơn côi, Cha chưa về, mẹ cũng không về nữa, Bữa cơm nay, chỉ có mỗi con thôi. |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Sun 02 Jun 2019, 16:13 | |
| Lúc nhắm mắt cũng hòa vào cát bụi Chết thì không là chấm hết ai ơi Mà chỉ là sự sắp xếp của trời Cho mình đổi kiếp này sang kiếp khác.
Tôi mất cũng sẽ đi vào cát bụi Thân xác rồi cũng tới cõi hư vô Tạm tránh xa nhân thế thật xô bồ Để chuẩn bị hoà vào đời sống mới.
Chớ làm ác gây bao điều tai hại Để kiếp sau hoá kiếp khác an vui Để kiếp sau không cực khổ, sống vùi (*) Hãy sống tốt khi còn đầy sức sống.
(*) Những cuộc sống bị vùi dập |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Mon 03 Jun 2019, 15:17 | |
| 03.06.2019
Tình Sông Với Biển
Em thường nói cùng anh Mình sao nhiều vất vả Anh chẳng biết nói gì Bởi biết làm sao đủ
Anh như một dòng sông Còn em như biển cả Biết mấy những vơi đầy Sông làm sao chia sẻ
Anh mong rằng mãi mãi Sông vẫn là dòng sông Gom từng giọt mát lành Gửi vào lòng biển cả.... |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Mon 03 Jun 2019, 15:18 | |
| CHỒNG CŨ Một năm vài ba bận Chồng cũ ghé thăm con Và lần nào cũng hỏi Bằng cái giọng buồn buồn . Sao em cứ ở vậy? Sao không lấy chồng đi? Vợ chỉ cười nói nhỏ Lấy chồng để làm gì . Anh cứ vui duyên mới Đừng lo nhiều cho em Biển ngàn năm sóng vỗ Đâu phải bởi xa thuyền . Nếu em đi bước nữa Em thương con mình thôi Gọi người dưng là bố Chắc gì chúng sẽ vui . Mẹ con em vẫn sống Vẫn đầy đủ thương yêu Bình yên em gìn giữ Đâu chỉ một sớm chiều . Nếu em lấy chồng mới Tình cảm phải chia đôi Rồi lo thêm người khác Con mình sẽ thiệt thòi . Duyên số rồi anh ạ! Anh đừng tự trách mình Chỉ cần con hạnh phúc Em bằng lòng-hy sinh
Chiều đông hun hút gió Chồng cũ vội đi rồi Hiu hắt căn nhà nhỏ Xa dần tiếng ''Bố ơi!'' |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Tue 04 Jun 2019, 18:44 | |
| Con sẽ về. Con đi khắp bốn phương trời Lên đên phiêu bạt cuộc đời bôn ba.. Lo làm việc chẳng bê tha Mà sao cuộc sống chẳng xa chữ bần. Việc to việc nhỏ việc gần. Miễn là công việc chẳng nần hà chi Làm cho đôi mắt khít khi. Đôi mi khép lại tứ chi vẫn làm. Làm cho tróc vẩy trày da Cho gan nhiễm mỡ mật pha sỏi vào Làm cho đôi gối luôn đau Đôi tay ê ẩm mà nào thấy chi Lại mang hai tiếng bất tri Xa cha bỏ mẹ ra đi làm liều Tưởng rằng cuộc sống mỹ miều Luôn luôn tốt đẹp mọi điều xung quanh Giờ con hiểu cỏ đã xanh Mộ cha lẫn mẹ xung quanh nhan đèn. Lòng con đau thấu ruột gan. Cho tim đau thắt cho tan nát lòng.
04.06.2019 |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Wed 05 Jun 2019, 09:16 | |
| NGẮM HOA Mỗi buổi sáng ở trong khu vườn nhỏ Những loài hoa lại thức giấc thì thào Trong nắng, hòa cùng tiếng gió lao xao Trong nắng ấm loài hoa khoe sắc đẹp. Em cũng tựa bao nhiêu bông hoa nhỏ Cũng xinh tươi chẳng chịu kém gì hoa Trong khu vườn em cũng thích xem hoa Em chăm chỉ chăm cho hoa đua nở. Lở yêu thích thầm yêu cô gái nhỏ Nhưng tỏ tình em lại bỏ lơ anh Nhưng lở yêu thì phải biết sao đành Mỗi ngày chỉ ngắm em, anh say đắm. 05.06.2019 |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Fri 07 Jun 2019, 10:28 | |
| 07.06.2019 VỀ HUẾ Anh đi xứ Huế chiều nay Lên thăm xứ Huế lâu ngày không lên Cỏ hoa xanh ngắt hai bên Cố đô màu nắng in trên mái đình Về đây nhớ một cuộc tình Dòng sông Hương nhớ hẹn mình lúc xưa Hoa cành ủ rủ gió đưa Chiều nay nhắc lại chuyện xưa của mình |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Đôi ta ( thơ ) Fri 07 Jun 2019, 13:24 | |
| Chợt tìm về những kí ức xa xăm. Khi vô tình gặp lại bóng hình cũ. Nơi con sóng vỗ về em giấc ngủ. Anh lặng mình nhìn em giấc ngàn thu.Ngày chia li chỉ còn là hạt bụi. Anh ngậm ngùi đưa tiễn kỉ niệm xưa. Bao thương nhớ cùng em hoà nước biếc. Anh âm thầm hối tiếc những ngày qua.Ngày em đến mang nhiều tia nắng mới. Dành tặng anh những cảm xúc tuyệt vời. Anh vẫn biết em luôn xa vời vợi. Luôn vô tình né tránh những lời yêu. Anh xin lỗi khi cố tình chẳng hiểu. Và hững hờ như kiểu chẳng muốn yêu.Anh chờ đợi từ em sự nũng niệu. Nhưng em ơi thời gian chẳng còn nhiều. Chiều hôm ấy em sánh vai cùng sóng. Anh ngỡ ngàng thơ thẫn giữa không gian. Không nắm bắt khi ta còn chạm mặt. Nhưng em ơi tình anh bỗng muộn màng. Em đi nhé anh ơi đừng xin đừng khóc.Bởi giờ đây em chỉ là hạt bụi. Đem tình kia cùng anh lùi dĩ vãng. Xin anh ngừng tiếc nuối kỉ niệm yêu.07.06.2019 BỐN MÙA ANH VÀ EM!Hà Nội thu về đẹp biết bao! Sánh bước bên nhau lòng ước ao Nắng vàng rực rỡ trao duyên ấy Đã đi qua rồi mấy mùa thu?Và rồi đây, đông về sẽ âm u Gió thổi ào, vu vu từng cơn sóng Còn đâu đây, nụ hôn chiều bong bóng? Nhẹ nhàng qua, chong chóng vội trao tay. Còn đâu đây những chén rượu cay? Khi xuân về, anh say cùng cuống quýt? Kem vội tan, trời đất ngừng quay tít Mình bên nhau trong xúm xuýt của tâm hồn. Mùa hạ đến, cơn mưa thật ôn tồn Ào ào rơi, ướt tóc em vồn vãChiều Yên Sở, mưa buông rơi lã chã Tiếng ve ngân, ríu rít đã bóng hình. Bốn mùa yêu, trong em vẫn lặng thinh Trách sao được con tim trinh nguyên ấy? Yêu thương kia sẽ là biết mấy? Nếu hờn giận phủ đã bấy nhiêu rồi? Giận đi, giận lại rồi lại thôiĐông qua, xuân về, hè lại tới Hoa phượng nở, đỏ chói, lòng phơi phới Ta bên nhau như cá nước ở trong hồ. Ngoài biển kia, mặc sóng vẫn cứ xô Ta cùng nhau đi trong dù ô ấy Cơn mưa kia, rơi được đến mấy? Ta cùng đi từ bấy đến bao giờ. Ta cùng đi trong giấc mộng câu thơTrong làn nắng, một chiều em làm nũng Trong bức tranh, một lần anh hờ hững Trong muôn ngàn mộng ước anh-em. Và giờ đây, hạnh phúc vội đan xen Thao thức nhớ, anh - đêm lạnh giá Thu lại về, tim em hồi hộp quá! Anh hỡi anh, chàng Bạch Mã chung tình! 11.06.2019 Nguyện cầu mưaThu đi, đông đến vô tìnhCâu thơ vắt kiệt tim mình, ...đò ơi!Còn thương đôi mắt người cườiHằn sâu giọt lệ trên môi nghẹn ngàoNguyện cầu mưa ở trời caoĐổ về tôi hết,...đừng vào tim em.
Được sửa bởi Hoa mộc ngày Tue 11 Jun 2019, 18:18; sửa lần 4. |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) Sun 09 Jun 2019, 21:59 | |
| SỐNG YÊU THƯƠNG
Phận đời dang dở...thường tình Mấy ai đi suốt hành trình có nhau Thời gian thấm thoát trôi mau
Gió cuốn hoa lá chênh chao theo dòng. Sinh ly tử biệt ai mong Đời người biết bệnh, biết ...xong lúc nào Dòng đời như gió cuốn ao Lá xanh, lá úa , lá nào rụng đây...
Chấp nhận số phận mỗi ngày Quý trọng giây phút tình này bên nhau Yêu thương tình nghĩa là đầu Khi còn gặp mặt trao câu ân tình.
Đừng để cách biệt âm sinh Khói nhang..., than khóc : nếu mình....thì ra....! Đừng để vuột mất tình ta Đừng để khóc hận bài ca muộn màng.09.06.2019
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ (Hoa Mộc) | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |