Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SÁNG NAY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

SÁNG NAY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SÁNG NAY   SÁNG NAY - Page 3 I_icon13Tue 28 May 2019, 08:03

BachVan đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
BachVan đã viết:
Em kính xin Thầy và Huynh Tỷ cho phép em họa theo bài SÁNG NAY

Thơ chỉ là thơ, em không châm chích ai hết ạ . Chỉ vì vần " OE" có  nghĩa như vậy nên em làm theo cho vui thôi ạ . Nếu có gì không phải phép em xin Thầy và Huynh Tỷ bỏ qua cho ạ

TI-TOE
( Mạ đề )

Bên đường một lữ khách xun-xoe
Ðột-ngột trời cao ánh chớp loè
Kết chữ mong người thôi hoạnh-hoẹ
Xây vần ước kẻ hết ti-toe
Trong đầm nước chảy qua thân ngoé
Góc bể mây trôi lướt cánh choè
Vững dạ ghìm cương dù ngả toẽ
Không còn lý sự ngoáy nho-nhoe

Bạch Vân

Thơ nì gọi là "thơ góp vui", hổng phải thơ hoạ BV ui!   :thinking:

Cám ơn Bạch Vân góp vui cùng PN nha. Chúc BV luôn vui :bong:

Da. em cam on Chi Phuong Nguyen khong la em vi` em pha' vui nha` chi . Em chu'c chi. buoi chieu an vui

Ủa BV chưa học lớp thơ ĐL của thầy AH hở? :21:
Về Đầu Trang Go down
LeChi

LeChi

Tổng số bài gửi : 127
Registration date : 18/04/2019

SÁNG NAY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SÁNG NAY   SÁNG NAY - Page 3 I_icon13Tue 28 May 2019, 09:01

Da chua, xưa em học được 1 tuần ơ lớp luc bát rồi vi ly do chuyển nhà  va công việc làm nên đã tự y nghỉ học . Nhớ hồi đó bi Thầy bắt lỗi thơ lục bát Bàng Nữu,  em thắc mắc hoài,  tại sao Thầy lấy luật thơ Đường mà đêm bắt lỗi cho thơ lục bát. Thơ lục bát của VN mà, đâu liên quan gì  đến thơ Đường. Noi thiệt,  đến  giờ em vẫn chưa hiểu tai sao luôn .
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

SÁNG NAY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SÁNG NAY   SÁNG NAY - Page 3 I_icon13Tue 28 May 2019, 09:34

BachVan đã viết:
Da chua, xưa em học được 1 tuần ơ lớp luc bát rồi vi ly do chuyển nhà  va công việc làm nên đã tự y nghỉ học . Nhớ hồi đó bi Thầy bắt lỗi thơ lục bát Bàng Nữu,  em thắc mắc hoài,  tại sao Thầy lấy luật thơ Đường mà đêm bắt lỗi cho thơ lục bát. Thơ lục bát của VN mà, đâu liên quan gì  đến thơ Đường. Noi thiệt,  đến  giờ em vẫn chưa hiểu tai sao luôn .

Hổng phải thầy lấy luật thơ Đường luật mà bắt lỗi thơ Lục bát đâu BV ui. Kỹ thuật làm thơ là dựa vào luật phối âm, cũng giống như thanh nhạc vậy. Bài thơ bị lỗi không phải vì sai luật mà vì phạm vào luật phối âm. Thí dụ như một câu có nhiều chữ cùng phụ âm đầu đọc nghe giống như người nói ngọng, hoặc câu dùng nhiều chữ cùng dấu ở những vị trí liền kề hay vị trí ngắt mạch đọc nghe ngang ngang, cao quá, hoặc trầm quá đều làm thanh điệu câu thơ không hay, đọc nghe không sướng tai.  :jj:
Về Đầu Trang Go down
LeChi

LeChi

Tổng số bài gửi : 127
Registration date : 18/04/2019

SÁNG NAY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SÁNG NAY   SÁNG NAY - Page 3 I_icon13Tue 28 May 2019, 11:49

Trà Mi đã viết:
BachVan đã viết:
Da chua, xưa em học được 1 tuần ơ lớp luc bát rồi vi ly do chuyển nhà  va công việc làm nên đã tự y nghỉ học . Nhớ hồi đó bi Thầy bắt lỗi thơ lục bát Bàng Nữu,  em thắc mắc hoài,  tại sao Thầy lấy luật thơ Đường mà đêm bắt lỗi cho thơ lục bát. Thơ lục bát của VN mà, đâu liên quan gì  đến thơ Đường. Noi thiệt,  đến  giờ em vẫn chưa hiểu tai sao luôn .

Hổng phải thầy lấy luật thơ Đường luật mà bắt lỗi thơ Lục bát đâu BV ui. Kỹ thuật làm thơ là dựa vào luật phối âm, cũng giống như thanh nhạc vậy. Bài thơ bị lỗi không phải vì sai luật mà vì phạm vào luật phối âm. Thí dụ như một câu có nhiều chữ cùng phụ âm đầu đọc nghe giống như người nói ngọng, hoặc câu dùng nhiều chữ cùng dấu ở những vị trí liền kề hay vị trí ngắt mạch đọc nghe ngang ngang, cao quá, hoặc trầm quá đều làm thanh điệu câu thơ không hay, đọc nghe không sướng tai.  :jj:

dạ vâng, em xin cảm ơn chị Trà Mi nhiều ạ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

SÁNG NAY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SÁNG NAY   SÁNG NAY - Page 3 I_icon13Tue 28 May 2019, 19:57

BachVan đã viết:
Trà Mi đã viết:
BachVan đã viết:
Da chua, xưa em học được 1 tuần ơ lớp luc bát rồi vi ly do chuyển nhà  va công việc làm nên đã tự y nghỉ học . Nhớ hồi đó bi Thầy bắt lỗi thơ lục bát Bàng Nữu,  em thắc mắc hoài,  tại sao Thầy lấy luật thơ Đường mà đêm bắt lỗi cho thơ lục bát. Thơ lục bát của VN mà, đâu liên quan gì  đến thơ Đường. Noi thiệt,  đến  giờ em vẫn chưa hiểu tai sao luôn .

Hổng phải thầy lấy luật thơ Đường luật mà bắt lỗi thơ Lục bát đâu BV ui. Kỹ thuật làm thơ là dựa vào luật phối âm, cũng giống như thanh nhạc vậy. Bài thơ bị lỗi không phải vì sai luật mà vì phạm vào luật phối âm. Thí dụ như một câu có nhiều chữ cùng phụ âm đầu đọc nghe giống như người nói ngọng, hoặc câu dùng nhiều chữ cùng dấu ở những vị trí liền kề hay vị trí ngắt mạch đọc nghe ngang ngang, cao quá, hoặc trầm quá đều làm thanh điệu câu thơ không hay, đọc nghe không sướng tai.  :jj:

dạ vâng, em xin cảm ơn chị Trà Mi nhiều ạ

hổng có chi đâu BV :hoa:  (chỉ sợ TM xí xọn quá coi chừng bị khõ đầu  :cache: )
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SÁNG NAY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SÁNG NAY   SÁNG NAY - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SÁNG NAY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-