Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tìm lại tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

Tìm lại tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Tìm lại tình yêu   Tìm lại tình yêu I_icon13Tue 04 Jun 2019, 22:15

04.06.2019

Tìm lại tình yêu
Trong tình yêu, không ai tự ép mình phải yêu ai trong khi mình thật sự không thích người đó, vì như vậy tình yêu đó sẽ không lâu bền dễ tan vỡ cuối cùng chính mình cảm thấy đau khổ. Tôi nói như vậy là muốn kể chuyện của chính tôi thời đó, cái thời tôi còn cắp sách đến trường cụ thể là năm cuối cấp 3 (lớp 12). Thời đó phải nói tôi yêu mù quáng lắm, bởi vậy tôi yêu ai thì không lâu sau người ấy cũng bỏ tôi, tình yêu của tôi dễ tan vỡ cũng do lối yêu ép buộc mà ra.
Trước tiên tôi sẽ kể câu chuyện này trước, năm lớp 11 lớp tôi có bạn nữ mới chuyển vào, tên N. Bạn ấy trong xinh lắm trong lớp ai cũng khen cả nhưng riêng tôi thì lại thấy điều đó thật bình thường rồi biến cố cũng xảy ra. Một hôm nọ vì bấy lâu nay hay N hay bị đám bạn ngồi gần trêu chọc nên xin thầy đổi chỗ khác, thầy giáo lại cho N ngồi kế bên tôi, trước giờ quen ngồi một mình gần cuối vậy mà nay có một bạn ngồi chung mà lại là nữ nửa. Ban đầu tôi hơi e ngại, ngồi học mà cứ khép nép suốt nhưng do tính thân thiện của N đã làm tôi thay đổi, tôi đã bắt đầu làm bạn với N khi nào chẳng biết lúc đầu tôi nghĩ chuyện này chắc chỉ dừng ở tình bạn vì trước giờ tôi không bao giờ đi quá lắm sang thứ tình cảm ấy. Nhưng bạn riết quen với khuôn mặt xinh cùng giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tính thân thiện của N tôi đã chịu thua chính mình, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với N dần dần thành yêu, nhưng do quá nhút nhát mà tôi không chịu tỏ tình mà cứ âm thầm đơn phương. Vì yêu N hằng ngày tôi mua bánh kẹo cho N (không quên cho lũ bạn ăn ké), có lần còn hái hoa bên đường làm quà nửa chứ, bù lại N cũng tặng tôi mấy cuốn sách mà tôi có bao giờ chịu đọc đâu lâu lâu mới xem qua chút chút.
Đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm thật sự với một người khác giới mặc dù không dám tỏ tình, lứa đôi chưa thành nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì ngày ngày đều được nghe giọng nói ngọt ngào ấy, chuyện này trong lớp chưa ai biết  nhưng chắc chắn tôi sẽ không cho ai biết hết. Đến giữa năm lớp 11, tôi không thể chờ được nửa nên đã quyết định tỏ tình với N, người ta nói phải mạnh dạng tỏ tình thì mới mong hạnh phúc. Đêm ấy tôi nhắn tin cho N và đợi chờ, tôi nói sự thật rằng tôi thích N rồi đi ăn một lát cho đỡ hồi hộp, đúng 8 giờ tối bạn ấy đã đọc được tin và nhắn lại một dòng dài tưởng là N chấp nhận ai dè là từ chối tình cảm ấy đoạn viết thế này.
“Xin lổi cậu, tớ biết cậu thích tớ từ lâu nhưng bây giờ mình chưa thật sự yêu ai nên cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình và cho mình xin lổi vì từ chối tình cảm này”

Từ lúc đó, tôi vẫn còn mua đồ tặng cho N nhưng không phải là hằng ngày mà giờ lâu lâu mới tặng, không biết ai đã biết chuyện đem nói cho lớp biết để rồi tôi như trò đùa cho lớp vậy, có đứa hỏi tôi tỏ tình thất bại có buồn không? Buồn gì buồn chứ người ta không thích mình thì thôi. Cứ như thế dẫu biết người ta không thích mình nửa mà cứ cố theo đuổi cho tới ngày N chuyển trường. Đó là tình yêu thực sự tôi dành cho một người, tôi thực sự bị rung cảm khi gặp N tình cảm đó xuất phát từ chính tôi chứ không phải tôi tự ép buộc phải yêu N, còn câu chuyện thứ hai tôi kể sau đây thì lại khác.
Câu chuyện thứ hai như sau:
Sau khi N chuyển trường, tôi hứa vời lòng không yêu ai nữa chỉ vì tôi suy nghĩ yêu rồi cũng không thành công nên thà không yêu thì hơn. Năm 11 kết thúc, chúng tôi nghỉ hè đó là điều đương nhiên rồi, chúng tôi lên lớp 12 làm đàn anh đàn chị trong trường tôi tự hào ghê vì nay mình có đến 2 lứa đàn em. Lần này không còn ai chuyển lớp hay chuyển từ trường khác sang nửa, lớp tôi vẫn mấy gương mặt cũ đó thôi. Đầu năm 12 tôi vẩn học bình thường cho đến cuối học kì 1 (sau khi thi cuối kì xong), có bạn nữ lớp kế bên thích tôi, ban đầu tôi cũng không biết không hay gì cả cho tới khi có bạn nói mới biết. Tôi nhớ cái ngày mưa tầm tả ấy đó là ngày chủ nhật, tôi ngồi trong phòng chơi điện thoại thì bổng có bạn nữ nhắn tin cho tôi, bạn nói bạn học bên lớp kế bên tên là H, mà lạ sao H lại có face tôi nhỉ? Hỏi ra mới biết H nhờ mấy bạn lớp tôi cung cấp thông tin nên mới biết được. Rồi H bảo thích tôi lâu rồi mà không dám nói, nhưng tôi không chọn cách từ chối mà là chấp nhận tình cảm ấy, vì trước giờ tôi toàn chủ động nhưng lần này lại có người tìm tôi trước hỏi sao không thích cho được, dại gì mà không yêu, tôi yêu nhưng không thực sự yêu H nên tháng sau (cũng trụ được 1 tháng) tình yêu tan vỡ. Sau lần đó tôi không còn biết yêu ai nữa rồi cũng mong một lần được người ta yêu lần nửa nhưng không.

Thấy tôi thất tình nên tụi bạn bèn giới thiệu mấy bạn nữ nhưng tôi đều từ chối các bạn biết vì sao không là vì sau lần này tôi đã nhận ra một điều nếu mình thực sự không yêu ai thật lòng thì mình không nên yêu ai thì hơn chứ yêu mà tự ép mình thì tình yêu đó sẽ tan vỡ mà thôi. Cho đến bây giờ tôi muốn yêu lại N quá, muốn có lại cái cảm giác thực sự rung động trước một người, một tình yêu thực sự cứ thế tôi vẫn đi tìm tình yêu của mình.



Về Đầu Trang Go down
 
Tìm lại tình yêu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-