Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: HỒI NHỎ .... Mon 13 May 2019, 10:19 | |
| Hồi nhỏ , mình khờ lắm ! Lỡ nuốt hột chanh , chị Hai ghẹo “ Vài ngày mọc thành cây trong bụng “ Nội vỗ hai tay về phía chị Hai “ Chết nè, ghẹo em nè “ rồi vuốt ve mình, trấn an “ Đừng lo con “ , nhưng mà mình hông có lo, mình chỉ suy nghĩ khi cây chanh có trái thì hái bằng cách gì đây Hồi nhỏ , mình dũng cảm lắm ! Thấy nội sụt sùi bên cái radio , nghe tiếng Võ Đông Sơ tạm biệt Bạch Thu Hà mà hổng chịu đi cho rồi, cứ hát để nội cứ khóc, mình hét vào radio” Im đi , hát dở ẹc “ rồi ngạc nhiên nhìn nội, lạ chưa, trên đời có người bị con nít chửi mà hổng biết nhục , cứ hát hoài à . Có lẽ nội hài lòng vì có đứa cháu gái dũng cảm nên nội cười rớt cục trầu trong miệng luôn Hồi nhỏ , mình “ anh chị “ lắm ! Ăn xoài, thay vì gọt vỏ , cắt ra từng miếng nhỏ để dzô dĩa rồi nhỏ nhẹ ăn ,mình ra ngồi trước sân , gọt vỏ, cắt miếng nào là xoay mũi dao xỉa dzô rồi cho vào miệng, ăn vậy nó đã gì đâu , ăn xong rồi , còn cái hột xoài giữ lại làm gì, nhìn trước ngó sau rồi ném thẳng ra ngoài, trúng ai đi ngang thì hên xui à ! Hồi nhỏ, mình ảo tưởng lắm ! Mình cứ nghĩ sau này lớn lên, lấy chồng, có nhiều thứ dzui lắm Hồi nhỏ, Thầy và các huynh đệ tỷ muội ra sao ạ,có dzui như T ko ? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HỒI NHỎ .... Mon 13 May 2019, 12:26 | |
| - Trăng đã viết:
- Hồi nhỏ , mình khờ lắm !
Lỡ nuốt hột chanh , chị Hai ghẹo “ Vài ngày mọc thành cây trong bụng “ Nội vỗ hai tay về phía chị Hai “ Chết nè, ghẹo em nè “ rồi vuốt ve mình, trấn an “ Đừng lo con “ , nhưng mà mình hông có lo, mình chỉ suy nghĩ khi cây chanh có trái thì hái bằng cách gì đây Hồi nhỏ , mình dũng cảm lắm ! Thấy nội sụt sùi bên cái radio , nghe tiếng Võ Đông Sơ tạm biệt Bạch Thu Hà mà hổng chịu đi cho rồi, cứ hát để nội cứ khóc, mình hét vào radio” Im đi , hát dở ẹc “ rồi ngạc nhiên nhìn nội, lạ chưa, trên đời có người bị con nít chửi mà hổng biết nhục , cứ hát hoài à . Có lẽ nội hài lòng vì có đứa cháu gái dũng cảm nên nội cười rớt cục trầu trong miệng luôn Hồi nhỏ , mình “ anh chị “ lắm ! Ăn xoài, thay vì gọt vỏ , cắt ra từng miếng nhỏ để dzô dĩa rồi nhỏ nhẹ ăn ,mình ra ngồi trước sân , gọt vỏ, cắt miếng nào là xoay mũi dao xỉa dzô rồi cho vào miệng, ăn vậy nó đã gì đâu , ăn xong rồi , còn cái hột xoài giữ lại làm gì, nhìn trước ngó sau rồi ném thẳng ra ngoài, trúng ai đi ngang thì hên xui à ! Hồi nhỏ, mình ảo tưởng lắm ! Mình cứ nghĩ sau này lớn lên, lấy chồng, có nhiều thứ dzui lắm Hồi nhỏ, Thầy và các huynh đệ tỷ muội ra sao ạ,có dzui như T ko ? Hồi nhỏ, PN ngố lắm và trí nhớ rất kém. Hồi PN 2 tuổi được bu (mẹ) đưa lên Lào Cai thăm ông ngoại đi vùng kinh tế mới. Bao nhiêu là chuyện xảy ra suốt hành trình của hai mẹ con. Vậy mà PN chả nhớ gì hết |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: HỒI NHỎ .... Mon 13 May 2019, 15:46 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hồi nhỏ , mình khờ lắm !
Lỡ nuốt hột chanh , chị Hai ghẹo “ Vài ngày mọc thành cây trong bụng “ Nội vỗ hai tay về phía chị Hai “ Chết nè, ghẹo em nè “ rồi vuốt ve mình, trấn an “ Đừng lo con “ , nhưng mà mình hông có lo, mình chỉ suy nghĩ khi cây chanh có trái thì hái bằng cách gì đây Hồi nhỏ , mình dũng cảm lắm ! Thấy nội sụt sùi bên cái radio , nghe tiếng Võ Đông Sơ tạm biệt Bạch Thu Hà mà hổng chịu đi cho rồi, cứ hát để nội cứ khóc, mình hét vào radio” Im đi , hát dở ẹc “ rồi ngạc nhiên nhìn nội, lạ chưa, trên đời có người bị con nít chửi mà hổng biết nhục , cứ hát hoài à . Có lẽ nội hài lòng vì có đứa cháu gái dũng cảm nên nội cười rớt cục trầu trong miệng luôn Hồi nhỏ , mình “ anh chị “ lắm ! Ăn xoài, thay vì gọt vỏ , cắt ra từng miếng nhỏ để dzô dĩa rồi nhỏ nhẹ ăn ,mình ra ngồi trước sân , gọt vỏ, cắt miếng nào là xoay mũi dao xỉa dzô rồi cho vào miệng, ăn vậy nó đã gì đâu , ăn xong rồi , còn cái hột xoài giữ lại làm gì, nhìn trước ngó sau rồi ném thẳng ra ngoài, trúng ai đi ngang thì hên xui à ! Hồi nhỏ, mình ảo tưởng lắm ! Mình cứ nghĩ sau này lớn lên, lấy chồng, có nhiều thứ dzui lắm Hồi nhỏ, Thầy và các huynh đệ tỷ muội ra sao ạ,có dzui như T ko ? Hồi nhỏ, PN ngố lắm và trí nhớ rất kém. Hồi PN 2 tuổi được bu (mẹ) đưa lên Lào Cai thăm ông ngoại đi vùng kinh tế mới. Bao nhiêu là chuyện xảy ra suốt hành trình của hai mẹ con. Vậy mà PN chả nhớ gì hết Hùi nhỏ, nhà xảy ra nhiều chiện lắm... quên hết rùi! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: HỒI NHỎ .... Mon 13 May 2019, 17:54 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hồi nhỏ , mình khờ lắm !
Lỡ nuốt hột chanh , chị Hai ghẹo “ Vài ngày mọc thành cây trong bụng “ Nội vỗ hai tay về phía chị Hai “ Chết nè, ghẹo em nè “ rồi vuốt ve mình, trấn an “ Đừng lo con “ , nhưng mà mình hông có lo, mình chỉ suy nghĩ khi cây chanh có trái thì hái bằng cách gì đây Hồi nhỏ , mình dũng cảm lắm ! Thấy nội sụt sùi bên cái radio , nghe tiếng Võ Đông Sơ tạm biệt Bạch Thu Hà mà hổng chịu đi cho rồi, cứ hát để nội cứ khóc, mình hét vào radio” Im đi , hát dở ẹc “ rồi ngạc nhiên nhìn nội, lạ chưa, trên đời có người bị con nít chửi mà hổng biết nhục , cứ hát hoài à . Có lẽ nội hài lòng vì có đứa cháu gái dũng cảm nên nội cười rớt cục trầu trong miệng luôn Hồi nhỏ , mình “ anh chị “ lắm ! Ăn xoài, thay vì gọt vỏ , cắt ra từng miếng nhỏ để dzô dĩa rồi nhỏ nhẹ ăn ,mình ra ngồi trước sân , gọt vỏ, cắt miếng nào là xoay mũi dao xỉa dzô rồi cho vào miệng, ăn vậy nó đã gì đâu , ăn xong rồi , còn cái hột xoài giữ lại làm gì, nhìn trước ngó sau rồi ném thẳng ra ngoài, trúng ai đi ngang thì hên xui à ! Hồi nhỏ, mình ảo tưởng lắm ! Mình cứ nghĩ sau này lớn lên, lấy chồng, có nhiều thứ dzui lắm Hồi nhỏ, Thầy và các huynh đệ tỷ muội ra sao ạ,có dzui như T ko ? Hồi nhỏ, PN ngố lắm và trí nhớ rất kém. Hồi PN 2 tuổi được bu (mẹ) đưa lên Lào Cai thăm ông ngoại đi vùng kinh tế mới. Bao nhiêu là chuyện xảy ra suốt hành trình của hai mẹ con. Vậy mà PN chả nhớ gì hết Hai tuổi làm sao nhớ được tỷ ui.. |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: HỒI NHỎ .... Mon 13 May 2019, 17:55 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hồi nhỏ , mình khờ lắm !
Lỡ nuốt hột chanh , chị Hai ghẹo “ Vài ngày mọc thành cây trong bụng “ Nội vỗ hai tay về phía chị Hai “ Chết nè, ghẹo em nè “ rồi vuốt ve mình, trấn an “ Đừng lo con “ , nhưng mà mình hông có lo, mình chỉ suy nghĩ khi cây chanh có trái thì hái bằng cách gì đây Hồi nhỏ , mình dũng cảm lắm ! Thấy nội sụt sùi bên cái radio , nghe tiếng Võ Đông Sơ tạm biệt Bạch Thu Hà mà hổng chịu đi cho rồi, cứ hát để nội cứ khóc, mình hét vào radio” Im đi , hát dở ẹc “ rồi ngạc nhiên nhìn nội, lạ chưa, trên đời có người bị con nít chửi mà hổng biết nhục , cứ hát hoài à . Có lẽ nội hài lòng vì có đứa cháu gái dũng cảm nên nội cười rớt cục trầu trong miệng luôn Hồi nhỏ , mình “ anh chị “ lắm ! Ăn xoài, thay vì gọt vỏ , cắt ra từng miếng nhỏ để dzô dĩa rồi nhỏ nhẹ ăn ,mình ra ngồi trước sân , gọt vỏ, cắt miếng nào là xoay mũi dao xỉa dzô rồi cho vào miệng, ăn vậy nó đã gì đâu , ăn xong rồi , còn cái hột xoài giữ lại làm gì, nhìn trước ngó sau rồi ném thẳng ra ngoài, trúng ai đi ngang thì hên xui à ! Hồi nhỏ, mình ảo tưởng lắm ! Mình cứ nghĩ sau này lớn lên, lấy chồng, có nhiều thứ dzui lắm Hồi nhỏ, Thầy và các huynh đệ tỷ muội ra sao ạ,có dzui như T ko ? Hồi nhỏ, PN ngố lắm và trí nhớ rất kém. Hồi PN 2 tuổi được bu (mẹ) đưa lên Lào Cai thăm ông ngoại đi vùng kinh tế mới. Bao nhiêu là chuyện xảy ra suốt hành trình của hai mẹ con. Vậy mà PN chả nhớ gì hết Hùi nhỏ, nhà xảy ra nhiều chiện lắm... quên hết rùi! Quên điều này để nhớ điều khác đó Thầy |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2554 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: HỒI NHỎ .... Mon 13 May 2019, 23:35 | |
| - Trăng đã viết:
- Hồi nhỏ , mình khờ lắm !
Lỡ nuốt hột chanh , chị Hai ghẹo “ Vài ngày mọc thành cây trong bụng “ Nội vỗ hai tay về phía chị Hai “ Chết nè, ghẹo em nè “ rồi vuốt ve mình, trấn an “ Đừng lo con “ , nhưng mà mình hông có lo, mình chỉ suy nghĩ khi cây chanh có trái thì hái bằng cách gì đây Hồi nhỏ , mình dũng cảm lắm ! Thấy nội sụt sùi bên cái radio , nghe tiếng Võ Đông Sơ tạm biệt Bạch Thu Hà mà hổng chịu đi cho rồi, cứ hát để nội cứ khóc, mình hét vào radio” Im đi , hát dở ẹc “ rồi ngạc nhiên nhìn nội, lạ chưa, trên đời có người bị con nít chửi mà hổng biết nhục , cứ hát hoài à . Có lẽ nội hài lòng vì có đứa cháu gái dũng cảm nên nội cười rớt cục trầu trong miệng luôn Hồi nhỏ , mình “ anh chị “ lắm ! Ăn xoài, thay vì gọt vỏ , cắt ra từng miếng nhỏ để dzô dĩa rồi nhỏ nhẹ ăn ,mình ra ngồi trước sân , gọt vỏ, cắt miếng nào là xoay mũi dao xỉa dzô rồi cho vào miệng, ăn vậy nó đã gì đâu , ăn xong rồi , còn cái hột xoài giữ lại làm gì, nhìn trước ngó sau rồi ném thẳng ra ngoài, trúng ai đi ngang thì hên xui à ! Hồi nhỏ, mình ảo tưởng lắm ! Mình cứ nghĩ sau này lớn lên, lấy chồng, có nhiều thứ dzui lắm Hồi nhỏ, Thầy và các huynh đệ tỷ muội ra sao ạ,có dzui như T ko ? Vậy chắc là "Hồi lớn" T "chằn" bù lại ha |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HỒI NHỎ .... Tue 14 May 2019, 08:21 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hồi nhỏ , mình khờ lắm !
Lỡ nuốt hột chanh , chị Hai ghẹo “ Vài ngày mọc thành cây trong bụng “ Nội vỗ hai tay về phía chị Hai “ Chết nè, ghẹo em nè “ rồi vuốt ve mình, trấn an “ Đừng lo con “ , nhưng mà mình hông có lo, mình chỉ suy nghĩ khi cây chanh có trái thì hái bằng cách gì đây Hồi nhỏ , mình dũng cảm lắm ! Thấy nội sụt sùi bên cái radio , nghe tiếng Võ Đông Sơ tạm biệt Bạch Thu Hà mà hổng chịu đi cho rồi, cứ hát để nội cứ khóc, mình hét vào radio” Im đi , hát dở ẹc “ rồi ngạc nhiên nhìn nội, lạ chưa, trên đời có người bị con nít chửi mà hổng biết nhục , cứ hát hoài à . Có lẽ nội hài lòng vì có đứa cháu gái dũng cảm nên nội cười rớt cục trầu trong miệng luôn Hồi nhỏ , mình “ anh chị “ lắm ! Ăn xoài, thay vì gọt vỏ , cắt ra từng miếng nhỏ để dzô dĩa rồi nhỏ nhẹ ăn ,mình ra ngồi trước sân , gọt vỏ, cắt miếng nào là xoay mũi dao xỉa dzô rồi cho vào miệng, ăn vậy nó đã gì đâu , ăn xong rồi , còn cái hột xoài giữ lại làm gì, nhìn trước ngó sau rồi ném thẳng ra ngoài, trúng ai đi ngang thì hên xui à ! Hồi nhỏ, mình ảo tưởng lắm ! Mình cứ nghĩ sau này lớn lên, lấy chồng, có nhiều thứ dzui lắm Hồi nhỏ, Thầy và các huynh đệ tỷ muội ra sao ạ,có dzui như T ko ? Hồi nhỏ, PN ngố lắm và trí nhớ rất kém. Hồi PN 2 tuổi được bu (mẹ) đưa lên Lào Cai thăm ông ngoại đi vùng kinh tế mới. Bao nhiêu là chuyện xảy ra suốt hành trình của hai mẹ con. Vậy mà PN chả nhớ gì hết Hai tuổi làm sao nhớ được tỷ ui.. Dzậy mí nói |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: HỒI NHỎ .... Wed 15 May 2019, 21:15 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hồi nhỏ , mình khờ lắm !
Lỡ nuốt hột chanh , chị Hai ghẹo “ Vài ngày mọc thành cây trong bụng “ Nội vỗ hai tay về phía chị Hai “ Chết nè, ghẹo em nè “ rồi vuốt ve mình, trấn an “ Đừng lo con “ , nhưng mà mình hông có lo, mình chỉ suy nghĩ khi cây chanh có trái thì hái bằng cách gì đây Hồi nhỏ , mình dũng cảm lắm ! Thấy nội sụt sùi bên cái radio , nghe tiếng Võ Đông Sơ tạm biệt Bạch Thu Hà mà hổng chịu đi cho rồi, cứ hát để nội cứ khóc, mình hét vào radio” Im đi , hát dở ẹc “ rồi ngạc nhiên nhìn nội, lạ chưa, trên đời có người bị con nít chửi mà hổng biết nhục , cứ hát hoài à . Có lẽ nội hài lòng vì có đứa cháu gái dũng cảm nên nội cười rớt cục trầu trong miệng luôn Hồi nhỏ , mình “ anh chị “ lắm ! Ăn xoài, thay vì gọt vỏ , cắt ra từng miếng nhỏ để dzô dĩa rồi nhỏ nhẹ ăn ,mình ra ngồi trước sân , gọt vỏ, cắt miếng nào là xoay mũi dao xỉa dzô rồi cho vào miệng, ăn vậy nó đã gì đâu , ăn xong rồi , còn cái hột xoài giữ lại làm gì, nhìn trước ngó sau rồi ném thẳng ra ngoài, trúng ai đi ngang thì hên xui à ! Hồi nhỏ, mình ảo tưởng lắm ! Mình cứ nghĩ sau này lớn lên, lấy chồng, có nhiều thứ dzui lắm Hồi nhỏ, Thầy và các huynh đệ tỷ muội ra sao ạ,có dzui như T ko ? Vậy chắc là "Hồi lớn" T "chằn" bù lại ha Dạ hong có huynh ơi, hồi nhỏ khờ ít, lớn khờ nhiều .. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HỒI NHỎ .... | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |