Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 15:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 06:36

Họa thơ Lương Tú
QUỶ E TA
 
Tim còn rạo rực khúc tình ca
Hạnh phúc nâng niu giữ ấm nhà
Bướm kiếm đâu nề muôn dặm thẳm
Hoa tìm chẳng ngại vạn đường xa
Rèn thân vẫn muốn ra nhiều kiểu
Luyện chí hằng mong tỏ lắm đà
Mặc cái phều phào tâm vững trụ
Vô thường Quỷ đến cũng e ta.
 
BXP 30.9.2019
 
Bài xướng
Suy Mòn
 
Sức khỏe suy mòn vãn giọng ca
Nhiều hôm mệt mỏi vắng trang nhà
Âm thầm ngó mãi trên đường tận
Lẳng lặng trông hoài giữa phố xa
Ngỡ đợi bàn chân còn nhún nhẩy
Nhìn theo gió bụi quẩn la đà
Thơ tình lỡ vận vương sầu cảnh
Máy dỗi luôn dừng bỏ mặc ta
 
Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 06:38

Họa thơ Lương Tú
YÊU THƠ
 
THƠ hoà bạn hữu bước đầu tiên
THƠ xoá niềm đau xả não phiền
THƠ dậy tình yêu thời tuổi trẻ
THƠ trào nỗi nhớ lúc trung niên
THƠ Đường luật khó vui trần tục
THƠ Cổ phong hay đẹp thánh hiền
THƠ vẫy muôn phương về họp mặt
THƠ bừng sức sống gọi mài nghiên.
 
BXP 30.9.2019
 
Bài xướng
Cùng Thơ
 
THƠ tỏa ngàn dòng giữa chốn tiên
THƠ xoa nối nhớ gạt lòng phiền
THƠ nhòa nắng vợi êm đềm cảnh
THƠ lóa trời hừng xán lạn niên
THƠ khỏa vầng dương tràn gió lộng
THƠ khoa ánh sáng rọi đời hiền
THƠ hòa liễu biếc chiều buông đẹp
THƠ thỏa từng ngày rộn bút nghiên
 
Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 06:40

Họa thơ Lương Tú
BÁI TỔ (NĐT)
 
Gặp gỡ tình quê ở chốn này
Ta về bái Tổ một chiều nay
Mưa vờn tóc bạc còn năng nổ
Gió đuổi đường xa vẫn dạn dày
Khắc khoải niềm mơ dằn dạ quẫy
Âm thầm nỗi nhớ ủ hồn say
Mò kim đáy biển không ngờ được
Mỗi độ Rằm Giêng thoả tháng ngày.
 
BXP 01.10.2019
 
Bài xướng
VỀ QUÊ
 
Hừng đông ráng đỏ rực nơi này
Trở lại quê nhà giữa sáng nay
Nắng đã tràn lan đồng cải rộng
Mù đương tản mát bãi ngô dày
Êm đềm gió thoảng càng xao động
Lặng lẽ cây vờn mải đắm say
Rảo bước lòng ai thầm gọi khẽ
Niềm vui gặp gỡ ngóng bao ngày
 
Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 11:46

Trích dẫn :
Trích dẫn :

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Me

VUI THƠ VNTH
Mẹ Côi

Cha phần đã mất mẹ buồn côi
Ngõ quạnh chiều sương bóng lẻ ngồi
Vật vưởng theo ngày hương sắc rã
Tiêu điều dõi tháng tuổi đời trôi
Bầy con mỗi đứa đều xa nẻo
Thỏi mộng từng hôm cũng khuất đồi
Xót cảnh thân nhầu trong cõi tạm
Muôn vàn nỗi buốt dạ nào thôi.


Hồng Vy
29-09-2019


Mạng hư !

Mạng đã hư giờ chỉ bóng côi
Sầu tư đóng cửa lại hiên ngồi
Hờn cây vội để mây hoài trốn
Hỏi gió sao làm nguyệt mãi trôi
Dạ trĩu buồn ai về ở bến
Lòng đau nhớ bạn bỏ qua đồi
Đôi ngày hỏng được vào " Thi hữu "
Mấy bữa riêng mình phải chịu thôi


Vancali oct .1 .19


MÁY HỎNG

Máy hỏng nhưng mà cóc chịu côi
Mang thơ Tú hoạ ghế yên ngồi
Từ câu gắng níu không cho chạy
Cảm hứng năng gìn chẳng để trôi
Quạnh quẽ canh dài mơ đẹp cảnh
Đìu hiu sớm vắng tưởng hoang đồi
Bao ngày phím lặng tay buồn quá
Cố nén tâm chờ … phải vậy thôi!

BXP 02.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 20:13

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
NÀNG THƠ

Vy Hồng tự buổi dính vào thơ
Những việc tề gia nỏ thiết ờ
Rửa bát trăm lần cô thụi vỡ
Đăng đàn giữa xóm chị thèm vơ
Ban ngày lặng lẽ trình thân ngố
Bữa tối trầm ngâm thả mặt đờ
Đã hiểu sao chồng ngao ngán vợ
Khô nồi nhẵn gạo cứ nằm mơ!
HỒNG THOẠI 28.9.19


Bằng Mơ

Thương chồng mãi giục tớ làm thơ
Dặn Cả bà kêu nhớ hãy ờ
Ngưỡng ả đâu người ban tiếng bợ
Bê nàng chẳng chỗ hiến từ vơ
Đàn ông nể phụ đừng cho ngớ
Nghệ sĩ phò môn chớ bảo đờ
Mỗi buổi trong đời lo đến vợ
tin rằng cuộc sống sẽ bằng mơ.

Hồng Vy
29-09-2019


THOẢ MƠ

Đã điếc nhưng ngồi mải gõ thơ
Con kêu vợ gọi chỉ ư ờ
Trang mình trả hết bài không nợ
Vở bạn xem còn ý chẳng vơ
Xướng hoạ thâm tình đâu sợ hớ
Giao lưu nặng nghĩa nỏ e đờ
Niềm xưa khát học đừng dang dở
Chất lượng nâng dần thoả nỗi mơ.

BXP 02.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 20:15

Trích dẫn :
Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
BUÔNG


Bác Phượng đâu cần phải bỏ tua
Dù cho có kẻ ác ngôn đùa
Văn bày sáng rỡ không thèm sửa
Ý diễn trong ngần nỏ chịu thua
Tạo nghĩa lưu tình nâng thế chúa
Tan thù kết bạn thỏa tầm vua
Buông phiền xả não lòng yên ổn
Đích thị là tu dẫu chẳng chùa.
HỒNG THOẠI 29.9.19


CHƯA BUÔNG

Khoẻ lại tưng bừng trải đủ tua
Vào trang với bạn thoả thuê đùa
Khi vui bút mạnh nào ham thắng
Lúc yếu thơ còm chẳng chịu thua
Lắm bận mơ màng theo cánh bướm
Nhiều lần hớn hở thích cờ vua
Lòng trong trí tỉnh buông thù hận
Học Pháp tu gia cóc đến chùa.

BXP 02.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Thu 03 Oct 2019, 08:11

Trích dẫn :
Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
MỘNG


Nàng ơi vẫn đẹp phải không nè?
Bút lực tuôn đều khoẻ mãi nghe
Chuộng mớ thi từ xây đủ chữ
Mơ tình bạn hữu chất đầy ghe
Nhìn ra tứ chuẩn thôi lần giễu
Ngẫm lại vần hay hết cửa đè
Ngưỡng mộ người ta mà cảm xúc
Thôi thì quấy quả mộng cùng phe

Lê Thu Trang
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Thuoc-phe
MỘNG CÙNG “PHE”

Vân, Trang nhị nữ rất xinh nè!
Tiếng nổi như cồn mọi chốn nghe
Trải tứ thi đàn vui bạn hữu
Gieo vần sóng nước đẹp thuyền ghe
Êm đềm giọng yến du hồn mộng
Thỏ thẻ lời oanh tỉnh “bóng đè”
Cánh võng trưa Hè say giấc điệp
Mơ mình hoá gái được về “phe”

BXP 03.10.2019


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu 03 Oct 2019, 09:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Thu 03 Oct 2019, 09:40

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
MẸ CÔI (y đề)

Vai oằn gánh nặng bởi mình côi
Mẹ tảo tần lo chẳng đặng ngồi
Nắng ngập tay làm cho việc tới
Duyên cùn lệ chảy để mùa trôi
Vì căn nghĩa bạc nên trèo dốc
Bởi số phần đơn gắng vượt đồi
Dẫu khó khăn và đau đáu mỏi
Âm thầm bảo bọc đám con thôi

Lê Thu Trang


Mẹ Côi 2

Xót nỗi con đà để mẹ côi
nhiều năm bóng quạnh lẻ thân ngồi
Trong chiều gió quyện bờ vai rủ
Giữa hạ sương lùa thỏi tóc trôi
Nghẹn dõi đàn chim gào cuối biển
Buồn trông vạt nắng ngả bên đồi
Âm thầm tưởng ngóng bầy con dại
rũ rượi đêm về nhớ chẳng thôi.

Hồng Vy
02-10-2019


CHẲNG ĐƠN CÔI

Thi đàn có bạn chẳng hề côi
Xướng hoạ cùng nhau chuốc chén ngồi
Chuốt vận trau từ cho hỉ nổi
Gom tình kết nghĩa để buồn trôi
Vườn hoang dọn cỏ tươi đồng nội
Quãng trắng trồng cây đẹp núi đồi
Mạng ảo mà duyên ta rất thật
Vô thường nỏ biết cứ vui thôi.

BXP 03.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Fri 04 Oct 2019, 08:32

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
THU GẦN

Thu gần gũi lắm chẳng hề xa
Rộn rã bình minh lặng bóng tà
Quả ngọt lung linh đường xốc tới
Hoa tươi rực rỡ hướng vươn đà
Kìa trông thiếu nữ ngời Xuân sắc
Nọ thấy thi nhân sáng Nguyệt ngà
Trước cái vô thường tâm nhẹ nhõm
Năng rèn sức khoẻ Quỷ buông tha.

BXP 04.10.2019

Bài xướng
Thu Xa

Nắng nhạt thu vàng đẫm ảo xa
Đìu hiu tím phủ ánh dương tà
Nhành lam quyện nhớ câu ngào ngạt
Nụ biếc vun thương khúc đậm đà
Xám nhuộm đường xưa hờn phận hẩm
Hồng loang lối cũ tủi trăng ngà
Mơ màng bóng ngã từng đêm trắng
Kiếp bạc đong sầu vọng thiết tha

Trà Thơ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37103
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13Fri 04 Oct 2019, 09:37

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
TIẾC NHỮNG NGÀY ÊM

Canh trường mất ngủ biết bao đêm
Mới chợp … nhìn ra nắng rọi thềm
Thổn thức niềm yêu dường đã xả
Mơ màng nỗi nhớ lại còn thêm
Nào quên ánh mắt làn da mịn
Vẫn tưởng khuôn trăng lọn tóc mềm
Vọng tiếng chim trời như hốt hoảng
Bồi hồi tiếc rẻ những ngày êm.

BXP 04.10.2019

Bài xướng
Giấc Êm

Đâu vì chuyện cũ nhớ hằng đêm
Bóng ngả tàn canh nhạt nhẽo thềm
Lỡ bước thời nao lòng hận bỏ
Mong chờ ngữ ấy mặt sầu thêm
Từng hôm thổn thức vùi chăn lạnh
Những buổi làm lơ gục chiếu mềm
Tránh hẳn si tình tâm nhẹ nhõm
Mơ ngày đẹp đẽ giấc nồng êm

Lương Tú


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Fri 04 Oct 2019, 16:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 28 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 28 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-