Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Wed 09 Oct 2019, 10:33

Nhậu Lén

Sếp Cả thơ mần ngữ đẹp thay
Mà sao thiếu mỗi tiệc nghênh bày
Nên từ mãi vắng dòng men chảy
Bởi vận đâu nồng khói ngỗng bay
Chỉ tội đàn thi người xếp dãy
Hoài thương tiểu nữ mắt trông ngày
Nhưng rồi cũng bị mồn khô cháy
Mỗi chả chui gầm nhậu đến say.


Hồng Vy
08-10-2019

CỐ TẬT

Bao lần nhiễu mạng thật buồn thay
Một nỗi niềm riêng khó tỏ bày
Cảnh đẹp vừa đăng ma cuỗm mất
Thơ còm mới hoạ quỷ dìm bay
Đầu đau mắt loá lê tàn buổi
Gối mỏi chân teo dạo suốt ngày
Máy hỏng nên sinh nhiều cố tật *
Nhưng mà chẳng bỏ vẫn còn say.

BXP 09.10.2019
* Nhiều ngày máy hỏng, đầu bốc lửa không kiềm chế được cứ đi lang thang, khớp gối lại dở chứng. Máy đã ổn phải cố gắng lấy lại quân bình.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Thu 17 Oct 2019, 09:35

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Lòng Ta

Thi đàn mỗi lúc kẻ dần xa
Nẻo quạnh ngày vơi nét ngữ hòa
Bữa lại dăm người ngưng tứ trải
Hôm rồi ít bạn giảm lần qua
Vườn thưa thớt lộng bừng con chữ
Nắng bẽ bàng lơi quyện cổng nhà
Đã hết bao chiều tay mỏi họa
Chăng còn những tủi ngập lòng ta .

Hồng Vy
15-10-2019


Tiếng lòng !

Mạng ảo cho mình nỗi xót xa
Còn đâu một thuở rất an hòa
Năm vần tỷ xướng lời vui gọi
Bảy chữ anh đàn tiếng đẹp qua
Lão Phượng không vào tê tái cửa
Thầy Sinh vắng biệt ủ ê nhà
Làm Vi bóng lẻ sầu cô độc
Chớ để vô tình bạn hữu ta !

Vancali Oct. 13.19


HỒNG VY THUỐC QUÝ

Về chiều chợ vãn mặc ai xa
“Một khối đồng tâm” vẫn thuận hoà
Sếp giỡn càng vui mừng cứ lại
Vân đùa đã khoái thích thì qua
Mơ màng Tiến Sỹ lâu vào Nét
Khắc khoải Huy Thanh mãi ở nhà
Lão Phượng đau đầu thơ tạm gác
Vy Hồng thuốc quí vực đời ta.

BXP 17.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Fri 18 Oct 2019, 09:07

Nguyên văn bởi vancali96 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Viewpost-right
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Trangxuan4

Cánh Liễu


Canh trường hẹn giữ bởi vì ai?
Khiến liễu trời khuya ngọn rủ dài
Mãi đợi trăng về soi sáng nẻo
Luôn chờ mộng đến chở quằn vai
Dầu đêm trĩu gánh làn sương đọng
Hoặc bão nhầu gieo buổi gió cài
Nhánh vẫn kiên trì nương nguyệt trải
Thân hoài yểu điệu sắc nào phai.



Hồng Vy
12-10-2019


Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Trang-sau


CƠN MƯA CHIỀU

Rộn rã mưa về để nhớ ai
Đàn ngân khắc khoải mộng thêm dài
Mơ ngàn lượt kể ươm nồng mái
Thoảng bóng em kề đỡ lạnh vai
Sóng vỗ êm đềm ru dạ trải
Lời thưa nhỏ nhẹ ngỡ hương cài
Nghe chiều bỗng rực mùi hoa trái
Mãi đọng trong hồn quả khó phai.
HỒNG THOẠI 17.10.19


Khó Phai

Lão sếp như dường phải đợi ai?
Mà đôi mắt vọng giữa canh dài
Tay hoài rũ rượi choàng bên mái
Tóc vẫn bơ phờ rủ cạnh vai
Lắm bữa hồn đơ nhìn nguyệt trải
Nhiều đêm mặt đớ dõi sương cài
Trộng người cứ tựa vương nhầm ngải
Mãi đuổi theo đào mộng khó phai.


Hồng Vy
17-10-2019
TRÁCH AI?

Bởi thế nên đành … nỏ trách ai
Buồn duyên phận lỡ tháng năm dài
Vườn khuya quạnh quẽ còn thưa trái
Góc nhỏ âm thầm vẫn nặng vai
Khắc khoải thương ngày chăm ruộng vãi
Bâng khuâng nhớ buổi mở then cài
Tình không giới hạn, gì ngăn trở?
Mãi giữ câu thề chẳng nhạt phai.

BXP 18.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Fri 18 Oct 2019, 09:45

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Thiếu Bác


Đã trọn bao chiều bác ở đâu?
Ngày nao cháu cũng vọng bên cầu
Trông người nhớ đọng hồn loang nẫu
Tưởng lão thương nhồi dạ lắng sâu
Lắm bữa bài đăng vần chẳng đậu
Nhiều hôm tứ trải chữ luôn sầu
Mong rằng vận nữ muôn phường thấu
Mỗi ước thi đàn tỏa rạng lâu.

Hồng Vy
16-10-2019


BÁC ĐÂY

Bác ở nơi này chứ chạy đâu
Trì Kinh điểm hạt có chi cầu
Nhân duyên biết vậy cần suy thấu
Quả nghiệp thông rồi phải nhớ sâu
Vẫn thức nhìn đời tươi cảnh đẹp
Nào mê thấy phận nặng tâm sầu
Thi đàn xướng hoạ vui câu chữ
Bốn bể giao tình giữ được lâu.

BXP 18.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Fri 18 Oct 2019, 19:02

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Lòng Ta

Thi đàn mỗi lúc kẻ dần xa
Nẻo quạnh ngày vơi nét ngữ hòa
Bữa lại dăm người ngưng tứ trải
Hôm rồi ít bạn giảm lần qua
Vườn thưa thớt lộng bừng con chữ
Nắng bẽ bàng lơi quyện cổng nhà
Đã hết bao chiều tay mỏi họa
Chăng còn những tủi ngập lòng ta.


Hồng Vy
15-10-2019


Tiếng lòng !

Mạng ảo cho mình nỗi xót xa
Còn đâu một thuở rất an hòa
Năm vần tỷ xướng lời vui gọi
Bảy chữ anh đàn tiếng đẹp qua
Lão Phượng không vào tê tái cửa
Thầy Sinh vắng biệt ủ ê nhà
Làm Vi bóng lẻ sầu cô độc
Chớ để vô tình bạn hữu ta !


Vancali Oct. 13.19


HỒNG VY THUỐC QUÝ

Về chiều chợ vãn mặc ai xa
“Một khối đồng tâm” vẫn thuận hoà
Sếp giỡn càng vui mừng cứ lại
Vân đùa đã khoái thích thì qua
Mơ màng Tiến Sỹ lâu vào Nét
Khắc khoải Huy Thanh mãi ở nhà
Lão Phượng đau đầu thơ tạm gác
Vy Hồng thuốc quí vực đời ta.

BXP 17.10.2019

HỠI BÁC VỊT!
( Họa hoán vận )

Thương ngày bác Vịt phải rời xa
Ủy thác bà con giữ việc nhà
Bữa đó rình rang nhiều vị thỏa
Bây giờ lạt lẽo ít người qua
Âu sầu bạn hữu mê từ xóa
Ái ngại thành viên bỏ chữ hòa
Cảm thấy thi đàn như chỗ lạ
Tiêu điều vắng lặng não nề ta!


HỒNG THOẠI 18.10.19


VẪN CÓ TA

Vịt hỡi từ ngày lỡ vận xa
Nơi đây Thoại giữ khối nhân hoà
Thi Đường rộn rã nhiều người đến
Lục Bát tưng bừng lắm kẻ qua
Thuở trước ồn ào hăm hở cảnh
Thời nay vắng vẻ quạnh hiu nhà
Con tim máu đỏ chưa ngừng đập
Tưới bón chăm vườn vẫn có ta.

BXP 18.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 07:27

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Thơ Lão Phượng

Thơ đường lão Phượng hỏi từ đâu?
Tứ mãi ngời loang cả địa cầu
Mạng ảo chưa ngày ngôn úa nẫu
Thi đàn chẳng lúc nghĩa chìm sâu
Làm muôn độc giả mình nghiêng khấu
Khiến tiểu Hồng Vy dạ loãng sầu
Ngất ngưởng mê từng khuôn ngữ bậu
Đem lòng mộng ước đã gầy lâu.

Hồng Vy
18-10-2019


PHƯỢNG GIÀ KHÁT HỌC

Thuở ấy ngù ngờ có biết đâu
Tùm lum bệnh lỗi thiết tha cầu
Nhờ thầy chỉ bảo ham nào xấu
Cậy bạn xem kèm hiểu phải sâu
Vạn khó lòng kiên tâm chẳng nẫu
Ngàn nan chí vững dạ không sầu
Trang đời giở tiếp vui về hậu
Chịu luyện năng rèn muốn sống lâu.

BXP 19.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 09:10

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
ĐỜI TRONG NHỊP THỞ

Được tám nhưng còn mộng chín mươi
Thân teo mắt nhặm cứ vui cười
Ngày ra kiếm bướm tay chưa mỏi
Tối lại hoà vần trí vẫn tươi
Hối hả câu từ trao nghĩa bạn
Êm ru ý tứ giữ tình người
“Đời trong nhịp thở” không tranh chấp
Bể khổ hôn trầm hết muốn bươi.

BXP 19.10.2019

Bài xướng
Đời Nghiêng

Nhân tình thế sự rõ mười mươi
Cảnh ngã đời nghiêng xót nụ cười
Cực khổ nhà neo buồn mái rữa
Sang giàu cổng lớn rợp vườn tươi
Tiền nong dẫn nghiệp tranh giành cửa
Đẳng cấp chèn chân giễu cợt người
Cũng bởi phân loài theo bậc ghế
Dân nghèo phải chịu cố mà bươi

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 09:33

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
TẢO TẦN

Cuốc vọng canh dài phía ruộng nương
Màn đêm ló rạng sắc chưa hường
Trăng ngà chửa hết phô trò lẩn
Lộ ngọc đang còn gửi giọt vương
Rộn rã đàn chim chào dải nắng
Xôn xao lũ dế ẩn cung đường
Vừng đông rực rỡ tràn thôn xóm
Vợ mới đi về … áo đẫm sương.

BXP 11.10.2019
(Bài hoạ từ 11/10 nhưng ốm chưa gõ phím được, nay mới gõ đăng)

Bài xướng
Canh Tàn

Canh tàn thấp thỏm dõi ngoài nương
Ngả bóng trời khuya lạnh nõn hường
Lặng lẽ phòng đơn tình mới hiểu
Êm đềm cảnh tối dạ còn vương
Đời xuôi bến mộng lan mờ ảnh
Tiếng lịm bờ môi để nhỡ đường
Mãi vọng tin người đêm thổn thức
Mơ mòng gió thoảng đẫm làn sương

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 10:09

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
NHỚ MỘT NGÀY THU

Bồi hồi nhớ lại buổi chiều Thu
Đến gặp người thương bị cú “cù”
Bởi thế tình tan đành cuốc ruộng
Vì thời phận lỡ muốn đi tu
Đìu hiu quãng vắng đôi lời nguyện
Khắc khoải canh trường một chữ VU!
Chắp cánh liền cành … trong ảo mộng!
Bồi hồi nhớ lại buổi chiều Thu.

BXP 19.10.2019

Bài xướng
Gởi Thơ

Thả chữ cùng trời gởi gió thu
Yêu thơ vẫy bút nét cần cù
Từng ngày vất vả không quên luyện
Cuộc sống sang hèn cứ phải tu
Viễn cảnh ươm đầy tình bát ngát
Tâm đời trải khắp ước vi vu
Thi ca rạo rực đừng che dấu
Thả chữ cùng trời gởi gió thu.

JB.Nguyễn Hùng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13Sun 20 Oct 2019, 08:44

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
NÊU GƯƠNG

Năm ngày vắng mặt bởi vì đâu?
Thấy hẫng dường như đổ nhịp cầu
Tiểu mục ngưng bài trăm mắt nẫu
Thi đàn bặt tiếng nỗi buồn sâu
Cầu huynh chí vững tìm may tậu
Chúc lão lòng an xả mọi sầu
Bác Phượng kiên cường nêu kiểu mẫu
Bao người tiếp cận hiểu từ lâu...


HỒNG THOẠI 19.10.19


Chả Kém

Trương Hồng lão chả kém gì đâu
Lắm đợt nhờ anh cũng phải cầu
Bởi bận men vào thân hắn nẫu
Do lần gái bỡn mộng chàng sâu
Đà quên những khoảnh đàn thi tấu
Chẳng nhớ nhiều hôm bạn hữu sầu
Mãi đắm theo nàng lơi cả bậu
Đa tình tật vốn đã ghì lâu.

Hồng Vy
19-10-2019


TRỤ CÒN LÂU

Đau rồi lại khoẻ có chi đâu
Bốn bể duyên thơ đã bắc cầu
Xướng hoạ trao tình lời tỏ thấu
Giao hoà giữ nghĩa ý bày sâu
Thi đàn ít khoái tâm không nẫu
Mạng Nét nhiều vui dạ hết sầu
Mặc kẻ ngoa ngôn mình chẳng xấu
Tim đầy nhiệt huyết trụ còn lâu.

BXP 20.10.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 30 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
» Cắm hoa ngày Tết mang lại may mắn
Trang 30 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-