Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 33 ... 63, 64, 65  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Tue 27 Apr 2021, 01:16

HanSiNguyen đã viết:
Việt Đường đã viết:
Trích dẫn :
:cheers:
Chuyện xào xạo: Gió đêm lướt nhẹ qua cây cọ, cành cọ lay động, lá cọ lắc qua, lắc lại. Một con sói đần độn, ngốc nghếch  đứng trông trăng, quắc mắt lên mà tru dài gọi bạn:

CỌ LẮC LẮC, HỒN LANG QUẮC [HSN]

Ngãi lía: Cái gì đó ló ló ra, cái hang tối bỗng WẮC lên (hiểu là sáng quắc, thúi hoắc đều GOOD)

Thợ khóa hiến chìa: Một con HỔ co chân, thu móng lại, đứng trên chiếc BÈ, bè xuôi theo dòng nước, gió sông mát lạnh, Hổ phê quá, Hổ toác miệng ra... cười:

BÈ XUÔI XUÔI, LIỄM HỔ TƯƠI [HSN]

LIỄM: thu lại, co lại. LIỄM HỔ: cọp thu móng vuốt lại, giấu móng vuốt đi
Ngãi lía: TƯƠI là [cười] tươi rói, hoặc [vẻ] hồng tươi 

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:

ME BỒNG BỒNG, CỐ HỘC... [VĐ]

...: LỒNG, GỒNG, THÒNG (động từ) hay NGỒNG, NỒNG, HỒNG (tính từ). Biết chọn từ nào cho thích hợp đây?
CỐ: cũ. HỘC: ngỗng trời, chim hộc
Ngãi lía: M. bè ra, CỌC HỐ... :cheers:

Đa tạ anh Việt Đường đã nhanh chóng có câu đáp mới với con chim HỘC rất lý thú, cộng thêm cái khả năng [X] mở rộng. Một X sơ sơ đã có 6 từ, 3 động, 3 tính có thể lắp ghép vào vị trí ấy. Cám ơn anh nhiều

Chữ WẮC này khó lắm
-Trong vế xướng nó có thể là động từ khi con sói hoặc chàng đần trợn mắt lên, quắc mắt lên. Cũng có thể là trạng từ khi chàng đần SAY QUẮC CẦN CÂU. Mà cũng có thể là trạng từ hoắc bổ nghĩa cho con sói đần, hôi thúi đến mức... thúi hoắc. 
-Trong câu lái, WẮC ấy không lái, kg thay đổi, giữ nguyên dạng nhưng thay đổi về từ loại: trở thành trạng từ bổ nghĩa cho các tính từ hiểu ngầm (như thúi, như sáng...)

Mình tìm một chữ đáp ứng cả 2 từ loại như thế là RẤT KHÓ. Nên các câu đáp chỉ cần đáp ứng một điểm trong số đó là GOOD rồi
Chúc anh luôn vui

:cheers: :biking: :cheers:
Đệ cũng có câu chuyện xào xạo nầy góp tiếng cò tươi với Nguyên huynh và anh VĐ :cuoi1:  ... Một hôm Tống Giang ở Lương Sơn Bạc ra thị sát trận cung chiến giữa Huê Vinh & Trần Lệ Khanh thì nhận được tin tình báo sao đó bèn ra lệnh cho Huê Vinh đình chiến thu cung lại, mà Huê Vinh thì đã gài gián điệp vào phe địch rồi nên :

CUNG THU THU, ĐẶC VỤ XÙ  (TH)

@ ước gì không bị ảnh hưởng bởi ăn vần với chữ "thu" đệ dùng chữ "Sùng" thay "Xù" thì ngãi lía sau khi ăn gian bỏ "g" và "t" thay "c" sẽ OK hơn như lời dẫn giải của Nguyên huynh hihihii :cuoi1:


:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Tue 27 Apr 2021, 09:25

lol2 lol2 lol2 lol2 lol2
Nát óc với cái trạng từ QUẮC (trong ý ngầm sáng quắc, thúi hoắc) này, PK lão đệ? Trạng từ QUẮC đã khó, đồng thời còn là động từ QUẮC (quắc mắt lên). Đúng là thiên nan, vạn nan. 
-Tôi cũng nát óc, mà chỉ kiếm ra trạng từ TƯƠI (trong ý cười tươi hoặc da dẻ hồng tươi), chữ TƯƠi ấy kg là động từ được, nên cũng chỉ là đáp gượng cho có đáp mà thôi.
-6 chữ [X] của anh VĐ thì chỉ có 2 chữ NGỒNG và NỒNG là trạng từ (cao ngồng, thơm nồng, oi nồng). 4 chữ còn lại kg có chữ nào là trạng từ cả. 
-Câu đáp của đệ TH chỉ đạt có 3 chữ đầu, phần còn lại chưa ổn, CUNG THU THU một khái niệm rất độc, lạ! Nói lên cái gì đó THUN THUN lại, PK? CÒ TƯƠI được là good rồi. Cám ơn lão đệ

:cheers: :biking: :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 27 Apr 2021, 10:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Tue 27 Apr 2021, 09:56

:cheers:
Trong quá trình PHÁ KHÓA TÌM CHÌA, tôi cũng tìm được 2 cái chìa dỏm nữa (chìa giả, tương tự, mà kg mở được. Xin chép ra như một gợi ý mà thôi

BÈO XUÔI XUÔI, LĨNH HỔ NHOI [HSN]

Từ BÈ XUÔI XUÔI hôm trước, nảy ra BÈO XUÔI XUÔI này... Bèo (bèo hoa dâu, lục bình) cũng trôi xuôi xuôi được như BÈ (thuyền bè). LĨNH HỔ là con Hổ núi Lĩnh (Ngũ Lĩnh hoặc Hồng Lĩnh). NHOI là động từ, nghĩa là ngoi lên, nhao nhao lên... Câu này HỎNG vì chỉ đáp ứng được động từ NHOI, kg có trạng từ NHOI.

ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC ĐƠ [HSN]

Vô lý. Đồi, núi nhô nhô thì GOOD chứ đồng, cánh đồng, đồng bằng bản thân nó bằng phẳng, vậy nhô kí rì? Kg lẽ cắt nghĩa ép là ĐỒNG NHÔ NHÔ lên mấy Ụ RƠM? Nói ĐỒNG NHÔ NHÔ là đã dùng ép vậy. LẠC CÁC là con chim CAO CÁC ở thành LẠC DƯƠNG, cũng có thể hiểu LẠC CÁC là con chim cao các rơi xuống, sa xuống (như câu BÌNH SA LẠC NHẠN vậy). ĐƠ là trạng từ ĐƠ bổ nghĩa cho các ý ngầm CỨNG (đơ), NGAY (đơ), XỤI (đơ). Kg có động từ ĐƠ 

Tóm lại, cả 2 câu cũng chỉ... góp vui thôi

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Tue 27 Apr 2021, 12:54

:cheers: bash drum hocbai drum bash :cheers:

EUREKA! EUREKA!
Tình cờ và may mắn tôi tìm ra rồi quý hữu ạ. Cũng là cái nọ dắt díu ra cái kia mà thôi

ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC ĐƠ [HSN]

ĐƠ là trạng từ ĐƠ bổ nghĩa cho các ý ngầm CỨNG (đơ), NGAY (đơ), XỤI (đơ). Kg có động từ ĐƠ 

Chính từ đoạn này chữ XỤI (ĐƠ) dẫn tới XỤI (LƠ). Có trạng từ LƠ trong các ý xanh lơ, xụi lơ. Và cũng có cả động từ LƠ là làm lơ, làm ngơ, lờ đi (IGNORE) nữa

ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC LƠ  [HSN]

-Nghĩa xuôi; Chim Lạc các làm lơ, kg chú ý gì đến mọi việc chung quanh
-Ngãi lía: nó... (xụi) lơ
:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Tue 27 Apr 2021, 13:13

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:
Tóm tắt câu đối "QUẮC"

CỌ LẮC LẮC, HỒN LANG QUẮC [HSN]
......động từ QUẮC, trạng từ (say) quắc cần câu, (thúi) hoắc.
BÈ XUÔI XUÔI, LIỄM HỔ TƯƠI  [HSN]
...................trạng từ (cười) tươi, (da dẻ hồng) tươi
ME BỒNG BỒNG, CỔ HỘC NỒNG  [VĐ]
....................trạng từ (oi, hôi, thơm) nồng
CUNG THU THU, ĐẶC VỤ XÙ [TH]
.........................................
BÈO XUÔI XUÔI, LĨN(H) HỔ NHOI [HSN]
.......................động từ NHOI, kg có trạng từ
ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC ĐƠ  [HSN]
..................trạng từ (cứng, ngay, xụi) đơ, kg có động từ
ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC LƠ [HSN]
------------------- động từ LƠ, trạng từ (xanh, xụi) lơ

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Wed 28 Apr 2021, 10:48

HanSiNguyen đã viết:
Trích dẫn :
:cheers:

Chuyện xào xạo: GÌ CŨNG WẰM
Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả CHU DU (miền Nam gọi là CHÂU DO) là một vị Đại Đô Đốc văn võ toàn tài, cầm kỳ thi tửu đều hay. Nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa Bổ Sung thì còn ghi chép nhiều điều wái wăm hơn thế, cho thấy ông tướng này là một nhân vật GÌ CŨNG WẰM, CHẢ CHÊ GÌ. Đã vậy còn có tính thiên vị người thân nữa. Đối với ông em mỹ miều CHÂU DỊ thì gò gẫm, nâng đỡ, ưu ái. Đối với đứa cháu xinh xắn CHÂU GIÁO thì lại ghị lại, không cho tiến thân. Sách TQDN Bổ Sung đoạn LÃ MÔNG ký tục biên, có ghi lại lời đồn rằng:


CHÂU DO GÒ CHÂU DỊ, GHỊ CHÂU GIÁO  [HSN]

Ở đoạn Cam Ninh lược truyện thì lại chép:

CHÂU DO GÒ CHÂU DỊ, KỴ CHÂU GIÁO  [HSN]

:cheers: 

CHÂU DO O NHỊ TỨC

CHÂU DO GÒ CHÂU DỊ, GHỊ CHÂU GIÁO  [HSN]

Những câu đáp chơi “CỐT VUI, KHÔNG CỐT HAY”, kg cần đúng, chỉ cần CÒ TƯƠI:

LÃ BỐ VỚ LÃ XÔ, VỒ LÃ BỒ  [HSN]
LỤC TỐN "ĐỐN" LỤC TIÊN, GHIỀN LỤC TỔ  [HSN]
ĐẮC KỶ XÍ ĐẮC CÔ, VỒ ĐẮC CƠ  [TH]
ĐẶC NHĨ DZÍ ĐẶC CÔ, VỒ ĐẶC CƠ [TH]


Giải mã câu đối “CHÂU DO O NHỊ TỨC”:

Quan sát trong vế xướng, ta nhận thầy chữ CHÂU xuất hiện 3 lần, thử LÁI sẽ thấy:
CHÂU DỊ………………. chị dâu
CHÂU GIÁO………….. cháo giâu………… cháu dâu
Như vậy câu đối này ẩn chứa một mối tương quan trong họ hàng, thân thuộc. Đó là chữ DÂU, với vần cuối ÂU. Ngoài ra, cả 2 nhân vật chị dâu và cháu dâu đều khởi đầu cùng một phụ âm CH. CH này sẽ là phụ âm đầu của một cái họ: họ CHÂU. Mấu chốt của câu đối này nằm ở đó

Muốn giải đáp chính xác câu đối này, chúng ta phải tìm kiếm các từ diễn tả những mối tương quan khác trong gia đình dòng tộc (nếu cần, thì mở rộng ra cả các mối quan hệ xã hội nữa). Các từ đó là:
-ĐẺ: con đẻ, cha đẻ, mẹ đẻ
-NUÔI: cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh nuôi, em nuôi
-RUỘT: cha ruột, mẹ ruột, con ruột, anh ruột, em ruột, (chú, bác, cô, dì) ruột)
-NỘI: ông nội, bà nội, cháu nội, cố nội
-NGOẠI: ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cố ngoại
-GHẺ: cha ghẻ, mẹ ghẻ, dì ghẻ, con ghẻ
-KẾ: cha kế, mẹ kế, chồng kế, vợ kế
-TRƯỞNG: con trưởng, anh trưởng
-CẢ: con cả, anh cả, vợ cả
-THỨ: con thứ, vợ thứ
v.v….

Trong các mối quan hệ đó, có mối nào có 2 nhân vật cùng một phụ âm đầu? Thí dụ chữ KẾ, sẽ có CHA KẾ và CHỒNG KẾ cùng phụ âm CH thỏa tính chất ấy. Ta sẽ được câu đáp quanh cái điểm mấu chốt [CH… và ] này. Có họ nào là họ CHẾ không? Rất may là có! Họ CHẾ nước Chiêm Thành xưa!
CHA KẾ………………………….. CHẾ CA
CHỒNG KẾ…………………….. CHẾ CỒNG
Vấn đề còn lại là sẽ phải bịa ra một cái “chuyện xào xạo” để dẫn dắt câu đáp mà thôi. Đại khái như:

Chuyện xào xạo: Sách “Chiêm Thành Dị Sử Tục Biên” có ghi chép về một công nương tên là CHẾ CẢ, con gái đại vương CHẾ BỒNG NGA, sau khi Chế Bồng Nga bị quân đội nhà Trần đánh bại, CHẾ CẢ nối ngôi. Bà vua này được “sách” ghi lại các kỳ tích như sau:

CHẾ CẢ, ĐẢ CHẾ CA, ĐÀY CHẾ CỒNG [HSN]

Bạn có thể làm điều tương tự với những chữ khác. Thí dụ với chữ TRƯỞNG, tôi có câu đáp là:

TƯỞNG TRÍ, VÍ TƯỞNG TRI, ĐÌ TƯỞNG TRÙ  [HSN]

Ví: dzí, dzí bắt, vây bắt
(Ty trưởng-Tù trưởng)

Chúc các bạn luôn vui. Vui và “MÀ RO” những điều bí ẩn, thú vị khác…

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Wed 28 Apr 2021, 21:43

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Sơ kết LẦU XÀ MÔN 2

LẦU XÀ MÔN, RA CẦU TRỐN NẮNG (...) [HSN]
.............................................................(cực)
CỬA BỐC LẠC, KIẾM CHỖ CHỜ MƯA (...) [HSN]
................................................................(thu)
CỐC ĐẾ MẠC, GIỮ NGỌC TÌM LÒ (...)  [TH]
..........................................................(tôn)
CỐC ĐỐNG MẠC, KIẾM HỐC CHỜ SƯƠNG (...) [HSN]
........................................................................(mụ)
CẢNG TỔ CHẠC, LẤY VÁN CHE GIÔNG 
...............................................(củ)
DỐC CỐ MÃI, TỐC NÓC XEM MÙ
................................................(tan)
MÁI THƯỢNG VŨ, NHÓNG TRỤ CHỜ MÂY (...)  [TH]
MÁI CỤ VŨ, NHÓNG TRỤ CHỜ MÂY (...)  [TH]
..............................................................(lù)

:cheers: :biking: :cheers:

Thêm một câu nữa:

CỔ THIẾU LẠC, XUỐNG PHỐ NGHINH MÙ (...)  [HSN]
.....................................................(thưa)

:cheers: hi hi hi :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Wed 28 Apr 2021, 22:14

:cheers:

BÁT TIẾT CANH

TỨ THỜI ĐIẾU VỊ HÀ, BÁT TIẾT CANH SẰN Dà [HSN]
Bốn mùa ngồi câu ở sông Vị, tám tiết đi cày ở cánh đồng núi Sằn (Ẩn một BÁT TIẾT CANH)

Câu đối này ra từ năm 2001... Tính đến nay, đã có tuổi đời tròn 20 năm. Huynh đệ bốn phương đã từng giúp giải đáp, các huynh đệ Đào Viên cũng đã từng tổn hao khá nhiều công sức với nó, mà riêng tôi cũng đã đưa ra mấy lời giải, sau một quá trình phá khóa tìm chìa khó khăn. 

HỢP NHƯỢC MƯU SOÁN ĐẾ, LY CƯỜNG TOAN ĐỒ VƯƠNG [HSN]
Hợp các nước yếu lại mưu tính việc cướp ngôi Hoàng Đế, phân cách các nước mạnh ra, để toan tính việc tranh giành ngôi Vương (Ẩn một LY CƯỜNG TOAN: hỗn hợp Acid Sulfuric và Acid Nitric)
Câu này hỏng, vì HỢP NHƯỢC, LY CƯỜNG là các cụm động từ + Túc từ trực tiếp (Verb + Object), kg phải cụm trạng từ thời gian như Tứ thời, Bát tiết. Hơn nữa Ly Cường Toan có 2 chữ Hán CƯỜNG và TOAN, kg phải chữ Nôm như TIẾT CANH, đã vậy LY CƯỜNG TOAN kg thể ăn được.

CHƯ THÁNH DU ĐÔNG HẢI, QUẢ PHẬT THỦ QUẢNG HÀN  [HSN]
Chư Thánh: Bát tiên quá hải - Quả Phật: Ông Phật cô đơn
Quả Phật Thủ thì ăn được, nhưng QUẢ PHẬT không đối thanh với BÁT TIẾT. Hơn nữa Phật Thủ cũng là 2 chữ Hán. Thật lòng tôi rất tiếc nuối câu này, nhưng cũng phải bỏ vì lẽ ấy

Gần đây tôi có tìm được một câu đáp mới, xin chép ra chia sẻ cùng bạn hữu:

THƯƠNG KÝ CÔNG NAM QUẬN, U QUAI BỊ LẠC DƯƠNG [HSN]

Thương, U: Thương Châu và U Châu
KÝ: một giống ngựa hay, tuấn mã.
QUAI: ngựa vàng mõm đen
NAM QUẬN: kinh đô nước Sở
LẠC DƯƠNG: kinh đô nhà Đông Chu
Ý cả câu: Ngựa Ký đất Thương đánh thành Nam Quận, ngựa Quai đất U phòng thủ Lạc Dương
(Ẩn một cái U QUAI BỊ)

Vắt óc tìm ra một câu đáp thì vui, nhưng cái U QUAI BỊ này cũng HỎNG nốt. Vì U QUAI BỊ là một khối u (sưng to chù vù) tất nhiên kg phải là một món ăn. Thương Ký, U Quai đều là 2 cụm Tính từ + Danh từ, cũng kg chọi được với cụm trạng từ thời gian Tứ Thời, Bát Tiết vậy

Tôi ghi lại, chỉ với mục đích giúp người đời sau có chút manh mối (CLUES) để lần tìm ra câu đáp. Vậy thôi.
Chúc quý hữu luôn vui

:cheers: hi hi hi hi hi hi hi :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Thu 29 Apr 2021, 05:07

HanSiNguyen đã viết:
:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:
Tóm tắt câu đối "QUẮC"

CỌ LẮC LẮC, HỒN LANG QUẮC [HSN]
......động từ QUẮC, trạng từ (say) quắc cần câu, (thúi) hoắc.
BÈ XUÔI XUÔI, LIỄM HỔ TƯƠI  [HSN]
...................trạng từ (cười) tươi, (da dẻ hồng) tươi
ME BỒNG BỒNG, CỔ HỘC NỒNG  [VĐ]
....................trạng từ (oi, hôi, thơm) nồng
CUNG THU THU, ĐẶC VỤ XÙ [TH]
.........................................
BÈO XUÔI XUÔI, LĨN(H) HỔ NHOI [HSN]
.......................động từ NHOI, kg có trạng từ
ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC ĐƠ  [HSN]
..................trạng từ (cứng, ngay, xụi) đơ, kg có động từ
ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC LƠ [HSN]
------------------- động từ LƠ, trạng từ (xanh, xụi) lơ

:cheers: :biking: :cheers:
Cung Thu Thu từ Thủy Hử qua Phong Thần thì mấy ông Tiên bên Triệt giáo toàn cỡi những con thú lạ khi ra giao chiến với Khương Tử Nhạ nhưng phần đông họ đều tử trận do lỗi của mấy con thú nầy, nên nhân gian mới có câu :

CUNG THU THU, LỖI THÚ HÙ  (TH)

- cỡi thú lạ định hù địch thủ, nhưng thú bị lỗi gì đó nên người cỡi bị giết chêt hiihih
- ngãi lía là anh ta bị cái đó thúi hù nên cứ thun thun :cuoi1:

@ hù = động từ là hù dọa - trạng từ như tối hù ...

:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13Thu 29 Apr 2021, 22:13

Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:
Tóm tắt câu đối "QUẮC"

CỌ LẮC LẮC, HỒN LANG QUẮC [HSN]
......động từ QUẮC, trạng từ (say) quắc cần câu, (thúi) hoắc.
BÈ XUÔI XUÔI, LIỄM HỔ TƯƠI  [HSN]
...................trạng từ (cười) tươi, (da dẻ hồng) tươi
ME BỒNG BỒNG, CỔ HỘC NỒNG  [VĐ]
....................trạng từ (oi, hôi, thơm) nồng
CUNG THU THU, LŨY THỐ RU [TH]
...........................động từ RU, trạng từ (êm) ru
BÈO XUÔI XUÔI, LĨN(H) HỔ NHOI [HSN]
.......................động từ NHOI, kg có trạng từ
ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC ĐƠ  [HSN]
..................trạng từ (cứng, ngay, xụi) đơ, kg có động từ
ĐỒNG NHÔ NHÔ, LẠC CÁC LƠ [HSN]
------------------- động từ LƠ, trạng từ (xanh, xụi) lơ

:cheers: :biking: :cheers:
Cung Thu Thu từ Thủy Hử qua Phong Thần thì mấy ông Tiên bên Triệt giáo toàn cỡi những con thú lạ khi ra giao chiến với Khương Tử Nhạ nhưng phần đông họ đều tử trận do lỗi của mấy con thú nầy, nên nhân gian mới có câu :

CUNG THU THU, LỖI THÚ HÙ  (TH)

- cỡi thú lạ định hù địch thủ, nhưng thú bị lỗi gì đó nên người cỡi bị giết chêt hiihih
- ngãi lía là anh ta bị cái đó thúi hù nên cứ thun thun
- hù = động từ là hù dọa - trạng từ như tối hù ...


:cheers: :cheers:

Có chút gì đó TIẾC NUỐI khi đọc câu đáp này. Lái ép uổng quá. Cho phép tôi dùng một con thỏ nâng cấp câu này lên chút xíu giúp lão đệ nhé:

CUNG THU THU, LŨY THỐ RU [TH]

-CUNG THU THU tốt rồi, giữ nguyên
-LŨY là sông Lũy, sông Sa Hà ở Hà Bắc, Si-Nô-Quấc
-THỐ là con thỏ
-LŨY THỐ là con thỏ ở sông Lũy. 
-RU; động từ RU (như ru con, ru nhau), trạng từ (êm) ru, cũng giống (êm) re, (êm) rơ. Chữ RU này cũng ăn vần và hợp tiết tấu hơn là chữ HÙ (Chữ thứ 3 và chữ thứ 6 cùng là dấu huyền hoặc cùng kg dấu, mới ổn) 
Ngãi lía:
-THÚY là màu xanh (như màu xanh ngọc phỉ thúy). THÚY cũng là sâu, sâu thẳm (như thâm thúy). Màu xanh thì kg ăn jeu ở đây, nhưng sâu hoắm thì quá good.
-Hoặc có thể ghi chú chữ LŨY này ăn gian Y dài, I ngắn... thành ra... LŨI THỐ !!! Như vậy sẽ tốt hon là dùng ép cụm từ LỖI THÚ. 

Tôi bỏ ĐẶC VỤ trong phần tóm tắt đi nhé. Mong lão đệ không phiền...

:cheers: :biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA 2 - Page 64 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 64 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 64 trong tổng số 65 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 33 ... 63, 64, 65  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-