Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 20 Nov 2019, 15:25 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- chuoigia đã viết:
Chuyện xào xạo:
Ở các HỘI XUÂN, đều có các cọc đu, cuộc chơi đánh đu, đu quay, đu đơn, đu kép đủ kiểu... Trên đầu các cọc đu, thường buộc những chùm chuông (CHUNG) để tạo ra âm thanh vui nhộn... Khách dự Hội Xuân, ngắm ngược ngắm xuôi mấy cái cọc đu, rồi bất thần phang ra câu đối này:
ĐU XỊN, CHUNG KHÔNG RƠI [HSN] Những cây cọc đu tốt, chùm chuông không bị rơi xuống TƯỚNG SANG, MŨ PHẢI ĐỘI {TH] Ăn gian dấu ^. BÁNH HÔI, MỨT CŨNG BỌC (cg) bánh chưng đã bị hư, mà mứt còn bọc trong hộp.
Câu đáp này tốt... Theo thiển ý của tôi, thay vì BÁNH CHƯNG bị hôi, nếu nói về cái GIỐNG LAI của trái dưa hấu hình bầu dục trên bàn có lẽ cũng rất xuất sắc vậy... Chuoigia thấy sao?
GIỐNG LAI, MỨT CŨNG BỌC [Cg]
Lâu rồi chẳng thấy Nguyên huynh Vãng lai mục đối nên mình khều chơi
SỚ TÌNH, BẢN KHÓ CÓP [VĐ]
Được sửa bởi Việt Đường ngày Sun 16 Feb 2020, 01:38; sửa lần 1. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 24 Nov 2019, 07:37 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
Chuyện xào xạo:
Những ngày cuối năm, quan nha thường ráo riết thu thuế... Các ông đội trưởng thường phải đích thân đến tận từng hàng quán mà thu... Bà chủ wán nọ gai mắt lắm... Bởi thế cho nên:
ĐỘI CHƯA THU, BÀ ĐÃ ĐUỔI [HSN]
Khổ thân cho ông Đội quá đi thôi!
Các câu đáp:
CHA HẾT CỞI, THÍM THÔI BÔI (cg) CAI CHẲNG NGỤ, CHẢ CHỜ Ờ (TH)
Các câu đáp rất lý thú... Đặc biệt cách lái CHAI HẾT CỠ "quá đã", và thật tình là kg dễ gì nhận ra, cứ tưởng chuoigia nói CHƠI HẾT CẢ (bình thường thôi), kg ngờ còn ẩn cái ý CHAI HẾT CỠ nữa. Đệ Thiên Hùng đưa chú Cai ra chọi với ông Đội cũng rất "đã ngứa". CHẢ CHỜ Ờ là thằng cha ấy chờ Ừ, chờ sự ĐỒNG THUẬN, cũng rất hay vậy. Xin cám ơn các đệ...
DÌ MỚI XẤN, LÃO LIỀN NHÔ [VĐ] |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 16 Apr 2020, 10:06 | |
| Anh Việt Đường và quý hữu thân mến,Cám ơn các bạn vẫn còn chưa quên cái góc ĐỒI LÁNG này. Tôi cám ơn nhiều...Vì SK kg ổn định nên tôi kg có điều kiện tham gia thường xuyên như xưaRất mong được cảm thôngHSN trân trọng CÂU ĐỐI NGỰA THỜI EYE-DUCKChuyện xào xạo:Ngôi làng của dân đánh cá, đi biển, gọi là LÀNG CHÀI. Ngôi làng của dân làm ruộng chuyên về nông nghiệp gọi là LÀNG NÔNG. Ở giữa làng nông nọ, có một cái AO chung, gọi là Ao công cộng, nói tắt thành AO CỘNG. Khách qua đường ngắm cảnh, tức cảnh sinh tình, tức mình sinh... đối, bèn phang ra câu đối này:LÀNG NÔNG, AO CỘNG [HSN]Khè khè...Ghi chú: Trong câu xướng có 2 cảnh vật LÀNG và AOTrong "ngãi lía" lại hóa ra có... 2 ngừMời quý hữu tham gia giải đối |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 17 Apr 2020, 12:47 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
CÂU ĐỐI NGỰA THỜI EYE-DUCK
Chuyện xào xạo: Ngôi làng của dân đánh cá, đi biển, gọi là LÀNG CHÀI. Ngôi làng của dân làm ruộng chuyên về nông nghiệp gọi là LÀNG NÔNG. Ở giữa làng nông nọ, có một cái AO chung, gọi là Ao công cộng, nói tắt thành AO CỘNG. Khách qua đường ngắm cảnh, tức cảnh sinh tình, tức mình sinh... đối, bèn phang ra câu đối này:
LÀNG NÔNG, AO CỘNG [HSN]
Khè khè... Ghi chú: Trong câu xướng có 2 cảnh vật LÀNG và AO Trong "ngãi lía" lại hóa ra có... 2 ngừ
Thợ khóa hiến chìa: Trong vế xướng có 2 cảnh vật LÀNG và AO. Tôi xin mượn 2 thực vật GIÁ, HẸ để giải đốiLÀNG NÔNG, AO CỘNG [HSN]GIÁ Ủ, HẸ SO [HSN]-Ủ: ủ rũ, úa, héo úa-So: se lại, co lại, rúm lại, rụt lại (như trong so vai rụt cổ, buồn so) |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 18 Apr 2020, 00:42 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Anh Việt Đường và quý hữu thân mến, Cám ơn các bạn vẫn còn chưa quên cái góc ĐỒI LÁNG này. Tôi cám ơn nhiều... Vì SK kg ổn định nên tôi kg có điều kiện tham gia thường xuyên như xưa Rất mong được cảm thông HSN trân trọng
CÂU ĐỐI NGỰA THỜI EYE-DUCK
Chuyện xào xạo: Ngôi làng của dân đánh cá, đi biển, gọi là LÀNG CHÀI. Ngôi làng của dân làm ruộng chuyên về nông nghiệp gọi là LÀNG NÔNG. Ở giữa làng nông nọ, có một cái AO chung, gọi là Ao công cộng, nói tắt thành AO CỘNG. Khách qua đường ngắm cảnh, tức cảnh sinh tình, tức mình sinh... đối, bèn phang ra câu đối này:
LÀNG NÔNG, AO CỘNG [HSN]
Khè khè... Ghi chú: Trong câu xướng có 2 cảnh vật LÀNG và AO Trong "ngãi lía" lại hóa ra có... 2 ngừ
Mời quý hữu tham gia giải đối
... đệ mừng Nguyên huynh trở về Đào Viên, để đệ và các bạn lại có những phút vò đầu bên những nụ cười khoái chí, tạm quên đi con eye-duck ngoài kia hihiihi và cũng nhờ "thợ khóa hiến chìa" của Nguyên huynh đệ hiểu ra vì sao người ta ưa mắng "đồ ó đâm"
CÚ DẠI, Ó ĐÂM (TH)
@ "ngải lía" đấm vào chỗ đó, mắng là phải rồi hihihiiii |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| | | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 19 Apr 2020, 18:32 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| | | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 21 Apr 2020, 02:18 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 21 Apr 2020, 17:31 | |
| - chuoigia đã viết:
Khách đi ngang bến cảng thấy có cái hố sâu, chợt nghĩ tới cái vũng lớn bên ao nhà của ba mình nên lẩm bẩm so sánh:
HỐ CẢNG, VŨNG BA (cg)
Chữ thứ 3 khi lái ăn gian dấu ngã thành dấu hỏi.
Chuoigia thân mến, VŨNG BA hay lắm... Ngãi lía GIẢ BUNG, PK? Miền Nam có từ GIẢ, là VẢ, VA ấy, cũng giống như HỈM, HIM ấy - ẢNH, ANH ấy - HẮN TA, rất độc đáo Nếu VŨNG BÀ (thêm dấu huyền) thì sao? BUNG, BÙNG, đều có nghĩa là VỠ ÒA ra, là launching something onto it nhỉ Tôi tóm tắt cho gọn lại:LÀNG NÔNG, AO CỘNG [HSN]GIÁ Ủ, HẸ SO [HSN]CÚ DẠI, Ó ĐÂM [TH]CÚ DẠI, Ó BUNG [TH]LÁI GỖ, CHỦ ĐA [CG]LÁI GỖ, CHỦ BA [CG]HỐ CẢNG, VŨNG BA [CG]HỐ CẢNG, VŨNG BÀ [CG] |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 34 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 49 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |