Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Ông lão đánh cá và con cá vàng | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10549 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Ông lão đánh cá và con cá vàng Mon 02 Sep 2019, 11:29 | |
| Viên Ngọc Rắn Thần
(tiếp theo)
Cuộc đời chàng thanh niên tưởng đâu sẽ vô vàn hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng, gia nhân hầu hạ đông đảo, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, súc vật đầy chuồng. Nào ngờ một hôm trời nắng đẹp, hai vợ chồng tính đi thăm đồng, chàng cưỡi trên một con ngựa đực còn nàng cưỡi một con ngựa cái. Ngựa chàng phi mạnh mẽ lướt qua đồng nhanh loang loáng, trong khi ngựa của nàng nặng nề ì ạch phía sau. Chàng phải thắng cương dừng ngựa lại chờ. Khi ngựa nàng tới gần, con ngựa chàng cưỡi bèn nói với nó: _ Sao mà ra dáng tiểu thư đài các thế? Đi chậm như vậy bao giờ mới thăm xong hết quãng đồng, coi chừng đến tối mới quay về nhà à?
Ngựa cái đáp lại: _ Hứ, anh chở có một ông chủ nên đi nhanh, chớ tôi một mình chở ba mạng, dĩ nhiên không thể mau chóng được rồi!
Ngựa đực ngạc nhiên hỏi: - Chỉ một bà chủ thôi, ở đâu mà tới ba mạng lận?
Ngựa cái trả lời: _ Thì bà chủ là một nè, đứa con của bà chủ trong bụng là hai, đứa con trong bụng tôi nữa, chẳng ba mạng là gì?
Chàng nghe hai con ngựa nói chuyện, bỗng bật cười ré lên. Bà vợ thấy vậy bèn hỏi nguyên do tại sao, nhưng chàng nhớ lời hoàng tử Long Vương nên không nói cho nàng biết. Nàng giận dỗi bỏ về.
Về đến nhà nàng làm nư vô buồng nằm, dù chàng rán sức dỗ dành nàng cũng nhất định không nghe. Nàng nói: _ Đã là vợ chồng mà còn giấu giếm bí mật, vậy là anh không có thương yêu gì em hết, em còn sống trên đời làm chi nữa?
Nàng khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, đòi tự vận khiến chàng đau xót vô cùng. Chàng bảo vợ: _ Không phải anh không thương em, không muốn chìu ý em, nhưng mà bí mật này anh phải "sống để bụng, chết mang theo". Nếu anh tiết lộ ra cho bất kỳ người nào khác biết thì anh sẽ bị hộc máu ra mà chết!
Nàng bảo: _ Anh chỉ nói vậy để giữ bí mật không nói cho em hay. Em không tin là chỉ nói một câu mà phải bị hộc máu chết!
Rồi nàng tiếp tục vật vã than khóc.
Sách có bảo: "anh hùng nan quá mỹ nhân quan". Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của đàn bà, cuối cùng chàng đành đầu hàng vô điều kiện.
Chàng bảo nàng: _ Thôi em dậy ăn uống đi, em cho anh ba ngày, anh sẽ đi sắp xếp mọi công việc trước khi nói, để anh chết đi thì gia sản cũng có người trông coi, em không phải bối rối!
Bà vợ tưởng là chàng chỉ làm bộ doạ mình thôi nên bằng lòng cho chàng ba ngày.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11067 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ông lão đánh cá và con cá vàng Mon 02 Sep 2019, 19:52 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Viên Ngọc Rắn Thần
(tiếp theo)
Cuộc đời chàng thanh niên tưởng đâu sẽ vô vàn hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng, gia nhân hầu hạ đông đảo, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, súc vật đầy chuồng. Nào ngờ một hôm trời nắng đẹp, hai vợ chồng tính đi thăm đồng, chàng cưỡi trên một con ngựa đực còn nàng cưỡi một con ngựa cái. Ngựa chàng phi mạnh mẽ lướt qua đồng nhanh loang loáng, trong khi ngựa của nàng nặng nề ì ạch phía sau. Chàng phải thắng cương dừng ngựa lại chờ. Khi ngựa nàng tới gần, con ngựa chàng cưỡi bèn nói với nó: _ Sao mà ra dáng tiểu thư đài các thế? Đi chậm như vậy bao giờ mới thăm xong hết quãng đồng, coi chừng đến tối mới quay về nhà à?
Ngựa cái đáp lại: _ Hứ, anh chở có một ông chủ nên đi nhanh, chớ tôi một mình chở ba mạng, dĩ nhiên không thể mau chóng được rồi!
Ngựa đực ngạc nhiên hỏi: - Chỉ một bà chủ thôi, ở đâu mà tới ba mạng lận?
Ngựa cái trả lời: _ Thì bà chủ là một nè, đứa con của bà chủ trong bụng là hai, đứa con trong bụng tôi nữa, chẳng ba mạng là gì?
Chàng nghe hai con ngựa nói chuyện, bỗng bật cười ré lên. Bà vợ thấy vậy bèn hỏi nguyên do tại sao, nhưng chàng nhớ lời hoàng tử Long Vương nên không nói cho nàng biết. Nàng giận dỗi bỏ về.
Về đến nhà nàng làm nư vô buồng nằm, dù chàng rán sức dỗ dành nàng cũng nhất định không nghe. Nàng nói: _ Đã là vợ chồng mà còn giấu giếm bí mật, vậy là anh không có thương yêu gì em hết, em còn sống trên đời làm chi nữa?
Nàng khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, đòi tự vận khiến chàng đau xót vô cùng. Chàng bảo vợ: _ Không phải anh không thương em, không muốn chìu ý em, nhưng mà bí mật này anh phải "sống để bụng, chết mang theo". Nếu anh tiết lộ ra cho bất kỳ người nào khác biết thì anh sẽ bị hộc máu ra mà chết!
Nàng bảo: _ Anh chỉ nói vậy để giữ bí mật không nói cho em hay. Em không tin là chỉ nói một câu mà phải bị hộc máu chết!
Rồi nàng tiếp tục vật vã than khóc.
Sách có bảo: "anh hùng nan quá mỹ nhân quan". Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của đàn bà, cuối cùng chàng đành đầu hàng vô điều kiện.
Chàng bảo nàng: _ Thôi em dậy ăn uống đi, em cho anh ba ngày, anh sẽ đi sắp xếp mọi công việc trước khi nói, để anh chết đi thì gia sản cũng có người trông coi, em không phải bối rối!
Bà vợ tưởng là chàng chỉ làm bộ doạ mình thôi nên bằng lòng cho chàng ba ngày.
(còn tiếp)
Bạch Thầy.. Bà vợ quá đáng thật..! Bởi vì cái tánh tò mò, không tin nhau ... Mà không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7077 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Ông lão đánh cá và con cá vàng Tue 03 Sep 2019, 07:03 | |
| - mytutru đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Viên Ngọc Rắn Thần
(tiếp theo)
Cuộc đời chàng thanh niên tưởng đâu sẽ vô vàn hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng, gia nhân hầu hạ đông đảo, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, súc vật đầy chuồng. Nào ngờ một hôm trời nắng đẹp, hai vợ chồng tính đi thăm đồng, chàng cưỡi trên một con ngựa đực còn nàng cưỡi một con ngựa cái. Ngựa chàng phi mạnh mẽ lướt qua đồng nhanh loang loáng, trong khi ngựa của nàng nặng nề ì ạch phía sau. Chàng phải thắng cương dừng ngựa lại chờ. Khi ngựa nàng tới gần, con ngựa chàng cưỡi bèn nói với nó: _ Sao mà ra dáng tiểu thư đài các thế? Đi chậm như vậy bao giờ mới thăm xong hết quãng đồng, coi chừng đến tối mới quay về nhà à?
Ngựa cái đáp lại: _ Hứ, anh chở có một ông chủ nên đi nhanh, chớ tôi một mình chở ba mạng, dĩ nhiên không thể mau chóng được rồi!
Ngựa đực ngạc nhiên hỏi: - Chỉ một bà chủ thôi, ở đâu mà tới ba mạng lận?
Ngựa cái trả lời: _ Thì bà chủ là một nè, đứa con của bà chủ trong bụng là hai, đứa con trong bụng tôi nữa, chẳng ba mạng là gì?
Chàng nghe hai con ngựa nói chuyện, bỗng bật cười ré lên. Bà vợ thấy vậy bèn hỏi nguyên do tại sao, nhưng chàng nhớ lời hoàng tử Long Vương nên không nói cho nàng biết. Nàng giận dỗi bỏ về.
Về đến nhà nàng làm nư vô buồng nằm, dù chàng rán sức dỗ dành nàng cũng nhất định không nghe. Nàng nói: _ Đã là vợ chồng mà còn giấu giếm bí mật, vậy là anh không có thương yêu gì em hết, em còn sống trên đời làm chi nữa?
Nàng khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, đòi tự vận khiến chàng đau xót vô cùng. Chàng bảo vợ: _ Không phải anh không thương em, không muốn chìu ý em, nhưng mà bí mật này anh phải "sống để bụng, chết mang theo". Nếu anh tiết lộ ra cho bất kỳ người nào khác biết thì anh sẽ bị hộc máu ra mà chết!
Nàng bảo: _ Anh chỉ nói vậy để giữ bí mật không nói cho em hay. Em không tin là chỉ nói một câu mà phải bị hộc máu chết!
Rồi nàng tiếp tục vật vã than khóc.
Sách có bảo: "anh hùng nan quá mỹ nhân quan". Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của đàn bà, cuối cùng chàng đành đầu hàng vô điều kiện.
Chàng bảo nàng: _ Thôi em dậy ăn uống đi, em cho anh ba ngày, anh sẽ đi sắp xếp mọi công việc trước khi nói, để anh chết đi thì gia sản cũng có người trông coi, em không phải bối rối!
Bà vợ tưởng là chàng chỉ làm bộ doạ mình thôi nên bằng lòng cho chàng ba ngày.
(còn tiếp)
Bạch Thầy.. Bà vợ quá đáng thật..! Bởi vì cái tánh tò mò, không tin nhau ... Mà không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn Hổng tò mò thì hổng phải là phụ nữ, tỷ ui!
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11067 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ông lão đánh cá và con cá vàng Tue 03 Sep 2019, 12:32 | |
| - Trà Mi đã viết:
- mytutru đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Viên Ngọc Rắn Thần
(tiếp theo)
Cuộc đời chàng thanh niên tưởng đâu sẽ vô vàn hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng, gia nhân hầu hạ đông đảo, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, súc vật đầy chuồng. Nào ngờ một hôm trời nắng đẹp, hai vợ chồng tính đi thăm đồng, chàng cưỡi trên một con ngựa đực còn nàng cưỡi một con ngựa cái. Ngựa chàng phi mạnh mẽ lướt qua đồng nhanh loang loáng, trong khi ngựa của nàng nặng nề ì ạch phía sau. Chàng phải thắng cương dừng ngựa lại chờ. Khi ngựa nàng tới gần, con ngựa chàng cưỡi bèn nói với nó: _ Sao mà ra dáng tiểu thư đài các thế? Đi chậm như vậy bao giờ mới thăm xong hết quãng đồng, coi chừng đến tối mới quay về nhà à?
Ngựa cái đáp lại: _ Hứ, anh chở có một ông chủ nên đi nhanh, chớ tôi một mình chở ba mạng, dĩ nhiên không thể mau chóng được rồi!
Ngựa đực ngạc nhiên hỏi: - Chỉ một bà chủ thôi, ở đâu mà tới ba mạng lận?
Ngựa cái trả lời: _ Thì bà chủ là một nè, đứa con của bà chủ trong bụng là hai, đứa con trong bụng tôi nữa, chẳng ba mạng là gì?
Chàng nghe hai con ngựa nói chuyện, bỗng bật cười ré lên. Bà vợ thấy vậy bèn hỏi nguyên do tại sao, nhưng chàng nhớ lời hoàng tử Long Vương nên không nói cho nàng biết. Nàng giận dỗi bỏ về.
Về đến nhà nàng làm nư vô buồng nằm, dù chàng rán sức dỗ dành nàng cũng nhất định không nghe. Nàng nói: _ Đã là vợ chồng mà còn giấu giếm bí mật, vậy là anh không có thương yêu gì em hết, em còn sống trên đời làm chi nữa?
Nàng khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, đòi tự vận khiến chàng đau xót vô cùng. Chàng bảo vợ: _ Không phải anh không thương em, không muốn chìu ý em, nhưng mà bí mật này anh phải "sống để bụng, chết mang theo". Nếu anh tiết lộ ra cho bất kỳ người nào khác biết thì anh sẽ bị hộc máu ra mà chết!
Nàng bảo: _ Anh chỉ nói vậy để giữ bí mật không nói cho em hay. Em không tin là chỉ nói một câu mà phải bị hộc máu chết!
Rồi nàng tiếp tục vật vã than khóc.
Sách có bảo: "anh hùng nan quá mỹ nhân quan". Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của đàn bà, cuối cùng chàng đành đầu hàng vô điều kiện.
Chàng bảo nàng: _ Thôi em dậy ăn uống đi, em cho anh ba ngày, anh sẽ đi sắp xếp mọi công việc trước khi nói, để anh chết đi thì gia sản cũng có người trông coi, em không phải bối rối!
Bà vợ tưởng là chàng chỉ làm bộ doạ mình thôi nên bằng lòng cho chàng ba ngày.
(còn tiếp)
Bạch Thầy.. Bà vợ quá đáng thật..! Bởi vì cái tánh tò mò, không tin nhau ... Mà không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn Hổng tò mò thì hổng phải là phụ nữ, tỷ ui!
Tỷ TM ơi, dù có tò mò nhưng khi người chồng bảo :Đã trót thề rồi, nếu nói ra sẽ "Học máu" !!!Nghe như vậy thì phải im lặng và không hỏi nữa chứ.! Yêu chồng mà không tin tưởng thì làm sao có hạnh phúc Mô Phật 🙏 |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10549 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Ông lão đánh cá và con cá vàng Mon 13 Jan 2020, 11:03 | |
| Viên Ngọc Rắn Thần
(tiếp theo)
Trong ba ngày chàng phải lo giải quyết tất cả các công việc còn đang dang dở, thanh toán nợ nần phải trả, cắt đặt người điều hành quản lý điền trang, bảo đảm cho cuộc sống của vợ con chàng được đầy đủ khi không còn có chàng, viết di chúc để lại và thậm chí chuẩn bị cả cho đám táng của mình. Đến ngày thứ ba là hạn cuối cùng, chàng đi lòng vòng thăm tất cả những nơi thân thuộc một lần cuối và vĩnh biệt mọi người rồi buồn rầu lên giường nằm sẵn và gọi vợ chàng lại để trăn trối trước khi tiết lộ điều bí mật. Không khí trong nhà cực kỳ ảm đạm, hết thảy mọi người từ quản gia, gia nhân đến những súc vật trong nhà đều lộ vẻ buồn rầu thương tiếc chủ nhân.
Trong lúc đó thì một chú gà trống vẫn thản nhiên đi lại trong sân mổ thóc. Chàng nghe chú chó vện trung thành mắng mỏ nó: _ Mày thật là đồ vô tâm, ông chủ sắp từ giã cõi đời mà mày vẫn còn vui vẻ ăn uống không một chút động lòng!
Gà trống hỏi: _ Chuyện gì vậy? Mình thấy ông chủ vẫn khoẻ mạnh kia mà?
Chó đáp: _ Bà chủ muốn biết bí mật của ông chủ mặc dù nếu nói ra điều này ông chủ sẽ hộc máu chết tức khắc. Ông chủ không muốn nhưng bà chủ tuyệt thực đòi chết nên ông chủ đành chiều theo.
Gà trống xì lên một tiếng: _ Ông chủ ngu ngốc thế có chết cũng đáng đời! Tục ngữ có câu rằng: "Dạy con từ thuở còn thơ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" Ông chủ chỉ có một bà vợ mà còn không khiển nổi, để bả leo lên đầu lên cổ, đến nỗi nguy cả tính mạng cũng vì một chút tò mò của đàn bà. Chẳng như tôi đây có hàng chục ả mái, ả nào lôi thôi tôi mổ tôi đạp cho bươu đầu sứt trán là phải chịu phép một nước, hết dám hó hé mè nheo gì sất.
Chợt nghe tiếng vợ chàng thỏ thẻ bên tai: _ Đến giờ hẹn rồi, anh nói bí mật cho em nghe đi!
Chàng vùng dậy cầm lấy cây roi quật vào vợ mấy cái: _ Bí mật nè, cô có còn muốn biết nữa hay không?
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11067 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ông lão đánh cá và con cá vàng Mon 13 Jan 2020, 16:46 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Viên Ngọc Rắn Thần
(tiếp theo)
Trong ba ngày chàng phải lo giải quyết tất cả các công việc còn đang dang dở, thanh toán nợ nần phải trả, cắt đặt người điều hành quản lý điền trang, bảo đảm cho cuộc sống của vợ con chàng được đầy đủ khi không còn có chàng, viết di chúc để lại và thậm chí chuẩn bị cả cho đám táng của mình. Đến ngày thứ ba là hạn cuối cùng, chàng đi lòng vòng thăm tất cả những nơi thân thuộc một lần cuối và vĩnh biệt mọi người rồi buồn rầu lên giường nằm sẵn và gọi vợ chàng lại để trăn trối trước khi tiết lộ điều bí mật. Không khí trong nhà cực kỳ ảm đạm, hết thảy mọi người từ quản gia, gia nhân đến những súc vật trong nhà đều lộ vẻ buồn rầu thương tiếc chủ nhân. Trong lúc đó thì một chú gà trống vẫn thản nhiên đi lại trong sân mổ thóc. Chàng nghe chú chó vện trung thành mắng mỏ nó: _ Mày thật là đồ vô tâm, ông chủ sắp từ giã cõi đời mà mày vẫn còn vui vẻ ăn uống không một chút động lòng! Gà trống hỏi: _ Chuyện gì vậy? Mình thấy ông chủ vẫn khoẻ mạnh kia mà? Chó đáp: _ Bà chủ muốn biết bí mật của ông chủ mặc dù nếu nói ra điều này ông chủ sẽ hộc máu chết tức khắc. Ông chủ không muốn nhưng bà chủ tuyệt thực đòi chết nên ông chủ đành chiều theo. Gà trống xì lên một tiếng: _ Ông chủ ngu ngốc thế có chết cũng đáng đời! Tục ngữ có câu rằng: "Dạy con từ thuở còn thơ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" Ông chủ chỉ có một bà vợ mà còn không khiển nổi, để bả leo lên đầu lên cổ, đến nỗi nguy cả tính mạng cũng vì một chút tò mò của đàn bà. Chẳng như tôi đây có hàng chục ả mái, ả nào lôi thôi tôi mổ tôi đạp cho bươu đầu sứt trán là phải chịu phép một nước, hết dám hó hé mè nheo gì sất. Chợt nghe tiếng vợ chàng thỏ thẻ bên tai: _ Đến giờ hẹn rồi, anh nói bí mật cho em nghe đi! Chàng vùng dậy cầm lấy cây roi quật vào vợ mấy cái: _ Bí mật nè, cô có còn muốn biết nữa hay không?
Bà vợ quá đáng.. Thầy ạ. Ông Chồng cứng rắn như vậy rất đúng Đa số đàn ông vì yêu mà yếu lòng thành nhu nhược Yêu nhưng đâu ra đó là chuẩn nhất
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ông lão đánh cá và con cá vàng | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |