Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN NGHỀ ..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI DẠY    CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Sat 13 Oct 2018, 18:44

Như  người xưa có  nói trong phúc có họa, trong họa có phúc , thiệt là đúng vì tui về quận nội thành tưởng “ ngon ăn” chứ thiệt là nuốt hông dễ .
Ngày lên nhận nhiệm sở tại Phòng Giáo Dục , Cô Hường , phó phòng tổ chức cho biết tình hình nhân sự ở các trường  tương đối đã ổn, chỉ  2 trường còn thiếu GV Hóa Sinh, nhưng đó là trường nhỏ ghép 2 cấp học hoặc nằm lẫn trong địa bàn dân cư , 1 trong 2 trường đó là trường Sương Nguyệt Anh, trường này đang khuyết GV phòng thí nghiệm Hóa Sinh , trường còn lại ..ôi, than ôi, đó là trường ngay trong địa bàn tui cư ngụ , phụ huynh là thím Bảy, chú Ba ,  học trò là thằng Tửng, con Bé ..tui và “ họ” có xa lạ gì nhau Xin về SNA ư ? Thì hỏng được đứng lớp, còn trường kia , hức hức..thôi cũng đành .
Nhớ mấy câu thơ đọc lâu rồi, của ai cũng hông nhớ
Ta muốn khóc trong buổi đầu năm học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Ôi, chí lớn thôi đành cam nuốt lệ
Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh .
Ngày đi nộp quyết định, má còn lo lắng hơn tui, bà cụ ủi sẳn cho cái áo cổ lá sen ngoan hiền, rồi sửa cổ áo, rối vuốt mái tóc, rồi..mặc cho tui cứ né qua né lại “ Má, thôi mà..”
Trường nằm cuối ngõ, nhưng rộng lắm , anh bảo vệ sốt sắng , bỏ cả nhiệm vụ dẫn tui vào tận văn phòng Ban Giám Hiệu ( anh tên Luyện – là lính VNCH, vừa tốt nghiệp  khóa học do nhà nước  “ đề cử “)
Văn phòng rộng, khi tui vào có 2 cô đang ngồi ở 2 bàn giấy kê  gần sát nhau trò chuyện gì đó rất sôi nổi, góc phòng là 1 Thầy còn trẻ, thấy tui, Thầy nhìn sững, cái nhìn mà đến giờ vẫn ko thể giải mã, là ngạc nhiên, là mừng, là soi mói..
Khi tui nộp quyết định, tự nhiên 2 cô cười rũ ra , làm tui lung túng quá chừng,ông thầy cũng hơi cau mày khó chịu , sau này mới biết tổ Hóa Sinh đang tranh nhau dạy môn Hóa , hông ai chịu dạy môn Sinh, nên tui về là cứu cánh cho tổ, cho BGH,  nên được chào đón bằng tràng cười kinh khủng như vậy .
Và 1 ngày thứ hai, tháng 10 năm đó, tui “ catwalk “ trên con đường đến trường , buổi đầu tiên đến trường, ngôi trường từng học, hông có bàn tay má dẫn đi “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi ..dạy “ Very Happy Very Happy Very Happy
Ngang quán cà phê cóc, bọn thèng Tèo, thèng Lọt đã nheo mắt định trêu, nhưng sững lại ,hình như nghe xôn xao
-          Trời , nhỏ Bi kìa , nhỏ Bi kìa
-          Dù nắm vạt áo dài ,cố trấn tĩnh “ Bi, đừng sợ” , nhưng “ Bi “ sợ lắm , sợ muốn mất bi luôn ! :cuoi1: :cuoi1:
-         
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Sat 13 Oct 2018, 19:44

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:


T ra trường bao nhiêu năm rùi?   :mim:
Cũng lâu à tỉ,  hỏng tính bằng năm đâu, mà phải tính thập niên luôn á, từ trong vắt đến đục ngầu mừ
Dzị phải gọi T là Đại sư muội rùi   :pp:
Để chờ vài hôm nữa T tốt nghiệp lớp sơ cấp rồi gọi vậy luôn ha tỉ ( vài hôm ??? :cuoi1: :cuoi1: )


sao giờ hổng cho gọi dzị?   Rolling Eyes
Ui, tại T tưởng là xong lớp sơ cấp ,ở trong gia đình ĐV mới gọi tì muội
T. à! Vào lớp là huynh muội rôi, cần gì phải đợi khi vào GĐĐV! Nhưng mà, chuyện của Trăng là "chuyện bịa nhưng có thật" hay là "chuyện thật nhưng có bịa"???
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Sun 14 Oct 2018, 12:57

buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:


T ra trường bao nhiêu năm rùi?   :mim:
Cũng lâu à tỉ,  hỏng tính bằng năm đâu, mà phải tính thập niên luôn á, từ trong vắt đến đục ngầu mừ
Dzị phải gọi T là Đại sư muội rùi   :pp:
Để chờ vài hôm nữa T tốt nghiệp lớp sơ cấp rồi gọi vậy luôn ha tỉ ( vài hôm ??? :cuoi1: :cuoi1: )


sao giờ hổng cho gọi dzị?   Rolling Eyes
Ui, tại T tưởng là xong lớp sơ cấp ,ở trong gia đình ĐV mới gọi tì muội
T. à! Vào lớp là huynh muội rôi, cần gì phải đợi khi vào GĐĐV! Nhưng mà, chuyện của Trăng là "chuyện bịa nhưng có thật" hay là "chuyện thật nhưng có bịa"???
Bùi huynh kính mến, chuyện thật người thật tên thật luôn đó ạ, hình bìa fb T là thế hệ hs của năm đầu tiên này
hearts huynh nhiều ạ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Mon 15 Oct 2018, 07:40

Trăng đã viết:
Như  người xưa có  nói trong phúc có họa, trong họa có phúc , thiệt là đúng vì tui về quận nội thành tưởng “ ngon ăn” chứ thiệt là nuốt hông dễ .
Ngày lên nhận nhiệm sở tại Phòng Giáo Dục , Cô Hường , phó phòng tổ chức cho biết tình hình nhân sự ở các trường  tương đối đã ổn, chỉ  2 trường còn thiếu GV Hóa Sinh, nhưng đó là trường nhỏ ghép 2 cấp học hoặc nằm lẫn trong địa bàn dân cư , 1 trong 2 trường đó là trường Sương Nguyệt Anh, trường này đang khuyết GV phòng thí nghiệm Hóa Sinh , trường còn lại ..ôi, than ôi, đó là trường ngay trong địa bàn tui cư ngụ , phụ huynh là thím Bảy, chú Ba ,  học trò là thằng Tửng, con Bé ..tui và “ họ” có xa lạ gì nhau Xin về SNA ư ? Thì hỏng được đứng lớp, còn trường kia , hức hức..thôi cũng đành .
Nhớ mấy câu thơ đọc lâu rồi, của ai cũng hông nhớ
Ta muốn khóc trong buổi đầu năm học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Ôi, chí lớn thôi đành cam nuốt lệ
Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh .
Ngày đi nộp quyết định, má còn lo lắng hơn tui, bà cụ ủi sẳn cho cái áo cổ lá sen ngoan hiền, rồi sửa cổ áo, rối vuốt mái tóc, rồi..mặc cho tui cứ né qua né lại “ Má, thôi mà..”
Trường nằm cuối ngõ, nhưng rộng lắm , anh bảo vệ sốt sắng , bỏ cả nhiệm vụ dẫn tui vào tận văn phòng Ban Giám Hiệu ( anh tên Luyện – là lính VNCH, vừa tốt nghiệp  khóa học do nhà nước  “ đề cử “)
Văn phòng rộng, khi tui vào có 2 cô đang ngồi ở 2 bàn giấy kê  gần sát nhau trò chuyện gì đó rất sôi nổi, góc phòng là 1 Thầy còn trẻ, thấy tui, Thầy nhìn sững, cái nhìn mà đến giờ vẫn ko thể giải mã, là ngạc nhiên, là mừng, là soi mói..
Khi tui nộp quyết định, tự nhiên 2 cô cười rũ ra , làm tui lung túng quá chừng,ông thầy cũng hơi cau mày khó chịu , sau này mới biết tổ Hóa Sinh đang tranh nhau dạy môn Hóa , hông ai chịu dạy môn Sinh, nên tui về là cứu cánh cho tổ, cho BGH,  nên được chào đón bằng tràng cười kinh khủng như vậy .
Và 1 ngày thứ hai, tháng 10 năm đó, tui “ catwalk “ trên con đường đến trường , buổi đầu tiên đến trường, ngôi trường từng học, hông có bàn tay má dẫn đi “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi ..dạy “ Very Happy Very Happy Very Happy
Ngang quán cà phê cóc, bọn thèng Tèo, thèng Lọt đã nheo mắt định trêu, nhưng sững lại ,hình như nghe xôn xao
-          Trời , nhỏ Bi kìa , nhỏ Bi kìa
-          Dù nắm vạt áo dài ,cố trấn tĩnh “ Bi, đừng sợ” , nhưng “ Bi “ sợ lắm , sợ muốn mất bi luôn ! :cuoi1: :cuoi1:
-         

Ủa sao T hổng chịu làm GV phòng thí nghiệm? dạy thí nghiệm vui hơn chớ? Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Tue 16 Oct 2018, 10:41

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Như  người xưa có  nói trong phúc có họa, trong họa có phúc , thiệt là đúng vì tui về quận nội thành tưởng “ ngon ăn” chứ thiệt là nuốt hông dễ .
Ngày lên nhận nhiệm sở tại Phòng Giáo Dục , Cô Hường , phó phòng tổ chức cho biết tình hình nhân sự ở các trường  tương đối đã ổn, chỉ  2 trường còn thiếu GV Hóa Sinh, nhưng đó là trường nhỏ ghép 2 cấp học hoặc nằm lẫn trong địa bàn dân cư , 1 trong 2 trường đó là trường Sương Nguyệt Anh, trường này đang khuyết GV phòng thí nghiệm Hóa Sinh , trường còn lại ..ôi, than ôi, đó là trường ngay trong địa bàn tui cư ngụ , phụ huynh là thím Bảy, chú Ba ,  học trò là thằng Tửng, con Bé ..tui và “ họ” có xa lạ gì nhau Xin về SNA ư ? Thì hỏng được đứng lớp, còn trường kia , hức hức..thôi cũng đành .
Nhớ mấy câu thơ đọc lâu rồi, của ai cũng hông nhớ
Ta muốn khóc trong buổi đầu năm học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Ôi, chí lớn thôi đành cam nuốt lệ
Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh .
Ngày đi nộp quyết định, má còn lo lắng hơn tui, bà cụ ủi sẳn cho cái áo cổ lá sen ngoan hiền, rồi sửa cổ áo, rối vuốt mái tóc, rồi..mặc cho tui cứ né qua né lại “ Má, thôi mà..”
Trường nằm cuối ngõ, nhưng rộng lắm , anh bảo vệ sốt sắng , bỏ cả nhiệm vụ dẫn tui vào tận văn phòng Ban Giám Hiệu ( anh tên Luyện – là lính VNCH, vừa tốt nghiệp  khóa học do nhà nước  “ đề cử “)
Văn phòng rộng, khi tui vào có 2 cô đang ngồi ở 2 bàn giấy kê  gần sát nhau trò chuyện gì đó rất sôi nổi, góc phòng là 1 Thầy còn trẻ, thấy tui, Thầy nhìn sững, cái nhìn mà đến giờ vẫn ko thể giải mã, là ngạc nhiên, là mừng, là soi mói..
Khi tui nộp quyết định, tự nhiên 2 cô cười rũ ra , làm tui lung túng quá chừng,ông thầy cũng hơi cau mày khó chịu , sau này mới biết tổ Hóa Sinh đang tranh nhau dạy môn Hóa , hông ai chịu dạy môn Sinh, nên tui về là cứu cánh cho tổ, cho BGH,  nên được chào đón bằng tràng cười kinh khủng như vậy .
Và 1 ngày thứ hai, tháng 10 năm đó, tui “ catwalk “ trên con đường đến trường , buổi đầu tiên đến trường, ngôi trường từng học, hông có bàn tay má dẫn đi “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi ..dạy “ Very Happy Very Happy Very Happy
Ngang quán cà phê cóc, bọn thèng Tèo, thèng Lọt đã nheo mắt định trêu, nhưng sững lại ,hình như nghe xôn xao
-          Trời , nhỏ Bi kìa , nhỏ Bi kìa
-          Dù nắm vạt áo dài ,cố trấn tĩnh “ Bi, đừng sợ” , nhưng “ Bi “ sợ lắm , sợ muốn mất bi luôn ! :cuoi1: :cuoi1:
-         

Ủa sao T hổng chịu làm GV phòng thí nghiệm? dạy thí nghiệm vui hơn chớ?   Rolling Eyes
Làm ở phòng TN chán lắm tỉ, chuẩn bị hóa chất , xếp lịch thí nghiệm cho các lớp, xếp ngày này thì GV A ko chịu, xếp ngày kia thì GV B ko chịu, lịch thí nghệm phải dựa vào tiết lý thuyết của GV trên lớp, lúc ko có tiết thí nghiệm bị sai vặt làm văn phòng, chưa kể mất 30% phụ cấp đưng lớp nữa á tỉ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Tue 16 Oct 2018, 19:07

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Như  người xưa có  nói trong phúc có họa, trong họa có phúc , thiệt là đúng vì tui về quận nội thành tưởng “ ngon ăn” chứ thiệt là nuốt hông dễ .
Ngày lên nhận nhiệm sở tại Phòng Giáo Dục , Cô Hường , phó phòng tổ chức cho biết tình hình nhân sự ở các trường  tương đối đã ổn, chỉ  2 trường còn thiếu GV Hóa Sinh, nhưng đó là trường nhỏ ghép 2 cấp học hoặc nằm lẫn trong địa bàn dân cư , 1 trong 2 trường đó là trường Sương Nguyệt Anh, trường này đang khuyết GV phòng thí nghiệm Hóa Sinh , trường còn lại ..ôi, than ôi, đó là trường ngay trong địa bàn tui cư ngụ , phụ huynh là thím Bảy, chú Ba ,  học trò là thằng Tửng, con Bé ..tui và “ họ” có xa lạ gì nhau Xin về SNA ư ? Thì hỏng được đứng lớp, còn trường kia , hức hức..thôi cũng đành .
Nhớ mấy câu thơ đọc lâu rồi, của ai cũng hông nhớ
Ta muốn khóc trong buổi đầu năm học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Ôi, chí lớn thôi đành cam nuốt lệ
Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh .
Ngày đi nộp quyết định, má còn lo lắng hơn tui, bà cụ ủi sẳn cho cái áo cổ lá sen ngoan hiền, rồi sửa cổ áo, rối vuốt mái tóc, rồi..mặc cho tui cứ né qua né lại “ Má, thôi mà..”
Trường nằm cuối ngõ, nhưng rộng lắm , anh bảo vệ sốt sắng , bỏ cả nhiệm vụ dẫn tui vào tận văn phòng Ban Giám Hiệu ( anh tên Luyện – là lính VNCH, vừa tốt nghiệp  khóa học do nhà nước  “ đề cử “)
Văn phòng rộng, khi tui vào có 2 cô đang ngồi ở 2 bàn giấy kê  gần sát nhau trò chuyện gì đó rất sôi nổi, góc phòng là 1 Thầy còn trẻ, thấy tui, Thầy nhìn sững, cái nhìn mà đến giờ vẫn ko thể giải mã, là ngạc nhiên, là mừng, là soi mói..
Khi tui nộp quyết định, tự nhiên 2 cô cười rũ ra , làm tui lung túng quá chừng,ông thầy cũng hơi cau mày khó chịu , sau này mới biết tổ Hóa Sinh đang tranh nhau dạy môn Hóa , hông ai chịu dạy môn Sinh, nên tui về là cứu cánh cho tổ, cho BGH,  nên được chào đón bằng tràng cười kinh khủng như vậy .
Và 1 ngày thứ hai, tháng 10 năm đó, tui “ catwalk “ trên con đường đến trường , buổi đầu tiên đến trường, ngôi trường từng học, hông có bàn tay má dẫn đi “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi ..dạy “ Very Happy Very Happy Very Happy
Ngang quán cà phê cóc, bọn thèng Tèo, thèng Lọt đã nheo mắt định trêu, nhưng sững lại ,hình như nghe xôn xao
-          Trời , nhỏ Bi kìa , nhỏ Bi kìa
-          Dù nắm vạt áo dài ,cố trấn tĩnh “ Bi, đừng sợ” , nhưng “ Bi “ sợ lắm , sợ muốn mất bi luôn ! :cuoi1: :cuoi1:
-         

Ủa sao T hổng chịu làm GV phòng thí nghiệm? dạy thí nghiệm vui hơn chớ?   Rolling Eyes
Làm ở phòng TN chán lắm tỉ, chuẩn bị hóa chất , xếp lịch thí nghiệm cho các lớp, xếp ngày này thì GV A ko chịu, xếp ngày kia thì GV B ko chịu, lịch thí nghệm phải dựa vào tiết lý thuyết của GV trên lớp, lúc ko có tiết thí nghiệm bị sai vặt làm văn phòng, chưa kể mất 30% phụ cấp đưng lớp nữa á tỉ

Ủa dzị hở? Dạy thí nghiệm hổng kể là đứng lớp à? GV đứng lớp có dạy thí nghiệm hôn mà xếp ngày đòi có ý kiến?  :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Wed 17 Oct 2018, 15:17

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Như  người xưa có  nói trong phúc có họa, trong họa có phúc , thiệt là đúng vì tui về quận nội thành tưởng “ ngon ăn” chứ thiệt là nuốt hông dễ .
Ngày lên nhận nhiệm sở tại Phòng Giáo Dục , Cô Hường , phó phòng tổ chức cho biết tình hình nhân sự ở các trường  tương đối đã ổn, chỉ  2 trường còn thiếu GV Hóa Sinh, nhưng đó là trường nhỏ ghép 2 cấp học hoặc nằm lẫn trong địa bàn dân cư , 1 trong 2 trường đó là trường Sương Nguyệt Anh, trường này đang khuyết GV phòng thí nghiệm Hóa Sinh , trường còn lại ..ôi, than ôi, đó là trường ngay trong địa bàn tui cư ngụ , phụ huynh là thím Bảy, chú Ba ,  học trò là thằng Tửng, con Bé ..tui và “ họ” có xa lạ gì nhau Xin về SNA ư ? Thì hỏng được đứng lớp, còn trường kia , hức hức..thôi cũng đành .
Nhớ mấy câu thơ đọc lâu rồi, của ai cũng hông nhớ
Ta muốn khóc trong buổi đầu năm học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Ôi, chí lớn thôi đành cam nuốt lệ
Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh .
Ngày đi nộp quyết định, má còn lo lắng hơn tui, bà cụ ủi sẳn cho cái áo cổ lá sen ngoan hiền, rồi sửa cổ áo, rối vuốt mái tóc, rồi..mặc cho tui cứ né qua né lại “ Má, thôi mà..”
Trường nằm cuối ngõ, nhưng rộng lắm , anh bảo vệ sốt sắng , bỏ cả nhiệm vụ dẫn tui vào tận văn phòng Ban Giám Hiệu ( anh tên Luyện – là lính VNCH, vừa tốt nghiệp  khóa học do nhà nước  “ đề cử “)
Văn phòng rộng, khi tui vào có 2 cô đang ngồi ở 2 bàn giấy kê  gần sát nhau trò chuyện gì đó rất sôi nổi, góc phòng là 1 Thầy còn trẻ, thấy tui, Thầy nhìn sững, cái nhìn mà đến giờ vẫn ko thể giải mã, là ngạc nhiên, là mừng, là soi mói..
Khi tui nộp quyết định, tự nhiên 2 cô cười rũ ra , làm tui lung túng quá chừng,ông thầy cũng hơi cau mày khó chịu , sau này mới biết tổ Hóa Sinh đang tranh nhau dạy môn Hóa , hông ai chịu dạy môn Sinh, nên tui về là cứu cánh cho tổ, cho BGH,  nên được chào đón bằng tràng cười kinh khủng như vậy .
Và 1 ngày thứ hai, tháng 10 năm đó, tui “ catwalk “ trên con đường đến trường , buổi đầu tiên đến trường, ngôi trường từng học, hông có bàn tay má dẫn đi “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi ..dạy “ Very Happy Very Happy Very Happy
Ngang quán cà phê cóc, bọn thèng Tèo, thèng Lọt đã nheo mắt định trêu, nhưng sững lại ,hình như nghe xôn xao
-          Trời , nhỏ Bi kìa , nhỏ Bi kìa
-          Dù nắm vạt áo dài ,cố trấn tĩnh “ Bi, đừng sợ” , nhưng “ Bi “ sợ lắm , sợ muốn mất bi luôn ! :cuoi1: :cuoi1:
-         

Ủa sao T hổng chịu làm GV phòng thí nghiệm? dạy thí nghiệm vui hơn chớ?   Rolling Eyes
Làm ở phòng TN chán lắm tỉ, chuẩn bị hóa chất , xếp lịch thí nghiệm cho các lớp, xếp ngày này thì GV A ko chịu, xếp ngày kia thì GV B ko chịu, lịch thí nghệm phải dựa vào tiết lý thuyết của GV trên lớp, lúc ko có tiết thí nghiệm bị sai vặt làm văn phòng, chưa kể mất 30% phụ cấp đưng lớp nữa á tỉ

Ủa dzị hở? Dạy thí nghiệm hổng kể là đứng lớp à? GV đứng lớp có dạy thí nghiệm hôn mà xếp ngày đòi có ý kiến?  :fun1:
Tỉ mến, việc đơn giản mà lại phức tạp, quy đinh khuyến khích trường phân công mỗi GV dạy 2 khối lớp, như T dạy 10 lớp, gồm 6 lớp 8 và 4 lớp 9, thời khoá biểu ngày hôm nay là tiết 1 day lớp 9, tiết 2,3 lớp 8 rồi tiết 4 lạ 9, tiết 5 lại 8, số lớp 8 và 9 còn lại là bạn đồng nghiệp, đôi khi tkbiểu trùng nhau, tiết 1 T day 9 thì cổ cũng day 9, mà có 1 phòng thí nghiệm hoá à tỉ, nếu cho T đưa lớp xuống thí nghiệm thì đồng nghiệp phải lùi lại, hóa ra hổng hay vì day xong bài acid thì thí nghiệm ngay acid, lùi lại thì lý thuyết qua Baz rồi. 
Khi đưa hs xuống phòng, gv lý thuyết dạy thí nghiệm luôn, gv phòng chỉ trợ giảng, rồi bị thắc mắc pha chế tỷ lệ ko đúng, rồi...đủ thứ việc như osin á tỉ
Gv phòng thí nghiệm thuộc tổ thiết bị văn phòng chứ ko thuộc tổ bộ môn tỉ ui.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Wed 17 Oct 2018, 16:55

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Như  người xưa có  nói trong phúc có họa, trong họa có phúc , thiệt là đúng vì tui về quận nội thành tưởng “ ngon ăn” chứ thiệt là nuốt hông dễ .
Ngày lên nhận nhiệm sở tại Phòng Giáo Dục , Cô Hường , phó phòng tổ chức cho biết tình hình nhân sự ở các trường  tương đối đã ổn, chỉ  2 trường còn thiếu GV Hóa Sinh, nhưng đó là trường nhỏ ghép 2 cấp học hoặc nằm lẫn trong địa bàn dân cư , 1 trong 2 trường đó là trường Sương Nguyệt Anh, trường này đang khuyết GV phòng thí nghiệm Hóa Sinh , trường còn lại ..ôi, than ôi, đó là trường ngay trong địa bàn tui cư ngụ , phụ huynh là thím Bảy, chú Ba ,  học trò là thằng Tửng, con Bé ..tui và “ họ” có xa lạ gì nhau Xin về SNA ư ? Thì hỏng được đứng lớp, còn trường kia , hức hức..thôi cũng đành .
Nhớ mấy câu thơ đọc lâu rồi, của ai cũng hông nhớ
Ta muốn khóc trong buổi đầu năm học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Ôi, chí lớn thôi đành cam nuốt lệ
Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh .
Ngày đi nộp quyết định, má còn lo lắng hơn tui, bà cụ ủi sẳn cho cái áo cổ lá sen ngoan hiền, rồi sửa cổ áo, rối vuốt mái tóc, rồi..mặc cho tui cứ né qua né lại “ Má, thôi mà..”
Trường nằm cuối ngõ, nhưng rộng lắm , anh bảo vệ sốt sắng , bỏ cả nhiệm vụ dẫn tui vào tận văn phòng Ban Giám Hiệu ( anh tên Luyện – là lính VNCH, vừa tốt nghiệp  khóa học do nhà nước  “ đề cử “)
Văn phòng rộng, khi tui vào có 2 cô đang ngồi ở 2 bàn giấy kê  gần sát nhau trò chuyện gì đó rất sôi nổi, góc phòng là 1 Thầy còn trẻ, thấy tui, Thầy nhìn sững, cái nhìn mà đến giờ vẫn ko thể giải mã, là ngạc nhiên, là mừng, là soi mói..
Khi tui nộp quyết định, tự nhiên 2 cô cười rũ ra , làm tui lung túng quá chừng,ông thầy cũng hơi cau mày khó chịu , sau này mới biết tổ Hóa Sinh đang tranh nhau dạy môn Hóa , hông ai chịu dạy môn Sinh, nên tui về là cứu cánh cho tổ, cho BGH,  nên được chào đón bằng tràng cười kinh khủng như vậy .
Và 1 ngày thứ hai, tháng 10 năm đó, tui “ catwalk “ trên con đường đến trường , buổi đầu tiên đến trường, ngôi trường từng học, hông có bàn tay má dẫn đi “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi ..dạy “ Very Happy Very Happy Very Happy
Ngang quán cà phê cóc, bọn thèng Tèo, thèng Lọt đã nheo mắt định trêu, nhưng sững lại ,hình như nghe xôn xao
-          Trời , nhỏ Bi kìa , nhỏ Bi kìa
-          Dù nắm vạt áo dài ,cố trấn tĩnh “ Bi, đừng sợ” , nhưng “ Bi “ sợ lắm , sợ muốn mất bi luôn ! :cuoi1: :cuoi1:
-         

Ủa sao T hổng chịu làm GV phòng thí nghiệm? dạy thí nghiệm vui hơn chớ?   Rolling Eyes
Làm ở phòng TN chán lắm tỉ, chuẩn bị hóa chất , xếp lịch thí nghiệm cho các lớp, xếp ngày này thì GV A ko chịu, xếp ngày kia thì GV B ko chịu, lịch thí nghệm phải dựa vào tiết lý thuyết của GV trên lớp, lúc ko có tiết thí nghiệm bị sai vặt làm văn phòng, chưa kể mất 30% phụ cấp đưng lớp nữa á tỉ

Ủa dzị hở? Dạy thí nghiệm hổng kể là đứng lớp à? GV đứng lớp có dạy thí nghiệm hôn mà xếp ngày đòi có ý kiến?  :fun1:
Tỉ mến, việc đơn giản mà lại phức tạp, quy đinh khuyến khích trường phân công mỗi GV dạy 2 khối lớp, như T dạy 10 lớp, gồm 6 lớp 8 và 4 lớp 9, thời khoá biểu ngày hôm nay là tiết 1 day lớp 9, tiết 2,3 lớp 8 rồi tiết 4 lạ 9, tiết 5 lại 8, số lớp 8 và 9 còn lại là bạn đồng nghiệp, đôi khi tkbiểu trùng nhau, tiết 1 T day 9 thì cổ cũng day 9, mà có 1 phòng thí nghiệm hoá à tỉ, nếu cho T đưa lớp xuống thí nghiệm thì đồng nghiệp phải lùi lại, hóa ra hổng hay vì day xong bài acid thì thí nghiệm ngay acid, lùi lại thì lý thuyết qua Baz rồi. 
Khi đưa hs xuống phòng, gv lý thuyết dạy thí nghiệm luôn, gv phòng chỉ trợ giảng, rồi bị thắc mắc pha chế tỷ lệ ko đúng, rồi...đủ thứ việc như osin á tỉ
Gv phòng thí nghiệm thuộc tổ thiết bị văn phòng chứ ko thuộc tổ bộ môn tỉ ui.

Vậy thì gọi GV cho oai chứ chức vụ chỉ là phụ tá phòng thí nghiệm (Lab assistant), chức này hong cần tốt nghiệp đại học! no

_________________________
CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Thu 18 Oct 2018, 17:02

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Như  người xưa có  nói trong phúc có họa, trong họa có phúc , thiệt là đúng vì tui về quận nội thành tưởng “ ngon ăn” chứ thiệt là nuốt hông dễ .
Ngày lên nhận nhiệm sở tại Phòng Giáo Dục , Cô Hường , phó phòng tổ chức cho biết tình hình nhân sự ở các trường  tương đối đã ổn, chỉ  2 trường còn thiếu GV Hóa Sinh, nhưng đó là trường nhỏ ghép 2 cấp học hoặc nằm lẫn trong địa bàn dân cư , 1 trong 2 trường đó là trường Sương Nguyệt Anh, trường này đang khuyết GV phòng thí nghiệm Hóa Sinh , trường còn lại ..ôi, than ôi, đó là trường ngay trong địa bàn tui cư ngụ , phụ huynh là thím Bảy, chú Ba ,  học trò là thằng Tửng, con Bé ..tui và “ họ” có xa lạ gì nhau Xin về SNA ư ? Thì hỏng được đứng lớp, còn trường kia , hức hức..thôi cũng đành .
Nhớ mấy câu thơ đọc lâu rồi, của ai cũng hông nhớ
Ta muốn khóc trong buổi đầu năm học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Ôi, chí lớn thôi đành cam nuốt lệ
Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh .
Ngày đi nộp quyết định, má còn lo lắng hơn tui, bà cụ ủi sẳn cho cái áo cổ lá sen ngoan hiền, rồi sửa cổ áo, rối vuốt mái tóc, rồi..mặc cho tui cứ né qua né lại “ Má, thôi mà..”
Trường nằm cuối ngõ, nhưng rộng lắm , anh bảo vệ sốt sắng , bỏ cả nhiệm vụ dẫn tui vào tận văn phòng Ban Giám Hiệu ( anh tên Luyện – là lính VNCH, vừa tốt nghiệp  khóa học do nhà nước  “ đề cử “)
Văn phòng rộng, khi tui vào có 2 cô đang ngồi ở 2 bàn giấy kê  gần sát nhau trò chuyện gì đó rất sôi nổi, góc phòng là 1 Thầy còn trẻ, thấy tui, Thầy nhìn sững, cái nhìn mà đến giờ vẫn ko thể giải mã, là ngạc nhiên, là mừng, là soi mói..
Khi tui nộp quyết định, tự nhiên 2 cô cười rũ ra , làm tui lung túng quá chừng,ông thầy cũng hơi cau mày khó chịu , sau này mới biết tổ Hóa Sinh đang tranh nhau dạy môn Hóa , hông ai chịu dạy môn Sinh, nên tui về là cứu cánh cho tổ, cho BGH,  nên được chào đón bằng tràng cười kinh khủng như vậy .
Và 1 ngày thứ hai, tháng 10 năm đó, tui “ catwalk “ trên con đường đến trường , buổi đầu tiên đến trường, ngôi trường từng học, hông có bàn tay má dẫn đi “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi ..dạy “ Very Happy Very Happy Very Happy
Ngang quán cà phê cóc, bọn thèng Tèo, thèng Lọt đã nheo mắt định trêu, nhưng sững lại ,hình như nghe xôn xao
-          Trời , nhỏ Bi kìa , nhỏ Bi kìa
-          Dù nắm vạt áo dài ,cố trấn tĩnh “ Bi, đừng sợ” , nhưng “ Bi “ sợ lắm , sợ muốn mất bi luôn ! :cuoi1: :cuoi1:
-         

Ủa sao T hổng chịu làm GV phòng thí nghiệm? dạy thí nghiệm vui hơn chớ?   Rolling Eyes
Làm ở phòng TN chán lắm tỉ, chuẩn bị hóa chất , xếp lịch thí nghiệm cho các lớp, xếp ngày này thì GV A ko chịu, xếp ngày kia thì GV B ko chịu, lịch thí nghệm phải dựa vào tiết lý thuyết của GV trên lớp, lúc ko có tiết thí nghiệm bị sai vặt làm văn phòng, chưa kể mất 30% phụ cấp đưng lớp nữa á tỉ

Ủa dzị hở? Dạy thí nghiệm hổng kể là đứng lớp à? GV đứng lớp có dạy thí nghiệm hôn mà xếp ngày đòi có ý kiến?  :fun1:
Tỉ mến, việc đơn giản mà lại phức tạp, quy đinh khuyến khích trường phân công mỗi GV dạy 2 khối lớp, như T dạy 10 lớp, gồm 6 lớp 8 và 4 lớp 9, thời khoá biểu ngày hôm nay là tiết 1 day lớp 9, tiết 2,3 lớp 8 rồi tiết 4 lạ 9, tiết 5 lại 8, số lớp 8 và 9 còn lại là bạn đồng nghiệp, đôi khi tkbiểu trùng nhau, tiết 1 T day 9 thì cổ cũng day 9, mà có 1 phòng thí nghiệm hoá à tỉ, nếu cho T đưa lớp xuống thí nghiệm thì đồng nghiệp phải lùi lại, hóa ra hổng hay vì day xong bài acid thì thí nghiệm ngay acid, lùi lại thì lý thuyết qua Baz rồi. 
Khi đưa hs xuống phòng, gv lý thuyết dạy thí nghiệm luôn, gv phòng chỉ trợ giảng, rồi bị thắc mắc pha chế tỷ lệ ko đúng, rồi...đủ thứ việc như osin á tỉ
Gv phòng thí nghiệm thuộc tổ thiết bị văn phòng chứ ko thuộc tổ bộ môn tỉ ui.

Vậy thì gọi GV cho oai chứ chức vụ chỉ là phụ tá phòng thí nghiệm (Lab assistant), chức này hong cần tốt nghiệp đại học!   no
Dạ thầy, mấy năm trước chỉ có trung cấp thư viện và thiết bị, sau thì Bộ GD cho phép trường đại hoc sư phạm mở thêm ngành mới, như ngành gd chuyên biệt ( ra trường dạy trẻ khuyết tật), khoa gd tiểu hoc , khoa thư viện thiết bị ( ra trường làm thủ thư hay phòng thí nghiệm), các khoa này điểm chuẩn thấp nhưng ít người thi vào vì tiếng là có bằng đại học, hưởng lương ngạch A1 nhưng ai cũng xem là công nhân viên trong trường
Đến giờ, các trường đại học tư cũng được phép mở khoa thư viện thiết bị, từ trung cấp hoc liên thông lên  cao đẳng, đai hoc, đó là lý do VN có nhiều cử nhân, thạc sĩ nhưng chỉ cơ quan tuyển dụng mới biết đó là bằng đại hoc chính quy hay liên thông thôi ạ
Kính Thầy sức khoẻ .
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13Fri 19 Oct 2018, 09:32

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Như  người xưa có  nói trong phúc có họa, trong họa có phúc , thiệt là đúng vì tui về quận nội thành tưởng “ ngon ăn” chứ thiệt là nuốt hông dễ .
Ngày lên nhận nhiệm sở tại Phòng Giáo Dục , Cô Hường , phó phòng tổ chức cho biết tình hình nhân sự ở các trường  tương đối đã ổn, chỉ  2 trường còn thiếu GV Hóa Sinh, nhưng đó là trường nhỏ ghép 2 cấp học hoặc nằm lẫn trong địa bàn dân cư , 1 trong 2 trường đó là trường Sương Nguyệt Anh, trường này đang khuyết GV phòng thí nghiệm Hóa Sinh , trường còn lại ..ôi, than ôi, đó là trường ngay trong địa bàn tui cư ngụ , phụ huynh là thím Bảy, chú Ba ,  học trò là thằng Tửng, con Bé ..tui và “ họ” có xa lạ gì nhau Xin về SNA ư ? Thì hỏng được đứng lớp, còn trường kia , hức hức..thôi cũng đành .
Nhớ mấy câu thơ đọc lâu rồi, của ai cũng hông nhớ
Ta muốn khóc trong buổi đầu năm học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Ôi, chí lớn thôi đành cam nuốt lệ
Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh .
Ngày đi nộp quyết định, má còn lo lắng hơn tui, bà cụ ủi sẳn cho cái áo cổ lá sen ngoan hiền, rồi sửa cổ áo, rối vuốt mái tóc, rồi..mặc cho tui cứ né qua né lại “ Má, thôi mà..”
Trường nằm cuối ngõ, nhưng rộng lắm , anh bảo vệ sốt sắng , bỏ cả nhiệm vụ dẫn tui vào tận văn phòng Ban Giám Hiệu ( anh tên Luyện – là lính VNCH, vừa tốt nghiệp  khóa học do nhà nước  “ đề cử “)
Văn phòng rộng, khi tui vào có 2 cô đang ngồi ở 2 bàn giấy kê  gần sát nhau trò chuyện gì đó rất sôi nổi, góc phòng là 1 Thầy còn trẻ, thấy tui, Thầy nhìn sững, cái nhìn mà đến giờ vẫn ko thể giải mã, là ngạc nhiên, là mừng, là soi mói..
Khi tui nộp quyết định, tự nhiên 2 cô cười rũ ra , làm tui lung túng quá chừng,ông thầy cũng hơi cau mày khó chịu , sau này mới biết tổ Hóa Sinh đang tranh nhau dạy môn Hóa , hông ai chịu dạy môn Sinh, nên tui về là cứu cánh cho tổ, cho BGH,  nên được chào đón bằng tràng cười kinh khủng như vậy .
Và 1 ngày thứ hai, tháng 10 năm đó, tui “ catwalk “ trên con đường đến trường , buổi đầu tiên đến trường, ngôi trường từng học, hông có bàn tay má dẫn đi “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi ..dạy “ Very Happy Very Happy Very Happy
Ngang quán cà phê cóc, bọn thèng Tèo, thèng Lọt đã nheo mắt định trêu, nhưng sững lại ,hình như nghe xôn xao
-          Trời , nhỏ Bi kìa , nhỏ Bi kìa
-          Dù nắm vạt áo dài ,cố trấn tĩnh “ Bi, đừng sợ” , nhưng “ Bi “ sợ lắm , sợ muốn mất bi luôn ! :cuoi1: :cuoi1:
-         

Ủa sao T hổng chịu làm GV phòng thí nghiệm? dạy thí nghiệm vui hơn chớ?   Rolling Eyes
Làm ở phòng TN chán lắm tỉ, chuẩn bị hóa chất , xếp lịch thí nghiệm cho các lớp, xếp ngày này thì GV A ko chịu, xếp ngày kia thì GV B ko chịu, lịch thí nghệm phải dựa vào tiết lý thuyết của GV trên lớp, lúc ko có tiết thí nghiệm bị sai vặt làm văn phòng, chưa kể mất 30% phụ cấp đưng lớp nữa á tỉ

Ủa dzị hở? Dạy thí nghiệm hổng kể là đứng lớp à? GV đứng lớp có dạy thí nghiệm hôn mà xếp ngày đòi có ý kiến?  :fun1:
Tỉ mến, việc đơn giản mà lại phức tạp, quy đinh khuyến khích trường phân công mỗi GV dạy 2 khối lớp, như T dạy 10 lớp, gồm 6 lớp 8 và 4 lớp 9, thời khoá biểu ngày hôm nay là tiết 1 day lớp 9, tiết 2,3 lớp 8 rồi tiết 4 lạ 9, tiết 5 lại 8, số lớp 8 và 9 còn lại là bạn đồng nghiệp, đôi khi tkbiểu trùng nhau, tiết 1 T day 9 thì cổ cũng day 9, mà có 1 phòng thí nghiệm hoá à tỉ, nếu cho T đưa lớp xuống thí nghiệm thì đồng nghiệp phải lùi lại, hóa ra hổng hay vì day xong bài acid thì thí nghiệm ngay acid, lùi lại thì lý thuyết qua Baz rồi. 
Khi đưa hs xuống phòng, gv lý thuyết dạy thí nghiệm luôn, gv phòng chỉ trợ giảng, rồi bị thắc mắc pha chế tỷ lệ ko đúng, rồi...đủ thứ việc như osin á tỉ
Gv phòng thí nghiệm thuộc tổ thiết bị văn phòng chứ ko thuộc tổ bộ môn tỉ ui.

Vậy thì gọi GV cho oai chứ chức vụ chỉ là phụ tá phòng thí nghiệm (Lab assistant), chức này hong cần tốt nghiệp đại học!   no
Dạ thầy, mấy năm trước chỉ có trung cấp thư viện và thiết bị, sau thì Bộ GD cho phép trường đại hoc sư phạm mở thêm ngành mới, như ngành gd chuyên biệt ( ra trường dạy trẻ khuyết tật), khoa gd tiểu hoc , khoa thư viện thiết bị ( ra trường làm thủ thư hay phòng thí nghiệm), các khoa này điểm chuẩn thấp nhưng ít người thi vào vì tiếng là có bằng đại học, hưởng lương ngạch A1 nhưng ai cũng xem là công nhân viên trong trường
Đến giờ, các trường đại học tư cũng được phép mở khoa thư viện thiết bị, từ trung cấp hoc liên thông lên  cao đẳng, đai hoc, đó là lý do VN có nhiều cử nhân, thạc sĩ nhưng chỉ cơ quan tuyển dụng mới biết đó là bằng đại hoc chính quy hay liên thông thôi ạ
Kính Thầy sức khoẻ .

Ủa, bằng liên thông khác bằng chính quy ra sao, T ui?   :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN NGHỀ ..
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu chuyện văn nghệ: THÂM TÂM & TỐNG BIỆT HÀNH" & AI LÀ "LY KHÁCH"?
» Khánh Minh: Mắc nghẹn vì “Trăng Nghẹn”
» Chả nghêu dùng với sốt đặc biệt
» Cà rốt, nhân sâm của người nghèo
» 5 loại nước bạn nên uống sau giờ nghỉ trưa
Trang 2 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-