Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 20:32
MÃI NHỚ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 16:44
Ông Đồ Bể by Trà Mi Today at 10:43
Chiện bấm lỗ tai by Trà Mi Today at 08:14
Chúc Mừng Lưu by mytutru Today at 02:13
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Today at 01:59
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Today at 00:58
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 00:55
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:19
HỌC THEO HẠNH PHẬT MỖI NGÀY ĐƯỜNG THƠ VÀ CÁC THỂ THƠ KHÁC by mytutru Yesterday at 20:29
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Phương Nguyên Yesterday at 13:12
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Yesterday at 11:06
Những người thích đùa - Aziz Nesin by Trà Mi Yesterday at 10:39
Sách Hồng-Một chủ trương “Xây Dựng” của Tự Lực Văn Đoàn by Trà Mi Yesterday at 10:26
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 09:21
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Yesterday at 09:20
TÂM SỰ by Ai Hoa Yesterday at 09:01
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Yesterday at 08:13
Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Yesterday at 08:08
Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên by mytutru Tue 24 May 2022, 11:00
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Tue 24 May 2022, 10:51
Cái Chết Oan Khiên Của Văn Nghệ Sĩ Miền Nam by Trà Mi Tue 24 May 2022, 10:38
Trang họa thơ tỷ Mytutru by buixuanphuong09 Mon 23 May 2022, 10:40
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Sun 22 May 2022, 18:02
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sat 21 May 2022, 23:46
CÂY LÁ THUỐC TUYỆT VỜI (HÓA ĐƯỜNG THI) by mytutru Sat 21 May 2022, 23:31
BỐN CHỮ GHÉT by Phương Nguyên Sat 21 May 2022, 12:15
Trang thơ Quang Dự by quangdu Fri 20 May 2022, 19:42
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 20 May 2022, 17:12
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Fri 20 May 2022, 14:37
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1655 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Thu 08 Nov 2018, 20:46 | |
| Mấy hôm đọc bài thơ tuyệt cú nói về xôi đậu, 2 từ này không dưng gợi nhớ về mối tình đầu bis của mình . Hồi đó ... Giảng đường Khoa Hóa Sinh, đầu giờ học … Mình – cũng như các bạn, uể oải giở tập- phân môn Phân Loại Thực Vật thiệt là khó nuốt ! May là Thầy hay nói chuyện bên lề nên cũng đỡ ngán , như khi giới thiệu sách cho sinh viên mua, Thầy cẩn thận nói “ở trang bìa ghi tên 2 tác giả , trong đó tên của tôi ghi đầu tiên, tôi có nhường GS ấy nhưng người ko chịu.” “ Người lớn thiệt là phiền phức .”- Cô nghe nhỏ Tuyết thầm thì .. Rồi thầy dạy về chi Abrus precatorius , họ đậu, còn gọi là cam thảo dây, 1 số nơi gọi là Tuong Tư, dùng làm trang sức,dược liệu, làm bộ gõ nhạc cụ dù mang độc tính rất lớn Cũng như mọi lần, thầy cho biết hạt Tương Tư là đề tài cho Thi Phật Vương Duy viết bài thơ sau Hồng đậu sinh nam quốc, Xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thái hiệt, Thử vật tối tương ti (tư) Mình ko dừng được cái tính bộp chộp , bèn giơ tay hỏi “ Thưa thầy, sao lại gọi là Tương Tư ?” Thầy nói theo giải phẫu và hình thái thì hạt đậu đỏ cứng , vỏ đỏ tươi, hình dạng trái tim , khó bị sâu rầy phá hủy , đặc biệt là hạt đỏ từ bên trong ra ngoài và trong ruột có một chấm màu đỏ hình trái tim,có câu "tâm tâm tương ấn", có nghĩa là hai trái tim cùng in lên nhau, là nói về hạt tương tư này đó Nghỉ giải lao, mình đang loay hoay thì nghe tiếng nói “ Bạn ghi kịp bài ko vậy, cho mình mượn “ Mình quay sang, đó là Thành, bạn này hiền, ít nói, nhà ở tận Hóc Môn, ngày 2 chuyến xe buýt đi về, nhưng học rất chăm, Mình hơi lung túng, vì viết bài theo kiểu tốc ký học lóm từ Ba , nên chỉ mình mình đọc được, nhưng từ chối cũng kỳ .. Sáng hôm sau, Thành gủi trả cuốn tập kèm theo hộp giấy nhỏ, mình mở ra, ồ..13 hạt đậu…đỏ nấu chè, nấu xôi cùng mẫu giấy ghi rõ " Đậu tương tư " Mình mĩm cười , khẽ quay xuống , cuối lớp, Thành cũng mĩm cười . Cũng có chút xíu bâng khuâng, nhưng chưa kịp bâng khuâng nhiều thì xảy ra sự cố Hết giờ học buổi sáng hôm ấy, vài bạn về , trưa lên học tiếp, mình và đa số ở lại , mang lon cơm theo để ăn rồi ngủ cho khỏe xác, đang xúm lại tám chuyện, mình thấy Thành lính quýnh tới lui , nhìn hộc bàn người này, hộc bàn ngườ khác Mình hỏi nhóm bạn nam ngồi gần đó ' Anh Thành tìm gì vậy ?' Tòn teng ( tên thiệt là Toàn Trung ) trả lời - Nó đi tìm trứng ! Mình hơi choáng váng - Trứng gì, sao lại đi tìm ? - Trứng bỏ trong lon cơm,ai lấy mất tiêu Hú hồn, hiểu rồi, trứng mang theo ăn cơm mà bạn nào nghịch chôm mất, nên mối tình đầu bis của mình nghẹn ngào ngồi ăn cơm không . Chuyện có vậy à, chuyện nhỏ xíu nhưng tự nhiên mình thất vọng dễ sợ , hình ảnh 1 thanh niên lăng xăng tới lui tìm cái trứng nó kỳ hết biết luôn.  |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5986 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Fri 09 Nov 2018, 06:51 | |
| |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1655 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Sat 10 Nov 2018, 13:39 | |
| |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1655 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: ẨM TỬU KHÁN MẪU ĐƠN . Wed 14 Nov 2018, 10:38 | |
| Con bé vẫn đứng nghiêm , khóc thút thít . Thằng nhóc ngồi kề bên , cúi đầu nín lặng Và mình , như gấu cái, to giọng hầm hừ - - Con trả lời cho cô đi , những kiến thức này cô dạy chưa , có gì ngoài bài học không ? ( rồi thét lớn như Diệt Tuyệt sư thái ) trả lời mau ! Cô dạy chưa ? Con bé khóc òa , gật gật gật đầu .Thằng nhóc đứng lên - - Thưa cô, lỗi tại con , con đọc bài cho bạn chứ bạn ko hỏi con . - - Con ngồi xuống ! Chưa đến lượt con , ra chơi cả 2 xuống phòng giám thị chờ cô giải quyết Rồi mình ngồi thừ ra , nhìn con bé , khóc, nhìn thàng nhóc xanh lè giữa không khí lớp lặng như tờ . Có gì đó hả hê trong cay đắng. Ôi, ta làm gì thế này, ta ko còn là ta – ôn hòa hết mực – như mọi ngày , ta như bị quỷ ám ! Hết tiết, sang lớp kế , “ Cả lớp xếp tập vở lại, chuẩn bị làm kiểm tra “ Lớp như cái chợ , con bé lớp trưởng đúng lên “ Thưa cô, tiết rồi cô hổng có dặn học bài để làm kiểm tra” Ôi, ta sao thế này , ta ko còn là ta – nhạy bén linh hoạt – như mọi ngày , ta như bị tẩu hỏa nhập ma ! Có lẽ vì nó , vì cái công văn đáng nguyền rủa kia http://congdoan.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-nam-tinh-hinh-can-bo-nha-giao-va-nguoi-lao-dong-lien-quan-den-du-an-khu-c41018-61142.aspxKhi sếp phổ biến công văn này, thầy Đạm lắc đầu “ Buồn cười quá, buồn cười vô cùng” Rồi Thầy …cười buồn Mình chẳng thấy buồn cười, mà thấy tức,tuyên truyền, vận động cái con..tườu , ngay cả đứa con nít khi bắt nó hứa làm giúp việc này việc nọ, nó còn đòi cho biết làm việc gì , mới hứa, giờ biết giải quyết cách nào mà đồng ý với chả đồng thuận. Chợt nhớ bài thơ của ai quên mất Kim nhật hoa tiền ẩm Cam tâm túy sổ bôi Ðãn sầu hoa hữu ngữ Bất vị lão nhân khai. Và Cu Trần Trọng Kim dịch: Hôm nay uống rượu trước hoa Uống chơi vài chén để mà gượng vui Chỉ e hoa biết nói cười Nở ra, đâu có vì người già nua. Hoa mỏng manh mà còn như vậy, thích nở là nở, còn mình là Trăng, hông lẽ bắt đồng thuận là đồng thuận à, giỡn hoài ! ( Gõ đến đây,hình như sắp trở lại bình thường rồi, đợi mai vô gặp 2 nhóc quay cóp bài , trước tiên là xin lỗi vì quá nóng giận cái đã, rồi ca bài ca đạo đức học sinh khi làm bài kiểm tra cho thiệt là mùi mẫn ) Muốn bỏ dạy quá chừng !  |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4177 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Wed 14 Nov 2018, 13:06 | |
| - Trăng đã viết:
- Con bé vẫn đứng nghiêm , khóc thút thít . Thằng nhóc ngồi kề bên , cúi đầu nín lặng
Và mình , như gấu cái, to giọng hầm hừ - - Con trả lời cho cô đi , những kiến thức này cô dạy chưa , có gì ngoài bài học không ? ( rồi thét lớn như Diệt Tuyệt sư thái ) trả lời mau ! Cô dạy chưa ? Con bé khóc òa , gật gật gật đầu .Thằng nhóc đứng lên - - Thưa cô, lỗi tại con , con đọc bài cho bạn chứ bạn ko hỏi con . - - Con ngồi xuống ! Chưa đến lượt con , ra chơi cả 2 xuống phòng giám thị chờ cô giải quyết Rồi mình ngồi thừ ra , nhìn con bé , khóc, nhìn thàng nhóc xanh lè giữa không khí lớp lặng như tờ . Có gì đó hả hê trong cay đắng. Ôi, ta làm gì thế này, ta ko còn là ta – ôn hòa hết mực – như mọi ngày , ta như bị quỷ ám ! Hết tiết, sang lớp kế , “ Cả lớp xếp tập vở lại, chuẩn bị làm kiểm tra “ Lớp như cái chợ , con bé lớp trưởng đúng lên “ Thưa cô, tiết rồi cô hổng có dặn học bài để làm kiểm tra” Ôi, ta sao thế này , ta ko còn là ta – nhạy bén linh hoạt – như mọi ngày , ta như bị tẩu hỏa nhập ma ! Có lẽ vì nó , vì cái công văn đáng nguyền rủa kia http://congdoan.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-nam-tinh-hinh-can-bo-nha-giao-va-nguoi-lao-dong-lien-quan-den-du-an-khu-c41018-61142.aspx Khi sếp phổ biến công văn này, thầy Đạm lắc đầu “ Buồn cười quá, buồn cười vô cùng” Rồi Thầy …cười buồn Mình chẳng thấy buồn cười, mà thấy tức,tuyên truyền, vận động cái con..tườu , ngay cả đứa con nít khi bắt nó hứa làm giúp việc này việc nọ, nó còn đòi cho biết làm việc gì , mới hứa, giờ biết giải quyết cách nào mà đồng ý với chả đồng thuận. Chợt nhớ bài thơ của ai quên mất Kim nhật hoa tiền ẩm Cam tâm túy sổ bôi Ðãn sầu hoa hữu ngữ Bất vị lão nhân khai. Và Cu Trần Trọng Kim dịch: Hôm nay uống rượu trước hoa Uống chơi vài chén để mà gượng vui Chỉ e hoa biết nói cười Nở ra, đâu có vì người già nua. Hoa mỏng manh mà còn như vậy, thích nở là nở, còn mình là Trăng, hông lẽ bắt đồng thuận là đồng thuận à, giỡn hoài ! ( Gõ đến đây,hình như sắp trở lại bình thường rồi, đợi mai vô gặp 2 nhóc quay cóp bài , trước tiên là xin lỗi vì quá nóng giận cái đã, rồi ca bài ca đạo đức học sinh khi làm bài kiểm tra cho thiệt là mùi mẫn ) Muốn bỏ dạy quá chừng !
 Bỏ dạy rồi làm gì T? |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2366 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Wed 14 Nov 2018, 13:44 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Con bé vẫn đứng nghiêm , khóc thút thít . Thằng nhóc ngồi kề bên , cúi đầu nín lặng
Và mình , như gấu cái, to giọng hầm hừ - - Con trả lời cho cô đi , những kiến thức này cô dạy chưa , có gì ngoài bài học không ? ( rồi thét lớn như Diệt Tuyệt sư thái ) trả lời mau ! Cô dạy chưa ? Con bé khóc òa , gật gật gật đầu .Thằng nhóc đứng lên - - Thưa cô, lỗi tại con , con đọc bài cho bạn chứ bạn ko hỏi con . - - Con ngồi xuống ! Chưa đến lượt con , ra chơi cả 2 xuống phòng giám thị chờ cô giải quyết Rồi mình ngồi thừ ra , nhìn con bé , khóc, nhìn thàng nhóc xanh lè giữa không khí lớp lặng như tờ . Có gì đó hả hê trong cay đắng. Ôi, ta làm gì thế này, ta ko còn là ta – ôn hòa hết mực – như mọi ngày , ta như bị quỷ ám ! Hết tiết, sang lớp kế , “ Cả lớp xếp tập vở lại, chuẩn bị làm kiểm tra “ Lớp như cái chợ , con bé lớp trưởng đúng lên “ Thưa cô, tiết rồi cô hổng có dặn học bài để làm kiểm tra” Ôi, ta sao thế này , ta ko còn là ta – nhạy bén linh hoạt – như mọi ngày , ta như bị tẩu hỏa nhập ma ! Có lẽ vì nó , vì cái công văn đáng nguyền rủa kia http://congdoan.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-nam-tinh-hinh-can-bo-nha-giao-va-nguoi-lao-dong-lien-quan-den-du-an-khu-c41018-61142.aspx Khi sếp phổ biến công văn này, thầy Đạm lắc đầu “ Buồn cười quá, buồn cười vô cùng” Rồi Thầy …cười buồn Mình chẳng thấy buồn cười, mà thấy tức,tuyên truyền, vận động cái con..tườu , ngay cả đứa con nít khi bắt nó hứa làm giúp việc này việc nọ, nó còn đòi cho biết làm việc gì , mới hứa, giờ biết giải quyết cách nào mà đồng ý với chả đồng thuận. Chợt nhớ bài thơ của ai quên mất Kim nhật hoa tiền ẩm Cam tâm túy sổ bôi Ðãn sầu hoa hữu ngữ Bất vị lão nhân khai. Và Cu Trần Trọng Kim dịch: Hôm nay uống rượu trước hoa Uống chơi vài chén để mà gượng vui Chỉ e hoa biết nói cười Nở ra, đâu có vì người già nua. Hoa mỏng manh mà còn như vậy, thích nở là nở, còn mình là Trăng, hông lẽ bắt đồng thuận là đồng thuận à, giỡn hoài ! ( Gõ đến đây,hình như sắp trở lại bình thường rồi, đợi mai vô gặp 2 nhóc quay cóp bài , trước tiên là xin lỗi vì quá nóng giận cái đã, rồi ca bài ca đạo đức học sinh khi làm bài kiểm tra cho thiệt là mùi mẫn ) Muốn bỏ dạy quá chừng !
 Bỏ dạy rồi làm gì T? ... thì "Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn" á PN  |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4177 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Wed 14 Nov 2018, 20:55 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Con bé vẫn đứng nghiêm , khóc thút thít . Thằng nhóc ngồi kề bên , cúi đầu nín lặng
Và mình , như gấu cái, to giọng hầm hừ - - Con trả lời cho cô đi , những kiến thức này cô dạy chưa , có gì ngoài bài học không ? ( rồi thét lớn như Diệt Tuyệt sư thái ) trả lời mau ! Cô dạy chưa ? Con bé khóc òa , gật gật gật đầu .Thằng nhóc đứng lên - - Thưa cô, lỗi tại con , con đọc bài cho bạn chứ bạn ko hỏi con . - - Con ngồi xuống ! Chưa đến lượt con , ra chơi cả 2 xuống phòng giám thị chờ cô giải quyết Rồi mình ngồi thừ ra , nhìn con bé , khóc, nhìn thàng nhóc xanh lè giữa không khí lớp lặng như tờ . Có gì đó hả hê trong cay đắng. Ôi, ta làm gì thế này, ta ko còn là ta – ôn hòa hết mực – như mọi ngày , ta như bị quỷ ám ! Hết tiết, sang lớp kế , “ Cả lớp xếp tập vở lại, chuẩn bị làm kiểm tra “ Lớp như cái chợ , con bé lớp trưởng đúng lên “ Thưa cô, tiết rồi cô hổng có dặn học bài để làm kiểm tra” Ôi, ta sao thế này , ta ko còn là ta – nhạy bén linh hoạt – như mọi ngày , ta như bị tẩu hỏa nhập ma ! Có lẽ vì nó , vì cái công văn đáng nguyền rủa kia http://congdoan.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-nam-tinh-hinh-can-bo-nha-giao-va-nguoi-lao-dong-lien-quan-den-du-an-khu-c41018-61142.aspx Khi sếp phổ biến công văn này, thầy Đạm lắc đầu “ Buồn cười quá, buồn cười vô cùng” Rồi Thầy …cười buồn Mình chẳng thấy buồn cười, mà thấy tức,tuyên truyền, vận động cái con..tườu , ngay cả đứa con nít khi bắt nó hứa làm giúp việc này việc nọ, nó còn đòi cho biết làm việc gì , mới hứa, giờ biết giải quyết cách nào mà đồng ý với chả đồng thuận. Chợt nhớ bài thơ của ai quên mất Kim nhật hoa tiền ẩm Cam tâm túy sổ bôi Ðãn sầu hoa hữu ngữ Bất vị lão nhân khai. Và Cu Trần Trọng Kim dịch: Hôm nay uống rượu trước hoa Uống chơi vài chén để mà gượng vui Chỉ e hoa biết nói cười Nở ra, đâu có vì người già nua. Hoa mỏng manh mà còn như vậy, thích nở là nở, còn mình là Trăng, hông lẽ bắt đồng thuận là đồng thuận à, giỡn hoài ! ( Gõ đến đây,hình như sắp trở lại bình thường rồi, đợi mai vô gặp 2 nhóc quay cóp bài , trước tiên là xin lỗi vì quá nóng giận cái đã, rồi ca bài ca đạo đức học sinh khi làm bài kiểm tra cho thiệt là mùi mẫn ) Muốn bỏ dạy quá chừng !
 Bỏ dạy rồi làm gì T? ... thì "Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn" á PN  “Ẩm tửu khán mẫu đơn” là làm gì hở huynh Thiên Hùng? |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2366 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Thu 15 Nov 2018, 01:32 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Con bé vẫn đứng nghiêm , khóc thút thít . Thằng nhóc ngồi kề bên , cúi đầu nín lặng
Và mình , như gấu cái, to giọng hầm hừ - - Con trả lời cho cô đi , những kiến thức này cô dạy chưa , có gì ngoài bài học không ? ( rồi thét lớn như Diệt Tuyệt sư thái ) trả lời mau ! Cô dạy chưa ? Con bé khóc òa , gật gật gật đầu .Thằng nhóc đứng lên - - Thưa cô, lỗi tại con , con đọc bài cho bạn chứ bạn ko hỏi con . - - Con ngồi xuống ! Chưa đến lượt con , ra chơi cả 2 xuống phòng giám thị chờ cô giải quyết Rồi mình ngồi thừ ra , nhìn con bé , khóc, nhìn thàng nhóc xanh lè giữa không khí lớp lặng như tờ . Có gì đó hả hê trong cay đắng. Ôi, ta làm gì thế này, ta ko còn là ta – ôn hòa hết mực – như mọi ngày , ta như bị quỷ ám ! Hết tiết, sang lớp kế , “ Cả lớp xếp tập vở lại, chuẩn bị làm kiểm tra “ Lớp như cái chợ , con bé lớp trưởng đúng lên “ Thưa cô, tiết rồi cô hổng có dặn học bài để làm kiểm tra” Ôi, ta sao thế này , ta ko còn là ta – nhạy bén linh hoạt – như mọi ngày , ta như bị tẩu hỏa nhập ma ! Có lẽ vì nó , vì cái công văn đáng nguyền rủa kia http://congdoan.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-nam-tinh-hinh-can-bo-nha-giao-va-nguoi-lao-dong-lien-quan-den-du-an-khu-c41018-61142.aspx Khi sếp phổ biến công văn này, thầy Đạm lắc đầu “ Buồn cười quá, buồn cười vô cùng” Rồi Thầy …cười buồn Mình chẳng thấy buồn cười, mà thấy tức,tuyên truyền, vận động cái con..tườu , ngay cả đứa con nít khi bắt nó hứa làm giúp việc này việc nọ, nó còn đòi cho biết làm việc gì , mới hứa, giờ biết giải quyết cách nào mà đồng ý với chả đồng thuận. Chợt nhớ bài thơ của ai quên mất Kim nhật hoa tiền ẩm Cam tâm túy sổ bôi Ðãn sầu hoa hữu ngữ Bất vị lão nhân khai. Và Cu Trần Trọng Kim dịch: Hôm nay uống rượu trước hoa Uống chơi vài chén để mà gượng vui Chỉ e hoa biết nói cười Nở ra, đâu có vì người già nua. Hoa mỏng manh mà còn như vậy, thích nở là nở, còn mình là Trăng, hông lẽ bắt đồng thuận là đồng thuận à, giỡn hoài ! ( Gõ đến đây,hình như sắp trở lại bình thường rồi, đợi mai vô gặp 2 nhóc quay cóp bài , trước tiên là xin lỗi vì quá nóng giận cái đã, rồi ca bài ca đạo đức học sinh khi làm bài kiểm tra cho thiệt là mùi mẫn ) Muốn bỏ dạy quá chừng !
 Bỏ dạy rồi làm gì T? ... thì "Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn" á PN  “Ẩm tửu khán mẫu đơn” là làm gì hở huynh Thiên Hùng? TH nào có biết đâu PN, chỉ là thấy cái tiêu đề bài viết của T nên nghĩ chắc T muốn bỏ đi dạy học để làm vậy đó  |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5986 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Thu 15 Nov 2018, 06:43 | |
| - Trăng đã viết:
- Con bé vẫn đứng nghiêm , khóc thút thít . Thằng nhóc ngồi kề bên , cúi đầu nín lặng
Và mình , như gấu cái, to giọng hầm hừ - - Con trả lời cho cô đi , những kiến thức này cô dạy chưa , có gì ngoài bài học không ? ( rồi thét lớn như Diệt Tuyệt sư thái ) trả lời mau ! Cô dạy chưa ? Con bé khóc òa , gật gật gật đầu .Thằng nhóc đứng lên - - Thưa cô, lỗi tại con , con đọc bài cho bạn chứ bạn ko hỏi con . - - Con ngồi xuống ! Chưa đến lượt con , ra chơi cả 2 xuống phòng giám thị chờ cô giải quyết Rồi mình ngồi thừ ra , nhìn con bé , khóc, nhìn thàng nhóc xanh lè giữa không khí lớp lặng như tờ . Có gì đó hả hê trong cay đắng. Ôi, ta làm gì thế này, ta ko còn là ta – ôn hòa hết mực – như mọi ngày , ta như bị quỷ ám ! Hết tiết, sang lớp kế , “ Cả lớp xếp tập vở lại, chuẩn bị làm kiểm tra “ Lớp như cái chợ , con bé lớp trưởng đúng lên “ Thưa cô, tiết rồi cô hổng có dặn học bài để làm kiểm tra” Ôi, ta sao thế này , ta ko còn là ta – nhạy bén linh hoạt – như mọi ngày , ta như bị tẩu hỏa nhập ma ! Có lẽ vì nó , vì cái công văn đáng nguyền rủa kia http://congdoan.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-nam-tinh-hinh-can-bo-nha-giao-va-nguoi-lao-dong-lien-quan-den-du-an-khu-c41018-61142.aspx Khi sếp phổ biến công văn này, thầy Đạm lắc đầu “ Buồn cười quá, buồn cười vô cùng” Rồi Thầy …cười buồn Mình chẳng thấy buồn cười, mà thấy tức,tuyên truyền, vận động cái con..tườu , ngay cả đứa con nít khi bắt nó hứa làm giúp việc này việc nọ, nó còn đòi cho biết làm việc gì , mới hứa, giờ biết giải quyết cách nào mà đồng ý với chả đồng thuận. Chợt nhớ bài thơ của ai quên mất Kim nhật hoa tiền ẩm Cam tâm túy sổ bôi Ðãn sầu hoa hữu ngữ Bất vị lão nhân khai. Và Cu Trần Trọng Kim dịch: Hôm nay uống rượu trước hoa Uống chơi vài chén để mà gượng vui Chỉ e hoa biết nói cười Nở ra, đâu có vì người già nua. Hoa mỏng manh mà còn như vậy, thích nở là nở, còn mình là Trăng, hông lẽ bắt đồng thuận là đồng thuận à, giỡn hoài ! ( Gõ đến đây,hình như sắp trở lại bình thường rồi, đợi mai vô gặp 2 nhóc quay cóp bài , trước tiên là xin lỗi vì quá nóng giận cái đã, rồi ca bài ca đạo đức học sinh khi làm bài kiểm tra cho thiệt là mùi mẫn ) Muốn bỏ dạy quá chừng !
 Cái nì gọi là "dùi đánh đục, đục đánh săng"  |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5986 Registration date : 01/04/2011
 | |  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 7 trong tổng số 14 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |