Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: SAIGON ĐÂU CHỈ HAI MÙA MƯA, NẮNG.. Wed 27 Mar 2019, 07:09 | |
| Năm lớp 10, lớp em có thêm 2 thành viên mới từ miền Bắc chuyển vào : Phương Đông và Thanh Bình Một lần, tập trung làm báo tường, nhỏ Phương Động quẹt mồ hôi trán, càu nhàu “ Nóng quá, SG chỉ thấy nắng mưa, ko như ngoài tui, đủ 4 mùa , thích lắm “ Em lườm “ Tại bồ hổng biết á, SG có đủ 4 mùa mà, nghe nè, 1 là mùa mưa, 2 là mùa mưa nhiều, ba là mùa nắng, 4 là mùa nắng nhiều “ Đám bạn rũ ra cười, còn nhỏ PĐ gãi đầu gãi tai,xua xua tay rồi cũng cười trừ Nhưng bây giờ, giá mà gặp lại bạn cũ, chắc chắn em sẽ nói “ mấy bồ à, SG mình giờ có thêm mùa nữa đó, mùa hoa kèn hồng “ Hoa kèn hồng có hình dạng giống hình chuông, gần giống hoa chuông vàng nhưng, có màu sắc như hoa anh đào, mọc thành chùm mỗi chùm từ 4-7 hoa. Mùa ra hoa từ cuối tháng 3 –tháng 6 trong năm. Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tươi thắm Hoc trò em, biết cô giáo của hắn yêu hoa, thích ngắm hoa nhưng hổng có tay ươm trồng nên đã miệt mài xách máy ảnh từ cuối tháng 3, từ đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu đến đại lộ Võ Văn Kiệt để gửi những tấm hình hoa kèn hồng- hoa anh đào phiên bản Việt- với lời càu nhàu “ Hoa đẹp nhưng mau tàn lắm cô, cái gì sớm nở cũng tối tàn, mưa xuống là nghẹt cống” Em đã gửi ngay lời cam ơn cùng icon mặt cười “ Nghĩ thoáng chút đi con, vì biết sẽ tàn úa sau vài ngày nên hoa đã cháy hết mình để dâng đời sắc thắm, làm giảm oi bức trên đường con đi học về đó” Em khuyên học trò như vậy, đúng không anh ? Vì dù em nhuần nhuyễn học thuyết tiến hóa của Darwin, em vẫn tin sự sống luôn bất diệt, thời điểm sự sống này suy kiệt cũng chính là thời điểm sự sống khác sinh sôi, những cánh hoa kèn hồng tả tơi, oằn mình dưới gót chân người trong kiêu hãnh vì đã hoàn thành nhiệm vụ Và sẽ không còn, không nên còn sự ngậm ngùi thương tiếc hoa như giai nhân xa xưa, bởi vì cánh hoa mỏng manh kia chỉ rơi rụng sau khi cháy bùng mạnh mẽ rồi nhường lại dòng nhựa dinh dưỡng từ cây cho cành hoa khác, tươi thăm hơn , cho SG mát rượi giữa nắng tháng tư về Có lẽ vào mùa hoa kèn hồng hàng năm, sẽ có người tuổi đã hoàng hôn , lang thang khắp phố SG , ngắm hoa , nhặt hoa rơi nhưng ” Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,/ Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,/ Em chờ người đến với yêu đương.” Ghé đến SG 1 chuyến, mùa hoa kèn hồng nở, anh nhé. (Hú hồn, lâu lâu sến chảy nước luôn ) (st) |
| | | unikey
Tổng số bài gửi : 428 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Sun 31 Mar 2019, 22:41 | |
| Ồ, mỗi lần đi ngang cầu Calmette thấy hoa nở mà hỏng biết tên gì, nhờ T nói giờ uni biết rồi |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Mon 01 Apr 2019, 08:32 | |
| Người đẹp và hoa kèn hồng
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Mon 01 Apr 2019, 13:15 | |
| - Trà Mi đã viết:
Người đẹp và hoa kèn hồng
Mấy cô giấu mặt. Chắc là thẹn với hoa Có cô kéo chưn dài quá. Trông như cái sào |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 02 Apr 2019, 07:13 | |
| - unikey đã viết:
- Ồ, mỗi lần đi ngang cầu Calmette thấy hoa nở mà hỏng biết tên gì, nhờ T nói giờ uni biết rồi
Uni có duyên nợ vs quận 4 quá ha, mà nhờ Uni , T mới biết hoa này hiện diện ở đó .. |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 02 Apr 2019, 07:15 | |
| - Trà Mi đã viết:
Người đẹp và hoa kèn hồng
Mấy người đẹp này chân dài ấn tượng quá tỷ, giá mà san sẻ cho T, chứ T ngắn đều , hic... |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 02 Apr 2019, 07:16 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
Người đẹp và hoa kèn hồng
Mấy cô giấu mặt. Chắc là thẹn với hoa Có cô kéo chưn dài quá. Trông như cái sào Chỗ tỷ PN có hoa này hôn tỷ |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Wed 03 Apr 2019, 08:14 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
Người đẹp và hoa kèn hồng
Mấy cô giấu mặt. Chắc là thẹn với hoa Có cô kéo chưn dài quá. Trông như cái sào Chỗ tỷ PN có hoa này hôn tỷ Hải Phòng chắc chỉ có phượng đỏ thui HP không có hoa đẹp như này đâu. Tháng 3, tháng 4 thì có hoa gạo đỏ. Tháng 5, tháng 6 thì có hoa phượng. Tháng tám thì có hoa sữa. Cái lối PN đi làm qua mỗi buổi chiều á, có mấy cây gạo cổ thụ. Mấy hôm trước hoa nở đỏ rực đẹp lắm. Chiều nào PN cũng thấy năm bảy cô áo dài tạo dáng chụp ảnh với hoa. Chiều thứ sáu còn thấy một cái máy quay phim nhỏ xíu bay vè vè trên đầu nữa. Nhưng đến chiều thứ hai trời mưa to quá làm rụng hết hoa rồi. Chả thấy ai tới chụp choẹt gì nữa |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: CHUYỆN CỦA QUA . Sat 20 Apr 2019, 11:35 | |
| Hôm nay Qua mệt, Qua lười, Qua hỏng muốn đi mần Sì Gòn nóng ..nhìn bộ áo dài thôi cũng phát sốt , nói gì việc mặc suốt 5 h Trùm như ninja , phóng đến truờng vừa kip trống vào tiết 1 , bảo vệ buông dùi trống giơ ngón tay cái lên, cười với Qua, giơ ngón cái nghĩa là like đó, nhưng hỏng biết like Qua hay like ổng nữa , mà thôi, kệ, cũng may là ổng hỏng giơ ngón kia . Tiết đầu phấn khởi nha, lớp tăng cuờng tiếng Anh có gắn điều hòa ,mát rượi, nhìn nhóc nào cũng dễ thương , vậy mà khi biết thông báo phụ huynh lớp tăng cuờng xin sếp cho góp tiền gắn điều hòa ,Qua lại đùng đùng phản đối, nào là gắn là phải đồng bộ các lớp , ko thì thôi , làm vậy tội nghiệp hoc trò lớp nghèo,sếp phân trần là phụ huynh lớp tăng cừờng góp tiền cho riêng con em họ chư trường hỏng đủ tiền gắn hết các lớp Vậy là mỗi lớp tăng cường có 2 điều hòa , mỗi trò đóng 10k tiền điện /tháng , thầy cô dạy lớp được hưởng sái , để rồi ngao ngán mỗi khi bước ra khỏi lớp, cái nóng ập vô tàn nhữn thiệt tình Lớp thường cũng đâu chịu botay, mấy nhóc mua quạt máy đồ chơi bằng bàn tay để trên bàn, thỉnh thoảng cần lên , nheo nheo mắt vừa hưởng thụ làn gió mong manh vừa nghe tiếng thều thào của mí con tằm cố nhả tơ , cảnh ngộ vui hết biết. Nói xíu cho dzui, chứ hôm nay Qua buồn, Qua mệt, Qua hỏng thiết tha điều gì , nóng kiểu này thì hỏng có điều gì quan trong bằng ...điều hòa á mí Bậu Lâm tặc dzìa thành phố (st) dừng xe khi đèn đỏ mùa nắng nóng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 12 trong tổng số 20 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |