Bài viết mới | Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 02:07
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 01:51
Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 21:30
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Việt Đường Yesterday at 20:28
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 19:38
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Yesterday at 18:01
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Yesterday at 17:39
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:20
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:20
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Sat 30 Sep 2023, 21:21
TẾT TRUNG THU by mytutru Sat 30 Sep 2023, 01:16
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Fri 29 Sep 2023, 08:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 28 Sep 2023, 10:39
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Thu 28 Sep 2023, 07:02
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Wed 27 Feb 2019, 14:40 | |
| - Trích dẫn :
-
 TRÊN ĐƯỜNG CHÂU NỘI Ba cha con trên đường Châu Nội Đứng chụp hình cổng Ruối tươi xinh Cố hương biết mấy thâm tình Ra về muôn vạn ảnh hình còn lưu Cứ mặc cái “bóng chiều dần tắt” Cõi nhân sinh tất bật đua chen Ta ngồi một góc … bình yên Ngẫm Bùi Tùng Ảnh Tổ Tiên đức dày Từ muôn nẻo về đây tụ hội Mười tư Giêng … muôn nỗi mừng vui Hạt Bùi phát tán muôn nơi Nẩy sinh quả ngọt hoa tươi đầy cành Lụa ba dải, tùng xanh bát ngát Vẫn thấm nhuần từng hạt mưa rơi Cố hương lồng lộng mây trời Đàng hoàng to đẹp gấp mười ngày xưa Bom đạn giặc không chừa một chỗ Cảm phục nơi đất Tổ kiên cường Đình Phùng, Trần Phú sáng gương Để hôm nay đươc rộng đường phong quang Vui vẻ ngắm xóm làng tươi đẹp Tôi về đây nối tiếp Chi Bùi Dù Năm hay Bốn đều vui Cùng “Phi y” một đất trời La Giang! * BXP 27.02.2019 * Họ Bùi Tùng Ảnh |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Thu 28 Feb 2019, 10:03 | |
|  Bùi Xuân Phượng làm lễ Tổ Chi tại nhà Trưởng Chi 4 Bùi Đình Liên. GIỌT MỪNG CHỨA CHAN Cứ tưởng đúng hóa nhầm nhầm mãi Đến hôm nay tìm lại được rồi Cội nguồn chính xác của tôi Đúng tên, ngày giỗ, ôi trời! Sướng không! Nơi Chi 4 thuộc dòng Bùi Thụy Tiếp năm đời Thuật-Dị – Dương-Liên * Cũng nhờ ân đức Tổ Tiên Cho con : Đáy bể mò kim … Được rồi! Mất Gia phả! Muôn lời khó nói Tháng năm dài nhức nhối tâm can Con tim máu ứ lệ tràn Cứ mò mẫm giữa thế gian mịt mờ Cha để lại … ngác ngơ câu chữ Chỉ vài dòng ngày giỗ. Biết sao! Cội nguồn thăm thẳm nơi đâu? Canh trường ray rức lệ sầu xót xa Lòng thành được Ông, Cha dẫn dắt Từ nhận nhầm đến thật nào xa Vườn Xuân nắng ấm chan hòa Niềm tin – Cảm ứng … lòng ta giữ bền Trang Gia phả tục biên thắm đẹp Hăm mốt đời nối tiếp thênh thang! Hương lòng một nén kính dâng Tạ ơn Tiên Tổ … giọt mừng chứa chan! BXP 28.02.2019 * Sau 126 năm xa đất Tổ, chỉ với vài dòng ghi ngày giỗ cha để lại, tôi đã tìm được cội nguồn chính xác của mình; lại được gặp những người thân cùng huyết thống trong vòng 05 đời. Dù ông Liên là cháu, là em hay là chú tôi, vai vế chẳng có gì khác biệt. Điều đáng nói : Đó là niềm sung sướng vô bờ của tôi, không có thứ ngọc vàng châu báu nào sánh được. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Wed 06 Mar 2019, 12:58 | |
| - Trích dẫn :
-
 “Tộc trưởng con” đang giặt áo tế CẢM NHẬN Tộc trưởng con đây! Thật tuyệt vời! Cây Bùi vững gốc tỏa cành tươi Là nhờ lớp trẻ nhiều tâm huyết Chăm sóc nâng niu giữ ấm chồi Hỡi cánh chim xa! Hãy nhớ nguồn! Năng về hội tụ gặp nhau luôn Tháng Giêng mười bốn ghi trong dạ Chớ để nơi đây phải quạnh buồn Thế kỷ dư xa lạc lõng rồi Bây giờ thấy CỘI sướng lòng tôi Bà con dòng tộc thân thương hỡi! Cảm xúc trào dâng khó nói lời Kế nhiệm … Huy Cương xứng đáng rồi Cháu là ánh sáng của lòng tôi Hạt Bùi phát tán đi muôn ngả Quả ngọt hoa thơm cống hiến đời Dẫu ở muôn nơi vẫn khắc lòng Nơi này dòng nước mãi xanh trong Cây Bùi vững gốc tươi cành lá Mỗi độ ra Giêng tụ vạn lòng. BXP 04.03.2019 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Wed 06 Mar 2019, 12:58 | |
| - Trích dẫn :
-
 NON THIÊNG TÙNG LĨNH Kìa Tùng Lĩnh non thiêng đất Tổ Dưới nắng vàng rực rỡ tươi xanh Chứng vùng nhân kiệt địa linh Tháng năm soi bóng in hình sông La Bao sự kiện chói lòa trang sử Của một thời quá khứ hùng anh Nơi này là Đại bản doanh Đại Vương Đinh Lễ tung hoành chống Minh Đền Linh Cảm anh linh hiển hiện Phan Đình Phùng lập tuyến chống Tây Gươm thần tỏa lộng trời mây Nghiệp dù dang dở còn đầy nét son Giặc triệt phá lập đồn Linh Cảm Ngôi đền thiêng đành tạm dời non Bên kia chùa Đá héo hon Một vùng hứng chịu đạn bom tơi bời Ba dải lụa nằm phơi rực rỡ Nơi hợp dòng Ngàn Phố Ngàn Sâu Bờ xanh ngô lúa tươi màu Cội nguồn gốc vững rễ sâu tỏa cành Ôi! Mảnh đất địa linh nhân kiệt Đã bao đời nối tiếp cha ông Sông La vẫn chảy êm dòng Rạng ngời tên xã :”Bóng thông núi Tùng” (Tùng Ảnh) BXP 06.03.2019 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sat 09 Mar 2019, 14:24 | |
| - Trích dẫn :
-
 ĐẤT VÀ NGƯỜI TÙNG ẢNH Ngôi đình cổ ghi nhiều dấu tích Của một thời sầm uất khang trang “Đình bảy gian, trống sáu làng Nhân khi có việc đánh vang tai người” * Nào ai biết một thời lễ hội Của sáu làng sôi nổi đông vui Danh nhân văn hóa nhiều đời Thức Kiên, Dương Lịch, Lê Bôi, Đình Phùng … Thiên Nhẫn sơn – núi Tùng hùng vĩ Che phủ đền Đinh Lễ anh linh Trên chùa Thạch Động ẩn mình Dưới chân bàn đá … nơi bình văn thơ Nào ai biết từ xưa lụa Hạ Nét mượt mà ôm cả hồn quê Quai thao nón Hạ người mê Trồng dâu dệt lụa tinh nghề hôm mai Chuyện Phan Điện nuôi hai con học Giữa đô thành lộc cộc chiếc xe Một mình bươn chải trăm nghề Nên hai Tiến sỹ … hả hê cha già ** Lụa ba dải – Tam Soa rực rỡ In bóng tùng vạn thuở ngát xanh Một vùng khoa bảng nức danh Những gương hiếu học đã thành tự nhiên! Người và đất làm nên lịch sử Mãi sáng danh Trần Phú, Đình Phùng Tìm về truyền thống cha ông Câu thơ gửi vạn nỗi lòng tình quê. BXP 9.3.2019 * Thơ Tổ Bùi Viết Mỹ, đời 15, Chi 5.11 HBTA ** Năm 1930, ở thời kì rất nghèo đói, ông Phan Điện đã đưa hai con, lúc đó khỏang 9, 10 tuổi lên HN, làm đủ nghề để nuôi con ăn học. Hai con Phan An, Phan Mỹ đã không phụ công cha, bảo vệ thành công hai luận án Tiến sỹ ở Pháp, sau này thành hai Bộ trưởng … |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Tue 12 Mar 2019, 08:27 | |
| - Trích dẫn :
-
 MƯỜI TƯ THÁNG GIÊNG Cứ mỗi độ ra Giêng mười bốn Tưởng ngày về … lòng rộn niềm vui Được nhìn tận mắt Cây Bùi Rễ sâu gốc vững xanh tươi lá cành Hạt phát tán nẩy thành cây tốt Nở hoa thơm quả ngọt dâng đời Thấm nhuần từng giọt mưa rơi Vì đâu có hạt … tìm nơi cội nguồn Dù xa cách lòng luôn tưởng nhớ Dòng sông La, đất Tổ Châu Tùng Tháng Giêng mười bốn ta cùng Về đây hội tụ, lệ mừng chứa chan Vẫn giữ được một giàn áo tế Đủ bảy tuần kính lễ Tổ Tiên Tâm hương một nén dâng lên “Nước nguồn, cây gốc” giữ bền lòng son Nỗi riêng gửi Đại tôn dòng tộc Tháng năm dài bão lốc khôn nguôi Giờ đây đã thỏa nguyện rồi Được về hội tụ đông vui họ hàng Xuân thắm đẹp nắng vàng rực rỡ Hòa niềm vui bái Tổ hôm nay Hạt Bùi gieo khắp đó đây Tháng Giêng mười bốn nhớ ngày … đừng quên. BXP 12.3.2019 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Mon 18 Mar 2019, 15:42 | |
| - Trích dẫn :
-
 HẠNH PHÚC NÀO HƠN! Dù chưa biết đủ những ai Nhưng cùng dòng máu họ Bùi thân thương Cùng về bái Tổ dâng hương Cùng thăm nguồn cội cố hương Châu Tùng Lòng tôi xiết đỗi vui mừng! Năm dài thăm thẳm đã từng khổ đau Bùi Xuân nguồn cội nơi đâu??? Mấy dòng ngày giỗ … đời sau nghĩ gì??? Tâm thành, trách nhiệm … quyết đi Tổ Tiên thử thách … chẳng hề đổi thay Để rồi … có được hôm nay Tâm thành Tổ chứng, dạ bày cháu con … Cuối đời … Hạnh phúc nào hơn!!! BXP 18.3.2019 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sat 23 Mar 2019, 13:56 | |
| - Trích dẫn :
-
 MIẾNG XÔI THỤ LỘC “Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu Người ta nguồn gốc từ đâu? Có Tổ Tiên trước rồi sau có mình”* Bài học tự thuở ấu thơ Bảy nhăm năm ấy bây giờ là đây Niềm vui hạnh phúc dâng đầy Họ Bùi Tùng Ảnh phúc dày đức cao Nỗi niềm đã thỏa khát khao Tam Soa ba dải lụa đào lung linh Tùng xanh soi bóng in hình “Chim khôn nhớ tổ” nặng tình cố hương Hạt Bùi phát tán muôn phương Tháng Giêng Mười bốn tìm đường về đây Cùng nhau họp mặt vui vầy Miếng xôi thụ lộc nghĩa dày tình thâm Nghĩa tình trải rộng tháng năm Nén hương dâng Tổ … khói trầm nhẹ bay Họ hàng gặp gỡ một ngày Để bao tình cảm ứ đầy trong tim Sông La vẫn chảy êm đềm Hạt Bùi gieo khắp mọi miền đó đây Ở đâu cũng nhớ câu này : “Miếng sôi thụ lộc nghĩa dày tình thâm” BXP 23.3.2019 * Bài học thuộc lòng Cha tôi dạy từ năm 6 tuổi, tôi không một phút lãng quên. @ Lú lẫn quá rồi! Lỗi chính tả rất đơn giản mà tôi vẫn mắc. Cảm ơn Phương Nguyên đã chỉ. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Mon 25 Mar 2019, 09:14 | |
| - Trích dẫn :
-
 NHỚ CỘI NGUỒN Cội nguồn thăm thẳm tưởng xa khơi Thoáng chốc “mò kim” đã được rồi Muôn nỗi mừng vui khôn xiết tả Giọt thầm lặng lẽ cứ rơi rơi! “Đáy bể mò kim” chẳng phải tài Lòng thành Tổ giúp! Bất kì ai! Dẫn đường chỉ nẻo cho từng bước Thử thách tâm ta … Khó chớ lùi! Cây Bùi Tùng Ảnh rễ ăn sâu Ngọt quả tươi hoa đẹp sắc màu Vững gốc xanh cành … rồi phát hạt Nẩy mầm … nhớ Cội! Dẫu nơi đâu Nhà thờ giản dị vẫn khang trang Mỗi độ sang Xuân tụ họ hàng Từ bốn phương trời … chim nhớ tổ Nhạc lòng rộn rã khúc tình tang Tháng Giêng mười bốn gọi nhau về Họp mặt quây quần thật hả hê Dòng máu “Phi y”* không hổ thẹn Nén hương dâng Tổ mỗi khi về … Tâm huyết đôi lời gửi Đại tôn Họ Bùi Tùng Ảnh hiểu nhau hơn Dù đi muôn ngả tâm hằng nhớ Tùng Lĩnh, sông La gốc cội nguồn! BXP 25.3.2019 * 裴 Bùi Chiết tự thành 非 phi là không và 衣 y là áo |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Tue 26 Mar 2019, 14:26 | |
| - Trích dẫn :
-
 BẾN TAM SOA Ngày Xuân nắng dãi Tôi lại về đây Họ hàng họp mặt vui vầy Nén hương dâng Tổ lòng đầy sướng vui Cây Bùi Tùng Ảnh Cành nhánh xum xuê Là nơi muôn nẻo tụ về “Chim khôn nhớ tổ” … tình quê ấm nồng Xanh trong dòng nước Muôn ước ngàn ao Tam Soa ba dải lụa đào Tùng xanh in bóng … biết bao nghĩa tình Trường chinh vạn dặm Thăm thẳm thuyền xa Không quên bến đợi quê nhà Mong nghe khúc “Khải hoàn ca” bổng trầm Lặng thầm bến nước Bao cuộc chia tay… Những người trở lại hôm nay Biết bao kỉ niệm ứ đầy trong tim Nhẹ êm trong gió Ai có nghe không? Sông La vẫn chảy xuôi dòng Đằm sâu nỗi nhớ … người không trở về! Bến quê da diết Muôn nét thân thương Tôi về … nghe vọng cố hương Từng lời Tiên Tổ chỉ đường cháu con … BXP 26.3.2019 * Bến Tam Soa chính là chỗ tiễn đưa, là nơi ghi dấu ý chí ra đi và hẹn thề trở về của những người con quê hương…, là nơi đã từng thấm đẫm máu xương của các lớp TNXP, bộ đội, an ninh ngày đêm bám phà, bám đường cho những chuyến xe lên biên giới miền Tây an toàn, thông suốt trong những năm chiến tranh chống Mỹ gian khổ, ác liệt, là nhịp cầu nối bờ bắc - bờ nam cho đường 15 vào Nam được liền mạch, để những đoàn quân, những chuyến hàng từ hậu phương kịp vô tiền tuyến. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy  | |
| |
|  | | |
Trang 15 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 14, 15, 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |