Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 15:43

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ ( 6)
 
Lí ra bàn ngồi thừ người một lát, sực nhớ hôm nay là chủ nhật, nên phải đi lễ nhà thờ lúc 9 giờ rưỡi. Từ chỗ Lí đến nhà thờ cũng mất hơn 15 phút lái xe, nên Lí vội vàng trang điểm tí cho xinh, rồi gấp gáp thay quần áo, ra xe đi lễ. (vì nàng theo đạo Thiên Chúa giáo mà lị, không thể bỏ lễ chủ nhật, và các ngày lễ trọng, lễ buộc được.)


Vừa lái xe, Lí vừa ngẫm nghĩ: Không biết thằng bé theo đạo gì nhỉ? Đạo Hồi, Đạo Cao Đài, Đạo Bà la Môn, Thiên Chúa giáo, hay là Tin Lành, hoặc đạo Phật?
Chắc là nó theo đạo Tin Lành, vì Lí thấy đa số dân Mỹ, dân Anh thường theo đạo Tin Lành.


Lí lại nghĩ: Hay là mình nhân dịp tới nhà thờ đi lễ, thì lấy một ít nước Phép, về rải khắp nhà, khắp vườn, rồi mỗi tối, đọc 50 kinh chỉ cho linh hồn thằng bé, để thằng bé được lên Thiên đàng nhỉ. Âu cũng là làm phúc cho nó, mà cũng tạo phúc cho mình.


Nói là làm, sau khi lễ xong, Lí xin gặp linh mục, rồi nàng kể sơ sơ chuyện mình gặp con ma nhóc con ấy cho cha xứ, ngài gật đầu rồi nói:
Con nghĩ đến chuyện đọc kinh cầu cho linh hồn thằng bé ấy là rất tốt, kệ nó theo đạo gì, tất cả nhân loại đều là con của Chúa  mà.
 
Nàng ra xe, ôm cả chục cái vỏ chai nước khoáng mà lúc đi đã chuẩn bị sẵn, vào nơi cuối nhà thờ, nơi ấy có để một chum nước đã làm phép, múc đầy các chai, rồi bỏ tất cả vào cốp xe.
 
Lí chào cha xứ, rồi ra về. Vừa chạy được một lúc, Lí nhận được tin nhắn của Cụ Phương, cụ nói là bác trai đã về, và ngỏ ý mời Lí qua dùng cơm trưa với gia đình bác. Lí nhủ thầm: May quá, thế là mình khỏi phải nấu cơm trưa rồi, vì lúc nãy, Lí nghĩ trưa nay, chỉ nấu gói mì ăn qua loa cho xong bữa trưa thôi.
 
Trong lúc dùng cơm trưa cùng gia đình bác Phương, Lí cũng kể dự tính của mình là sẽ đọc kinh cầu siêu cho thằng bé, bác Phương trai thì không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, còn bác Phương gái thì nói:
-  Bác không theo đạo Thiên Chúa, mà theo đạo Phật, hay là bác tìm một sư cụ về lập đàn cầu siêu cho nó? Bác nghe nói, có bộ kinh Tiểu thừa, Đại thừa gì đó, nếu ai tụng bộ kinh này, thì linh hồn người chết sẽ sớm được siêu thoát, nhưng bác đâu biết bộ kinh í, giá mà có nhỉ, thì chiều chiều bác qua nhà cháu, Bác tụng kinh Tiểu thừa, Đại thừa, còn cháu thì lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh của cháu…Chắc chắn thằng bé sẽ được lên Thiên đường ngay.
 
Lí buột miệng nói:
Bác nói thế, thì cháu lại sực nhớ, là có quen một vị chân tu bên Phật giáo, là Sư cô Đào Liên, vị Sư cô này cháu quen lắm lắm, vì người vẫn hay làm thơ đường luật xướng họa với cháu trên facebook. Bác để cháu hỏi xin mấy pho kinh…Tiểu Thừa , Đại Thừa kia cho bác nhá.
Bác Phương mắt sáng lên thích thú, và gật đầu liên tiếp mấy cái.
-  Bác cám ơn cháu trước nhé!
-  Ối dào! Có gì mà bác phải cám ơn cháu, chuyện nhỏ như…con thỏ í mà.


Cơm nước xong xuôi, ngồi chơi một lúc, Bác Phương trai bỗng hỏi Lí:
Cái đường ống dẫn nước của nhà cháu đã sửa chưa? Hay là nó vẫn thế, nước chảy yếu như vậy thì chắc là hệ thống dẫn bên ngoài có vấn đề, không sửa ngay đi, sẽ hao nước lắm đấy. Hôm nọ cháu nhờ bác gọi cho thợ,  bác gọi rồi, họ nói sẽ đến ngày mai đó. Cháu đừng đi đâu nhé. Lí trả lời:
- Cháu cám ơn bác, Vâng! nước chảy yếu lắm ạ, cháu cứ phải hứng nước qua cái chậu để dùng thôi, vất vả quá chừng.

 
Lí đứng dậy, xin phép cáo từ, vì trời lại có dấu hiểu chuyển mưa to nữa rồi, đúng là ông Trời nhớ giỗ mà, cứ đúng khoảng giờ này là làm nũng…
Về đến nhà, Lí mở máy tính, lên mạng ngay, và gửi tin nhắn cho Sư cô Đào Liên, xin mấy pho kinh kia. Đúng lúc Sư Cô Đào Liên cũng đang online, người đồng ý, và gửi cho Lí  luôn. Lí in ra, và ghim lại cẩn thận, để gọn trên bàn, rồi quay ra rải nước Thánh khắp nhà, khắp vườn, và sân. Cô chú ý rải nhiều nhất ở gốc cây si….
Vừa xong, thì cơn mưa to ập đến, mưa rơi trên mái nhà ầm ầm như thể mưa đá, chỉ một loáng, sân vườn trước sau đã ngập nước, có lẽ hệ thống thoát nước cũng có vấn đề rồi đây, may mà nó không thể tràn nổi vào nhà.
 
Còn tiếp.

Cẩn Vũ.14/04/2018


CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Xem-hi10
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 15:51

CON MA NƠI  CĂN NHÀ TRỌ ( 7)
 
Trời đã về chiều, cơn mưa cũng đã dứt từ lâu, khung cảnh khu vườn có chỗ vẫn còn đọng từng vũng nước lớn, có chỗ nước rút hết, nhưng để lại bùn đất nhầy nhụa, may là lối đi trải sỏi, cao hơn chỗ khác, lại đắp thành hình mu rùa, nên hoàn toàn sạch sẽ, khô ráo. Cũng may, Lí tự nhủ: như thế cũng đỡ phải ra quét dọn. Không khí lúc này mát mẻ, không còn cái oi ả như lúc trưa nữa.


Lí cầm điện thoại, bấm số gọi cho bác Phương, nói là đã có cái pho kinh mà bác ấy yêu cầu rồi. Bác í  tỏ vẻ vui mừng lắm, hẹn là tí nữa, sau khi cơm chiều xong, sẽ cùng bác trai qua tụng kinh, siêu độ cho vong linh thằng bé kia. Lí nói:


-Cháu mang xe qua rước bác nhé!
-Khỏi cần cháu ạ! Bác trai sẽ đánh xe đưa bác qua, cháu khỏi bận tâm!


Lí xuống bếp, nấu một nồi chè đậu đen, định là sẽ đãi vợ chồng bác Phương tối nay. Đang hì hục ngâm đậu, sực nhớ là trong nhà, đường không còn nhiều, Lí vào ga ra, tính đánh xe đi mua ở siêu thị nhỏ gần đấy.


Vừa mở cửa ga ra, ngồi vào xe, tra chìa khóa và đề nổ máy, đánh xe từ từ ra khỏi nhà để xe, xe vừa chưa qua khỏi cổng, tự dưng Lí cảm thấy như có ai ngồi cùng trong xe, Lí quay đầu lại, nhìn về phía băng sau, Ối trời ôi! Thằng bé kia nó ngồi nơi ấy từ lúc nào rồi, vẫn cặp tháo vô thần, khóe miệng còn dính dòng máu chảy xuống cằm…..


Lí hốt hoảng, thét to, hai tay cô như dính chặt vào vô lăng, không thể nào mở nổi cánh cửa để nhảy ra ngoài, Lí gục xuống vô lăng và…ngất xỉu.
 
Khi tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là vợ chồng bác Phương, bác Phương gái thì đang thoa dầu xanh vào thái dương cho mình, còn bác Phương trai, ngồi trên chiếc ghế đẩu, đang theo dõi.
 
Thấy Lí đã tỉnh, bác Phương trai hỏi:
-Cháu bị làm sao thế, trúng gió ư?
Lí bật chồm dậy, kể sự tình cho hai người nghe, Bác Phương trai lẩm bẩm:
Con ma này táo tợn thật, ngày mai, cháu đi thuê căn nhà khác cho xong, chứ cứ như thế này, thì cháu cũng ốm đến rụng tóc đầu cả cho mà xem…


Lí khe khẽ gật đầu


- Vâng ạ! đến phải như thế mà thôi.
- Tối nay, cháu qua nhà hai bác mà ngủ?
- Thôi bác ạ, cháu chả sao đâu! tí nữa, cháu lấy cây Thánh Giá treo ở cửa, có lẽ nó không dám trêu cháu nữa đâu. Lí bước xuống khỏi giường, đi xuống bếp.


- Cháu đi đâu đấy? bác Phương gái hỏi


- Cháu đi nấu cho xong nồi chè, để đãi hai bác, nhưng nhà hết đường rồi bác ơi.


- Nhà bác còn, để bác trai về lấy
- Ừ, để bác về lấy, hai bà cháu đi tụng kinh đi, chắc con ma kia nó…đang ngóng đó, hìhì….


Bác Phương gái nguýt dài ( Già rồi, mà đuôi mắt còn tình tứ ra phết)
 
Nồi chè đã đặt lên bếp, bắt đầu sôi ục ục, Lí  mở vung, cầm muôi vớt những bọt trào lên đổ ra ngoài, và vặn lửa liu riu, Lí nói to:


- Xong rồi bác ạ! chỉ còn chờ đường là có thể ăn được rồi.


Vừa đúng lúc bác Phương trai mang đường tới, Lí cầm lấy gói đường, đổ vào nồi chè, múc thử muôi nhỏ, nếm thấy vừa ngọt, và hạt đậu cũng mềm nhừ, Lí tắt bếp trở lên nhà. Lí nói:
 
- Bây giờ mình đọc kinh nha bác?
- Ừ! Kinh của bác đâu? – đây nè bác, cháu đã in cỡ phông lớn cho bác dễ nhìn đó!


Lí kéo ngăn kéo, cầm cỗ tràng hạt, và kéo ghế ngồi nhìn lên cây Thánh Giá treo trên tường, bắt đầu đọc nhỏ :


Thứ nhất thì ngắm…..

Bác Phương gái sau khi đeo cặp mục kỉnh vào, lại lôi đâu ra một cái mõ, một tay dùi, mang hai cái ghế đẩu ra ngoài hiên, một cái thì ngồi, một cái để xấp kinh kia và cái mõ, tay gõ nhẹ, và đều cóc cóc….cóc cóc…miệng thì lẩm bẩm theo lời kinh viết trên trang giấy. Lí bị phân tâm vì tiếng mõ, bèn đứng dậy ra tủ thuốc, lấy nắm bông gòn nhét kín hai lỗ tai, rồi trở lại ghế, tiếp tục đọc kinh

 
 Lạy Cha chúng con ở trên Trời…..
 
Bác Phương trai bỏ ra ngoài sân, đi một vòng kiểm tra hệ thống dẫn nước, tay cầm đèn pin, tay cầm thanh cời sắt của lò sưởi, chọc chọc chỗ này, đập đập chỗ kia, và tiến dần về phía gốc cây si….mất hút.
 
Còn tiếp.

Cẩn Vũ. 15/04/2018
CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 0510
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 16:00

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ (8 - phần cuối)
 
Chừng nửa tiếng sau, Lí đã lần hạt 50 kinh xong, kết thúc bằng một kinh cầu cho các linh hồn, và làm dấu thánh giá, nàng cầm chuỗi tràng hạt, đưa lên môi hôn một cách thành kính, sau đó đứng dậy đi xuông bếp chuẩn bị múc chè ra một cái thố lớn, đặt vào mâm, cùng với mấy cái bát, và mấy cái thìa, xong bưng lên nhà.


Lúc này, bác Phượng vẫn còn tay gõ cóc cóc, miệng lẩm bẩm bài kinh chưa xong, chắc là bài kinh quá dài, những một xấp cơ mà.


Cuối cùng thì bác í cũng tụng kinh xong, tay ôm cái mõ. Tay cầm xấp kinh, trở vào nhà.
 
Lí múc chè ra bát, rồi ra cửa gọi to:
Bác Phương trai ơi! mời bác vào dùng bát chè cho mát. Lí nghe tiếng bác í vọng từ phía vườn sau nhà:


- Ừ! Bác vào đây!


Ba người quay quần bên nhau ăn chè, Lí nhìn bác trai tóm tém mấy hạt đậu mà tức cười, chả là răng bác chỉ còn mấy cái lưa thưa thôi mà….
Biết ý, bác Phương gái nói:


Tôi đã bảo ông ra nha khoa, cho họ làm lại hàm răng, để có cái mà nhai. Già cả rồi, ăn uống phải đàng hoàng chứ, không nhai được, thì làm gì ăn được mấy thứ có chất bổ, dinh dưỡng, lại ốm đau ra đấy, con cái nó cằn nhằn.


Bác Phương trai cười, gật gật đầu:


- Ừ! Bà nói cũng phải!


      Tôi kiểm tra một vòng rồi, đường ống dẫn nước cũ quá, các ống tuýp sắt tráng kẽm ở phần nổi, có chỗ đã rỉ sét, nếu như thế, thì đoạn ngầm dưới đất đã hư hỏng nặng, có khi vỡ , hoặc thủng rồi cũng nên. Tôi lần ra đến chỗ sát hàng rào, ngang qua gốc cây si, chắc phải đào cả lên, thay ống dẫn mới.
 
Ăn uống xong, hai người đòi về. Bác Phương gái nhắc lại:
 
- Hay là cháu qua nhà bác ngủ nhé!


- Thôi! Cháu cảm ơn bác, cháu chả sợ nữa đâu, chỉ tại vì thằng bé nó xuất hiện thình lình quá, nên cháu mới bị xốc thế, chứ gặp…đàng hoàng, cháu đâu có sao, với lại cháu có tí tò mò, còn muốn gặp lại nó đấy chứ.


- Cháu dạn thật đấy, chả trách con ma nó….thích cháu.! Thôi hai bác về đây, nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận, bật cái bóng đèn ngoài sân lên.


- Vâng! Hai bác về ạ!
 
Lí tiễn hai người ra tới cổng, nhìn theo đến khi bóng đèn đỏ sau đuôi xe mất hút qua khúc quanh, mới trở vào nhà, đóng cửa, và bật cái bóng điện ngoài hiên lên. Nàng ngồi vào bàn, mở máy tính, và vào trang web Đào Viên Thi Các đọc thơ. Một lúc, cảm thấy buồn ngủ, leo lên giường, ôm con gấu bông to đùng, và thiếp đi.
 
Sáng hôm sau, vào khoảng đâu 8 giờ, có một chiếc xe tải nhỏ, chở theo 5 người đến, họ tự xưng là thợ sửa chữa đường nước, được công ty phái đến, yêu cầu cho kiểm tra hệ thống nước trong nhà và ngoài sân.


Có một ông, trạc chừng hơn 50 tuổi, trán cao, mắt sáng tinh anh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, và đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu trắng, tự xưng là chủ thầu, tên ông là Xuân Phượng. ( Lại gần giống tên của bác Phương, chỉ khác mỗi dấu nặng). Giọng nói của ông này thật ấm áp, vừa nghe giới thiệu, Lí đã thấy có cảm tình ngay.


Bốn người còn lại, mặc cùng một bộ đồng phục liền áo và quần màu xám tro, đầu đội mũ bảo hiểm màu vàng, họ lôi trên xe xuống nào là xẻng, cuốc chim, nào ki xúc đất, xếp đầy ra lối đi.
Bác Xuân Phượng gọi một anh có vẻ đẹp trai nhất, trạc chừng 25 – 26 gì đó, vào nhà kiểm tra các van nước, các ống dẫn nổi phía ngoài, và chìm trong tường của gian bếp.
Thấy tất cả không có gì hỏng, bèn kéo nhau ra sân kiểm tra tiếp.
 
Lí đang lúi húi pha mấy cốc nước chanh, định mời 5 người dùng, thì bỗng nghe tiếng gọi to của bác Xuân Phượng:

Cô Lí này, ra mà xem! Thủ phạm làm bếp của cô bị yếu đường dẫn nước là đây rồi….



Lí lau tay, rồi cũng ra sân xem thử thế nào. Lúc này có tiếng của bác Phương trai oang oang ( Chả biết bác í qua tự lúc nào nữa)

Hôm qua tôi cũng đã kiểm tra trước rồi, các anh cứ đào từ đây ra kia, tới gần trụ nước cứu hỏa đó, tôi chắc chắn là đường ống bị rò rỉ rồi, thay mới hết cho chắc ăn, chứ đừng vá víu, nó lại hỏng nữa thì mất công lắm.

 
Lí nhìn thấy một đoạn ống lộ ra gần chân tường nhà, mục tới độ nếu dùng gót giày mà đạp mạnh lên, nó sẽ vỡ ngay. Cô gật gật đầu với ông Xuân Phượng, tỏ ý đã hiểu, rồi lại quay trở vào nhà, làm thêm một ly nước chanh nữa.
 
Nhóm thợ hì hục đào bới, người cuốc, kẻ xúc đất hất lên khỏi mương. Đường ống nằm sâu có lẽ phải tới bốn hoặc năm mươi phân dưới đất, cũng may là cơn mưa tối qua, làm đất mềm ra, nên cũng dễ đào thì phải.
 
Thợ đào dần ra tới gần gốc cây si, cũng được khoảng hơn mười mét rồi nhỉ! Cả một đường ống rỉ sét, mục lớp tráng kẽm phía ngoài, ăn sâu vào trong cả phần lõi. Một anh nghịch, lấy lưỡi cuốc gõ nhẹ nhẹ vào thành ống, bất ngờ một dòng nước phun ra, tóe cả vào mặt….
Ông Xuân Phượng có vẻ bực tức, quát to tiếng:
 
- Khóa van tổng ngoài kia và đã chứ mấy chú!
- Anh Vô Thường kia! Sao lại ngẩn người ra thế, chạy nhanh lên, không thì nước nó ngập cả hố đào, thì làm sao làm tiếp cho được chứ!


Lí trong bếp, mà cũng thấy tức cười, hóa ra cái anh thợ đẹp trai kia tên là Vô Thường. Cái tên kì cục.
 
Khi đào tới ngang gốc cây si, qua khoảng đất trống không có cỏ, rồi đến chỗ có đám cỏ mọc xanh tốt thì nghe tiếng ông Xuân Phượng nói:
Các chú nghỉ tay một lát, cô Lí có làm nước mời uống đây này, vào uống rồi tí làm tiếp, bề gì cũng còn sớm mà.
Bước vào nhà đầu tiên là bác Phương trai, kế đến là ông Xuân Phượng. Lí bưng nước ra đặt trên chiếc bàn con mà cô đã kê lúc nãy ngoài hiên.


- Cháu mời các bác dùng nước ạ!


Ông Xuân Phượng bỗng quát lên:

- Chú Vô Thường kia! Hút thuốc thì ra gốc cây kia ngồi hút, chứ hút ở đây, cô Lí cô ấy sặc khói ho đấy. Đã bảo là bỏ thuốc đi, mà không nghe, rõ thật là….



 
Nhóm thợ sau khi nghỉ ít phút, lại ra đào tiếp.
Bỗng dưng có tiếng kêu thảng thốt của một anh thợ:
Trời ơi! Cái gì thế này…Ông chủ ơi! Ra mà xem này….kinh khủng quá!



Bác Phương hình như đã chuẩn bị trước, bác ấy phóng ra đầu tiên. kế đến là ông Phượng. Lí ở trong nhà, nghe thấy thế, cũng vội chạy ù ra xem chuyện gì
 
Dưới rãnh, là một cái túi ni lông màu đen, có khóa kéo, Từ túi có mùi hôi thối khó chịu bốc ra. Lí chịu không nổi, bèn chạy vào nhà lấy ra một hộp khẩu trang y tế, tự mình đeo vào, và phát cho mỗi người một cái.
 
Tay Vô Thường kia, bạo gan thò tay kéo cái khóa, thì giật mình ngã ngồi trên thành rãnh mới đào. Một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt mọi người


Một cái xác đang phân hủy của một một thằng bé đang nằm gọn trong túi, hai cổ tay còn bị xích một đoạn xích chó, và cái áo của nó là sọc ca rô, có màu xanh dương, cái quần cộc màu xanh đen.
 
Lí lùi lại sau mấy bước, miệng kêu lên :” Giê-Su  lạy Chúa tôi!”
Bác Phương trai chắp hai tay, lẩm bẩm “ Nam mô a di đà Phật”
Còn ông Xuân Phượng lại thốt :  Lạy Thánh A-la…rồi móc điện thoại ra, bấm số gọi cho sở cảnh sát.
 
 Cẩn Vũ..15/04/2018
        Hết.
------------------------------------------------

- Dạ kính thưa Thầy, đây là truyện ngắn đầu tay, mà Cẩn Vũ thử viết. Chắc chắn là có rất nhiều thiếu sót, kính xin Thầy chỉ bảo cho Cẩn Vũ, và xin Thầy cho em một lời bình để em có can đảm mà viết tiếp ạ.

 
- Cẩn Vũ cám ơn các “Nhân vật” được Cẩn Vũ mượn tên để hoàn thành truyện này. Nếu có gì mạo phạm, xin tha lỗi.


CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 11110
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 16:38

Tỷ Cẩn Vũ ui
Đệ đọc truyện Tỷ viết mà sống lưng lạnh toát, tim đập thình thịch thở hổng muốn nổi, da thì đầy những con ốc bám.
Vậy mà cái anh đẹp zai Vô Thường không sợ , dám mở cái túi đen ra. Còn Cô Lý này cũng số zách thiệt.

Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 345
Registration date : 08/03/2018

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 22:11

Huynh VT thích nhá, được tỷ CV xây dựng thành thanh niên đẹp trai. Mà Bé đoán là tỷ CV tả đúng nha Very Happy
Tỷ CV viết hay quá applause :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 22:18

Tui không chịu nha. Ghét gì tui mà cho tui già tới 70 tuổi vậy. Còn xưng hô lung tung nữa chứ. Lúc cụ khi bà, một hồi lại bác... hic hic
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 22:54

Bé đã viết:
Huynh VT thích nhá, được tỷ CV xây dựng thành thanh niên đẹp trai. Mà Bé đoán là tỷ CV tả đúng nha Very Happy
Tỷ CV viết hay quá applause :bong: :bong: :bong:

Yên chí nha Bé, Bé sẽ là nhân vật chính trong truyện sắp tới của tỉ đó, nhân vật có tên là Tường Vy


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 15 Apr 2018, 23:18; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 22:59

Phương Nguyên đã viết:
Tui không chịu nha. Ghét gì tui mà cho tui già tới 70 tuổi vậy. Còn xưng hô lung tung nữa chứ. Lúc cụ khi bà, một hồi lại bác... hic hic

Tại mới đầu, vì chưa quen thân nên gọi là cụ,  sau thân hơn tí, thì gọi là bà, rùi được mời ăn cơm, nên lấy lòng đổi gọi là Bác...hìhì...
Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 345
Registration date : 08/03/2018

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 23:11

Cẩn Vũ đã viết:
Bé đã viết:
Huynh VT thích nhá, được tỷ CV xây dựng thành thanh niên đẹp trai. Mà Bé đoán là tỷ CV tả đúng nha Very Happy
Tỷ CV viết hay quá applause :bong: :bong: :bong:

Yên chí nha Bé, Bé sẽ là nhân vật chính trong truyện sắp tới của tỉ đó, nhân vật có tên là Tố Quỳnh.

Tên của Bé hổng phải là Tố Quỳnh nha tỷ CV Laughing
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13Sun 15 Apr 2018, 23:19

Bé đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Bé đã viết:
Huynh VT thích nhá, được tỷ CV xây dựng thành thanh niên đẹp trai. Mà Bé đoán là tỷ CV tả đúng nha Very Happy
Tỷ CV viết hay quá applause :bong: :bong: :bong:

Yên chí nha Bé, Bé sẽ là nhân vật chính trong truyện sắp tới của tỉ đó, nhân vật có tên là Tố Quỳnh.

Tên của Bé hổng phải là Tố Quỳnh nha tỷ CV Laughing


tỉ wên, Tường Vy mới đúng chứ nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-