Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN SUNG SỨC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN SUNG SỨC Empty
Bài gửiTiêu đề: CÒN SUNG SỨC   CÒN SUNG SỨC I_icon13Sun 18 Feb 2018, 07:34

Trích dẫn :
CÒN SUNG SỨC

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CÒN SUNG SỨC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN SUNG SỨC   CÒN SUNG SỨC I_icon13Fri 23 Feb 2018, 08:19

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
CÒN SUNG SỨC

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018



KHÔNG MÀNG THẾ TỤC.
 
Mê thơ thế tục Bác không cần
Tám chục qua rồi vẫn cứ xuân
Luyện Thái cực Quyền tâm nghĩ chữ
Đi Long trảo Thủ miệng ôn vần
Ngồi bàn rút đóm khêu hồng lạp
Ngửa cổ nhìn trời dõi bạch vân
Phú rắc trang tiên tình ngọt lịm
Hồn như tháp cánh vượt gian trần
 
Cẩn Vũ. 23/02/2018
 
Hìhì…Họa vui với bác nha.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN SUNG SỨC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN SUNG SỨC   CÒN SUNG SỨC I_icon13Fri 23 Feb 2018, 09:16

Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
CÒN SUNG SỨC

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018



KHÔNG MÀNG THẾ TỤC.
 
Mê thơ thế tục Bác không cần
Tám chục qua rồi vẫn cứ xuân
Luyện Thái cực Quyền tâm nghĩ chữ
Đi Long trảo Thủ miệng ôn vần
Ngồi bàn rút đóm khêu hồng lạp
Ngửa cổ nhìn trời dõi bạch vân
Phú rắc trang tiên tình ngọt lịm
Hồn như tháp cánh vượt gian trần
 
Cẩn Vũ. 23/02/2018
 
Hìhì…Họa vui với bác nha.


PHẢI KHỎE!

Thường chăm tập luyện sức luôn cần
Để giữ không nhòa những nét Xuân
Sớm nguyện Nguyên Tiêu về bái Tổ
Ngày mong Đường Luật đón hòa vần
Âm thầm rõi núi vùng Tam Điệp
Lặng lẽ soi đường đoạn Hải Vân
Đất nước tươi vui mình phải khỏe
Làm sao trụ vững cái duyên trần.

BXP 21.02.2018

Cảm ơn Cẩn Vũ đã họa thơ, đáp họa CV nhé!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN SUNG SỨC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN SUNG SỨC   CÒN SUNG SỨC I_icon13Sat 24 Feb 2018, 11:12

buixuanphuong09 đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
CÒN SUNG SỨC

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018



KHÔNG MÀNG THẾ TỤC.
 
Mê thơ thế tục Bác không cần
Tám chục qua rồi vẫn cứ xuân
Luyện Thái cực Quyền tâm nghĩ chữ
Đi Long trảo Thủ miệng ôn vần
Ngồi bàn rút đóm khêu hồng lạp
Ngửa cổ nhìn trời dõi bạch vân
Phú rắc trang tiên tình ngọt lịm
Hồn như tháp cánh vượt gian trần
 
Cẩn Vũ. 23/02/2018
 
Hìhì…Họa vui với bác nha.


PHẢI KHỎE!

Thường chăm tập luyện sức luôn cần
Để giữ không nhòa những nét Xuân
Sớm nguyện Nguyên Tiêu về bái Tổ
Ngày mong Đường Luật đón hòa vần
Âm thầm rõi núi vùng Tam Điệp
Lặng lẽ soi đường đoạn Hải Vân
Đất nước tươi vui mình phải khỏe
Làm sao trụ vững cái duyên trần.

BXP 21.02.2018


Trích dẫn :
Ngày xuân

Tết đến đào mai cảnh đẹp cần
Đất trời báo hiệu tiết vào xuân
Tao nhân bút phẩy mà thêu chữ
Lãng tử hồn ru để họa vần
Khiến kẻ quê nhà tim khắc khoải
Cho người đất khách dạ phân vân
Mừng năm Mậu Tuất cầu như ý
Cuộc sống bình an ... cõi tục trần

Vancali 2.21.18

SỨC KHỎE CẦN

Bái Tổ cho nên khỏe phải cần
Ngày về gặp gỡ sắc luôn Xuân
Một “Bài phát biểu” còn tươi ý
Mấy “Áng thơ quê” vẫn thắm vần
Buông nỗi giận hờn nơi ảo ảnh
Xả niềm tham ái chốn phù vân
“Mò kim đáy bể” bao công sức
Để thấy quê xưa đẹp tuyệt trần.

BXP 23.02.2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN SUNG SỨC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN SUNG SỨC   CÒN SUNG SỨC I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN SUNG SỨC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thành ngữ dân gian
» Trái Sung Chữa Tan Sỏi Mật,Điều Mà Ít Ai Biết
» Lợi và hại từ quả sung
» Thơ PHẠM KHANG
» HÁ MIỆNG CHỜ SUNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-