Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xướng Họa 2018 - 2019

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019   Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Wed 28 Mar 2018, 23:09

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Z5qEWtcOL-iVdzRLc83rDW006ZqqqqPqGLQ64g24fbMQmdZpvsEiVLTubjSOVLXOuvZE0nokey6HdkPL5xPVlts0QIroF7PaNKUXP3HoAt27SxQfB2WKKNH-oRYvdfMiYdQfvaUW

Bài Họa với Nguyễn Mẫn Trí
---------

CHUẨN BỊ TRƯỚC
---
Dọn sẵn tinh thần vững lúc đi
Trần gian chốn tạm hỏi mong gì?
Đầu luôn hướng thiện nào lo nữa
Ý mãi chăm lành chẳng sợ chi
Luyện tánh điềm nhiên ngời Bát Nhã
Rèn tâm định tỉnh sáng cơ bì
Thay thân chí nguyện nghe liền hiểu
Đổi phận siêu tài sẵn việc phi..
----
Mytutru 29.03.2018
---------

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 KvrjvxEUeCfwSSkpM10FESYSh1uvgNmIR_SwZKzDnaNLX_YvpEjSAo8lcw_tuueaL7tkP3xkcAMefmtNkXbwcPLlVnreCVsf6RcCJ57kzt_AeFzkXSC-Y1Mu_Vc5pynyDHOU8SPJ

Bài Xướng

-

BUÔNG GÁNH
(Ngũ Độ Thanh)
(Ntd Hoa Viên-1159)
---
Nếu lỡ sau này bạn phải đi
Chờ xem thử nhé được mang gì
Trò chơi nửa cuộc mờ đôi mắt
Vở kịch ba hồi rũ tứ chi
Giã chốn trần ai người khỏi giận
Lìa nơi thế tục kẻ ngưng bì
Giành nhau nặng gánh buông cùng xả
Quẳng hết cho rồi chữ thị phi
----
NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
***********************


CHUẨN BỊ TRƯỚC
---
Dọn sẵn tinh thần vững lúc đi
Trần gian chốn tạm hỏi mong gì?
Đầu luôn hướng thiện nào lo nữa
Ý mãi chăm lành chẳng sợ chi
Luyện tánh điềm nhiên ngời Bát Nhã
Rèn tâm định tỉnh sáng cơ bì
Thay thân chí nguyện nghe liền hiểu
Đổi phận siêu tài sẵn việc phi..
----
Mytutru 29.03.2018
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019   Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Fri 30 Mar 2018, 19:54

Trích dẫn :
CHUẨN BỊ TRƯỚC

Dọn sẵn tinh thần vững lúc đi
Trần gian chốn tạm hỏi mong gì?
Đầu luôn hướng thiện nào lo nữa
Ý mãi chăm lành chẳng sợ chi
Luyện tánh điềm nhiên ngời Bát Nhã
Rèn tâm định tỉnh sáng cơ bì
Thay thân chí nguyện nghe liền hiểu
Đổi phận siêu tài sẵn việc phi..

Mytutru 29.03.2018

HÀNH TRANG …

Để mình nhẹ nhõm trước khi “đi”
Một cõi trầm luân chớ tiếc gì
Bởi trí còn mê nên sợ tý
Nay lòng đã tỉnh có lo chi
Kinh trì hạt điểm không so tính
Mõ tụng chuông ngân chẳng đọ bì
Lục tự chân ngôn* hằng niệm kỹ
Nhớ về Diệu Pháp bốn điều PHI **

BXP 30.3.2018

* Lục tự chân ngôn : “OM MANI PADME HUNG”
** Tứ phi của kinh Diệu Pháp Liên Hoa : Phi thật phi hư phi như phi dị
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cháy Cáp Treo    Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Mon 02 Apr 2018, 00:48

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 CJUMdodov287Vq-K1oazqHfWBHHPrzbkPdUraNqWk5sLOeF1toInotmTPqgwbr4QWB-RkFQIHiskAHqrHAqLHrA_7QdcyR98QvSA_5LgqG0L9iH-eKL1VFP0Qp-iQad-NchSdwYL

Cáp Treo Bốc Lửa
---------

QUẢ KHỦNG KHIẾP
---
Nghiệp đã theo đòi trốn ở đâu
Vui chơi cũng bị dính ao sầu
Lưng trời lửa bốc kinh hoàng buộc
Dưới đất tâm cuồng sợ hãi bâu
Oán cũ quay về lôi não ruột
Hờn xưa trở lại kéo điên đầu..
Mong người tỉnh thức đừng gây lỗi
Sống thiện xa dần nạn bể dâu
----
TKN Đào Liên
Mytutru 02.04.2018
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lá Đỏ Mytutru    Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Thu 05 Apr 2018, 17:05

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 QnJB9ymX_8ytA45UgVvI02WdPO7129KN3XIeVfLwFewdzTaR-WWulxY5JYpHIZ8Y1tvj76YfpvaI1_cmOBA528OihvUEGTfMnSoybo2RE4tbkHiHj9I0ao_acrLeKRlztKFbtYUB

Tình Lá Đỏ 
(KN L11TĐL2010)
---
Lá đỏ vàng rêu thắm tuyệt vời 
Lào xào cảm giác sợ giông rơi 
Rừng cây lộng lẫy màn sương ngọt 
Bụi trúc chông chênh hạt nắng hời 
Gió phất hương đưa buồn thả lỏng 
Mây cài khói cuộn khổ buông lơi 
Chao bay rụng xuống tràn sân cỏ 
Nhuộm thắm bờ đê sắc rạng ngời
----
Mytutru 08.05.2010
---------


TỰ NHẮC MÌNH 
---
Cuộc sống người ơi đoạn vẽ vời 
Luôn gìn sức khoẻ muộn phiền rơi 
Khi nghèo biết phận đừng lo hảo 
Lúc khổ gìn thân chớ nghĩ hời...
Trật lối do mình không luận kỷ 
Sai lề tại tánh mãi dòm lơi 
Không buồn tự biết rèn hơn nữa 
Lực trí về sau nguyện sáng ngời 
----
Mytutru 05.04.2018
Sửa 11.04.2018
---------



Được sửa bởi mytutru ngày Fri 13 Apr 2018, 20:16; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đôi Lời Thiện Cảm    Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Thu 05 Apr 2018, 18:27

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 XJhPvZmgwRFdT4Go6M173eGymLKdFQu3oAoLOh01nXEpbfh9DiIe67F3t3FQhE-ha8vDEPrnQ2Z2kezZOqUIdc0VB6Hty0NWU4CsyevYy9HffVC-GcssH50rLP6xGuBGSjUC5i9U

NHỚ NGƯỜI DƯNG
---
Gió cứ vi vu mãi chẳng dừng
Để lòng khắc khoải nhớ người dưng
Thèm đưa tin nhắn mà do dự
Muốn bước chân qua lại ngập ngừng
Mưa ngập lưng rèm mưa vẫn đổ
Lệ đầy khoé mắt lệ chưa ngưng
Đêm nằm trăn trở mong tìm giấc
Mới chạm cơn mơ đã sáng bừng
----
Phương Nguyên
26/02/2018
---------

Bài hoạ

CHỜ NGƯỜI TA
---
Mưa tuôn rả rích mấy khi dừng
Biết nhớ ai mà dạ bỗng dưng
Quán cũ ngồi thừ mong điện réo
Hàng quen đứng nhón đợi xe ngừng
Đèn còn hắt bóng cây còn lặng
Phố đã thưa người nhạc đã ngưng
Thao thức canh dài chưa ngủ được
Ngoảnh ra bóng nắng rọi bừng bừng
----
Hàn Phong
---------

ĐÔI LỜI THIỆN CẢM
---
Mỗi khắc trôi qua việc khó dừng
Thân bằng quyến họ cả người dưng
Đời như khúc nhạc còn duyên trả
Cảnh tựa lời ca hết nợ ngừng
Phận ấy chưa tròn bao chuyện đuổi
Tình này đã vẹn lắm điều ngưng
Ân dày dụng ý... thơ lòng trải..
Nghĩa thắm hồ trăng mãi sáng bừng
----
Mytutru 05.04.2018
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019   Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Thu 05 Apr 2018, 20:20

mytutru đã viết:
Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 CJUMdodov287Vq-K1oazqHfWBHHPrzbkPdUraNqWk5sLOeF1toInotmTPqgwbr4QWB-RkFQIHiskAHqrHAqLHrA_7QdcyR98QvSA_5LgqG0L9iH-eKL1VFP0Qp-iQad-NchSdwYL

Cáp Treo Bốc Lửa
---------

QUẢ KHỦNG KHIẾP
---
Nghiệp đã theo đòi trốn ở đâu
Vui chơi cũng bị dính ao sầu
Lưng trời lửa bốc kinh hoàng buộc
Dưới đất tâm cuồng sợ hãi bâu
Oán cũ quay về lôi não ruột
Hờn xưa trở lại kéo điên đầu..
Mong người tỉnh thức đừng gây lỗi
Sống thiện xa dần nạn bể dâu
----
TKN Đào Liên
Mytutru 02.04.2018
---------

NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO

Hỏi rằng quả khổ đến từ đâu?

Nghịch cảnh do ta chuốc lấy sầu
Có phải hoa thơm nhiều bướm đậu?
Hay là mật ngọt lắm ruồi bâu?
Hận sân đã vướng khi non bậu
Tham ái còn vương lúc bạc đầu
Thành-Trụ-Hoại-Không quy luật ấy
Lạ gì bãi bể với nương dâu.

BXP 3/4/2018

@ Bốn giai đoạn của con người : Sinh, lão, bệnh, tử
Bốn giai đoạn của vũ trụ : Thành, trụ, hoại, không.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chúc Thoát Nghèo    Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Fri 06 Apr 2018, 06:13

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 3svdo0ViP-Nmxqg5Z0eWrFBRTEmMZr1rL5dDhD-xQ8nvatFEf7wh2eogz2DHmqX6Zas7rllqhNxOgHD0cuYMrxT6aHiYGOktqq-CVDZEChBS1FLN9zdHBrXDnNcwn70xDjEH4hxa

Bài xướng
---------
Nghèo bền vững!!!
---
Nhẵn gạo mỳ ăn mỗi bữa à
Bao ngày độc vị ngán ghê nha
Thằng em nếm thử không thèm nuốt
Đứa chị bưng lên chẳng muốn và
Cảnh túng mong giàu nghe cũng khó
Thân nghèo hết khổ hẳn còn xa
Đôi lần ngẫm ước bằng như họ
Có đĩa xôi nương nướng với gà.
----
CSQ.
---------

PHẬN NGHÈO
---
Mình đây nhịn suốt mấy hôm à
Ọc ạch trong người chỉ nước nha
Ước kẻ cho đồng mua phở... tợp
Mong ai thảy bạc đổi cơm... và
Bà thương mỗi tội bà không sát
Chú xót nhưng mà chú lại xa
Có nhỏ tên Chiều tâm giống Phật
Mời ăn một bữa bắt nuôi gà Very Happy
----
PN - 05/4/2018
---------

SỐ KHỔ.
---
Răng hôm mới trám lại hư à!
Chắc phải đi liền tới tiệm nha
Bữa tốn hai trăm vừa tính xỉu
Giờ thêm nửa triệu mới mong và
Đồng lương chết đói còn mang nợ
Cái tật tiêu bừa vẫn tránh xa
Dè xẻn từng li cho đủ tháng
Mâm cơm mỗi bữa chỉ đùi gà
----
Lí Lắc. 04/04/2018
---------

NÓI THẬT HỔNG AI TIN.
---
Nói thật mà ku nghĩ xạo à?
Cái nghèo tớ thuật chẳng điêu nha
Nhà xiêu mái dột loay hoay hứng
Bát mẻ cơm thiu nức nở và
Chẳng phải ưng lười kiêng vác nặng
Đâu vì ớn khổ ngại làm xa
Rau thay bữa chính ve còm cõi
Tối ngủ nằm mơ đĩa thịt gà.
----
Lí Lắc 05/04/2018
---------

Bài họa
---------
CHÚC THOÁT NGHÈO
---
Có chuyện thương tâm đến vậy à
Gia Đình hiểu được xót lòng nha
Trời Phi nghiệp đói luôn dồn xỉu
Đất Việt duyên no phải nhịn và..
Chúc bạn tài hay bòn thiện cả
Mong người lực khỏe góp lành xa
Sau này hóa lộc bình an não
Phúc rạng đầy kho thoát nợ gà..
----
TKN Đào Liên
Mytutru 06.04.2018
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019   Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Fri 06 Apr 2018, 16:12

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 IBqCZBpBrptY-11H1B2x_eNtdCi2n9rdHDrO9W3Zft988lfp4uG3mgCq9PMQKtjNQuiu5b60z9om0N3g5GIvIMcHGHb65_Rv7h1Dxcr-3SJRiW_d3BY0o1vihEx1fbkc9I2qvsZk

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA
( Bài...sướng)
---
Người cũng lâu rồi chẳng ghé thăm
Lòng ai thấp thỏm rối tơ tằm
Trưa buồn bã ngóng hồn lơ lửng
Muộn thẫn thờ trông mắt tối sầm
Nỗi nhớ niềm thương cài giữa dạ
Câu thề tiếng hẹn giữ trong tâm
Đường xa dẫu biết nhiều ngăn trở
Sao vẫn hàng đêm tủi khóc thầm
----
Phương Nguyên 17/01/2018
---------




ÂM THẦM
---
Bồ Đề nương bóng lánh người thăm
Quyết gỡ cho ra ổ kén tằm
Lúc khổ nên cười đừng mếu máo
Khi đau hãy giỡn chớ sa sầm
Chuông ngân sớm rạng bình an trí
Mõ cốc canh trường tĩnh lặng tâm
Pháp vị vào lòng thêm thức tỉnh
Buông tham xả ái … học âm thầm.
----
BXP 5.4.2018
---------



NHÀ CỔ DỘT MƯA.
---
Nhà cổ mua rồi chẳng dám thăm
Nhện giăng khắp chỗ hệt xa tằm
Thang vừa dợm bước đà rơi oạch
Cửa mới đè lay chợt đánh sầm
Định gọi tay cò sang ngó đất
Muốn nhờ cụ Phượng tới khai tâm
Thầu không dám sửa vì chê mục
Xây lại tiền đâu? chỉ mếu…thầm
----
Lí Lắc. 05/04/2018
---------

NGỘ RA
---
Luật gìn cú giữ vạn người thăm
Xướng họa vần êm mướt lụa tằm
Bác đọc tri giao đầu gật rắc..
Em nghe cảm kích mặt ngưng sầm..
Niềm vui xuất hiện ngời kho trí
sự mến phơi bày sáng cửa tâm
Chẳng uổng công thầy bao khó nhọc
Dìu nâng kiến tuệ hiểu ơn thầm
----
TKN Đào Liên
Mytutru 06.04.2018
---------






Được sửa bởi mytutru ngày Wed 11 Apr 2018, 07:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019   Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Wed 11 Apr 2018, 07:38

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 CclRjmPsBVYDXRsdNWqAh0JmjL2uzAak-mDhnB9avllmmFgKPSawSoBKBYXdOgfsVXm-UCQ0nNNtBNk5uNUCBB5JecskhY-lBzYX3tY3-9Tep_tB2eXI3bkRQOBZ00ClQhodAh2O

Bài Xướng

CHUYỆN HAI NGƯỜI

Tung tăng đồi vắng có hai người
Hớn hở vui đùa dạo khắp nơi
Giọng nói dịu dàng tay nắm chặt
Tia nhìn rạng rỡ miệng cười tươi
Anh rằng hứa nhé tình không đổi
Nhỏ nói mong sao bước chẳng rời
Tới lúc răng long đầu cũng bạc
Vẫn còn đủ sức dắt đi chơi.

Phương Nguyên
08/4/2018
Họa thơ Phương Nguyên
---------

CHUYỆN RIÊNG TÔI *
---
Tưởng đã quên đi một bóng người
Sao còn khắc khoải dõi muôn nơi
Câu thề gửi cội bằng lăng thắm
Nỗi nhớ ghim nhành phượng vỹ tươi
Những muốn ngàn năm duyên kết tụ
Nào hay một phút nghĩa chia rời
Tinh cầu sẻ nửa em đi mãi
Kỷ niệm bây giờ để ngắm chơi!
----
BXP 10.4.2018
---------
* Hạnh phúc riêng tôi nâng niu gìn giữ
Cái HÔM QUA làm đẹp cái HÔM NAY
Xúc tác cho thơ trải mộng hồn say
Điều đơn giản bạn bè ơi đừng trách!
---------

BÊN NHAU TÂM SỰ
---
Buổi ấy công viên thật ít người
Vào mùa lá rụng phủ đầy nơi
Bên chàng má tựa hồn bay bổng
Cạnh thiếp tay quàng mặt ửng tươi
Thủ thỉ hằng mong đời sẽ kết
Nỉ non vẫn muốn phận đâu rời
Anh nghèo tía ứ đòi chi cả
Trăng mật đôi mình tới Pháp chơi.
----
Lí Lắc.10/04/2018
---------

NÓI CÙNG NGƯỜI
----
Trần thế ai hay… chả vắng người
Luân hồi các loại ở nhiều nơi..
Nhìn xem cây cỏ luôn ngời thắm
Ngẵm thấy côn trùng mãi sáng tươi
Ý đẹp không rèn tài đoạn phủi
Đời xinh chẳng tập phúc xa rời...
Vô thường chợt đến làm sao tỉnh
Hỏi tự nơi mình ngộ có chơi...?
----
TKN Đào Liên 11.04.2018
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019   Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13Wed 18 Apr 2018, 21:47

Trích dẫn :
TỰ NHẮC MÌNH

Cuộc sống người ơi chớ vẽ vời
Kiên trì chánh định khổ liền rơi
Truy lùng nghiệp trổ làm sao thấu
Kiểm soát duyên sinh lại quá hời
Lúc tỏ đừng ham mình lại đúng
Khi tường phải chán phận mà lơi
Mây bồng lặng lẽ lưng trời sáng
Dũng cảm bình yên trí rạng ngời

Mytutru 05.04.2018

PHÁP VỊ VÀO LÒNG

Kim Cương Bát Nhã chẳng xa vời
Biết Phật trong nhà não khổ vơi
Chớ để cuồng si hình Quỷ nhập
Đừng nên ảo mộng bóng Ma hời
Xua tham đã đoạn lời ve vuốt
Cắt ái đâu còn sự lả lơi
Pháp vị vào lòng tâm giải thoát
Bờ kia rực rỡ ánh tươi ngời.

BXP 18.4.2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019   Xướng Họa 2018 - 2019 - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xướng Họa 2018 - 2019
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Trường Hạ Ngọc Điểm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» Góc Vườn Đào 2019
» KN 30.04.2018
» Mùa An Cư 2018
Trang 5 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-