Bài viết mới | TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Today at 03:58
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Today at 03:33
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 10:39
LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Yesterday at 07:12
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Yesterday at 07:02
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Wed 27 Sep 2023, 20:54
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Phương Nguyên Wed 27 Sep 2023, 07:12
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Wed 20 Sep 2023, 08:23
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 19 Sep 2023, 19:35
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 18 Sep 2023, 16:21
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Sep 2023, 06:18
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:01
Những Đoá Từ Tâm by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:43
Ghi danh học lớp thơ lục bát by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Mon 16 Jul 2018, 19:59 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Kính tặng chư Tôn đức Tăng Ni đang vào mùa An cư kiết hạ
TĂNG NI
Cắt ái từ thân tựa cửa Thiền Lục hòa khéo hợp sống an nhiên Lìa hơn bỏ phải tâm thêm tịnh Xả giận xua tham trí bớt phiền “Tịnh Độ lòng trong” nghiền đã thấu “Di Đà tính sáng” ngẫm nào quên “Đầu lông” “hạt cải” nào ai biết Nhật nguyệt càn khôn hiển hiện liền!
Phật tử Phúc Long BXP 12.7.2018
@ Hai câu Luận lấy ý trong bài phú “Cư trần lạc đạo” : “Tịnh Độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc” của vua Trần Nhân Tông Hai câu kết lấy ý ở câu : “Càn khôn tận thị mao đầu thượng Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung” (Cả vũ trụ có trong đầu một sợi lông, đem mặt trăng mặt trời để vào trong hạt cải. Đây là cái lý : “một là tất cả, tất cả trong một”, nhà Vật lý David Bhom đã chứng minh điều này bằng thực nghiệm)
Sức khỏe kém định bỏ Đường, giờ đã tốt hơn nên cố nhóm lại, tỷ họa động viên đệ một bài nhé! Tỷ cảm niệm bài thơ của lão đệ --------- THÁNH QUẢ ( cho hàng cư sĩ ) --- Mượn sắc thân đây để học thiền Sống đời tỉnh thức nhận hồn nhiên Sông sâu vững dạ đừng lo trách Núi cả bền gan chẳng sợ phiền Tập bỏ mê lầm muôn nẻo sáng Năng gìn chánh trực mọi bề yên Sương mai lấp lánh vui trần cảnh Quán tập dầy công tánh huệ hiền ---- TKN Đào Liên 16.07.2018 ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Mon 15 Oct 2018, 23:10; sửa lần 6. |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Sat 22 Sep 2018, 00:54 | |
| KHÚC LÃNG DU --- Tắt lửa phen này hẳn thất thu Đường quang tối mịt kể như mù Lũ ngoài chế giễu ôi tày kiếp Chắt nội than rằng ối bỏ bu Mắt thép nhắm nghiền đâu thể dọa Mồm gang ngậm thít phải lơ hù Hiểm nghèo vi-rút thôi từ tạ Tặng bác thiên đàng khúc lãng du ---- HANSY ---------
BÁC EM ĐÃ RA ĐI THẬT RỒI. --- Bác kềnh ra chết giữa mùa thu Gia quyến đau thương khóc ngỡ mù Ngay cảnh nhà ta còn lộn xộn Đúng thời chuyện nước vẫn lu bu Nghe tin sét đánh dân ngồi nhổm Mượn cớ trời ghen kẻ xáp hù Bác sĩ trăm người quanh chẩn đoán Chữa hoài ứ khỏi biệt trần du ---- Cẩn Vũ. 21/09/2018 ---------
BÁC ĐI RỒI TRỞ LẠI --- Giả biệt dương trần trọn giấc thu Cầu mong bác vượt khỏi mây mù Toàn dân mến mộ kêu hờn bão Cả nước nghi ngờ nói dọa bu.. Sắc đổi thân thay trừ kẻ láo Thần yên trí tỉnh loại quân hù Nhà an Tổ Quốc mang tình nghĩa Chú nguyện hương hồn bước viễn du ---- TKN Đào Liên 21.09.2018 ---------
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Sat 22 Sep 2018, 11:59 | |
| TKN Đào Liên 21.09.2018 ---------
 VỀ CÙNG CÁT BỤI --- Cát bụi cũng về cát bụi thôi Đờ tim mắt nhắm kể xong đời Bôn ba mấy nữa đành im giọng Vùng vẫy cho nhiều cũng nghẹn hơi Chỗ ghế bây giờ tong hết cả Đường danh phút chốc cạn trơ rồi Ngàn năm sót lại gì đây nhỉ Bia miệng lưu truyền hậu thế ơi - Bia miệng lưu truyền hậu thế ơi Hồng ân đức độ mãi ghi rồi Bạc tiền tỷ phú nào mang bọc Ngôi vị đế hoàng cũng tịt hơi Hãy để phước phần ươm với cháu Và gieo ơn nghĩa lại cho đời Lìa trần cuối nẻo bàn tay trắng Cát bụi cũng về cát bụi thôi ---- HANSY ---------
ĐỜI CÁT BỤI --- Cũng chỉ như là cát bụi thôi Vì duyên được sống ở trên đời Tâm hồn ở lại đang tràn sức Thể xác không còn sẽ hụt hơi Tử biệt ngàn thu còn vẫn đó Từ ly một kiếp đã xong rồi Mai này tất cả đều phai nhạt Chẳng biết đâu tình nghĩa thật ơi - Thân làm cát bụi biển trời ơi Lãng bạt trùng dương thoải mái rồi Bởi lẽ vô thường đâu một lối Nên là cõi tạm chẳng dài hơi Qua dòng phải chịu tiền duyên kiếp Rũ xác đành quên cả cuộc đời Ngỡ tưởng thời gian là giấc mộng Luân hồi quả báo vậy mà thôi ---- Minh Hien ---------
Mytutru Họa cùng HASY - TRẢ PHẦN TỨ ĐẠI --- Thân phàm tứ đại trả mà thôi Khó xử rời ngay tránh sự đời Đổi sắc bao người thương tiếc dạ Trông hình lắm kẻ nghẹn ngào hơi Công danh dẹp gánh công gì nữa.? Việc nước lìa ôm việc cũng rồi.! Tổ Quốc đang chờ ai đảm nhiệm Toàn dân tiển bác gọi trời ơi..! - Toàn dân tiển bác gọi trời ơi..! Mắt lệ dầm chan chuyện đã rồi Đất mẹ chăm tình chen mọi ý Phần anh góp nghĩa chặn nhiều hơi Buồn vui chợt rõ duyên bày tiếp Khổ sướng liền thông nghiệp đến rồi Tử biệt nơi này kia nụ chớm.. Thân phàm tứ đại trả mà thôi.. ---- Mytutru 22.09.2019 ---------
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Sat 22 Sep 2018, 21:37 | |
| VẮNG THẦY --- Định bước chân ra lại trở vào Nhớ người bụng dạ cứ nôn nao Dù mây vẫn thắm trời lồng lộng Mặc nắng đang trong gió ngọt ngào Khẽ chạm bông nhài rơi lối cỏ Ngây nhìn rặng liễu ngả bờ ao Rưng rưng muốn hỏi nhài cùng liễu Có biết thầy em lạc chốn nào? ---- Phương Nguyên 21/9/2018 ---------
TRÔNG THẦY TỶ --- Lớp học cài then chẳng được vào Sương mờ lấp ngõ dạ buồn nao Tìm em gạn hỏi lời nôn nóng Kiếm đệ dò la chữ nghẹn ngào Tỷ tựa chim trời xem dạ trẻ Thầy dường bóng nhật thử lòng ao Vườn Đào mở cửa trò chen tới Đợi mãi người đi biệt lối nào.? ---- Mytutru 22.09.2018 ---------
HỎI THẦY SAO VẮNG --- Bởi giận trò hư chẳng muốn vào? Hẳn là trăng mật ở nơi nao? Phi Lai núi vượt đường tăm tắp? Bột hải thuyền du lối ngạt ngào? Mắc ghé đồng Lam cày đá ngọc? Hay vòng sông Hậu tát đìa ao? Ngàn câu thắc mắc khôn vừa lẽ Kính thỉnh người cho giải đáp nào ---- Trà Mi 25/9/2018
---------
VẮNG VÌ SAO? --- Chộn rộn đôi hôm chửa ghé vào Trong lòng cũng bận chút nao nao Thơ sai luật đọc buồn anh ách Hoạ lạc đề xem tức nghẹn ngào Há nghĩ sang đò ai nhớ bến Mà buồn nuôi cá kẻ vùi ao Đầy lông đủ cánh tha hồ nhảy Mỗi chút săm soi mệt quá nào ---- Ái Hoa ---------
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Fri 12 Oct 2018, 23:58 | |
| TỰ BẠCH --- Vốn được sinh ra ở Thái Bình Chân thì ngắn ngủn lại không xinh Hàm răng khấp khểnh ưa làm dáng Nét mặt ngây ngô ghét chụp hình Thẳng tính cô thầy đôi lúc giận Ngay mồm bè bạn lắm khi kinh Mẹ già vất vả nuôi cho lớn Nhưng chửa nên khôn nghĩ thẹn mình ---- Bé 01/10/2018 ---------
BÉ --- Vóc dạng tầm cao khó phẩm bình Bao chàng ngớ ngẩn nụ cười xinh Má bầu duyên dáng xoay nghiêng vẻ Kính trễ thờ ơ đứng tạo hình Bài tập năng làm người mỗi tiến Thi vần khéo hoạ bạn đều kinh Đào Viên nhập hội hoa đua nở Rạng tiếng sư môn thoả sức mình ---- Ái Hoa 04/10/2018 --------- BÉ MUỘI --- Xấu đẹp nào ai dám luận bình Hơn nhờ bút ngọc khảm vần xinh Chằm câu mẫu mực ngời thanh sắc Sắp chữ hồn nhiên rạng vóc hình Dạ sáng gương thầy nguy chớ sợ Thơ hoà nghĩa chị khó đừng kinh Cần cù án luật chăm liền giỏi Chúc muội đường xa vững bước mình ---- Mytutru 05.10.2018 --------- CHÚC MỪNG BÉ --- Tặng Bé hoa tươi cắm chật bình Thêm lời chúc muội cứ hoài xinh Tung tăng nhịp bước hồng khuôn mặt Rạng rỡ làn môi đẹp dáng hình Nết giữ nhuần hơn cho tỷ mến Thơ rèn ngọt nữa khiến huynh kinh Ra trường vẫn nhớ tiền nhân dạy “Nửa chữ” mà không... chẳng có mình! ---- Phương Nguyên 06/10/2018 ---------
TIỂU TỶ BÉ --- Tài năng học vấn vượt trung bình Tướng mạo dung hoà lộ nét xinh Khiến bạn ganh thầm khi đọ sắc Làm ai ngắm sững lúc xem hình Nào ưa tỷ phạt ra bài chuẩn Chẳng muốn huynh đì nhảy lớp kinh Tuyệt kỹ danh môn rèn đã thạo Giờ đây tốt nghiệp xứng công mình ---- chuoigia 06/10/2018 ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Sun 14 Oct 2018, 14:46; sửa lần 4. |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Sun 14 Oct 2018, 10:55 | |
| THỨ BẢY BUỒN! --- Thứ bảy rồi đây... lại nắng vàng Mây nằm cao vút gió trườn ngang Chim gù dưới ngọn chim xây tổ Liễu đứng bên sông liễu xếp hàng Những mỏi mê chờ ai chẳng đến Cùng thờ thẫn ngóng bậu nào sang Bâng khuâng vặt lá gieo vài quẻ Chiếc cuối toàn chua “Mộng nhé nàng!” ---- Phương Nguyên 06/10/2018 ---------
TẠI TRỜI --- Mũi nghẹt hầu đau xác võ vàng Nhức đầu rũ liệt mệt nằm ngang Dược vô giải bệnh đành thôi nghĩ Lực bất tòng tâm cũng chịu hàng Đến bữa nằm suông người chỉ ngóng Qua giờ nhịn rấn nẻo khôn sang Tại trời ta biết làm sao được Đền lại lần sau vậy hén nàng? ---- AH 10/10/2018 ---------
THỨ BẢY LẠI BUỒN --- Thứ bảy hôm nay nắng vẫn vàng Hỏi người bên ấy có còn... ngang Cơm ăn mấy bát trà bao ngụm Thơ viết bao câu truyện mấy hàng Ngõ trúc giăng đèn mong bước lại Hiên hoè quét lá đợi tin sang Quay đi ngoảnh lại tuần trôi hết Chẳng thấy qua thăm... đỏ mắt nàng!
---- Phương Nguyên 13/10/2018 ---------
THỨ BÀY BÌNH AN --- Mệt mỏi đà quen chọn giấc vàng Khi nằm cứ kệ muỗi vèo ngang Thân vì bất lực... lời sai cách Ý bởi vô tâm... chữ lệch hàng Đến bữa còn quên quên đã hẹn Qua ngày chả nhớ nhớ gì sang Sau thiền ngủ dậy cơ thần sáng Dệt cú đề thơ họa với nàng ---- Mytutru 14.10.2018 ---------
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Tue 13 Nov 2018, 09:44 | |
| ĐỜI GIẢ TẠM Bài xướng --- Nguyện hóa tro tàn rải giữa không Nào mơ giả tạm sắc tươi hồng Trần gian khổ thật đầy mưa gió Cõi thế vui gì lắm bão giông Vẫn mộng xa rời cơn ảo tưởng Hằng vươn thoát khỏi trận mê lồng Sông đời cảnh vật tàn phai chóng Phật pháp yên bình hãy gắng hong. ---- #HoaSaLa_ #LientrucVo ---------
Bài Họa ---------
Chiêu Thức Tập --- Vốn dĩ thân phàm sắc hoại không Dù xinh hoặc xấu cõi dương hồng Gan bền thức luyện yên thần bão Dạ vững cơ rèn dạt gió giông Khổ chẳng nao lòng khi cá chậu Vui đâu động não lúc chim lồng Xem đời biển mộng tâm hằng tỉnh Dụng pháp kinh trì phải cố hong ---- TKN Đào Liên 12.11.2018 ---------
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Mytutru Sun 25 Nov 2018, 08:00 | |
| Chút Tâm Tình… --- Một chút tâm tình gửi bạn xa Niềm riêng khắc khoải vọng quê nhà Qua bao thu úa đau hồn lá Trải mấy đông tàn buốt thịt da Lối hạ thầm thương đò bến cũ Trời xuân lặng nhớ cội mai già Đời chiều nghoảnh lại cô đơn quá ! Ngẫm kiếp thăng trầm giọt lệ sa ---- Tâm An ---------CHÚC TÂM AN --- Chúc bạn tâm bình ở dặm xa Thiền trong mọi lúc não yên nhà Nhìn ra phố cảnh từng cây lá Ngẵm lại thân người lớp bụi da Ý tịnh quên buồn thêm lực trẻ Lòng an dứt khổ bớt cơ già Thời gian lẹ chớp sinh thần mở Sống khỏe ươm tài lộc mãi sa ---- Mytutru 25.11.2018 ( TKN Đào Liên ) ---------☀---------
TH viết với em gái & MTT 1 bài nha
Chút Tâm Tình ... --- Chiều tàn bóng nắng nhạt trời xa Lữ khách ghìm cương chạnh nhớ nhà Quốc nhục hoài mang sầu nghẹn tiếng Gia thù nan trả hận bầm da Bao mùa lá rụng chưa chùn bước Mấy độ sương chan đã chớm già Có phải rồi ta đành lỗi hẹn Cùng người đưa tiển giữa mưa sa ---- Thiên Hùng ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Mon 27 May 2019, 18:32; sửa lần 2. |
|  | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Wed 28 Nov 2018, 10:12 | |
| Dạ em kính chúc tỷ Mytutru thân tâm an lạc nhé  |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019 Wed 28 Nov 2018, 11:56 | |
| - tâm an đã viết:
Dạ em kính chúc tỷ Mytutru thân tâm an lạc nhé  Tâm An... Tỷ cảm ơn muội Tâm An, tỷ chúc TA luôn khỏe vui an lạc .. Những điều mong muốn luôn như ý  |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Xướng Họa 2018 - 2019  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 9 trong tổng số 11 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |