Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ MỪNG GIÁNG SINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: đông tàn   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Sun 21 Jan 2018, 07:33

ĐÔNG TÀN
Vài cơn gió Bấc cuối mùa
Mưa phùn lúc nhặt lúc thưa ngõ ngoài
Cây mơ vừa trổ lá đài
Lưa thưa vài nụ đào phai lộ dần
Gió sương đã nhạt đôi phần
Hèn chi chin Én lượn gần lượn xa
Trăm hồng ngàn tía làng hoa
Khách xa bỡ ngỡ tưởng là hội xuân
Ven sông, cỏ đã xanh dần
Lộc bình đôi khóm phân vân giữa dòng
Đất trời đã cuối mùa đông
Như cô thôn nữ mở lòng chào xuân.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: dại khờ   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Sun 21 Jan 2018, 10:45

DẠI KHỜ
Đã qua cái tuổi ngây thơ
Nhưng tôi còn chút dại khờ trẻ con
Vu vơ em bảo em buồn
Tôi cười chê cái tính con nhà giàu
Em ngồi nói chuyện trầu cau
Lạc đề tôi bảo có cầu có cung
Huyênh hoang tôi nói chẳng dừng
Chê vài cô gái bỗng dưng muộn chồng
Lời Ve chạm tới tiếng Ong
Để em từ đó mếch lòng lảng xa
Nhớ em ,tôi ghé lại nhà
Em đi cùng với “Người ta” lúc chiều
Dại khờ, tôi chẳng biết yêu
Để cho gió cuốn cánh Diều dần dời xa
 
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: em chọn cây này   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Tue 23 Jan 2018, 11:41

EM CHỌN CÂY NÀY
Sao em chẳng biết làm giàu
Trồng toàn Đu Đủ sẽ lâu có tiền
Anh qua mấy chỗ vùng trên
Mía ngon ngập bãi nối liền nương Dâu
Anh ơi! Cung phải có cầu
Quê em canh cửi đã lâu chẳng làm
Vải ngon xã bạn đem sang
Mía ngon đã có mấy làng Kim Tân
Em đi thăm thú xa gần
Ghé qua nhiều chợ, hỏi dân mấy vùng
Bán gì họ cũng dửng dưng
Chỉ hàng Đu Đủ xem chừng bán nhanh
Trái thơm trái chín mát lành
Hàng em giờ đã thành danh đất này.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: chuyện tình bến sông   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Wed 24 Jan 2018, 11:00

CHUYỆN TÌNH BẾN SÔNG
Hai bên cha mẹ ta nghèo
Lênh đênh mặt nước, gieo neo vạn chài
Người đời cấy lúa trồng khoai
Ruộng trong vui gặt, ruộng ngoài hái dâu
Bên hiên còn có giàn trầu
Sân nhà còn có buồng cau để dành
Chúng mình duyên phận mong manh
Gửi con thuyền nhỏ rập rình mạn sông
Lắm khi buồn đến se lòng
Chống thuyền anh ghé bến sông tìm Người
Giúp em chăng lưới để phơi
Giúp em sửa lại chỗ ngồi tựa lưng
Giúp em buộc lại sợi thừng
Vui vì hai đứa lại chung một thuyền
Có hôm ở lại cùng em
Cả hai cùng tựa mạn thuyền đếm sao
Mùa Xuân rực rỡ hoa đào
Em buồn, em chỉ ước ao lên bờ
Tôi ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ
Chỉ mong sao được lên bờ cùng em.
 
 
.Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: giận nhau   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Fri 26 Jan 2018, 08:24

GIẬN NHAU
Ở đời chẳng đánh mà đau
Ấy là những lúc bỗng đâu giận hờn
Hai nhà chung quãng đường thôn
Hiểu nhau, hiểu đến ngọn nguồn tóc tai
Tôi yêu em mái tóc dài
Mượt mà xõa xuống bờ vai mịn màng
Sáng nay hớn hở em sang
Em khoe đã rẽ gọn gàng tóc mai
Hỡi ôi là mái tóc dài
Bây giờ cũn cỡn liêu trai lạ lùng
Có gì ghen tức mông lung
Tôi làm ra bộ bỗng dưng dỗi hờn
Trót làm kẻ dại mất khôn
Tôi buồn, em cũng thấy buồn vu vơ
Người ta giận nửa canh giờ
Còn em cả tháng như Tơ giận Tằm
Đến khi trọn tiết trăng rằm
Tôi cười xin lỗi đã nhầm vì ghen.
 
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: làng tôi vào vụ cẤY XUÂN   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Fri 26 Jan 2018, 17:35

LÀNG TÔI VÀO VỤ CẤY XUÂN
Đất trời rạo rực vào xuân,
Nửa phần gió Bấc, nửa phần nồm đông.
Mạ gieo đã bén xanh đồng,
Trời te tái chút nắng hồng chiều hôm.
Nước, phân cũng đã hòm hòm,
Ruộng còn đôi chỗ lom nhom khó bừa.
Tháng này mưa nhặt nắng thưa,
Dưa chưa kết nụ, trái dừa còn non.
Mấy hôm mưa hận gió hờn,
Chỉ lo cây mạ héo hon lụi tàn.
Nồng nàn tỏa khắp nhân gian,
Đã nghe xuân đến ngập tràn làng quê.
./.
 

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: THiên thai   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Sat 27 Jan 2018, 06:51

THIÊN THAI
Mình chưa vào cõi Thiên Thai,
Chỉ nghe chốn ấy ở ngoài Trần gian.
Non cao văng vẳng tiếng đàn,
Trời xanh, tiếng sáo nhặt khoan dập dìu.
Ven sông rặng liễu đìu hiu,
Mục Đồng đôi kẻ sớm chiều hoan ca.
Nơi đây một cõi sơn hà,
Hoa thơm bướm lượn, thướt tha dập dờn.
Nai tơ nhặt quả đầu non,
Tiên ông giảng sách bên hòn giả sơn.
Suối thơm, thơm đến tận nguồn,
Có đôi hạc trắng chiều hôm lạy chào.
Một đời mơ động Bích Đào,
Ai tu tốt phúc mới vào Thiên Thai.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: lễ hội xuân hồng   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Mon 29 Jan 2018, 14:31

LỄ HỘI XUÂN HỒNG
(Kính tặng những người tình nguyện hiến máu hôm nay)
Quí thay những giọt máu hồng,
Người cho bình thản cười không nhận tiền.
Họ là trí thức, sinh viên,
Có người là lính tận miền đảo xa.
Nào đâu nội tộc trong nhà,
Nào dâu thân thuộc họ xa họ gần.
Này đây Anh, Chị công nhân,
Sẵn sàng hiến tặng một phần máu tươi.
Để thêm sự sống cho đời,
Mà ươm nụ biếc, mà khơi Mạch Hồng.
Yêu người gạn đục khơi trong,
Để đem những giọt máu hồng trao nhau.
Giọt Hồng chưa phải đã nhiều,
Nhưng tràn đầy sự tin yêu ở đời.
***
Tôi yêu đất nước của tôi,
Yêu người dâng hiến cho người hồi sinh.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: vận nước   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Mon 29 Jan 2018, 16:56

VẬN NƯỚC
Nửa đêm trời trở gió mùa,
Sáng ra bỏ mấy hạt mưa đãi ngày
Mưa dừng trên tán lá cây
Trời hưng hửng nắng, cờ bay đỏ đường
Rộn ràng muôn nẻo quê hương
Người như trẩy hội trên đường cái quan
Chợ vui với đủ thứ hàng
Đồng vui giống mới, lúa đang trỗ đều
Trường vui tràn ngập thương yêu
Bi bô tiếng trẻ, sớm chiều thiết tha
Làng vui điện sáng muôn nhà
Rộn ràng xưởng máy sân ga bến tàu
Nước nhà hội nhập toàn cầu
Mừng cho vận nước dài lâu vững bền.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: những ngày chia xa   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13Fri 02 Feb 2018, 06:35

NHỮNG NGÀY CHIA XA
Người như nửa vầng trăng,
Treo hai đầu nỗi nhớ,
Người như con thuyền nhỏ,
Vừa nhổ sào ra khơi.
Mây hờ hững ngừng trôi,
Chim ngừng ca trong lá,
Gió lang thang buồn bã,
Hoa ủ rũ trên cành.
Nỗi nhớ trải vòng quanh,
Tận chân trời góc bể,
Ngày sao dài đến thế,
Để lòng buồn mênh mang.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ MỪNG GIÁNG SINH   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ MỪNG GIÁNG SINH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sau phúc khảo, học sinh trượt tốt nghiệp trở thành sinh viên nhận học bổng
» Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy
» Góc nhỏ Shiroi
» Chúc Mừng Sinh Nhật Cửu Tỷ
» THỜI HỌC SINH
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-