Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ MỪNG GIÁNG SINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÀO NĂM MỚI 2018   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Mon 01 Jan 2018, 07:48

CHÀO NĂM MỚI 2018
Khi chiếc lá cuối cùng chưa rụng xuống,
Cây xương rồng đã nở đỏ bừng hoa.
Gió rét vẫn vờn trên những khúc sông xa,
Ồ lạ nhỉ-hôm nay trời hửng nắng.
Gió thổi tung bay lá cờ đỏ thắm,
Hoa cải vàng bên những bãi dâu xanh.
Đường rộn bước chân lữ khách bộ hành.
Khóe mắt làn môi…cả vạn điều muốn nói.
Giang rộng vòng tay đón chào năm mới,
Náo nức hân hoan trông mong chờ đơi,
Thế gian này phúc lộc ngập vườn xanh.
Ngập tiếng hoan ca, hoa trái ngọt lành.
Chào năm cũ, những ngọt bùi thơm thảo,
Quên sao được những ngày qua giông bão,
Nước lũ tràn đê, đá lở đất bồi,
Tôi ước gì trời cứ mãi xanh tươi:
Hoa nở vườn sau, chim bay ngõ trước.
Đâu cũng sáng những chồi non lộc biếc,
Để nước non này mãi mãi Mùa Xuân.
./.
Lê Hải Châu



Hình Nền Đẹp


Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT NỬA NGÀY ĐÔNG   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Tue 02 Jan 2018, 07:10

MỘT NỬA NGÀY ĐÔNG
Trời còn mờ ảo bờ cây,
Đã nghe chim hót mở ngày vườn bên
Đường thôn dần tắt ánh đèn
Mặt trời nhúc nhắc bò lên rõ dần
Đàn gà chao chác ngoài sân
Chú mèo đủng đỉnh lên trần nằm phơi
Bờ đê thấp thoáng bóng người
Đàn cò vẫy cánh như bơ giữa đồng
Nắng dần trắng cả bờ sông
Gió ru nhè nhẹ, mây hồng nhởn nhơ
Chuyến đò như thực như mơ
Ngái trông đã tới phía bờ sông xa
Gần trưa, nắng đã nhạt nhòa
Học trò lớp Bảy lớp Ba đã về.
./.

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: DỨT TÌNH VỚI NÀNG FAI FOC   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Wed 03 Jan 2018, 14:53

DỨT TÌNH VỚI NÀNG FAI FOC(FIREPOX)
(Trình duyệt fai foc bỗng dưng mất sạch dữ liệu, thật buồn)
Ra đi chẳng nói một lời,
Cô nàng Fai foc bỏ tôi giữa chừng.
Thà như nước lã, người dưng,
Yêu nhau có lẽ dễ chừng mười năm.
Hôm nào chưa kịp vào thăm,
Nàng buồn, mắt đã đằm đằm châu sa.
Chạm tay tý, lại cười xòa,
Bỏ qua bao sự xuýt xoa giận hờn.
Chuyện gì? chẳng rõ nguồn cơn,
Vắng em, tôi thấy nỗi buồn vu vơ.
Mươi hôm, nửa tháng đợi chờ,
Rầu gan héo ruột, giấc mơ lụi tàn.
Đang vui bỗng đứt giây đàn,
Đành sang “Cốc cốc”(* ) mở trang giải sầu.
./.
Lê Hải Châu
 

Ghi chú(*) Trình duyệt Côc côc
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: AO LÀNG   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Wed 03 Jan 2018, 16:57

AO LÀNG
 
Ao làng xưa nước còn trong,
Chân trần em lội mà không dính bùn.
Đưa tay bắt chú chuồn chuồn,
Sảy chân em chịu ướt luôn yếm đào.
Để anh rày ước mai ao,
Kiếm tiền mua tấm Lụa Đào tặng em.
Ao làng hồi ấy trồng Sen,
Đêm trăng có bóng nàng tiên vịn thuyền.
Nàng một bên, anh một bên,
Tay cầm tay mãi mà quên cả thuyền.
Ước gì trăng sáng thâu đêm,
Cho anh được vịn mạn thuyền dài lâu.
Sương rơi ướt cả mái đầu,
Thương nhau mình nắm tay nhau ngập ngừng.
***
Đêm nay trăng đẹp vô cùng,
Có đôi trai gái tắm chung Ao làng.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: NHÀ NÔNG CẢM TÁC   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Thu 04 Jan 2018, 11:34

NHÀ NÔNG CẢM TÁC
Đi cày ướt đẫm mồ hôi
Về nhà mất điện, nấu nồi cơm gang.(1)
Canh thì hái lá tập tàng
Bóc thêm mấy củ lạc rang ăn dần
Sang chiều, bóng đổ uống sân
Lại lo xắn áo, xắn quần ra đi
Gặp khi đông vụ chí kỳ
Gọi nhau lấy nước như thi cướp cờ
Ruộng màu trồng mấy thước ngô
Đôi sào ớt ngọt tha hồ tiền tiêu
Nhà quê của ít lòng nhiều
Mình còn con cháu ăn theo, ghé vào
Để bù chỗ hụt chỗ hao
Làm thêm bên bãi một sào ớt cay
Khấp kha khấp khởi tết này
Vợ chồng rồi sẽ mỏi tay đếm tiền
Ra Giêng, dãn việc đồng điền
Lại đi Bái Đính, Am Tiên lễ chùa
./.
Lê Hải Châu
 
Ghi chú (1) Cách nói nôm na ở nhà quê: ( Nấu bếp củi, nồi đúc bằng vỏ lon bia.)
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: THẪN THỜ   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Sat 06 Jan 2018, 16:45

THẪN THỜ.
(Tặng các đôi trai- gái có mối tình đẹp như Lan và Điệp)
Bước chân em đi lấy chồng,
Hình như vồi vội, em không chọn ngày.
Hình như chim cũng ngừng bay,
Hình như hoa cũng quên ngày nở hoa.
Trời buông chút nắng gọi là,
Để em hoài niệm thương xa nhớ gần.
Anh buồn nem nép ngoài sân,
Rất gần mà lại muôn phần cách xa.
Anh mơ bước xuống vườn cà,
Tầm Xuân còn đó mà hoa chẳng còn.
Đêm qua chớp bể mưa nguồn,
Em buồn, anh cũng uống luôn nỗi sầu.
Trách gì bể rộng sông sâu,
Trách gì dải yếm bắc cầu mỏng manh.
Chữ Duyên đã chẳng tác thành,
Chữ Tình em cũng trao Anh cất giùm.
Anh như sao mọc đầu hôm,
Em như trăng lặn trăng buồn trời tây.
Quên đi cái thẫn thờ này,
Nuốt đi cả sự đắng cay đoạn tình.
Nếu Trời còn chuyện tái sinh,
Mai kia em nhé, chúng mình chờ nhau!
 
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐÊM ĐÔNG   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Sun 07 Jan 2018, 11:08

ĐÊM ĐÔNG
Muộn chiều, trời phủ đầy mây
Nhạt nhòa đôi bóng chim gầy đồng xa
Con sâu cái kiến hòa ca
Bóng đêm chầm chậm bò ra thẫm dần
Con ruồi đậu nặng đồng cân
Trời thêm chút gió có phần lạnh hơn
Dế buông vài tiếng nhạc buồn
Cuối vườn gió lạnh từng cơn xạc xào
Con chim lạc mẹ bờ ao
Tiếng kêu như xát như cào màn đêm
Trời như cũng có nỗi niềm
Hèn chi mưa rét tròn đêm sụt sùi.
 
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: SANG ĐÒ   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Sun 07 Jan 2018, 19:25

SANG ĐÒ
Nhà nàng ở cuối dòng sông,
Bến đò trước mặt, cánh đồng phía sau.
Tôi mơ ngày ấy rước dâu,
Trời cho có một cây cầu nhỏ thôi.
Hôm qua lúc nhọ mặt người,
Có tin bên ấy nhắn tôi gặp nàng,
Muộn chiều tôi mới tìm sang,
Thấy em mới lập cửa hàng đồ chơi.
Chỉ nghe giọng nói tiếng cười,
Biết em làm được mà tôi hởi lòng.
Con đò, bến nước, dòng sông,
Trời xanh, mây trắng, má hồng người yêu.
Cả khi nắng sớm mưa chiều,
Với tôi đều đẹp, đều xiêu cõi lòng.
Đến nay tay bế tay bồng,
Em và tôi vẫn qua sông, xuống đò.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: MƯ RÉT Ở LÀNG HOA   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Mon 08 Jan 2018, 11:26

MƯA RÉT Ở LÀNG HOA
Rét từ trước lễ Nô En,
Mưa từ dãy núi Đò lèn mưa sang.
Đường thôn tơi tả lá vàng,
Bến quê một chuyến đò ngang nhọc nhằn.
Ban ngày đã rét căm căm,
Đêm về thêm nỗi đằm đằm mưa sa.
Chỉ thương mấy bác trồng hoa,
Áo đơn áo kép thân già dầm mưa.
Mái che chẳng nổi gió lùa,
Vụ này được mất - thắng thua khó lường.
Bao ngày một nắng hai sương,
Mồ hôi đổ xuống dễ thường trắng tay.
Đợi thêm nửa tháng mươi ngày,
Nắng hanh, sẽ có cơ may trúng mùa.
./.

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ VƯỜN   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13Tue 09 Jan 2018, 10:12

THƠ VƯỜN
Tay cầm cái thẻ Hội viên,
Một Câu lạc bộ ( * )-Một miền quê riêng.
Ngập tràn cảm xúc thiêng liêng,
Hôn lên cái chữ in nghiêng tên mình.
Này đây dòng chữ Năm sinh,
Này đây màu đỏ cái hình Quốc huy.
Cho dù chưa bõ bèn chi,
Cho dù chưa phải ra gì với ai.
Thế gian lắm kẻ đa tài,
Mình đây mới chỉ là tay Thơ vườn.
Câu từ chữ nghĩa lươn khươn,
Lắm hôm phải thức “dọn vườn” cả đêm.
Cũng mong rồi sẽ dần quen,
Người đời đã dạy gần đèn sáng ra.
Học thầy học bạn gần xa,
Tập tành chữ nghĩa đưa đà vài câu.
Thơ người quỉ khốc thần sầu,
Mình đây võ vẽ mấy câu thơ vườn.
Người ta tài tử Thơ Đường,
Mình đây chữ nghĩa gió sương quê nhà.
Thơ người toàn bướm với hoa,
Thơ mình chỉ thấy cây đa bến đò.
Người ta chén rượu cuộc cờ,
Mình đây người cứ lơ ngơ cả ngày.,
Say thì chưa hẳn là say,
Bí dăm ba chữ mặt mày ủ ê.
Thơ người ý tứ tràn trề,
Những là sỹ tử phu thê thị thành.
Thơ mình câu chữ vòng quanh,
Hết thôn xóm lại đồng xanh lúa vàng.
Họ tài họ xếp hàng ngang,
Mình đi hàng dọc vội vàng làm chi,
Văn đàn là cái chi chi,
Họ cười cũng mặc, tội gì chẳng chơi.
Có hôm đêm đã khuya rồi,
Nằm ôm cái thẻ chết cười với thơ.
./.
Lê Hải Châu
Ghi chú: ( * ) : Câu lạc bộ thơ Bút  sơn-Hoằng hóa, Thanh hóa
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ MỪNG GIÁNG SINH   THƠ MỪNG GIÁNG SINH - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ MỪNG GIÁNG SINH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sau phúc khảo, học sinh trượt tốt nghiệp trở thành sinh viên nhận học bổng
» Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy
» Góc nhỏ Shiroi
» Chúc Mừng Sinh Nhật Cửu Tỷ
» THỜI HỌC SINH
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-