Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NỠI NHỚ CHƯA VƠI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ThuyLieu

ThuyLieu

Tổng số bài gửi : 27
Registration date : 01/07/2017

NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13Wed 29 Nov 2017, 09:17

NỠI NHỚ CHƯA VƠI


Nỗi nhớ người dưng chợt vỡ òa
Canh trường thổn thức một mình ta
Giấu vòng tay đợi còn vương vấn
Tìm giấc mơ yêu đã nhạt nhòa
Lơ lửng trăng về vin khóm trúc
Nhẹ nhàng sương rớt đọng cành hoa
Nhủ tình chỉ đẹp vì dang dở
Hãy cố quên đi,ấy vậy mà...!


27/11/TL
Về Đầu Trang Go down
ThuyLieu

ThuyLieu

Tổng số bài gửi : 27
Registration date : 01/07/2017

NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13Fri 22 Dec 2017, 12:03

KỶ NIỆM ĐẦU


Xếp lại trang thơ đã nhạt màu
Cõi lòng canh cánh một niềm đau
Vi vu gió thổi cung đản lạc
Rả rích mưa tuôn khóe hạnh nhàu
Chẳng phải sơn nguyền sao nát dạ!
Không là hải thệ cứ đầm châu
Từng mùa thu lại rồi xuân đến
Day dứt khôn nguôi kỉ niệm đầu!


22/12/2017  - TL
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13Fri 22 Dec 2017, 21:33

:bong: rose :hoa:

Cách đây trên chục năm, tam đệ CHU HÀ có viết một bài thơ như thế này:

HỎI LIỄU

Hỏi thăm Thúy Liễu dưới trăng mờ
Xõa tóc chờ ai để suối mơ
Đã gặp người xưa trong mộng tưởng
Hay còn mãi đợi khách tình thơ
Cớ chi sương đọng bờ mi biếc
Có phải mây đùn, bóng nguyệt lơ
Tôi lạc đường vào Hương Tích động
Cô làm ơn chỉ ... lối nào cơ ?

Chu Hà


:bong: rose :hoa:

Tôi đã làm thành bài hát có ca từ như sau

HỎI LIỄU

Hỏi Liễu Liễu ơi buồn gì
Hỏi Liễu Liễu ơi buồn chi
Dưới ánh trăng mờ chờ ai xõa tóc
Đã gặp người xưa cho thỏa ước mơ ?

Hỏi Liễu Liễu ơi buồn gì
Giọt nước mắt hoen bờ mi
Người tình thiên thu đi mãi không về
Giọt buồn trăm năm thánh thót não nề

Hỏi Liễu dưới trăng chờ ai
Hỏi Liễu dưới trăng hờn ai ?
Can chi sương tan đọng bờ mi biếc
Héo hắt mộng hờ đợi khách tình thơ

Chu Hà
HSN-21-611


:bong: rose :hoa:

   

:bong: rose :hoa:

Xin đem bài thơ và bài hát ấy thân tặng cho người trùng tên... Chúc TL luôn vui
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
ThuyLieu

ThuyLieu

Tổng số bài gửi : 27
Registration date : 01/07/2017

NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13Sun 24 Dec 2017, 08:58

Kinh chào A Hàn Sĩ Nguyên,
Thật là vui khi được trùng tên với một người mang đến cho mình cơ hội được nhận quà,bài thơ rất hay nhưng bài hát còn hay hơn nữa,giai điệu thật đẹp,nhẹ nhàng mà tha thiết làm cho người nghe cứ muốn nghe lại lại nữa,
Chân thành cảm ơn anh về món quà và lòng ưu ái của anh,mến chúc anh lời chúc sức khỏe và tràn đầy niềm vui,kính mến, :bong:


Thúy Liễu
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13Mon 25 Dec 2017, 11:02

:bong:

Bạn hữu nhận GIFT và phản hồi như thế tôi rất AN ỦI. Rất CÁM ƠN
Tôi vốn sợ những trường hợp ĐÁ QUẲNG XUỐNG GIẾNG, mà không một chút gợn sóng chị ạ.
Cám ơn chị nhiều
Nếu chị cho phép, hôm nào sức khỏe tôi tốt hơn một chút, sẽ phổ nhạc một vài bài cho chị... 
Nhạc DẾ MÈN thôi. Nhưng nếu "Bạn hữu vui là tôi vui"

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
ThuyLieu

ThuyLieu

Tổng số bài gửi : 27
Registration date : 01/07/2017

NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13Tue 26 Dec 2017, 14:09

HanSiNguyen đã viết:
:bong:

Bạn hữu nhận GIFT và phản hồi như thế tôi rất AN ỦI. Rất CÁM ƠN
Tôi vốn sợ những trường hợp ĐÁ QUẲNG XUỐNG GIẾNG, mà không một chút gợn sóng chị ạ.
Cám ơn chị nhiều
Nếu chị cho phép, hôm nào sức khỏe tôi tốt hơn một chút, sẽ phổ nhạc một vài bài cho chị... 
Nhạc DẾ MÈN thôi. Nhưng nếu "Bạn hữu vui là tôi vui"

:bong: rose :hoa:
Cảm ơn A thật nhiều,Dế Mèn vẫn có cái hay riêng của nó,ai dám coi thường dế mèn nào Very Happy ,đọc dế mèn phiêu lưu ký tôi mê lắm :mim: ,nhưng hãy đợi khi nào anh thật khỏe thì nhạc mới bay bổng đươc đúng hong,chúc A và gia đình vui khỏe,kính mến rose
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13Wed 27 Dec 2017, 06:06

:bong:

Tôi chia ra 2 khái niệm nhạc DẾ MÈN và nhạc PRO, khác nhau ở chỗ:

-Nhạc DẾ MÈN: giống như con dế mèn tự rung đôi cánh phát ra nhạc, không có một công cụ hỗ trợ nào cả. Nhạc này tự đàn, tự chơi, chơi bằng cây đàn ... tróc lở, chưa được làm hòa âm, chưa có tiếng hát, video nếu có thì cũng chỉ có vài tấm ảnh tĩnh, không có phim minh họa. Nhạc Dế mèn tương tự như một căn nhà gạch mới xây thô, còn trơ ra gạch đỏ, chưa tô xi măng, chưa quét vôi, quét sơn, cũng chưa được trang trí nội thất. Hiệu quả là ÍT TỐN, hoặc KHÔNG TỐN xu nào. Nhưng dĩ nhiên hiệu quả chưa cao...

-Nhạc PRO (đọc là prồ): là nhạc đã qua hòa âm, có tiếng hát ca sĩ xịn, thu tiếng ở studio cao cấp, và video có phim minh họa... Căn nhà được tô trát, được vôi sơn, được trang trí nội thất, lại thêm cây xanh hoa cỏ xen vào... Tất nhiên sẽ đẹp hơn hẳn...

Nhưng về vấn đề RUNG ĐỘNG LÒNG NGƯỜI thì còn tùy nơi cảm xúc của nhạc sĩ hòa âm, ca sĩ, chuyên viên mix nhạc và nhất là cảm xúc của người nghe nữa... Đôi khi mọi giá trị bị đảo ngược tất cả

Mời chị nghe nhạc PRO nhé:




:bong: rose :hoa:

Còn đây là nhạc DẾ MÈN:




:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
ThuyLieu

ThuyLieu

Tổng số bài gửi : 27
Registration date : 01/07/2017

NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13Wed 03 Jan 2018, 22:39

Chào Anh,
Gia đình đi chơi xa mới về ,nằm nghe nhạc anh nãy giờ nè,rất hay,nhạc dế mèn thì nhẹ nhàng da diết còn nhạc pro tha thiết ngọt ngào,cảm ơn anh nhiều thật nhiều,Nhân dịp đầu năm mới,kính chúc anh thật nhiều niềm vui và sức khỏe,kính mến,TL applause rose
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NỠI NHỚ CHƯA VƠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỠI NHỚ CHƯA VƠI   NỠI NHỚ CHƯA VƠI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NỠI NHỚ CHƯA VƠI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật sáng tác-