Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐI TÌM MÙA XUÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Thu 26 Jan 2017, 06:28

:bong: rose :hoa:



Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 14 Oct 2019, 02:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Thu 26 Jan 2017, 06:49

:bong: rose :hoa: 

EM BÉ LÁI MÁY BAY

Thơ nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Diễn tấu MADROCK





:bong: rose :hoa: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Thu 26 Jan 2017, 13:47

:bong: rose :hoa:

ĐÊM XUÂN VUI CÓ MƯA

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ MỸ DUNG




:bong: rose :hoa:

CA TỪ

ĐÊM XUÂN VUI CÓ MƯA

Bắt đầu trời mới mưa xuân
Mà vườn cây đã nẩy mầm từ lâu
Trời mưa đằng đẵng đêm thâu
Âm thầm tưới mát cây mầu thêm xanh

Đường thôn mây kín che quanh
Chỉ còn đèn sáng lung linh dưới thuyền
Sáng ra hoa nở đầy hiên
Quê hương chốn ấy lại thêm rực màu

Hoa rụng bay trong gió
Vầng mây đen trôi xa
Chim từng đàn về tổ
Bâng khuâng khách xa nhà

Ngước mắt nhìn non cao
Đôi chim ca lảnh lót
Riêng mình ta cô quạnh
Rượu say hát nghêu ngao


Tiên Giang  
HSN-23-689

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Thu 26 Jan 2017, 22:07

:bong: rose :hoa:

Thơ DIỄM NGHI

SẦU TƯƠNG TƯ

Trời trong gió mát trăng thanh
Hoa xuân khoe sắc trên cành ngát hương
Cỏ non ươm đọng màu sương
Ngồi đây mà ngỡ lòng tương tư sầu

Không gian xa cách mãi nhau
Ai đem thương nhớ nhuộm màu thời gian
Xanh xao ngày tháng võ vàng
Chơi vơi hồn khẽ buông ngàn tiếng tơ

Hẳn rằng đâu phải ảo mơ
Lời thơ xao xuyến lạc bờ mê say
Một đời tri kỷ có hay
Ngộ duyên tiền định an bày hẵn sao

Trăm năm lòng mãi thanh tao
Tình xa biết có lao đao hỡi tình!
Thương cành hoa nhỏ trắng xinh
Bùi ngùi ngẫm lại phận mình xót xa

Trăng tà mây tản thướt tha
Chuông chùa buông nhẹ ngân nga vọng về


Diễm Nghi

:bong: rose :hoa:

SẦU TƯƠNG TƯ

Thơ Diễm Nghi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn




:bong: rose :hoa:

CA TỪ

SẦU TƯƠNG TƯ

Hoa xuân  trên cành
Ngát hương trong lành
Đêm trong an bình
Khoé xuân hữu tình

Đồng cỏ non tươi mát
Sương đêm chợt long lanh
Trời trăng thanh gió mát
Thấy lòng buồn mông mênh

Hỏi rằng có phải ảo mơ
Lời thơ xao xuyến đôi bờ mê say
Hỏi rằng tri kỷ có hay
Bèo mây tan tác trời đày thiên thu


Không gian tiêu điều
Vi vu sao diều
Tơ vương những chiều
Ai thương ai nhiều

Màu thời gian phai úa
Bỗng nghe hồn bơ vơ
Tình tàn theo năm tháng
Võ vàng sầu tương tư

Hỏi rằng có phải ảo mơ
Lời thơ xao xuyến đôi bờ mê say
Hỏi rằng tri kỷ có hay
Bèo mây tan tác trời đày thiên thu

Trăm năm riêng mình
Long đong cũng đành
Cô đơn lữ hành
Thanh tao u tình

Bùi ngùi thương dĩ vãng
Tiếng chuông nào ngân nga
Một mình trong đêm vắng
Tiếng đàn nào vang xa

Diễm Nghi
HSN-01-027

:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Fri 27 Jan 2017, 10:23; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Fri 27 Jan 2017, 07:36

:bong: rose :hoa:

Thơ HÀN HƯƠNG THẢO

SƯƠNG KHÓI PHAI PHÔI

Anh nhả lên trời chi sợi khói
Để vấn vương buồn xanh mắt em
Chiều qua vàng úa ngày mong đợi
Nhẹ nhàng nỗi nhớ càng nhớ thêm

Phương nào anh hỡi, lạ hay quen?
Quyện trong hơi thở hương môi mềm
Bên trời ai vọng lời tha thiết
Sao mỏi bước chân luống cuống tìm

Chia xa có phải là phai phôi?
Tình như sương khói thoáng bên đời
Giấc mơ không chừng vô thường lắm
Thì cũng đi về thương nhớ thôi


HÀN HƯƠNG THẢO
Nnmmtd

(Ngọn nến mong manh trong đêm)

:bong: rose :hoa:

SƯƠNG KHÓI PHÔI PHAI

Thơ HÀN HƯƠNG THẢO
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Ca sĩ XUÂN PHÚ




rose rose rose

CA TỪ

SƯƠNG KHÓI PHÔI PHAI

Vị đắng xa xưa nào lạnh giá khoé môi người
Sợi khói mong manh nào lặng lẽ vút lên trời
Để cho song thưa buồn hiu hắt nỗi u hoài
Để cho thu đi chiều vàng úa phương này

Vạt nắng lung linh nào sưởi ấm khóe môi cười
Điệu sáo du dương nào vọng vang nơi chân trời
Chợt nghe trong tim nồng hơi ấm tấm chân tình
Chợt nghe đôi môi mềm khao khát hương đêm

Tưởng chừng đôi nơi, mộng đời phai phôi
Tưởng chừng sương khói thoáng qua bên đời
Một giấc vô thường mong manh lắm
Thì cũng đi về thương nhớ thôi

Mảnh vỡ trong tim nào tàn úa giấc mơ đời
Ngọn sóng xanh xanh nào vì yêu nên bạc đầu
Người ơi phôi phai rồi năm tháng nhuốm âu sầu
Chợt nghe đôi môi mềm khao khát môi ai

HÀN HƯƠNG THẢO
HSN-01-028


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Fri 27 Jan 2017, 10:20

:bong: rose :hoa:
SƯƠNG KHÓI PHÔI PHAI

Thơ HÀN HƯƠNG THẢO
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Ca sĩ ĐĂNG TUẤN & ĐĂNG TÚ




:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Fri 27 Jan 2017, 10:56

:bong: rose :hoa:

TẶNG NHỮNG NGƯỜI BẠN XA QUÊ

XUÂN VỀ…, NGƯỜI XA QUÊ không khỏi chạnh lòng thương quê, nhớ nước… Trong cơn mộng mệt nhoài, vẫn thấy XUÂN, thấy MAI, thấy LÂN, thấy PHÁO. Nhưng khi giật mình thức dậy chỉ thấy toàn TUYẾT TRẮNG lạnh lùng… 

Anh TRẦN HUYỀN LÂM có bài thơ rất hay diễn tả tấc lòng người xa xứ… Tôi mạn phép phổ nhạc, tặng NHỮNG NGƯỜI XA QUÊ. [HSN]



:bong: rose :hoa:

Thơ HUYỀN LÂM

MƠ XUÂN

Sáng sớm sương mành vương lá hoa
Vườn sau vang động tiếng chim ca
Reo mừng đón nhận ngày nắng mới
Xuân đã về trên khắp mọi nhà.

Cành mai theo gió nhẹ đong đưa
Cánh hoa rơi nhẹ tựa sương mưa
Vài con bướm lượn khoe sắc áo
Phe phất gió lay mấy rặng dừa.

Xác pháo còn vương lại đêm qua
Tiển đưa năm cũ về chốn xa
Đón vào tươi thắm mùa Xuân mới
Mang chút hương yêu vị đậm đà.

Giật mình tỉnh giấc lại chiêm bao !
Ngoài song gió lạnh thổi rạt rào
Hoa đâu chẵng thấy toàn tuyết trắng
Bất chợt hồn dâng nổi nghẹn nghào.

Thì ra lâu quá cách xa quê
Nhớ lắm mỗi khi Xuân trở về
Cho nên hồn mộng về chốn cũ
Để dỗ chút lòng qua cơn mê.

HUYỀN LÂM

:bong: rose :hoa:

MƠ XUÂN

Thơ HUYỀN LÂM
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Ca sĩ QUỲNH LAN





rose

CA TỪ

MƠ XUÂN

Sáng sớm sương nhẹ vương lá hoa
Vườn sau ríu rít tiếng chim ca
Reo mừng đón nhận ngày nắng mới
Xuân đã về trên khắp mọi nhà.

Cành mai theo gió nhẹ đong đưa
Cánh hoa thấm ướt tựa sương mưa
Vài con bướm lượn khoe sắc áo
Phơ phất gió lay mấy rặng dừa.

Xác pháo còn vương lại đêm qua
Tiển đưa năm cũ về nơi xa
Mai đào tươi thắm chào Xuân mới
Hương yêu bát ngát vị đậm đà.

Giật mình tỉnh giấc hóa chiêm bao !
Ngoài song gió lạnh thổi rì rào
Hoa đâu chẵng thấy toàn tuyết trắng
Bất chợt hồn dâng nổi nghẹn nghào.

Thì ra lâu quá cách xa quê
Nhớ lắm mỗi khi Xuân trở về
Cho nên hồn mộng về chốn cũ
Lạc bước giữa đời qua cơn mê.


HUYỀN LÂM
HSN-25-736

:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Thu 17 Oct 2019, 17:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Fri 27 Jan 2017, 15:43

:bong: rose :hoa:

Thơ HƯƠNG XUÂN

CHO TÌNH SAY MEN NỒNG ẤM

Trời Thu thênh thang thênh thang
Rừng Thu mênh mang mênh mang
Tình Thu vương bao niềm nhớ
Hồn Thu lắng trong miên man ...

Về đâu em ơi em ơi !
Ngàn năm tiếc nhớ khôn vơi
Tình anh trôi theo làn gió
Dạt dào về mãi muôn nơi ...

Tìm em trong bao đắng cay
Sầu dâng dâng lên mắt nai
Lời vang vang trong đêm vắng
Gọi về ngàn lá Thu bay

Em ơi ! Em ơi ! Hãy đến
Nghe suối hát với cỏ cây
Nghe gió nói với ngàn mây
Tình anh hương thơm Thạch Thảo ...

Em ơi ! Em ơi ! Hãy đến
Với cả nhịp đập con tim
Với cả nụ hôn môi mềm
Cho tình say men nồng ấm ...

Trời Thu thênh thang thênh thang
Rừng Thu mênh mang mênh mang
Tình Thu vương bao niềm nhớ
Hồn Thu lắng trong miên man ...


HƯƠNG XUÂN
Đồng Xanh


:bong: rose :hoa:

GIÓ HÁT MUÔN LỜI RU

Thơ Hương Xuân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ QUANG MINH




rose rose rose

CA TỪ

GIÓ HÁT MUÔN LỜI RU


Gió hát muôn lời ru
Anh hát cho em ngủ
Em đóa hoa vừa nở
Thiêm thiếp cơn mộng du

Trời Thu thênh thang thênh thang
Rừng Thu mây trôi miên man
Tình Thu sương giăng mênh mang
Hồn Thu đong đưa mơ màng

Về đâu em ơi em ơi !
Ngàn năm tiếc nhớ khôn nguôi
Tình anh trôi theo mây trời
Bềnh bồng phiêu lãng ngàn nơi

Gió hát muôn lời ru
Anh hát cho em ngủ
Môi thắm, hoa hồng nhỏ
Quên tháng năm phù du

Em ơi ! Em ơi ! Hãy đến
Nghe suối hát cùng cỏ cây
Nghe gió đưa hương Thạch Thảo
Tình anh cao vút ngàn mây

Em ơi ! Em ơi ! Hãy đến
Xao xuyến nhịp đập con tim
Nụ hôn đắm đuối môi mềm
Cho tình bỗng chốc say men

Gió hát muôn lời ru
Anh hát cho em ngủ
Suối mát xanh đồng cỏ
Vơi bớt cơn sầu tư

Trời Thu thênh thang thênh thang
Rừng Thu mây trôi miên man
Tình Thu sương giăng mênh mang
Hồn Thu đong đưa mơ màng

Tìm em trong bao đắng cay
Sầu dâng dâng lên mắt ai
Đàn khuya vang câu u hoài
Địa đàng muôn lá vàng bay

Gió hát muôn lời ru
Anh hát cho em ngủ
Ru mãi thiên thần nhỏ
Để lãng quên đời ngu


HƯƠNG XUÂN
HSN-05-131


:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Thu 17 Oct 2019, 17:36; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Fri 27 Jan 2017, 18:58

:bong: rose :hoa:

GIÓ HÁT MUÔN LỜI RU

Thơ HƯƠNG XUÂN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Ca sĩ ĐĂNG TUẤN & ĐĂNG TÚ




:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13Fri 27 Jan 2017, 22:31

:bong: rose :hoa: 


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 14 Oct 2019, 02:17; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐI TÌM MÙA XUÂN   ĐI TÌM MÙA XUÂN - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐI TÌM MÙA XUÂN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» GÓC NHỎ CỦA QUANG VINH
» Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)
» ĐI TÌM ĐƯỜNG BAY ƯU VIỆT CỦA THI CA - Thái Tú Hạp
» TÌM HIỂU KỸ NĂNG THƠ ĐL
» TÌM TRÂU
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Góc nhạc HanSiNguyen-