Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NỖI RIÊNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

NỖI RIÊNG Empty
Bài gửiTiêu đề: NỖI RIÊNG   NỖI RIÊNG I_icon13Thu 10 Nov 2016, 15:55

NỖI RIÊNG


Có hiểu cho lòng … các bạn ơi!
Cái ngày xưa ấy đã xa vời
Đường mơ chắp cánh bay muôn nẻo
Lối ước ươm mầm rắc vạn nơi
Khắc khoải niềm thương chưa nhạt nhẽo
Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn ngời ngời
Gom từng giọt tím hoàng hôn lại
Thơ họa chim tìm chẳng phút ngơi


BXP 10.11.2016


Đã lâu không làm ĐL, sợ quên hết phụ công thầy nên phải cố làm mấy câu nôm na, tự kiểm thì nghĩ là không lỗi, nhưng sức già phều phào ...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

NỖI RIÊNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI RIÊNG   NỖI RIÊNG I_icon13Sat 12 Nov 2016, 15:14

TÌM CHIM

Ơ này nói nhỏ Phượng người ơi!
Não của hiền huynh quá tuyệt vời
“Web” mở âm thầm thông vạn ngõ
Trang vào lặng lẽ hiểu ngàn nơi
Mài câu chữ chọn lòng luôn thắm
Thỏa bút từ trao dạ mãi ngời
Để lại cho đời bao lẽ sống
Chim tìm mỗi phút chẳng hề ngơi!


09-11-2016
Lệ Hà


NỖI RIÊNG

Có hiểu cho lòng … các bạn ơi!
Cái ngày xưa ấy đã xa vời
Đường mơ chắp cánh bay muôn nẻo
Lối ước ươm mầm rắc vạn nơi
Khắc khoải niềm thương chưa nhạt nhẽo
Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn ngời ngời
Gom từng giọt tím hoàng hôn lại
Thơ họa chim tìm chẳng phút ngơi

BXP 10.11.2016

ẮT PHẢI KHEN

Bác Phượng nhà ta đã trổi rồi
Khen nhiều ắt phải Lệ Hà ơi
Ba đường rõ rệt theo từng hướng
Bốn cõi tinh tường hiểu mọi nơi
Khó nhọc tìm chim lòng vẫn trẻ
Dài lâu giữ đạo trí luôn ngời
Tuy già vững dạ không lùi bước
Phật Pháp tu rèn cũng chẳng ngơi./.

TXS 10/11/2016


(*) + Ba đường (cảnh giới): Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỹ
+ Nhất tâm bao trùm bốn cõi
1) Phàm Thánh đồng cư độ: Cõi phàm Thánh cùng ở chung với nhau
2) Phương tiện hữu dư độ: Cõi của phương tiện
3) Thật báo vô chướng ngại độ: Cõi của thực báo không còn chướng ngại
4) Thường tịch quang độ: Cõi của ánh sáng tịch tịnh miên viễn.


GẮNG TU CHUYỂN NGHIỆP

Bác Sinh thấm Đạo cảm thông rồi
Nhưng chớ khen nhiều bạn hữu ơi!
Ba cõi soi mình mà chọn hướng
Sáu đường liệu sức để tìm nơi
Xua phiền rứt não tâm hằng sáng
Xả hận thu vui dạ vẫn ngời
Cẫn mẫn chyên tu mong chuyển nghiệp
Tọa thiền học Pháp chửa hề ngơi

BXP 12.11.2016

Bốn cõi mà bác Sinh nói là theo riêng Tịnh Độ của Phật A Di Đà.
Ba cõi mà tôi nói là theo cái chung, gồm :
+ Cõi Dục có 2 cảnh :
- Cảnh hữu phúc : Cảnh người & 6 cảnh trời dục gới
- Cảnh khổ : A Tu La, Ngã quỷ, Súc sinh & Địa ngục
+ Cõi Sắc gồm 16 cảnh trời của Thiền Sắc giới
+ Cõi Vô Sắc gồm 04 cảnh trời của Thiền Vô Sắc giới

Như vậy, cảnh Người vừa sướng vừa khổ, dưới cảnh Người có 04 cảnh khổ, trên cảnh Người có 26 cảnh Trời cõi phúc.

Đã lâu không làm ĐL, các bạn ở VNTH động viên, tôi cố gắng đáp lại. 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

NỖI RIÊNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI RIÊNG   NỖI RIÊNG I_icon13Mon 14 Nov 2016, 09:28

buixuanphuong09 đã viết:
TÌM CHIM

Ơ này nói nhỏ Phượng người ơi!
Não của hiền huynh quá tuyệt vời
“Web” mở âm thầm thông vạn ngõ
Trang vào lặng lẽ hiểu ngàn nơi
Mài câu chữ chọn lòng luôn thắm
Thỏa bút từ trao dạ mãi ngời
Để lại cho đời bao lẽ sống
Chim tìm mỗi phút chẳng hề ngơi!


09-11-2016
Lệ Hà


NỖI RIÊNG

Có hiểu cho lòng … các bạn ơi!
Cái ngày xưa ấy đã xa vời
Đường mơ chắp cánh bay muôn nẻo
Lối ước ươm mầm rắc vạn nơi
Khắc khoải niềm thương chưa nhạt nhẽo
Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn ngời ngời
Gom từng giọt tím hoàng hôn lại
Thơ họa chim tìm chẳng phút ngơi

BXP 10.11.2016

ẮT PHẢI KHEN

Bác Phượng nhà ta đã trổi rồi
Khen nhiều ắt phải Lệ Hà ơi
Ba đường rõ rệt theo từng hướng
Bốn cõi tinh tường hiểu mọi nơi
Khó nhọc tìm chim lòng vẫn trẻ
Dài lâu giữ đạo trí luôn ngời
Tuy già vững dạ không lùi bước
Phật Pháp tu rèn cũng chẳng ngơi./.

TXS 10/11/2016


(*) + Ba đường (cảnh giới): Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỹ
+ Nhất tâm bao trùm bốn cõi
1) Phàm Thánh đồng cư độ: Cõi phàm Thánh cùng ở chung với nhau
2) Phương tiện hữu dư độ: Cõi của phương tiện
3) Thật báo vô chướng ngại độ: Cõi của thực báo không còn chướng ngại
4) Thường tịch quang độ: Cõi của ánh sáng tịch tịnh miên viễn.


GẮNG TU CHUYỂN NGHIỆP

Bác Sinh thấm Đạo cảm thông rồi
Nhưng chớ khen nhiều bạn hữu ơi!
Ba cõi soi mình mà chọn hướng
Sáu đường liệu sức để tìm nơi
Xua phiền rứt não tâm hằng sáng
Xả hận thu vui dạ vẫn ngời
Cẫn mẫn chyên tu mong chuyển nghiệp
Tọa thiền học Pháp chửa hề ngơi

BXP 12.11.2016

Bốn cõi mà bác Sinh nói là theo riêng Tịnh Độ của Phật A Di Đà.
Ba cõi mà tôi nói là theo cái chung, gồm :
+ Cõi Dục có 2 cảnh :
- Cảnh hữu phúc : Cảnh người & 6 cảnh trời dục gới
- Cảnh khổ : A Tu La, Ngã quỷ, Súc sinh & Địa ngục
+ Cõi Sắc gồm 16 cảnh trời của Thiền Sắc giới
+ Cõi Vô Sắc gồm 04 cảnh trời của Thiền Vô Sắc giới

Như vậy, cảnh Người vừa sướng vừa khổ, dưới cảnh Người có 04 cảnh khổ, trên cảnh Người có 26 cảnh Trời cõi phúc.

Đã lâu không làm ĐL, các bạn ở VNTH động viên, tôi cố gắng đáp lại. 


BỘC BẠCH.
 
Chuộng phú nên rèn chiến hữu ơi
Trèo non học nghệ dẫu cao vời
Đào Viên hiếu khách nay dừng chỗ
Thi Các giàu tình buổi đáo nơi
Luyện chữ thêm hay cần trí tịnh
Gieo câu bớt nhão phải tâm ngời
Công thầy chỉ dạy sao lười biếng
Nộp quyển đều đều…mệt chả ngơi.
 
Cẩn Vũ. 14/11/2016
 

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NỖI RIÊNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI RIÊNG   NỖI RIÊNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NỖI RIÊNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» SẦU RIÊNG .
» RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
» VIẾT RIÊNG CHO EM
» ƯỚC AO DVTC CÓ HÀN LÂM VIỆN RIÊNG
» RIÊNG TỨ TUYỆT
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-