Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Sat 21 May 2016, 23:26



04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 984af007cd7afbc9bc520e0cb538eb30


Bài Họa Với Cẩn Vũ

Phật Pháp Vi Diệu
(Bát vỹ đồng âm _ tạp lục thanh)

Diệu Pháp rèn sâu giới Phật truyền
Muôn người như một cớ gì điên
Tâm viên dụng tri Di Đà khiển
Ý mã dũng tâm Chánh Đạo kiền
Chí vững vun hoài hay hóa tiện
Gan bền tập mãi khéo thành chuyên
Muôn dân tỉnh thức lành bao chuyện
Khốn khổ rời xa phúc hiện tiền

tkn Đào Liên 17.05.2016
xxxxx

Ý thơ nói: khi mọi người biết Tu
Mọi chuyện sẽ tự hóa lành
Không phải sợ gì cả MP
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Sat 21 May 2016, 23:39

Bên Trang Cẩn Vũ (Lưu Kĩ Niệm)

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 13087396_1179962035348437_6921998921158925294_n


CHA CỐ…TỨTRỤ NGUYEN
( bonjour mon père, Tutru Nguyen)
 
Tỉ mình kẻ gọi bằng Cha Cố
Lẽ nói năng dường theo lối cổ?
Nháy mắt cười thầm chẳng định trêu
Bụm mồm dặn khẽ đừng nên tố
Thông làu Phật pháp tích công nơi
Luận giỏi kinh văn hành thiện chỗ
Học phú Đào Viên há để lòe?
Mấy tầng chữ nghĩa đâu thèm nổ
 
Mấy tầng chữ nghĩa đâu thèm nổ
Cửa Phật ganh đua nào đúng chỗ
Ác khẩu hành ương kẻ phải dè
Thành tâm tích thiện ai đành tố
Xuất gia cầu thị bạc quyên chùa
Thí phát qui y vàng tuột cổ
Sớm tụng kinh huyền tối dợt thơ
Vậy mà bọn trẻ lầm ông Cố.
 
Cẩn Vũ. 18/03/2015


                                                
Tỷ Họa với CV


CHA CỐ ... Phân Bày
(Thể ĐL vần trắc)
xxxx
Bé kia nhầm lẫn kêu bằng cố
Bởi thấy y vàng như chuyện cổ
Kính cẩn đôi lời chẳng phải trêu
Chân thành một lẽ nào đâu tố
Xem chừng ý mã chạy cùng nơi
Ngẫm ngại tâm viên đùa khắp chỗ
Giới hạnh đà chuyên hẳn lại lòe
Thân hành pháp Phật sao còn nổ
x
Thân hành pháp Phật sao còn nổ
Ngõ trúc chuông rền vang dặm chỗ
Bát chánh khuôn niêm trổi gió dè
Năm triền móng đoạn dìm giông tố
Do lành hiện hữu chí trung niên
Bởi phúc lai hồi thời thượng cổ
Kiến rộng tầm xa dựa đức thầy
Bé kia nhầm lẫn kêu bằng cố
x
tkn.Đào Liên (Mytutru)
08/09/2016
Xxxxxxxxx
 



Được sửa bởi mytutru ngày Thu 08 Sep 2016, 02:57; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Fri 19 Aug 2016, 18:52

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 SauLyBiet-Vntvnd_zpsqqytp4bu

Shiroi chậm trễ chia buồn cũng anh Việt Đường   

Chia buồn cũng thân hữu

Bạn hữu đau sầu vĩnh biệt ba
Càng thêm xót dạ gạt châu nhòa
Người đi nắng bỗng phai màu úa
Trẻ khóc mưa chừng ngập cõi xa
Tịnh độ cầu mong giờ bước đã
Siêu thăng ước nguyện sớm duyên là
Yên bình cực lạc hồn nương gởi
Hãy gói ưu buồn gượng chớ sa

Shiroi
14.08.2016


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA.
 
Dương thế giờ này chẳng có ba
Khăn tang đội trễ cặp ngươi nhòa
Trầm thơm kẻ đặt hồn tê tái
Lệ nóng con trào dạ xót xa
Vui buổi sinh thời câu ngỡ vẫn…
Sầu hôm khuất bóng chuyện như là…
Công ai dưỡng dục hoàn chưa đủ
Vội sớm chia rời cảnh ngộ sa
 
Cẩn Vũ. 19/08/2016
--------------------------------
Tiểu muội chia buồn cùng huynh trưởng.

 
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN VỚI VIỆT ĐƯỜNG 

Thông cảm Việt Đường khóc nhớ ba ,
Dòng châu sùi sụt mắt hầu nhòa :
Cha từ thể phách còn nắm đó ,
Con hiếu linh hồn tưởng vắng xa 
Tử biệt tuy hay rồi cũng sẽ ...
Sinh ly hẳn biết chắc như là...
Tuần nay mặt mũi khô khan nước
Lệ mặn con đâu để chực sa 

LTĐQB kính bái chia buồn

 
xxx 
 
THÀNH KÍNH CHIA SẼ 
(cùng Huynh Việt Đường)
xxxx
Con trẻ yêu cha Phật chứng lòng
Kiên cường nén tủi dưới trời trong
Nay đường trước mặt tay vun vén
Hồi hướng ân sâu đặng phúc vòng
x
Cõi tạm vô thường phải cách ba
Tình sâu để dạ mắt cay nhòa
Nhân lành kiến tạo đền ân lớn
Quả thiện truy bòn đáp nghĩa xa
Phúc hiển do lòng đau phải cố…
Tài thao ở trí mạnh hơn là…
Long thần cảm kích hằng gia hộ 
Chữ hiếu viên thành lệ chớ sa
x
Tkn.Đào Liên(mytutru) 
19.08. 2016 


04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 ZjknaZxnvIUT9UbumEJBM9cQYbgcQxLXTFZXGPfeUZiobww1CdxJXTBdG6h1VJMBN2qiL1WveNyA2xZmfPRWZ56e-RAf-nagS4N2Phc-QR-fijgUEpRyXPr6muzSOhqpjTviuA4BeDQ6YGYpTH8RJ5YshS1CdhogPyW4ElIADigekmFED5VfJZdxee2H4R5Z9obUoG_NIp_OZW6ceeYezsY9sgyUtXCB5WKG-2XYXpTLupwtWbId2J7fWzOYPj5tlC-Fe6lC3xm0umoAHQ6aTnSIsou7JbdIsPm4OxMET0jqpNv0H43-4ndBQwR-n__SB6ghjXikpjLbMB0PWmEat1WpmY4CPcQ2GZRWyCAwY0qM2WiiCygkrqob604Ns-VgypxPOdVGUXVC7U3zOhE7j_npUj_mD25apluMfYldHYtw_iJjxYd3nd5MXeZGcGm5y4-0LPNI6KejXyCpom7mfStxbY4hqxloKEH4BF9bHNzwt5VEticA2sLx7mGr3Obkh9N8mUZa5maDL3vV82YM_XrjNG7OE9Dl1quTkavl4Rmu19xwgjPbBHhn1-LNWtttQ7fwFsPmWOk90oNA6C_d5mcUl7OQb1cM=w415-h667-no
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thầy Ơi    04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Sun 04 Sep 2016, 10:58

Thầy Ơi!!!

Thầy bỏ nơi đây cả tháng rồi
Vườn đào ủ dột lá hoa trôi
Buồn giăng kín lớp buồn đơm nụ
Nhớ mắc đầy sân nhớ nảy chồi
Truyện chửa viết xong mà mải chạy
Trò còn dạy dở đã ham chơi
Sầu riêng ứ có ai dùng được
                     Nó đợi lâu ngày... chắc chết thôi                      
Phương Nguyên
03/9/2016




THẦY ƠI !!! ( BỔ SUNG)
 
Ân sư bỏ lớp cũng lâu rồi
Nghi vấn trong lòng bữa khó trôi
Phú chẳng thèm biên rầu quẳng viết
Bài đang muốn đọc nản sinh chồi
Ưng phần lão Lý mang con gả
Thích cảnh chàng Đào ở rể chơi
Huynh tỉ buồn so ngồi hóng truyện
Đoán Thầy cưới vợ, nghiệp đành thôi
Cẩn Vũ. 03/09/2016

 

 
THẦY ƠI..!
 
Hỏi cớ vì sao gọi đã rồi 
Luôn cầu chuyện khó thảy điều trôi 
Đường hoa cú lượn xinh cành lá 
Lối rạ từ bay đẹp nhánh chồi 
Nghĩa đó tôn sư nào phải đoạn
Ân này đệ tử chớ hoài chơi
Mong người lắng dạ nghe mà cảm
Trở lại ngôi trường học chẳng thôi
Mytutru 04.09.2016



Thầy Ơi ...!


Chẳng nhẽ Thầy ta mất tích rồi
Nên ngày trống vắng lạnh lùng trôi
Sân trường quạnh quẽ phong vàng lá
Cửa lớp đìu hiu cúc trụi chồi
Nhớ dáng oai nghiêm cầm thước kẻ
Mong giờ náo nhiệt đố trò chơi
Lời khen tiếng quở dưng im bặt
Muốn hỏi nhưng mà cố nén thôi

bmv
7/9/2016


Đoạn trầm

Thu nay sắp chạm ngõ thơ rồi
Để cụm mây rừng ủ rũ trôi
Lữ khách rời chân trời dậy bão
Thư sinh quẳng sách cỏ ngưng chồi
Người xa giấy bút quên trường học
Kẻ ném câu vần bỏ cuộc chơi
Kiếp sống tìm đâu nào vận đỏ
Cho hồn xót bật nốt trầm thôi
Shiroi
07.09.2016

 
04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 12548893_1151355031542471_178658272423391225_n


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 08 Sep 2016, 01:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Sun 04 Sep 2016, 22:32

RẦU ! 


Thiếu sắc em đây chịu ế chồng
Gần già vẫn bóng chiếc phòng không
Mon men lắm chốn tìm tơ đỏ
Len lỏi nhiều nơi đón kiệu hồng
Kẻ mới dòm hình ôm dép chạy
Người vừa chạm mặt lắc đầu dông
Làm thân gái xấu, trời ơi ! khổ !!!
Sáu khắc năm canh thắt quặn lòng !
    Le ,04/9/2016 


Họa vui với bạn phan ng.Le nhé 


PHẬN GÁI NHƯ HOA
xxxx
Dù em là loại hoa gì...
Khi duyên vẫn khép dạ thì chớ trông
Mai sau nợ đến theo chồng 
Cùng nhau chia sẽ con bồng cháu bê
x
Gái lớn thường mơ chuyện vợ chồng
Khi buồn cảm xúc sợ nằm không
Vu vơ lại nghĩ thân mình bạc
Ngớ ngẩn mà lo phận má hồng 
Những phút đưa tình e kẻ chạy
Đôi giờ khởi ý ngại người dông
Duyên này định tỉnh vì chưa gặp..
Tuệ sáng dường trăng khỏi chạnh lòng 
X
Mytutru 04.09.2016 

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 14102657_1270155696329070_7967755029684477899_n
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Wed 07 Sep 2016, 10:44

AO ƯỚC !


Xấu xí mấn răng cưới được chồng
Miếu ,đình lạy miết cũng như không
Mày thưa mắt nhíu khôn viền lục
Má hóp da nhăn khó quệt hồng
Mai mối hao tiền tình mãi lặn
Cò mồi tốn bạc nghĩa hoài dông
Phải chi trúng số vài trăm triệu
Chỉnh sửa dung nhan thiệt sướng lòng !

Lê- 07/9/2016

 
Họa
 
Nét Đẹp Tâm Hồn
 xxxx
Chung Vô Diệm xấu vẫn bên chồng
Sử chép xem này thấy rõ không.?
Dưới một quân vương xua lực xám
Trên muôn thiên hạ nắm uy hồng
Đức giỏi do rèn hiền sẽ tụ
Tài hay bởi luyện ác liền dông
Đâu cần trúng số đâu cần sửa
Cái đẹp là Tâm rạng rỡ lòng
 x
tkn.Đào Liên (Mytutru)
07.09.2016


04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 988890_944174308927212_8542274537641261106_n
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Sat 10 Sep 2016, 20:47

Họa Với Phương Nguyên


04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 14292452_1282679655076674_5267169752703886725_n

CHIỀU THU NHỚ AI...( Xướng)
----
Mưa não nề rơi... lại nhớ nhiều
Gió lùa song cửa bóng nghiêng xiêu
Không còn thắm thiết màu hoa phượng
Chẳng thấy vi vu tiếng sáo diều
Tí tách hiên hòe sân vắng lặng
Rì rào mái lá cảnh cô liêu
Người đi bữa ấy rồi xa mãi
Để mặc ai kia ngóng mỗi chiều
-
Phương Nguyên
07/9/2016
---------
 

CƠN ĐÓI (Họa)
----
Ngày thu chẳng nắng lại mưa nhiều
Chậu cúc bên hè ngập nước xiêu
Muốn dạo quanh hồ e bẩn guốc
Thèm ăn đủ món ngại hư diều
Vàng khè ánh điện người thưa thớt
Xám xịt bầu trời cảnh tịch liêu
Mì gõ vang lên từng nhịp trắc
Bụng sôi ùng ục, sắp cơm chiều?
-
Lí Lắc 09/09/2016
---------

 
CHỊ TÔI (họa)
----
Chẳng xơi thì chớ lại lo nhiều
Gầy guộc dáng ngà bóng đổ xiêu
Hốc mắt quầng thâm con ốc biển
Bờ vai nhọn hoắt gọng xương diều
Nhìn mưa lặng lẽ tìm hơi ấm
Hứng giọt tơi bời nhấm quạnh liêu
Ủ rũ hoa vàng bên mái rợ
Chim non lạc hướng ướt kêu chiều
-
Pt - Tuyên Phạm
----------

 
THU ĐỢI... (Họa)
----
Thường tâm bất ổn uống ăn nhiều
Mắt kép mi đè ngủ mệt xiêu
Bậu hởi buông sầu thân chẳng ruốc
Mình ơi bỏ giận ‎‎ý như diều
Nhìn trời ước bạn ngời thôn vắng
Ngóng phụ mong người rạng mái liêu.?
Cổ nghẹn hay thiền xua uẩn trắc
Vào thu lá rụng khắp bao chiều
-
tkn.Đào Liên 10/09/2016
--------- 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Sat 10 Sep 2016, 21:14

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 14224810_1282615708416402_228841230267884060_n


LẠ MIỆNG
xxxx
Dạọ ấy lên chùa dụng bữa chay
Ngồi chung mâm thiện với sư thầy
Rau sam luộc nát mà ngon tuyệt
Đậu phụ chiên dòn cũng sướng ngây
Bụng đói xơi liền hai chén bự
Tay nhanh xới tiếp một muôi đầy
Giật mình chú tiểu buông rơi đũa
Ngó sững kia nồi tảng cháy quay
x
Lí Lắc. 09/09/2016
---


MÓN CHAY NGON
xxxx
Ái từ khởi niệm thích dùng chay
Chợt nghĩ lòng bi các vị thầy
Đặc cách khi xào nhìn đã tuyệt
Quy trình lúc hấp nghĩ càng ngây
Tương dầm ớt đỏ bày chung bé
Gỏi cuốn rau xanh dọn dĩa đầy
Xúm xít quanh bàn liền nắm gọn
Hít hà khoái khẩu ngọt ngào quây
x
Tutru Nguyen 10/09/2016
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Wed 14 Sep 2016, 23:03

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 108250f403e11107ad2a522e2ce43966

Mưa Mùa Thu
xxxx
U buồn chẳng khác giọt mưa rơi
Chiếc lá mong manh rụng dưới trời
Ửng sắc triền đê trào ý niệm 
Dạ màu vạt nước thả hồn bơi
Còn say giấc mộng đau nào tỏ
Chớ tỉnh cơn mơ khổ mãi ngời
Gió dạt vô tình qua vạn nẻo
Chuông bồi gọi thức cỏ sầu vơi 
tkn Đào Liên 13.09.2016
xxxxxxxxx
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13Wed 21 Sep 2016, 10:24

04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 600396_449352101742771_836262491_n

DẤU CHẤM HỎI.
xxxx
Duyên nợ Thầy Trò lẽ bấy nhiêu?
Vài năm ít tháng tưởng đâu nhiều
Học câu thuở ấy đời ươm mộng
Xuống núi bây giờ dạ chớm yêu
Công của ân sư nào dám nhãng
Tình như nghĩa phụ há quên liều
Nay Người hết dạy buồn khôn tả
Duyên nợ Thầy Trò lẽ bấy nhiêu?
Cẩn Vũ. 19/09/2016
xxxxxxxxx
 
 
MONG THẦY
xxxx
Phụ hãy mau về nhớ biết nhiêu.?
Thầy xa xót ruột cảm thương nhiều.
Do khờ phạm lỗi nào hay biết
Bởi dại sai lầm chớ phải yêu
Đức cả ghi lòng / mang tội bướng
Ân sâu khắc dạ / lỡ chân liều
Nguyện cầu hộ pháp hằng gia hộ
Phụ hãy mau về nhớ biết nhiêu.?
Mytutru 21.09.2016 
xxxxxxxxx

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018   04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018 - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018
» Trường Hạ Ngọc Điểm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» Khóa Tu Phật Thất 2018
» KN 30.04.2018
Trang 4 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-