Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KÍNH TẶNG THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 I_icon13Tue 21 Nov 2023, 13:38

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHÚC THẦY

Chúc thầy khoẻ mãi với thời gian
Tựa cánh chim ưng vượt gió ngàn
Sáng ghé trời đông nhìn nắng toả
Chiều về biển bắc đợi sương lan
Khi nhàn nhã đọc vài trang sách
Lúc thảnh thơi so mấy phím đàn
Rảnh rỗi làm thơ rồi viết truyện
Cả đời hạnh phúc hưởng bình an

Phương Nguyên
20/11/2023

hearts  PN, để đó chờ bắt lỗi đã!   :tongue:

Em soi mãi mới ra lỗi mà thầy đọc cái đã phát hiện ra rồi, sợ thật pls

Em sửa bài ạ

CHÚC THẦY

Chúc thầy khoẻ mãi với thời gian
Tựa cánh chim ưng vượt gió ngàn
Sáng ghé trời đông nhìn nắng toả
Chiều về biển bắc đợi sương lan
Khi nhàn nhã đọc vài trang sách
Lúc thảnh thơi so mấy phím đàn
Chăm chỉ làm thơ rồi viết truyện
Cả đời hạnh phúc hưởng bình an

Phương Nguyên
20/11/2023
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 I_icon13Wed 22 Nov 2023, 06:23

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHÚC THẦY

Chúc thầy khoẻ mãi với thời gian
Tựa cánh chim ưng vượt gió ngàn
Sáng ghé trời đông nhìn nắng toả
Chiều về biển bắc đợi sương lan
Khi nhàn nhã đọc vài trang sách
Lúc thảnh thơi so mấy phím đàn
Rảnh rỗi làm thơ rồi viết truyện
Cả đời hạnh phúc hưởng bình an

Phương Nguyên
20/11/2023

hearts  PN, để đó chờ bắt lỗi đã!   :tongue:

Em soi mãi mới ra lỗi mà thầy đọc cái đã phát hiện ra rồi, sợ thật pls

Em sửa bài ạ

CHÚC THẦY

Chúc thầy khoẻ mãi với thời gian
Tựa cánh chim ưng vượt gió ngàn
Sáng ghé trời đông nhìn nắng toả
Chiều về biển bắc đợi sương lan
Khi nhàn nhã đọc vài trang sách
Lúc thảnh thơi so mấy phím đàn
Chăm chỉ làm thơ rồi viết truyện
Cả đời hạnh phúc hưởng bình an

Phương Nguyên
20/11/2023

giỏi một nửa rùi!   :-bd

_________________________
KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 I_icon13Thu 23 Nov 2023, 07:24

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHÚC THẦY

Chúc thầy khoẻ mãi với thời gian
Tựa cánh chim ưng vượt gió ngàn
Sáng ghé trời đông nhìn nắng toả
Chiều về biển bắc đợi sương lan
Khi nhàn nhã đọc vài trang sách
Lúc thảnh thơi so mấy phím đàn
Rảnh rỗi làm thơ rồi viết truyện
Cả đời hạnh phúc hưởng bình an

Phương Nguyên
20/11/2023

hearts  PN, để đó chờ bắt lỗi đã!   :tongue:

Em soi mãi mới ra lỗi mà thầy đọc cái đã phát hiện ra rồi, sợ thật pls

Em sửa bài ạ

CHÚC THẦY

Chúc thầy khoẻ mãi với thời gian
Tựa cánh chim ưng vượt gió ngàn
Sáng ghé trời đông nhìn nắng toả
Chiều về biển bắc đợi sương lan
Khi nhàn nhã đọc vài trang sách
Lúc thảnh thơi so mấy phím đàn
Chăm chỉ làm thơ rồi viết truyện
Cả đời hạnh phúc hưởng bình an

Phương Nguyên
20/11/2023

giỏi một nửa rùi!   :-bd

“Giỏi một nửa” có nghĩa là vẫn còn lỗi hở thầy? Em có thể thay “đọc vài trang sách” thành “đọc vài chương sách” nhưng mà nó không ổn lắm, nên em cứ để là trang sách nha thầy. Cám ơn thầy đã tận tình chỉ bảo. Em mời thầy :tra: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 I_icon13Wed 29 Nov 2023, 09:35

Phương Nguyên đã viết:

Em soi mãi mới ra lỗi mà thầy đọc cái đã phát hiện ra rồi, sợ thật pls

Em sửa bài ạ

CHÚC THẦY

Chúc thầy khoẻ mãi với thời gian
Tựa cánh chim ưng vượt gió ngàn
Sáng ghé trời đông nhìn nắng toả
Chiều về biển bắc đợi sương lan
Khi nhàn nhã đọc vài trang sách
Lúc thảnh thơi so mấy phím đàn
Chăm chỉ làm thơ rồi viết truyện
Cả đời hạnh phúc hưởng bình an

Phương Nguyên
20/11/2023

:thx:

AN AN

Quen mình đơn độc nửa không gian
Chiếc bách lênh đênh sóng bạt ngàn
Bữa đứng lầu cao tầm tiếng hạc
Hôm dừng góc nhỏ thưởng mùi lan
Nhập nhoà ống chụm tơ giăng bút
Hờ hững tường treo bụi phủ đàn
Kẻ nhớ người quên thì cũng mặc
Không cầu nên dạ khá an an

AH

_________________________
KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 I_icon13Mon 04 Dec 2023, 10:54

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:

Em soi mãi mới ra lỗi mà thầy đọc cái đã phát hiện ra rồi, sợ thật pls

Em sửa bài ạ

CHÚC THẦY

Chúc thầy khoẻ mãi với thời gian
Tựa cánh chim ưng vượt gió ngàn
Sáng ghé trời đông nhìn nắng toả
Chiều về biển bắc đợi sương lan
Khi nhàn nhã đọc vài trang sách
Lúc thảnh thơi so mấy phím đàn
Chăm chỉ làm thơ rồi viết truyện
Cả đời hạnh phúc hưởng bình an

Phương Nguyên
20/11/2023

:thx:

AN AN

Quen mình đơn độc nửa không gian
Chiếc bách lênh đênh sóng bạt ngàn
Bữa đứng lầu cao tầm tiếng hạc
Hôm dừng góc nhỏ thưởng mùi lan
Nhập nhoà ống chụm tơ giăng bút
Hờ hững tường treo bụi phủ đàn
Kẻ nhớ người quên thì cũng mặc
Không cầu nên dạ khá an an

AH

Em cám ơn thầy rất nhiều :tongue: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KÍNH TẶNG THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-