Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KÍNH TẶNG THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Tue 20 Nov 2018, 15:03

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 5lo4aqS6-MzjLZa4kvvxXB-ll9IFJeeKdTYgsQgypJVSfVx1MGHMrr10L9FVRVcYi0opYE4rc5dW1fp8O5JFDkvrsUY1Ufx8vK6MmKk5VYpdKbNfZVXJ4QAQczGJTtpZmlrIxOMk

Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo 20.11.
---------

CHÚC MỪNG THẦY!
---
Mừng thầy chả nhẽ lại không thơ  
Nghĩ tới suy lui mấy chục giờ
Hạ bút bao lần câu lọng cọng
Gieo vần ối lượt ý ngu ngơ
Cầu thân mãi khoẻ nhiều hoa trái
Chúc sức thường dai một bến bờ
Bạn quí trò yêu đời nể trọng
Vui vào gõ cửa mỗi tinh mơ
----
Phương Nguyên
19/11/2018
---------


TÌNH THẦY
---
Vườn Đào phúc tụ mối duyên thơ
Mái ấm thân thương giữ phút giờ
Chín tháng dùi mài chưa hết ngẩn
Đôi bài chiếu rọi vẫn còn ngơ
Khai tâm chịu nghĩa không rời bến
Phát trí nhờ ơn đã đến bờ
“Trọng đạo tôn sư” tim mãi khắc
Tình thầy thắm đẹp cả trong mơ.
----
BXP 19.11.2018
---------

CHÚC MỪNG THẦY
NHÂN DỊP LỄ 20/11
---
Học trò mạo muội viết bài thơ
Dẫu việc đa đoan ít rảnh giờ
Đặt bút thêu bừa dăm nét vụng
Nương vần họa tạm mấy dòng ngơ
Công Thầy dạy dỗ luôn in trí
Nghĩa Tỉ khuyên răn há quẳng bờ
Nhân dịp tỏ bày câu hiếu thảo
Ơn vì khắc cốt ngủ thường mơ
----
Cẩn Vũ 20/11/2018
---------


NHỚ CÔNG ƠN THẦY
(KN Ngày 20.11)
---
Ân Thầy núi cả luật đường thơ
Mãi giúp tài nhân chẳng tính giờ
Dạy chúng vần thi chùi óc não
Dìu người ngữ học rửa đầu ngơ
Tâm mù luyện khéo ngời thân phận
Dạ sáng rèn hay tỏ vóc bờ ..
Nghiệm trải lâu dần từ ngữ đẹp
yên lòng thức tỉnh rạng điều mơ
---
Mytutru
tkn Đào Liên
20.11.2018
---------



LỚP HỌC ĐÀO VIÊN

Đậm đà xướng hoạ mấy vần thơ
Thiên chức hằng mang trước tới giờ
Điển cổ từ tân bài vẫn nhắc
Thanh trùng luật chệch lỗi còn ngơ
Người nhanh cố nữa thì tăng sức
Kẻ chậm rèn chăm cũng vượt bờ
Đạo nghĩa vuông tròn huynh với muội
Thân hoà tỷ đệ thoả tình mơ

AH
20/11/2018


ƠN THẦY

Vì trò mở lớp tập làm thơ
Bao quản gian truân tự bấy giờ
Mỗi tiếng trau dồi xem cặn kẽ
Từng vần suy xét bỏ lơ ngơ
Trồng cây chẳng nạnh hàng ăn trái
Bắt cá thêm thương phận đắp bờ
Chồn chết ba năm còn nhớ cội
Ước đời luôn mãi đẹp như mơ

TM
20.11.2018


Thầy, TM, tỉ Tutru: bài của PN câu cuối là “Vui vào gõ cửa mỗi tinh mơ” cơ mà. Sao từ tỉ Tutru trở đi lại thành “Phong iu” thế này. Huhu PN không biết đâu nhé 😂😂😂
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Wed 21 Nov 2018, 09:24

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 5lo4aqS6-MzjLZa4kvvxXB-ll9IFJeeKdTYgsQgypJVSfVx1MGHMrr10L9FVRVcYi0opYE4rc5dW1fp8O5JFDkvrsUY1Ufx8vK6MmKk5VYpdKbNfZVXJ4QAQczGJTtpZmlrIxOMk

Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo 20.11.
---------

CHÚC MỪNG THẦY!
---
Mừng thầy chả nhẽ lại không thơ  
Nghĩ tới suy lui mấy chục giờ
Hạ bút bao lần câu lọng cọng
Gieo vần ối lượt ý ngu ngơ
Cầu thân mãi khoẻ nhiều hoa trái
Chúc sức thường dai một bến bờ
Bạn quí trò yêu đời nể trọng
Vui vào gõ cửa mỗi tinh mơ
----
Phương Nguyên
19/11/2018
---------


TÌNH THẦY
---
Vườn Đào phúc tụ mối duyên thơ
Mái ấm thân thương giữ phút giờ
Chín tháng dùi mài chưa hết ngẩn
Đôi bài chiếu rọi vẫn còn ngơ
Khai tâm chịu nghĩa không rời bến
Phát trí nhờ ơn đã đến bờ
“Trọng đạo tôn sư” tim mãi khắc
Tình thầy thắm đẹp cả trong mơ.
----
BXP 19.11.2018
---------

CHÚC MỪNG THẦY
NHÂN DỊP LỄ 20/11
---
Học trò mạo muội viết bài thơ
Dẫu việc đa đoan ít rảnh giờ
Đặt bút thêu bừa dăm nét vụng
Nương vần họa tạm mấy dòng ngơ
Công Thầy dạy dỗ luôn in trí
Nghĩa Tỉ khuyên răn há quẳng bờ
Nhân dịp tỏ bày câu hiếu thảo
Ơn vì khắc cốt ngủ thường mơ
----
Cẩn Vũ 20/11/2018
---------


NHỚ CÔNG ƠN THẦY
(KN Ngày 20.11)
---
Ân Thầy núi cả luật đường thơ
Mãi giúp tài nhân chẳng tính giờ
Dạy chúng vần thi chùi óc não
Dìu người ngữ học rửa đầu ngơ
Tâm mù luyện khéo ngời thân phận
Dạ sáng rèn hay tỏ vóc bờ ..
Nghiệm trải lâu dần từ ngữ đẹp
yên lòng thức tỉnh rạng điều mơ
---
Mytutru
tkn Đào Liên
20.11.2018
---------



LỚP HỌC ĐÀO VIÊN

Đậm đà xướng hoạ mấy vần thơ
Thiên chức hằng mang trước tới giờ
Điển cổ từ tân bài vẫn nhắc
Thanh trùng luật chệch lỗi còn ngơ
Người nhanh cố nữa thì tăng sức
Kẻ chậm rèn chăm cũng vượt bờ
Đạo nghĩa vuông tròn huynh với muội
Thân hoà tỷ đệ thoả tình mơ

AH
20/11/2018


ƠN THẦY

Vì trò mở lớp tập làm thơ
Bao quản gian truân tự bấy giờ
Mỗi tiếng trau dồi xem cặn kẽ
Từng vần suy xét bỏ lơ ngơ
Trồng cây chẳng nạnh hàng ăn trái
Bắt cá thêm thương phận đắp bờ
Chồn chết ba năm còn nhớ cội
Ước đời luôn mãi đẹp như mơ

TM
20.11.2018

NHỚ ƠN THẦY

Đệ tử theo về rộn chúc thơ
Tri ân chỉ dạy bấy lâu giờ
Lòng luôn nhẫn nại công nào kể
Nghiệp vẫn chu toàn mộng chẳng ngơ
Cây hứng mưa dầm hoa kết nụ
Tình xuôi bể ái nghĩa vun bờ
Vinh sư tạ lễ hằng ghi khắc
Để ngõ Vườn Đào rạng sắc mơ

chuoigia
21/11/2018
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Tue 19 Nov 2019, 10:59

HỌC TRÒ KÍNH CHÚC THẦY LUÔN VUI-KHOẺ-BÌNH AN!

Kính chúc thầy em sức khoẻ nhiều
Càng già càng được lắm người yêu :tongue:
Rồi lo dọn chỗ khi vừa sáng
Để bận ươm hoa lúc mới chiều
Bạn hữu thường thăm đời cứ trẻ
Học trò hết giận trí thêm siêu
Làm thơ viết truyện đầy hăng hái
Ý tứ trào dâng hệt sóng triều

Phương Nguyên
19/11/2019
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Wed 20 Nov 2019, 11:45

Phương Nguyên đã viết:
HỌC TRÒ KÍNH CHÚC THẦY LUÔN VUI-KHOẺ-BÌNH AN!

Kính chúc thầy em sức khoẻ nhiều
Càng già càng được lắm người yêu  :tongue:
Rồi lo dọn chỗ khi vừa sáng
Để bận ươm hoa lúc mới chiều
Bạn hữu thường thăm đời cứ trẻ
Học trò hết giận trí thêm siêu
Làm thơ viết truyện đầy hăng hái
Ý tứ trào dâng hệt sóng triều

Phương Nguyên
19/11/2019

hearts  PN




NGOẠ TRIỀU

Túi lủng còn ngông miệng nói nhiều
Trăm nghìn kẻ ghét chẳng ai yêu  Rolling Eyes
Ngồi chờ mộng đẹp cho qua tối 
Đứng ngóng mây cao lại tới chiều
Đọc sách mò câu tìm cũng dở
Xem bài nhặt lỗi búa thì siêu
Rì rầm lũ nọ đương bàn tán
Tốn vải dài lưng lão... ngoạ triều

AH
20/11/2019

_________________________
KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Fri 19 Nov 2021, 12:05

Năm ngoái không tự viết bài tặng thầy mà hoạ thơ huynh Nguyễn Mạnh Hùng. Rồi lại không chịu mang về đây. Không đành để topic này thiếu mất một năm nên nay rinh về  :tongue:

THĂM THẦY
(ngày nhà Giáo-20/11/20)
---
Thăm Thầy buổi sáng một ngày đông(*)
Nhin mái trường xưa chợt ấm lòng
Nhớ giọng ôn tồn khi luật giảng
Thương lời sang sảng lúc đèn chong
Dày  công dậy bảo mong trò giỏi…
Tận lực khuyên răn ước lớp đồng…
Nắng lửa mưa dầu tâm chẳng ngại
Danh Ngời Đức trọng tỏa mênh mông
---
Vongvang-19/11/20
9.246.đl – BP
(*)=TV-


*****

Muội ké với huynh chúc mừng thầy Ái Hoa ạ!

CHÚC THẦY LUÔN KHOẺ!

Chúc người mạnh khoẻ suốt mùa đông
Gió táp mưa sa chả bận lòng
Ngày cứ chăm vườn dư cỏ mọc
Đêm thường đọc sách tốn dầu chong
Cầu lông giỏi vụt tay như thép
Bóng đá hăng chơi gót tựa đồng
Vợ đảm con ngoan bè bạn tốt
Trong nhà của cải chất minh mông

Phương Nguyên
19/11/2020


*****

LUÔN BIẾT ƠN THẦY
(Ngày nhà giáo 20.11)
---
Mặt trời rực rỡ sáng hừng đông
Nghĩ lại ngày xưa mát cả lòng
Luật dũa bao ngày an thức học
Thơ trình lắm buổi định thần chong
Tình Thầy pháp dạy tài siêu đẳng
Nghĩa Tỷ lời xây phúc đại đồng
Cả lớp môn đồ luôn kính trọng
Ra đời chẳng sợ sáng niềm mong
----
TKN Đào Liên
19.11.2020
---------


HỌC TRÒ CHÚC THẦY
( Ngày nhà giáo VN. 20-11)
 
Mùa này trở lạnh tiết sang đông
Những sợ Thầy đau nghĩ chạnh lòng
Biếu lố dầu xanh dành tối quệt
Kèm bình hoa tím để ngày chong
Mong người mãi khoẻ siêng vào lớp
Khiếp cụ không an nhác dạo đồng
Có giận học trò ngôn chẳng khéo
Đùa mà phạm thượng cứ phang mông.
 
Cẩn Vũ. 20/11/2020
---------------------

Tại các huynh tỷ viết hay quá, tuyệt quá… Nạc thì xơi hết, còn mỗi xương cho CV, nên CV đành vớt vát mấy chữ còi cọc còn lại vậy.


*****
Hết nạc, xương,... hong biết còn lại gì? :bitchitlin:  

Bùn tình

Trước thời mở khoá thật là đông
Ngoảnh lại hôm nay cũng não lòng
Góc vắng nhện giăng đầu nghển dõi
Canh dài dế gọi mắt nhìn chong
Mài nghiên bút mực dìu bao kẻ
Rút ruột tằm tơ được mấy đồng
Uống nước đâu ai còn nhớ cội
Ngồi thừ nghĩ quẩn riết ê mông

AH
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Fri 19 Nov 2021, 18:07

NẶNG NGHĨA ÂN

"Một chữ" duyên thầy nặng nghĩa ân
Nhân Nguyên Đán Việt gửi đôi vần
Sân Trình chửa thấu mong bày tỏ
Cửa Khổng chưa tường muốn giải phân
Luỵên gắng tâm khai vào sáng sủa
Rèn chăm tuệ phát bớt ngu đần
"Làm nên đã thỏa công đèn sách"
"Một chữ" duyên thầy nặng nghĩa ân

BXP 19.11.2021

* Đã có lần tôi đọc thấy thầy không thoải mái về ngày 20/11 này nên năm nay đến ngày này cảm hứng bị hẫng hụt không viết được. Nhưng 10 năm gắn bó với ĐVTC, 6 năm mang nặng tình thầy, thấy mọi người chúc thầy tôi không không thể không viết. Nhưng xin viết trước một bài chúc Têt Nguyên Đán, mong mọi người cảm thông.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Fri 19 Nov 2021, 21:56

buixuanphuong09 đã viết:
NẶNG NGHĨA ÂN

"Một chữ" duyên thầy nặng nghĩa ân
Nhân Nguyên Đán Việt gửi đôi vần
Sân Trình chửa thấu mong bày tỏ
Cửa Khổng chưa tường muốn giải phân
Luỵên gắng tâm khai vào sáng sủa
Rèn chăm tuệ phát bớt ngu đần
"Làm nên đã thỏa công đèn sách"
"Một chữ" duyên thầy nặng nghĩa ân

BXP 19.11.2021

* Đã có lần tôi đọc thấy thầy không thoải mái về ngày 20/11 này nên năm nay đến ngày này cảm hứng bị hẫng hụt không viết được. Nhưng 10 năm gắn bó với ĐVTC, 6 năm mang nặng tình thầy, thấy mọi người chúc thầy tôi không không thể không viết. Nhưng xin viết trước một bài chúc Têt Nguyên Đán, mong mọi người cảm thông.

Bài chúc tết nguyên đán của bác để đây đến tết cháu hoạ bác nhé. Mà nếu không hoạ được thì cháu dzot hihi
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Fri 19 Nov 2021, 22:09

CẢM TẠ THẦY

Chẳng thể ôm hoa tận cửa thầy
Em liền khép nép để vào đây
Mong luôn mạnh khoẻ tình yêu ngập
Chúc mãi bình an hạnh phúc đầy
Lại gửi ly trà thơm thảo nhớ
Cùng mời chén rượu ngất ngư say
Học trò gói ghém vài câu mọn
Cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng này

Phương Nguyên
19/11/2021

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 89cbd810
KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 71040610
KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 34135010

Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Sat 20 Nov 2021, 06:03


KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Img_1612





CẢM TẠ THẦY
---
Chẳng thể ôm hoa tận cửa thầy
Em liền khép nép để vào đây
Mong luôn mạnh khoẻ tình yêu ngập
Chúc mãi bình an hạnh phúc đầy
Lại gửi ly trà thơm thảo nhớ
Cùng mời chén rượu ngất ngư say
Học trò gói ghém vài câu mọn
Cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng này
----
Phương Nguyên
19/11/2021
---------


NHỚ CÔNG HẠNH THẦY
---
Mỗi lúc làm thơ nhớ hạnh thầy
Đem tài hóa luật chuyển về đây
Đồ môn đến học thoi rèn nhuyễn
Đại chúng dùng chiêu cú luyện đầy
Dẫn đến bao người xem lại xỉn
Về trao lắm kẻ thấy mà say
Như đồ khéo dụng nhìn trang nhã
Tựa món lành ngon khỏe sức này
-
Tựa món lành ngon khỏe sức này
Đâu cần phải rượu uống rồi say
Đường thi ánh huệ phò nhân cả
Lối luật vầng trăng phục ý đầy
Ái thiện hòa giao xinh khắp chỗ
Nhân hiền hợp cảm đẹp từ đây
Hoa tài phúc lộc ngời non biển
Mỗi lúc làm thơ nhớ hạnh thầy
----
TKN Đào Liên
20.11.2021. Tân Sửu
---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13Mon 22 Nov 2021, 11:20

buixuanphuong09 đã viết:
NẶNG NGHĨA ÂN

"Một chữ" duyên thầy nặng nghĩa ân
Nhân Nguyên Đán Việt gửi đôi vần
Sân Trình chửa thấu mong bày tỏ
Cửa Khổng chưa tường muốn giải phân
Luỵên gắng tâm khai vào sáng sủa
Rèn chăm tuệ phát bớt ngu đần
"Làm nên đã thỏa công đèn sách"
"Một chữ" duyên thầy nặng nghĩa ân

BXP 19.11.2021

* Đã có lần tôi đọc thấy thầy không thoải mái về ngày 20/11 này nên năm nay đến ngày này cảm hứng bị hẫng hụt không viết được. Nhưng 10 năm gắn bó với ĐVTC, 6 năm mang nặng tình thầy, thấy mọi người chúc thầy tôi không không thể không viết. Nhưng xin viết trước một bài chúc Têt Nguyên Đán, mong mọi người cảm thông.

Không sao bác à, thơ tặng ngày nào cũng được mà! :mim:

20/11 là ngày hiến chương nhà giáo của các nước XHCN, khác với ngày nhà giáo quốc tế do Liên Hiệp Quốc đề xướng là 5/10. Tuy nhiên mỗi nước đều có ngày nhà giáo riêng theo quy định của nước đó.

Nếu muốn bác có thể sửa vài chữ trong bài thơ để thành bài mừng ngày 20/11, hoặc để đấy đến Tết âm lịch cũng được.



_________________________
KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH TẶNG THẦY   KÍNH TẶNG THẦY - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KÍNH TẶNG THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-