Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 26 May 2020, 10:52 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Học theo Thầy, đố Kiều tiếp:
21. Đầu Kiều có một chữ nho, Anh mà giải được em cho làm chồng.
22. Giữa Kiều hai chữ chưa thông, Anh mà giải được bế bồng em đi.
23. Cuối Kiều lại có chữ chi, Anh mà giải được em thì theo không.
Giải đố:
Câu này đọc ngược dưới lên Bất đồ đang gạt thấy liền... hihi
“Dứt lời nàng vội gạt đi Sự muôn năm cũ kể CHI bây giờ?”
Thế nào? Đã phục anh chưa Để anh nói mẹ tới đưa em về... hì hì
anh à ráng chút nữa nhe câu này em hỏi chữ chi cuối Kiều 😊
Phải chữ ni hôn tỷ TM: Thiện căn ở tại lòng ta,Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 26 May 2020, 10:57 | |
| - chuoigia đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Học theo Thầy, đố Kiều tiếp:
21. Đầu Kiều có một chữ nho, Anh mà giải được em cho làm chồng.
22. Giữa Kiều hai chữ chưa thông, Anh mà giải được bế bồng em đi.
23. Cuối Kiều lại có chữ chi, Anh mà giải được em thì theo không.
Giải đố:
Câu này đọc ngược dưới lên Bất đồ đang gạt thấy liền... hihi
“Dứt lời nàng vội gạt đi Sự muôn năm cũ kể CHI bây giờ?”
Thế nào? Đã phục anh chưa Để anh nói mẹ tới đưa em về... hì hì
anh à ráng chút nữa nhe câu này em hỏi chữ chi cuối Kiều 😊
Phải chữ ni hôn tỷ TM:
Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Chữ CHI này có cũng nhiều Mà nàng ấy hỏi cuối Kiều Chuối ơi Chữ CHI đó Chuối |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 26 May 2020, 11:51 | |
| - Trích dẫn :
- Trà Mi đã viết:
24. Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, Chỗ nào tơ liễu mà không buông mành?
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng, Nách tường bông liễu bay ngang trước mành. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 26 May 2020, 13:03 | |
| - chuoigia đã viết:
-
- Trích dẫn :
- Trà Mi đã viết:
24. Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, Chỗ nào tơ liễu mà không buông mành?
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng, Nách tường bông liễu bay ngang trước mành. Tỉ tìm được câu này nè Chuối Dưới cầu nước chảy trong veo Trên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 26 May 2020, 13:12 | |
|
25. Truyện Kiều anh thuộc từng vần, Đố anh kể hết một lần ngàn năm?
Anh hoa phát tiết ra ngoài NGHÌN THU bạc mệnh một đời tài hoa
Một nhà phúc lộc gồm hai NGÀN NĂM dằng dặc quan giai lần lần
Hai câu này đúng hôn TM?
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 27 May 2020, 07:56; sửa lần 5. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 26 May 2020, 13:22 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Học theo Thầy, đố Kiều tiếp:
21. Đầu Kiều có một chữ nho, Anh mà giải được em cho làm chồng.
22. Giữa Kiều hai chữ chưa thông, Anh mà giải được bế bồng em đi.
23. Cuối Kiều lại có chữ chi, Anh mà giải được em thì theo không.
Giải đố:
Câu này đọc ngược dưới lên Bất đồ đang gạt thấy liền... hihi
“Dứt lời nàng vội gạt đi Sự muôn năm cũ kể CHI bây giờ?”
Thế nào? Đã phục anh chưa Để anh nói mẹ tới đưa em về... hì hì
anh à ráng chút nữa nhe câu này em hỏi chữ chi cuối Kiều 😊
Hihi, câu này nổi tiếng thế mà lại quên mới chết chứ. Anh sửa nè nàng ui
Có tài mà cậy CHI tài Chữ tài liền với chữ tai một vần |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 26 May 2020, 21:33 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- chuoigia đã viết:
-
- Trích dẫn :
- Trà Mi đã viết:
24. Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, Chỗ nào tơ liễu mà không buông mành?
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng, Nách tường bông liễu bay ngang trước mành. Tỉ tìm được câu này nè Chuối
Dưới cầu nước chảy trong veo Trên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha chuối có dò ra hai câu đó trước, nhưng không thấy đề cập chi tới mành nên đành chọn hai câu mà chuối đã gửi bên trên. |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| | | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 26 May 2020, 21:48 | |
| 26. Truyện Kiều anh đọc cũng chăm Đố anh kể trọn một năm bốn mùa?
Sen tàn cúc lại nở hoa Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân
Hoa sen nở rồi tàn trong mùa hạ. Hoa cúc nở trong mùa thu. |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều | |
| |
| | | |
Trang 8 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |